Tự Mình Hạ Thương Mình, Đau quá
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
Tự Mình Hạ Thương Mình, Đau quá
Tit |
Jun 17 2006, 04:47 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#1
|
Mãi mãi là nụ hậu Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 4.620 Tham gia từ: 5-May 05 Thành viên thứ: 1.707 Tiền mặt hiện có : 1.142.641$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Các bác ơi, không hiểu mấy hôm nay em mắc cái chứng gì nữa Trong lúc ăn uống rất say sưa em cứ tự cắn vào môi, huhuhuuu... đến nỗi bây giờ môi bị trầy da sưng vù lên Mà em thì ăn uống thuộc dạng quá từ tốn đấy chứ. Đi ăn với các bạn bao giờ các bạn cũng nhường mình suất ăn ra đầu tiên để mình ăn trước mới hòng kết thúc cùng tiến độ với đồng đội Thế tại sao cứ tự cắn mình, mà cứ nhè đúng 1 chỗ mà cắn??? Bây giờ ăn cái gì cũng không ngon vì hỏng hết vị giác , chỉ thấy đau thôi
Các cụ thì cứ bảo là cắn vào môi là có người mong, hic hic... Nếu nói thế thì mình cứ ghét đứa nào thì mình mong nhớ nó, mong ngày mong đêm cho nó trều môi ra vì đau ah? Dzồi ôi, có ai mong ngóng gì tui thì làm ơn đừng mong nữa để tui được ăn ngon miệng... Làm thế nào với vết thương các bác ơi? Không lẽ em phải nhịn ăn??? Cứ ăn là môi lại rách thêm 1 ít da nữa vì lại thêm 2-3 lần cắn nữa Hết chịu nổi Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Tit: Jun 17 2006, 04:51 PM -------------------- Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay...
|
Mìn Trần |
Jun 17 2006, 05:13 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#2
|
Regular Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 240 Tham gia từ: 13-June 06 Thành viên thứ: 2.499 Tiền mặt hiện có : 2.647$ Số tuần chưa đóng thuế : 7 Bình chọn : |
Nhằm nhò gì, tớ mấy phen cắt tự cắn vào lưỡi, đau muốn chết
-------------------- Xa Thi Mạn
|
Malchik |
Jun 17 2006, 11:02 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#3
|
Nhũn Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 1.434 Tham gia từ: 13-December 03 Đến từ: Hà Nội Thành viên thứ: 1.317 Tiền mặt hiện có : 60.477$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Hihi ở HN đang co nhiều người mong em Tit lắm đấy mà.
Tớ cũng hay bị cắn vào lưỡi với vào môi, cho nên không bao giờ dám ăn kẹo cao su là vì thế. Mối lần ăn thể nào cũng tự mình cắn mình một phát. Mỗi lần thế đau mất mấy ngày. Chữa à, tớ hay chữa theo kiểu chữa bị nhiệt ấy, uống bột sắn, nước chanh, nước cam. Chả biết có đúng không nhưng mà đỡ đau hơn ăn. Uống nước trừ bữa. -------------------- Ngựa giong ruổi, lưng đeo cung tiễn...
|
Mìn Trần |
Jun 17 2006, 11:31 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#4
|
Regular Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 240 Tham gia từ: 13-June 06 Thành viên thứ: 2.499 Tiền mặt hiện có : 2.647$ Số tuần chưa đóng thuế : 7 Bình chọn : |
Cái mà bác Malchick nói là bột sắn dây, chứ không phải sắn thường đâu. Hồi những năm cuối 80s QB khoai khoai toàn khoai thường ăn loại này trừ cơm ( ăn củ thôi, chứ để làm thành bột thì cả đống củ mới được một kg bột ) , hê hê :(, ở quê tớ họ còn gọi là bột min tinh. Uống vào mát rượi, có tác dụng giải nhiệt .
Nếu bị cắn vào môi thì không nên chữa bằng cách đó bác Malchick , bảo em nào xinh xinh chìa môi vào đó mấy cái là lành ngay ý mà Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Mìn Trần: Jun 17 2006, 11:32 PM -------------------- Xa Thi Mạn
|
Milou |
Jun 18 2006, 04:21 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#5
|
ngừ dzẹp vô tình Nhóm: Chánh tổng Số bài viết: 7.152 Tham gia từ: 3-February 02 Đến từ: trên trời dưới đất Thành viên thứ: 26 Tiền mặt hiện có : 2.264.697$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
Tít cứ chịu khó bôi son có mầu không màu gì cũng được, son hoặc vaseline cũng bảo vệ được vết thương ấy. Nếu không thích son thì nên liếm chỗ đau thường xuyên, nước miếng cũng có chất sát trùng tự nhiên.
|
Mìn Trần |
Jun 18 2006, 04:28 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#6
|
Regular Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 240 Tham gia từ: 13-June 06 Thành viên thứ: 2.499 Tiền mặt hiện có : 2.647$ Số tuần chưa đóng thuế : 7 Bình chọn : |
QUOTE(Milou @ Jun 18 2006, 04:21 AM) Thì thế em mới bẩu đau môi đau lưỡi thì phải hun nhau, vì nước miếng của người khác còn có tác dụng sát thương hơn so với của mình -------------------- Xa Thi Mạn
|
Tit |
Jun 18 2006, 05:08 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#7
|
Mãi mãi là nụ hậu Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 4.620 Tham gia từ: 5-May 05 Thành viên thứ: 1.707 Tiền mặt hiện có : 1.142.641$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Cháu Tít thì lúc nào cũng dùng vaseline, không dùng ko chịu được. Nhưng mà là cắn vào phần môi bên trong miệng cơ chú Milou ah Đau thôi rồi... Lúc nãy đi ăn quán chỉ dám gọi đồ mềm và có nước, nhưng mà vẫn cắn 1 cái nữa, vẫn đúng chỗ đó. Đau điếng người! Giờ chỗ đó bị sưng lên thì lại càng dễ làm răng động vào đó
Tự nhiên sinh chứng sinh tật thật lạ lùng Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Tit: Jun 18 2006, 05:12 AM -------------------- Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay...
|
Milou |
Jun 18 2006, 08:14 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#8
|
ngừ dzẹp vô tình Nhóm: Chánh tổng Số bài viết: 7.152 Tham gia từ: 3-February 02 Đến từ: trên trời dưới đất Thành viên thứ: 26 Tiền mặt hiện có : 2.264.697$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
Vấn đề nan giải. Hay là Tít chịu khó ngậm đá lạnh ngay chổ đó cho đỡ sưng đỡ đau. Nếu ở đấy có thuốc súc miệng Listerine thì chịu khó ngậm 1 phút xong súc = nước cho hết vị thuốc (có thể pha với nửa nước nếu khó chịu quá), vài lần mỗi ngày khi có thể làm. Ăn uống khó khăn thì dùng máy sinh tố xay thức ăn như thịt, rau đã nấu chín lên để ăn như súp đặc (không nấu thành cháo). Thường thì 1 tuần mới khỏi hẳn. Không thôi thì cắt miếng thật nhỏ nuốt chửng, không nhai vài hôm cũng không sao.
|
Tit |
Jun 18 2006, 04:00 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#9
|
Mãi mãi là nụ hậu Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 4.620 Tham gia từ: 5-May 05 Thành viên thứ: 1.707 Tiền mặt hiện có : 1.142.641$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Thanks chú Milou! Từ sáng nay cháu đã ăn cháo (không thích lắm), cũng tiện thể nhà vừa hết gạo, ngại đi mua quá nên ăn cháo cầm hơi lại vừa đỡ đau Đằng nào sáng mai cũng vi vu về nhà rồi
-------------------- Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay...
|
khoaitayran |
Jun 19 2006, 01:23 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#10
|
Chị Khoai có chồng zồi Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 4.909 Tham gia từ: 22-August 02 Đến từ: Từ những phố xưa tôi về... Thành viên thứ: 226 Tiền mặt hiện có : 98.642$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Em Tít, cái mà anh Chik mong nhất là túi anh đào em biết đâu sẽ tha về cho anh Chik để anh Chik gọi chị Khoai sang ăn cùng Nhưng chị thề là ko hề nhắc tên em nhiều hơn 1 lần một ngày, ko thể vì chị mà em Tít sưng má trong được chị cũng đang bị như thế nên chị rất kiềm chế nhớ nhung hi hi hi
-------------------- Thôi em, nước mắt
Đừng rơi lã chã Già xấu béo thì đã làm sao nào? Em mãi là hai mươi tuổi Anh mãi là mùa xanh xưa Giữ trọn tình người cho đẹp Không có gì là vĩnh viễn Member of ePi Sys Dev Group |
Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC |