Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

4 Trang < 1 2 3 4 > 

· [ ] ·

 Thú Nhận, Đằng nào cũng Tết rồi, tha thứ nhé Bu

Chitto
post Feb 7 2005, 11:06 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #11

Sư cọ chùa mốc
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 1.904
Tham gia từ: 20-August 02
Thành viên thứ: 190



QUOTE(GTDV @ Feb 6 2005, 06:00 PM)

Anh Chitto này: Chắc anh biết câu nói của Arsitotle với thầy Plato "Sự thật đã quý nhưng chân lí còn quý hơn thầy". Đối với những người làm nghề giáo thì câu nói đó càng đúng lắm.

Hơ hơ, buồn cười thật đấy cơ.

Tớ chả biết các bác lừa nhau, moi nhau, móc nhau, nhiếc nhau, ve vãn nhau, đặt nick này nick kia, viết kiểu này kiểu kia, đổi giọng quay quắt thế nào, nên nói thật là tớ đek hiểu các bác thú những cái qué gì với nhau.

Tớ vốn chẳng bao giờ biết và làm những trò ấy, vì tớ không thích (chứ còn chưa chắc là không làm được).
Bây giờ nghe mấy bài "thú tội cái nồi bị thủng" thấy buồn cười quá. Buồn cười nên viết mấy dòng để cười. Còn bác viết lại cái gì thì tớ cũng đek hiểu.


À, mà nghe cái câu của ông Aristotle thấy cứ xế lào ý : Sự thật - rồi Chân lý - rồi Thầy. Chả hiểu ông ấy so sánh cái giề với cái giề. Hic. Có lẽ vì xế mà ông ấy là nhà triết học. Hic. Còn mình không theo triết học được như bác GTDV đây!

Hay bác mỉa tớ là không nói thật? Hế hế. Ai nói thật ai không, có thú tội hay không thì cũng chỉ tự người đó biết thôi bác nhờ !



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
bigdoremon
post Feb 8 2005, 09:03 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #12

Advanced Member
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 254
Tham gia từ: 2-September 02
Đến từ: WAZU - COUGAR TOWN
Thành viên thứ: 321

Tiền mặt hiện có : 5.815$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



[quote=GTDV,Feb 7 2005, 01:30 AM] [QUOTE=nguyenducquyzen,Feb 6 2005, 10:36 PM]
hơn nữa TMG chưa phải là to nhất đâu! Box Admin mới là mục tiêu hướng đến của tôi! Và tôi đã đạt tới nó không ít thì nhiều.
[/quote]
hê hê thế túm lại trong cái box đó cái gì là hay ho nhất hả bác stupid.gif em vào đó suốt mà có thấy cái quái rì đâu sp_ike.gif hy vọng được bác chỉ cho để em còn biết đường đọc lại - chiêm nghiệm cuối năm có khi lại hay ho lắm v.gif



shuriken.gif


--------------------
Nothing special except the pleasure from...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Milou
post Feb 8 2005, 10:12 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #13

ngừ dzẹp vô tình
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 7.152
Tham gia từ: 3-February 02
Đến từ: trên trời dưới đất
Thành viên thứ: 26

Tiền mặt hiện có : 2.264.697$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Ôi dào, có vài người cãi nhau vớ vỉn từ xửa từ xưa.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Chitto
post Feb 8 2005, 10:56 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #14

Sư cọ chùa mốc
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 1.904
Tham gia từ: 20-August 02
Thành viên thứ: 190



Thế à? Thế mà vẫn còn ngồi nhớ và vặn vẹo nhau được cơ à?
Nếu trong VNE này mà toàn những dạng đó thì chắc tớ cũng lượn sớm. Bệnh mẹ nó mất.

Kinh quá. (Khịt mũi ba lần và bịt mũi)



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Sóng
post Feb 8 2005, 08:50 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #15

Đến chết cũng chỉ vì vợ ỉn!!!!!!!!!!
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 1.778
Tham gia từ: 16-May 03
Thành viên thứ: 1.070

Tiền mặt hiện có : 87.688$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



QUOTE(GTDV @ Feb 7 2005, 01:10 AM)


Khi trò đùa đi quá giới hạn thì sự thú nhận là cần thiết, dù có điều gì xảy ra với mình đi chăng nữa. Dĩ nhiên là tùy người. Nhưng trong trường hợp tôi, tôi có thể không cần thú nhận làm gì nhưng vì cảm thấy áy náy nên tôi thú nhận. Và tôi thoải mái khi làm việc đó. Hơn nữa tôi không phải là người "gian hùng" và ko muốn làm việc đó (ko có khả năng "gian hùng" thì hơn) nên tôi nói ra. Đường đến "gian hùng" còn xa lắm và nếu có làm thì ở ngoài đời với người xa lạ chứ không phải trên mạng với bạn bè.

Chính xác, cũng ko muốn kéo dài sự hiểu lầm. Nhất là Bu và em cũng có gặp nhau ngoài đời rồi. Ngoài đời Bu là anh, cũng quý mến nhau và cũng nhậu với nhau vài trận rồi.
Năm sau định sang Pháp để gặp con chim(đầu đàn) yuyu, bác Phó, chị Rain, thôi thì thú nhận truớc để về sau đỡ khó nói hơn.
Sắp Giao thừa rồi, cái tết thứ 3 xa nhà, chúc mọi nguời hạnh phúc nhẹ.
Gửi Sync, tớ có mấy cái ảnh và đoạn phim về lễ hội carneval ở Mainz. Cậu PM cho tớ địa chỉ email cậu để tớ chuyển sang cậu up lên diễn đàn cho tớ.
Thân.

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Sóng: Feb 8 2005, 08:51 PM


--------------------
Sóng dữ vô bờ



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
lão chăn vịt
post Feb 21 2005, 02:38 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #16

đang đắm đuối


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 229
Tham gia từ: 17-January 02
Đến từ: Thái Bình - Việt Nam
Thành viên thứ: 6

Tiền mặt hiện có : 690$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Em Choc cua chú Chit dạo này thế nào, lâu lắm anh cũng không gặp, thất hẹn mấy lần.


--------------------
... think of you every night and day ...
lao chan vit



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
SyncMaster
post Jun 17 2006, 02:55 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #17

Pang...


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 5.214
Tham gia từ: 21-July 04
Đến từ: Cuba
Thành viên thứ: 1.594

Bình chọn :



Nói ra thì chuối, nhất lại là vào thời điểm này, nhưng quả thực em ghét bóng đá nhất trong các thể loại thể thao các bác ạ hehe.gif

Từ bé tới giờ chưa bao giờ xem hết bất kỳ trận bóng đá nào leuleu.gif


--------------------
Quan san muôn dặm một nhà
Năm châu bốn bể đều là anh em.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
root
post Jun 17 2006, 03:09 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #18

Một người gắn bó và đang xây dựng VENOnline ngày một tốt đẹp hơn
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 1.935
Tham gia từ: 12-August 02
Thành viên thứ: 140

Tiền mặt hiện có : 52.125$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Còn tớ thì thú nhận là lần đầu tiên tớ thấy thất vọng vì đồng chí Sỳn ! Hôm nọ thấy cậu bình chọn cho đội Pháp vô địch, mình đã thấy hơi ngạc nhiên. Đến hôm nay thì mới biết "À ra thế đấy..."


--------------------
Cuộc đời không có phím undo!



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Sóng
post Jun 17 2006, 03:43 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #19

Đến chết cũng chỉ vì vợ ỉn!!!!!!!!!!
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 1.778
Tham gia từ: 16-May 03
Thành viên thứ: 1.070

Tiền mặt hiện có : 87.688$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Tớ cũng ko phải là nguời đam mê bóng đá. Môn tớ thích nhất là bóng rổ.


--------------------
Sóng dữ vô bờ



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
root
post Jun 17 2006, 07:30 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #20

Một người gắn bó và đang xây dựng VENOnline ngày một tốt đẹp hơn
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 1.935
Tham gia từ: 12-August 02
Thành viên thứ: 140

Tiền mặt hiện có : 52.125$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



QUOTE
Tớ cũng ko phải là nguời đam mê bóng đá. Môn tớ thích nhất là bóng rổ.


Thế thì khổ thân cậu ! Con mèo thích ăn cá nhưng nó lại không biết bơi để bắt cá. Còn Sóng thích bóng rổ nhưng mà cái rổ bóng lại treo quá cao !!!


--------------------
Cuộc đời không có phím undo!



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Loa phóng thanh của làng Ven · Bài mới tiếp theo »
 

4 Trang < 1 2 3 4 >
Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC