Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

8 Trang « < 6 7 8 

· [ ] ·

 "long" Trường Tân Thanh

mei
post May 11 2005, 05:34 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #71

Advanced Member
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 496
Tham gia từ: 2-November 02
Thành viên thứ: 512

Tiền mặt hiện có : 61.280$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



QUOTE(chitto @ Feb 5 2005, 08:40 PM)
Thôi thế đính chính lại vậy


Làng Ne mấy thuở dãi dầu
Có chàng Man Chíc thật ngầu hết chê
Mồm thì dẻo quẹo ai bì
Tấm thân lơi lả đi về lả lơi
Nột cười nở vạn hoa tươi
Một liếc cứa đứt con ruồi làm hai
Nói năng nước chảy mây trôi
Ba tháng trên dưới hai môi không liền

Một hôm thấy túi thiếu tiền
Ở nhà ít vồn chàng bèn sang Nga
Quyết tâm kiếm đủ xây nhà
Xây thêm chuồng lợn chuồng gà chuồng ngan
Một thân nam tử ngang tàng
Xá gì muôn dặm đàng tràng xa xôi
....

*



hihi, hôm nay mới đọc cái này. Sư thầy đính chính lại giùm, hôm qua nhà Malchik mới thật thà khai báo là do cái tội lười làm, lại hay ăn bớt, tính tình gian xảo nên mới bị đầy sang đất Nga, chứ cũng chẳng có chí lớn "anh ra đi, quyết tiến quyết đi kiếm tiền trong nhân dân. Anh ra đi, quyết tiến quyết đi kiếm tiền cho riêng anh" nào đâu ạ leuleu.gif


--------------------
...Khi người ta trẻ, khi người ta tự do, khi người ta không vương những bận tâm hàng ngày, người ta có thể nằm duỗi dài chân trong nắng mà cười một mình...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Hoang Yen
post Jun 14 2006, 02:39 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #72

Irreplaceable Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 3.531
Tham gia từ: 5-August 03
Thành viên thứ: 1.187

Tiền mặt hiện có : 510.305$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Quán Trưa


Trưa làng kẽo kẹt võng đưa
Thị Mèo uể oải ngồi xua lũ ruồi
Khoai lang, kẹo lạc dỗ mồi
Con An tôn béo đang ngồi liếm chân
Chợt nghe chó sủa gần gần
Hình như Tị Mỏ đi tuần ghé qua
Thoảng nghe giọng hắn ngà ngà:
"Mụ Mèo có thấy Biển ra đằng này?"
Nhanh tay sắp chén, điếu cày
Mèo rằng: "Thì hẵng vào đây đã nào!"
Tị Mỏ vạch lối hàng rào:
"Có nhời, có tiếng, đây vào, sợ chi"
Chén chè Thái nước xanh rì
Điếu cày rúc rích tù tì mấy hơi
Thẽ thọt Mèo mới mở lời:
"Lý Tị tìm Biển tìm giời, vì sao?"
Tị Mỏ phả khói: "Ôi dào!
Khổ vì mấy Chánh, được hào nào đâu!"
Xun xoe, Mèo ghé mái đầu:
"Nghe đồn cái Biển thả câu Chánh làng?"
Tóc hương sâm, Tị mơ màng
Bao nhiêu kín hở từng tràng buột ra...



(còn tiếp...)



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Loa phóng thanh của làng Ven · Bài mới tiếp theo »
 

8 Trang « < 6 7 8
Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC