Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

27 Trang < 1 2 3 4 > »  

· [ ] ·

 Hoa lá cành

mưa
post Sep 9 2005, 04:59 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #11

My soul is painted like the wings of butterflies


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 3.012
Tham gia từ: 11-March 03
Thành viên thứ: 798

Tiền mặt hiện có : 43.987$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



user posted image


--------------------
... tay em tay mưa
tóc em tóc mưa
mắt em mắt mưa ...




User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Milou
post Sep 9 2005, 05:58 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #12

ngừ dzẹp vô tình
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 7.152
Tham gia từ: 3-February 02
Đến từ: trên trời dưới đất
Thành viên thứ: 26

Tiền mặt hiện có : 2.264.697$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Nhà mưa phải để cái đĩa hứng nước, cho nó chảy ra ngoài, xong tối lại xem có còn nước hay là đất hấp thụ hết, tức là vẫn chưa đủ nước, hoặc nhấc chậu lên xem có nhẹ hay nặng gì không. Nhẹ thì phải ngâm vào chậu nước chừng 15 phút cho đất hút nhiều nước vào. Sau đó cứ tưới như đang tưới là được.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
summoner131
post Sep 9 2005, 10:38 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #13

sức Bác bao la,sức ta có hạn


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 938
Tham gia từ: 14-August 02
Đến từ: Madain Sari
Thành viên thứ: 155

Tiền mặt hiện có : 65.627$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



HEHE, nhà em làm gì có chỗ mà trồng dâu tây, hồi trước còn hứng thú trồng giàn mướp nhưng bây giờ chả có ai chăm cả nên dẹp hết, mở rộng chỗ phơi quần áo. Em nghe bác bảo dâu tây nhảy được cả ft thì em tin thôi lala.gif

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi summoner131: Sep 9 2005, 10:38 AM


--------------------
"Nhà đạo đức học thất nghiệp" - Chiến sĩ dân chủ Trần Mìn

"Hồng vệ binh trẻ mãi không già" - Việt kiều yêu nước Lơ ngơ

"Hồng vệ binh cảm tử nhưng vô trí" - Pháp sư Mật tông 5xu

"...hữu dũng vô mưu giống như côn đồ xóm chợ, hay mấy anh phường đội quèn" - Nhà thiếu năng khiếu viết lách lanminhdang



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
summoner131
post Sep 9 2005, 10:41 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #14

sức Bác bao la,sức ta có hạn


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 938
Tham gia từ: 14-August 02
Đến từ: Madain Sari
Thành viên thứ: 155

Tiền mặt hiện có : 65.627$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



QUOTE(Hoang Yen @ Sep 8 2005, 07:58 PM)
QUOTE(Milou @ Sep 8 2005, 11:37 PM)
Nó nhảy ra xa thế còn gì, cả ft chứ bộ.
*



Dâu tây chân dài nó nhảy xa thế thì Milou sức mấy mà chăm nó, kiếm dâu ta thôi cụ ơi! lala.gif
*




Em còn trẻ khẻo nhưng cũng chỉ mong có dâu ta thôi hehe.gif


--------------------
"Nhà đạo đức học thất nghiệp" - Chiến sĩ dân chủ Trần Mìn

"Hồng vệ binh trẻ mãi không già" - Việt kiều yêu nước Lơ ngơ

"Hồng vệ binh cảm tử nhưng vô trí" - Pháp sư Mật tông 5xu

"...hữu dũng vô mưu giống như côn đồ xóm chợ, hay mấy anh phường đội quèn" - Nhà thiếu năng khiếu viết lách lanminhdang



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
mưa
post Sep 9 2005, 11:34 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #15

My soul is painted like the wings of butterflies


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 3.012
Tham gia từ: 11-March 03
Thành viên thứ: 798

Tiền mặt hiện có : 43.987$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



QUOTE(Milou @ Sep 8 2005, 10:58 PM)
Nhà mưa phải để cái đĩa hứng nước, cho nó chảy ra ngoài, xong tối lại xem có còn nước hay là đất hấp thụ hết, tức là vẫn chưa đủ nước, hoặc nhấc chậu lên xem có nhẹ hay nặng gì không. Nhẹ thì phải ngâm vào chậu nước chừng 15 phút cho đất hút nhiều nước vào. Sau đó cứ tưới như đang tưới là được.
*



Cây leo nó bám vào hàng rào, em gỡ ra làm sao được nữa. Các cây khác em sẽ làm như vậy thử.
Hôm qua sau một hồi chát chít với bác trademark, tự nhiên tình yêu (cây) lại dâng lên mãnh liệt. Hy vọng nó ko sớm lụi tàn, hì hì.
Em có 2 câu hỏi:
- Có nên phủ cái đống gỗ (mục đích là cho đẹp mắt) lên chậu cây ko? Hay làm như thế cây nó ko thở được?
- Muốn thay đất thì qui trình làm thế nào cho cây khỏi chết?
Hôm nay em đọc mấy thứ linh tinh chỗ bán cây, ngta bảo là có khi do nước tưới cây nhiều calcare quá nên cây cũng bị rụng lá. Họ khuyên là đun nước sôi, để nguội, chắt nước rồi tưới cây. Mất công quá nhỉ!

Theo các bác có nên trồng Lê ko ạ? hihihi.


--------------------
... tay em tay mưa
tóc em tóc mưa
mắt em mắt mưa ...




User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Milou
post Sep 9 2005, 11:53 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #16

ngừ dzẹp vô tình
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 7.152
Tham gia từ: 3-February 02
Đến từ: trên trời dưới đất
Thành viên thứ: 26

Tiền mặt hiện có : 2.264.697$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Không nên để gỗ tươi lên mặt đất, gỗ mục loại để trong bể nuôi cá thì được vì gỗ tươi sẽ cướp mất chất phân nitơ nitrate gì đó trong đất.
Không cần thay đất chỉ có thay chậu lớn hơn và cho thêm đất vào, trừ khi sau 5-10 cây có vẻ tệ, héo nhanh hoặc lá nhỏ.
Muốn thay thì đợi đến cuối đông hoặc đầu xuân trước khi cây nẩy chồi mới, đối với cây camilia hoặc đỗ quyên thì phải thay ngay trong khi ra hoa vì lúc đó rễ không phát triển.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
trademark
post Sep 10 2005, 12:12 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #17

Elite Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 1.327
Tham gia từ: 30-April 05
Thành viên thứ: 1.692

Tiền mặt hiện có : 965$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



ừ, tôi cũng nghĩ như Milou đấy, truớc hết, cô mưa phải thử xem hai trường hợp:

1. có tưới nước đủ chưa? tức là cô nên cho 1 cái đĩa đặt ngay vào dưới đít chậu, khi tưới xong khoảng 2-3 phút gì đấy, cô kiểm soát xem nước có chảy ra dĩa hay không, nếu không thì có nghĩa là tưới chưa đủ nước => phải tưới thêm cho đủ đô

2. nếu vẫn tưới như thế hồi nào đến giờ, và thấy nước chảy ầm ầm ngay ra đĩa thì có nghĩa là cô mưa đã tưới đủ lượng nước cho cây, phần thắc mắc còn lại là nước tưới đầy đủ rồi nhưng vì sao nó lại héo quắt thế kia? Có lẽ vì đất trong chậu không đủ lượng đất để giữ nước và độ ẩm chăng? (vì luợng mùn nhiều hơn đất?)

Theo tôi nghĩ thì cây của cô thiếu phân, như hôm wa đã chit chat rầm trời về khoảng chẩn bệnh là đất thiếu acid, cô nên mua phân hoá học và tưới đều, vừa phải, trong vòng một tuần mà nó không khả quan hơn tý nào thì báo cáo để .... các ông thầy thuốc cây định bệnh (mò) tiếp nhé.

giống honeysuckle dễ trồng và chịu đất acid.

còn thay đất thì cứ mua một cái chậu mới, đất mới nên pha 1 phần đất, 1 phần cát, 1 phần mùn vào rồi trộn đều. Ở đây họ bán sẵn đất gọi là potting soil trong bao, chỉ mua về là xài thôi.

trồng lê cũng dễ, mùa xuân trổ hoa trắng xoá như hoa anh đào nhìn tuyệt đẹp. khổ nỗi bọn sóc, racoon cứ ăn sạch, mình chả ăn được quả nào. Trừ khi trồng lê Tầu (Asian pear), cây nhỏ, trồng gần nhà thì có thể trông coi, canh me lũ quái tặc được. lê tầu nhiều nước, giòn, ngọt, hạp khẩu vị người Việt hơn là giống lê thường thấy bán trong chợ. Lê tầu cũng thường hay bị một loại sâu ăn từ trong ruột ra, cần phải tỉa bớt nhánh vào mùa đông và bón phân (loại phân đóng cọc) vào đầu mùa xuân. Tóm lại hơi vất vả một tý.

cây cảnh là thú vui đòi hỏi "lao động là vinh quang", chả phải nhơn nhơn bỏ bê, thí mạng cùi ra đấy là chúng nó cho quả trái đầy cành ta cứ hái vào xực. laugh1.gif

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi trademark: Sep 10 2005, 12:26 AM


--------------------


trademark: nước mắm ba_con_cu_a nguyên chất, chính gốc, nhãn hiệu cầu chứng tại toà .... bạch ốc





User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Milou
post Sep 10 2005, 12:28 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #18

ngừ dzẹp vô tình
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 7.152
Tham gia từ: 3-February 02
Đến từ: trên trời dưới đất
Thành viên thứ: 26

Tiền mặt hiện có : 2.264.697$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Bác phải treo mấy cái CD quảng cao AOL đầy cây phản chiếu ánh sáng cho tụi sóc tụi chim nó giật mình sợ chạy mất. Không biết chỗ bác ra sao chứ chỗ tui năm nay quá ít chim sóc, tụi nó không thèm chiếu cố cây đào nhà tui ra hơn ngàn trái, hái từ hồi còn xanh lè chua lòn đến khi tự chín rung cây cũng rụng mà tụi nó chỉ ăn dùm có hơn chục quả thui hà.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
mưa
post Sep 10 2005, 12:29 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #19

My soul is painted like the wings of butterflies


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 3.012
Tham gia từ: 11-March 03
Thành viên thứ: 798

Tiền mặt hiện có : 43.987$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Ôi em đang vội quá nhưng mà phải chạy vào hỏi thêm câu nữa:
- Thay đất: thay thế nào ạ? Lôi chậu cây cũ ra, nhấc cây ra ngoài, đổ đất cũ đi, nhét cây trở lại, đổ đất mới vào?

Khi nào tới lúc thay đất được, bác Milou chạy vào đây nhắn tin cho em, hihi. Chứ em lúc vui thì thấy mùa xuân, mà lúc buồn thì thấy đông sầu héo laugh1.gif Chả phân biệt được bác ạ, khổ nhỉ laugh.gif


--------------------
... tay em tay mưa
tóc em tóc mưa
mắt em mắt mưa ...




User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
trademark
post Sep 10 2005, 12:36 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #20

Elite Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 1.327
Tham gia từ: 30-April 05
Thành viên thứ: 1.692

Tiền mặt hiện có : 965$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



3 bí quyết thay đất cho cây - dành riêng cho phụ nữ:

1. mắt láo liên, tìm anh nào đẹp giai có cơ bắp như Hẹc Cu Ly.

2. khi tìm ra đối tượng, mắt lúng liếng lung linh đưa tình, nhờ chàng .... một tay vác cái chậu lên, một tay lôi cây ra ngoài, cổ võ chàng làm một cú rung lắc rock and roll - càng giựt gân càng tốt - rũ bỏ bớt đất cũ

3. đá lông nheo, ra lệnh cho chàng bỏ cây vào chậu mới, mở bao potting soil và cho đất mới vào, dùng đôi tay lực sĩ cử tạ mà ép đất cho chặt.

chấm hết.


--------------------


trademark: nước mắm ba_con_cu_a nguyên chất, chính gốc, nhãn hiệu cầu chứng tại toà .... bạch ốc





User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · CLB Thinkytail · Bài mới tiếp theo »
 

27 Trang < 1 2 3 4 > » 
Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC