Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

36 Trang « < 2 3 4 5 6 > »  

· [ ] ·

 (Where2go)

Bến
post Dec 23 2009, 03:17 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #31

Senior Member


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 713
Tham gia từ: 16-May 05
Thành viên thứ: 1.737

Tiền mặt hiện có : 85.214$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



Mình cũng thấy nên đi thẳng SR. Sẽ tận dụng được thời gian hơn. Mình dạo này đi đâu cũng phải tính toán sát sao vì ngày nghỉ eo hẹp quá.

1) Xe Phon Linh chỉ đi chuyến SG-PP và ngược lại.
Một ngày 2 chuyến: 5g sáng (đến khoảng 11g trưa) và 2g chiều (đến khoảng 7g tối)
VP ở PP là số 19 đường 105 gần chợ Ô - rư - xây (Ngay khu hiệp hội các DN VN tại PP). ĐT: 0855 012318766 - 012681256
VP ở VN là 032 Lô E Chung cư Hùng Vương - đường Tản Đà, p.11, Quận 5
ĐT: 08.38593753 - 8 6275 4030 - 0918328252
2) Xe Sapaco nhiều chuyến hơn, có chạy thẳng SR (chuyến 7g).
Một ngày tới 9 chuyến SG -PP và ngược lại từ 5g30 sáng tới 2g chiều.
VP ở SG: 327 Phạm Ngũ lão 08 39203623 - 39206878
VP ở PP: 309 Shihanouk, 0855 023210300 - 023210324 - 012 69 66 88
VP ở SR: National Road 6, SR . Đt: 0855 6376 1434 - 012 42 66 88


--------------------
..........................................
nhiều khi muốn đi về nơi phố xa
nhiều khi muốn quay về ngồi yên dưới hiên nhà...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Mip
post Dec 23 2009, 03:22 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #32

Brown Sugar


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 4.254
Tham gia từ: 20-February 06
Thành viên thứ: 2.312

Tiền mặt hiện có : 81.854$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



QUOTE(Bến @ Dec 23 2009, 09:17 AM)
Mình cũng thấy nên đi thẳng SR. Sẽ tận dụng được thời gian hơn. Mình dạo này đi đâu cũng phải tính toán sát sao vì ngày nghỉ eo hẹp quá.

*



Em y chang! Mà giờ còn hết đi rồi huhu, ngồi vêu mõm chờ tháng 5....
Mà sao lại có cái khoản nhập cảnh 25$? Nghe kì quá đi....
Các bạn đi chơi thích nhỉ hic


--------------------
You only live twice: once for yourself and once for your dreams
Tomorrow never happens



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Thị Anh
post Dec 23 2009, 04:21 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #33

Kẻ ngơ ngẩn như những người đần trong cổ tích.
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 3.036
Tham gia từ: 15-June 05
Thành viên thứ: 1.805

Tiền mặt hiện có : 75.874$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



Một số tour thông thường

Nửa ngày tham quan:
Cổng nam Angkor Thom; Angkor Thom với Bayon, Terrace of Elephants, Terrace of the Leper King, Ta Prohm và Angkor Wat.

Chương trinh tham quan 3 ngày:
Ngày 1: Buổi sáng thăm Cổng nam Angkor Thom, khu vực Angkor Thom với Bayon, Terrace of Elephants, Terrace of Leper King. Ăn trưa và tham quan mua sắm ở khu vực Chợ Cũ.
Chiều thăm đền Ta Prohm, Angkor Wat (sau 15.00 là tốt nhất), ngắm hoàng hôn trên đỉnh Phnom Bakheng.
Buổi tối ăn tối và xem biểu diễn nghệ thuật truyền thống.

Ngày 2: Ngắm bình minh ở Angkor Wat, đi thăm Banteya Srei và Banteya Samre.
Ăn trưa.
Chiều thăm nhóm đền Roluos.

Ngày 3: Sáng thăm Prasat Kravan, Banteya Kdei, Srah Srang.
Chiều tham dự tour thuyền trên Tonle Sap thăm làng chài và làng dệt lụa truyền thống.

Nếu bạn muốn các dịch vụ cho chuyến đi của mình sắp xếp bởi một hãng tour kinh nghiệm và nhiệt tình, liên lạc với:
Insight Viet
Ngõ 259 Phố Huế, HN
Email: insightvietnam@gmail.com
Skype: insightvietnamtravel
>>>>>>>>>>

Ok cho việc đi từ SG - SR cho dù là rất mệt đấy. 14 tiếng trên ô tô nhé.

Cái này của Toet này.
Chắc áp dụng luôn dc cho 3 ngày ở Angkor. Hôm sau thì đi Biển Hồ và về PP.
Bi giờ chỉ còn 9 nguời nhưng chik và bạn Chik phải trở về SG mùng 4 để bay về HN, lên hai ng đó trừ time đi thì ko có là mấy kể cả khi ở SR... Thôi thì đi dc đến đâu thì đi. Sáng mùng 4 đi xe từ SR về SG, rồi từ SG mà về HN.

Sapaco có chuyến đi thẳng Sài Gòn, - SR: 22 đô. Duy nhất 6h am.
Địa điểm: 309 -Phạm Ngũ lão

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Thị Anh: Dec 23 2009, 05:14 PM


--------------------
... những khi va vấp ưu phiền, con chỉ cần về với mẹ yêu...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Thị Anh
post Dec 24 2009, 07:17 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #34

Kẻ ngơ ngẩn như những người đần trong cổ tích.
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 3.036
Tham gia từ: 15-June 05
Thành viên thứ: 1.805

Tiền mặt hiện có : 75.874$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



Ngày 1 (31/12/09): Hà Nội – Sài Gòn

Đoàn tập trung lúc 16:30 đáp máy bay khởi hành đi Sài Gòn. Nhận phòng khách sạn, ăn tối, nghỉ ngơi hoặc có chương trình tự do tùy ý.

Ngày 2 (1/1/10): Sài Gòn - Siem Riep

Đúng 6:00 đoàn có mặt tại 309 Phạm Ngũ Lão – Bến xe của Sapaco ...
sau đó tiếp tục hành trình đến thẳng Siem Riep. Về Siem Riep muộn nhận phòng khách sạn, ngủ lấy sức cho hành trình ngày hôm sau.

Ngày 3 (2/1/10): Siem Riep

Đoàn dậy sớm ăn sáng, đón ánh bình minh tại kỳ quan thứ 8 của thế giới - Đền Angkor Wat, chinh phục Đồi Barkheng. Sau bữa trưa, tiếp tục hành trình thăm đền Ta Keo và đền Ta Prohm, nơi có những cây tùng khổng lồ đã từng được Hollywood chọn làm nơi quay bộ phim nổi tiếng Tomb Raider. Ăn tối, sau đó tự do khám phá cuộc sống về đêm của Siem Riep.

Ngày 4 (3/1/10): Siem Riep

Bắt đầu khám phá khu đền Angkor Thom (cửa phía nam), tượng Bayon 4 mặt khổng lồ với 172 gương mặt vẫn còn giữ nguyên nét mặt và nụ cười bí hiểm, quảng trường đấu voi Elephant Terrace, đền Vua Hủi Lepper King Terrace, đền Baphuon.
Chiều tham quan Kbal Spean, dòng sông có hàng ngàn linga. Kết thúc chương trình, đoàn tụ tập ăn tối, nghỉ ngơi hoặc đi uống rượu, la cà, đánh lẻ… tùy ý.

Ngày 5 (4/1/10): Siem Riep - Phnom Penh

Sáng: Tham quan quần thể 4 đền Preah Khan, Neak Pean, Krol Ko, Ta Som. Ăn trưa, nghỉ ngơi. Chiều: Tham quan biển Hồ Tonle Sap. Cuối giờ chiều, đoàn tập trung bắt xe bus về Phnong Penh, nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi.



Note: Tóm lại là có 3 ngày cho Angkor và Biển Hồ, và đi thế nào thì tùy theo thực tế. Trên đây chỉ là gợi ý.



Ngày 6 (5/1/10): Phnom Penh

Thăm cánh đồng chết Choeung Ek, sau đó tham quan viện bảo tàng Tuol Sleng, nhà tù khét tiếng của Khmer đỏ. Chiều thăm chùa Bạc và Cung điện hoàng gia. Ăn tối, tự do khám phá đêm Phnom Penh.

Ngày 7 (6/1/10): Phnom Penh - Sài Gòn - Hà Nội

Sáng sớm đoàn tập trung bắt xe khách đi từ Phnong Penh về Sài Gòn. Đúng 16:00 đoàn phải có mặt đầy đủ tại sân bay, làm thủ tục bay ra Hà Nội, chia tay kết thúc hành trình.

Thứ tự chương trình và địa điểm tham quan có thể thay đổi tuỳ theo tình hình thực tế


***
Bien Chik confrim hộ tớ là có ai cần ở khách sạn ở SG ko nha.

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Thị Anh: Dec 24 2009, 07:22 AM


--------------------
... những khi va vấp ưu phiền, con chỉ cần về với mẹ yêu...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
hồn nhiên
post Dec 24 2009, 10:14 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #35

Senior Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 808
Tham gia từ: 2-July 08
Thành viên thứ: 5.126

Tiền mặt hiện có : 431.948$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



QUOTE(Thị Anh @ Dec 24 2009, 07:17 AM)


[i]Ngày 3 (2/1/10): Siem Riep

Đoàn dậy sớm ăn sáng, đón ánh bình minh tại kỳ quan thứ 8 của thế giới - Đền Angkor Wat, chinh phục Đồi Barkheng. Sau bữa trưa, tiếp tục hành trình thăm đền Ta Keo và đền Ta Prohm, nơi có những cây tùng khổng lồ đã từng được Hollywood chọn làm nơi quay bộ phim nổi tiếng Tomb Raider. Ăn tối, sau đó tự do khám phá cuộc sống về đêm của Siem Riep.

.................
*


Đọc đến đọan này tự nhiên buồn tê tái luôn, hic hic, thèm đi chơi như chị TA quáaaaaa mà phải ở nhà. Chán như con gián sad1.gif


--------------------
Life is tough!



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Bến
post Dec 24 2009, 10:39 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #36

Senior Member


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 713
Tham gia từ: 16-May 05
Thành viên thứ: 1.737

Tiền mặt hiện có : 85.214$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



Mình không về được ngày 31 rồi. Các Biẹn cho gửi chàng Du giang đẹp trai được k?
Bến sẽ đón ở trạm Sapaco bên này rồi join đi SR luôn.
DG cũng sẽ về ngày 4 với nhóm Chik.
Cứ an tâm, chàng có kinh nghiệm đi nước ngoài rồi...hi hi. Ở SG thì chàng cũng sẽ tự đi, tự đến.


--------------------
..........................................
nhiều khi muốn đi về nơi phố xa
nhiều khi muốn quay về ngồi yên dưới hiên nhà...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Thị Anh
post Dec 24 2009, 12:24 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #37

Kẻ ngơ ngẩn như những người đần trong cổ tích.
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 3.036
Tham gia từ: 15-June 05
Thành viên thứ: 1.805

Tiền mặt hiện có : 75.874$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



wellcome luôn. cho chàng ở chung phòng với Thị Anh.
Thị sẽ nghiên cứu xem chàng phát triển tới cỡ nào rồi.


--------------------
... những khi va vấp ưu phiền, con chỉ cần về với mẹ yêu...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Malchik
post Dec 24 2009, 04:54 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #38

Nhũn
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 1.434
Tham gia từ: 13-December 03
Đến từ: Hà Nội
Thành viên thứ: 1.317

Tiền mặt hiện có : 60.477$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Ối giời, đúng là giao trứng cho ác, mà ác này không phải là ác thường mà là ác ác ác, ặc ặc


--------------------
Ngựa giong ruổi, lưng đeo cung tiễn...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Evil
post Dec 24 2009, 07:46 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #39

Elite Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 1.596
Tham gia từ: 12-April 06
Thành viên thứ: 2.406

Tiền mặt hiện có : 195.426$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Ah, tớ có một kinh nghiệm. Nếu các bạn có ý định mua sách hướng dẫn hay này nọ viết về Angkor thì nên để đến lúc về chỗ ngắm hoàng hôn mua. Các chỗ khác bán từ $15 cho đến $8 nhưng ở chỗ ngắm hoàng hôn khi chiều về các cháu chỉ bán với giá.... $1. Mua về không đọc thì xem ảnh cũng được sp_ike.gif


--------------------
Chó cứ sủa, đoàn người cứ đi
Chó cứ sủa, trăng cứ lên



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Thị Anh
post Dec 24 2009, 09:04 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #40

Kẻ ngơ ngẩn như những người đần trong cổ tích.
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 3.036
Tham gia từ: 15-June 05
Thành viên thứ: 1.805

Tiền mặt hiện có : 75.874$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



Ôi mình đang nhớ tới năm ngoái, mình ăn tết Tây ở Sài Gòn, đi ăn cơm tấm một mình, buồn hắt buồn hiu. Bởi cả ngày chơi bời chán rồi, buổi tối thích gặm nhắm một tí, đi lang thang.... Gặp hàng cơm tấm, nhớ đén cái em gì ra HN đòi đi ăn cơm tấm... xong về viết bài Fu.k HN, thế là thành Blogger nổi tiếng....

Cái lúc từ máy bay bước xuống từ một Hà Nội lạnh buốt, gặp SG nắng chang chang, nên buổi tối hôm đó lên cơn sốt luôn do thay đổi thời tiết...
Nhanh thật, đã một năm trôi qua...
Chuyến viễn du miền tây của mìnhđã 1 năm...
Còn vừa nãy thì Noel bằng cách cả phòng đi chén ốc/ngao hấp/sò nướng/nem chua nướng/củ đậu/rượu nếp... xong rồi về. Thế là đã Nô xong, hehe

Lại đang có ng rủ đi chơi đây...


Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Thị Anh: Dec 24 2009, 09:05 PM


--------------------
... những khi va vấp ưu phiền, con chỉ cần về với mẹ yêu...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Du ngoạn · Bài mới tiếp theo »
 

36 Trang « < 2 3 4 5 6 > » 
Topic Options
3 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (3 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC