Chân Đi Xa Không Bước Khỏi Bóng Mình..., Lang thang trong lúc ngồi café
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
Chân Đi Xa Không Bước Khỏi Bóng Mình..., Lang thang trong lúc ngồi café
Max |
Oct 16 2006, 01:15 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#21
|
YPD Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 263 Tham gia từ: 29-July 05 Đến từ: Tucson, Arizona Thành viên thứ: 1.887 |
Một bài thơ rất thú vị trong blog, xin post lên đây nhé. Nhật ký Được Thì Hâm Sáng: Mình tự nhủ, mình nên làm một chuyến ngao du Tức thì xăng lên giá Mùa biểu tình bằng những trận mưa âm u Buồn không thể tả! Trưa: Thế là mình ở lại Sàigòn và quyết định yêu chàng Bốn phía mũi giáo chĩa ngược Thoắt chốc mình thành bị cáo Rằng thì là mà bèn Chàng đã bị người ta yêu Mình tự nhủ, ừ thì mình vốn không quen giành giật Merde à Dieu! Mình tự nhủ, đã vậy, mình mua gỗ về khắc hình con chó Bày ra giữa chợ mà gào: “Chàng có thương thì chọn chó em Nếu cả chàng cũng không thương thì chó nó chọn em Nhưng em thế này mà chàng không thương thì em thà chọn chó còn hơn chọn chàng” Chiều: Tự giải quyết xong món nợ đời trong tư tưởng Mình phè phỡn cuốc bộ đi café Làm một ván cờ tướng Mải rung đùi gặm nhấm khoái cảm chửi bới Mình uýnh thua ê chề Lão bạn cho mình cái rổ, bảo úp mặt đi về Mình ngoan ngoãn vừa đi vừa úp vừa tự nhủ Tốt nhất, mày không nên tự nhủ Cũng chớ yêu đương gì ráo! Dẹp luôn café càfáo Càng không được tự sướng một mình Bây giờ thời đại tên lửa Mày về nhà đắp chăn ngủ mới kinh! Tối: Cắp rổ tạt ngang chợ mua ít dưa leo (vì giá rẻ như bèo) Về nhà đắp hết chăn đắp luôn tới chiếu Hát vu vơ theo giọng anh Đàm “Chuyện hôm nay như nước chảy về đâu…”(*) Xắt dưa leo đắp cái mặt nạ Xong đã mười giờ thiếu mười lăm Mình tự nhủ đây là lần cuối cùng trong ngày mình tự nhủ: Mày đừng suy nghĩ nhiều khi ở một mình suy nghĩ nhiều mất công thông minh thông minh thì đụng cái gì cũng suy nghĩ càng suy nghĩ càng thông minh càng thông minh càng suy nghĩ Tốt nhất đừng để mắc bệnh suy nghĩ nếu mày thông minh Không tin cứ suy nghĩ mà coi Thôi ngủ sớm mai còn ra đường tán giai! Khương Hà ------------------------------------- (*) Nhạc phim "Bao Thanh Thiên" -------------------- Maximilian Carl Emil Weber |
nicochiphai |
Oct 18 2006, 03:39 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#22
|
Truyền nhơn Thích Đạo Văn Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 675 Tham gia từ: 10-August 06 Đến từ: Zimbabwe Thành viên thứ: 2.588 Tiền mặt hiện có : 345.591$ Số tuần chưa đóng thuế : 3 Bình chọn : |
QUOTE(Agent Smith @ Oct 13 2006, 12:01 PM) Híhí, nhân thể khoe thêm 1 chút, toàn bộ hình ảnh trên đó là em tự chụp đấy ạ. @TA : em xấu hổ đến chết mất thôi ! @HY : Lục bát em làm chán lắm. Thỉnh thoảng đọc lại cứ thấy buồn cười. Cười xong thì khóc vì xấu hổ Khóc xong lại thấy buồn cười sao mình lại khóc vì 1 lý do buồn cười thế... Hic... Hay thôi để em vào topic thơ của chị hóng hớt nhé ? -------------------- Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu
Thoại bất đầu cơ bán cú đa |
Hoang Yen |
Oct 18 2006, 03:52 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#23
|
Irreplaceable Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 3.531 Tham gia từ: 5-August 03 Thành viên thứ: 1.187 Tiền mặt hiện có : 510.305$ Số tuần chưa đóng thuế : 10 Bình chọn : |
QUOTE(nicochiphai @ Oct 17 2006, 03:39 PM) @HY : Lục bát em làm chán lắm. Thỉnh thoảng đọc lại cứ thấy buồn cười. Cười xong thì khóc vì xấu hổ Khóc xong lại thấy buồn cười sao mình lại khóc vì 1 lý do buồn cười thế... Hic... Hay thôi để em vào topic thơ của chị hóng hớt nhé ? Hihi HuHu mình cũng hay cười cười khóc khóc đấy! Vài lời về khóc để cười nhé. Theo định nghĩa của Chíp thì khóc bé (lí nhí, thầm thì...) là cơm bụi còn khóc to là đại tiệc, thỉnh thoảng mình cũng có cảm giác no nê khi được ăn tiệc hihi Bình thường thì cơm bụi cũng ok. Nico cứ post thơ đi nhé. Topic nào cũng được. (Hóa ra Nico là KH, ngày xưa mình đọc bài Cây bàng trên sông Đồng nai của KH thấy cảm động lắm ) |
Cuội |
Oct 18 2006, 01:30 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#24
|
Cheers, Darlin' Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 548 Tham gia từ: 8-April 06 Đến từ: Cung giăng Thành viên thứ: 2.401 Tiền mặt hiện có : 36.074$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
QUOTE(Hoang Yen @ Oct 18 2006, 04:52 AM) Cho nhà em nói leo cái. Nico (aka KH) có phải là KH của 8x mà trang 195 không? -------------------- Half-time --- À, muốn tóc đẹp thì hãy mang bầu (@Sóc) |
lolotica |
Oct 26 2006, 04:40 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#25
|
Newbie Nhóm: Dân ngụ cư Số bài viết: 51 Tham gia từ: 27-December 05 Thành viên thứ: 2.231 Tiền mặt hiện có : 1.369$ Số tuần chưa đóng thuế : 3 Bình chọn : |
Cứ lặng im để xem Ni cô làm ăn thế nào. Vậy mà cũng đã tụng kinh gõ mõ được 3 trang. :P. Làng này rồi có lẽ bị ni cô kéo ra chùa hết. :p
|
ngautuan |
Oct 27 2006, 08:15 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#26
|
Senior Member Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 653 Tham gia từ: 16-May 02 Thành viên thứ: 91 Tiền mặt hiện có : 39.527$ Số tuần chưa đóng thuế : 10 Bình chọn : |
Hình như là đúng đấy.
Con em tớ bảo cái tuyển tập 8x đấy đọc lộn mửa, chỉ có truyện em KH và 1 truyện nữa là đọc được. |
Thị Anh |
Oct 27 2006, 12:26 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#27
|
Kẻ ngơ ngẩn như những người đần trong cổ tích. Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 3.036 Tham gia từ: 15-June 05 Thành viên thứ: 1.805 Tiền mặt hiện có : 75.874$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
QUOTE(ngautuan @ Oct 27 2006, 08:15 AM) Hình như là đúng đấy. Con em tớ bảo cái tuyển tập 8x đấy đọc lộn mửa, chỉ có truyện em KH và 1 truyện nữa là đọc được. Thực chất cái đấy của KH ko thể gọi là truyện./. -------------------- ... những khi va vấp ưu phiền, con chỉ cần về với mẹ yêu...
|
lantuvien_ttt |
Oct 27 2006, 08:32 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#28
|
Regular Member Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 202 Tham gia từ: 22-September 06 Thành viên thứ: 2.644 Tiền mặt hiện có : 24.730$ Số tuần chưa đóng thuế : 5 Bình chọn : |
Lâu lâu không ghé vào web của chị Duong_chieu_la_rung, vừa ghé qua hình như thơ vẫn chưa có bài mới. Hì, sao dạo này chị Khương Hà ít viết thơ thế ah? Mong đọc những bài thơ kiểu "Cây bài trên sông Đồng Nai"! hì hì. Mà dạo này chị ít vào TTVNOL thì phải, hóa ra lượn lờ ở đây làm ni cô! Hi hi hi.
-------------------- Vì em không phải cô gái làng chài
Và vì anh không là thuyền trưởng Nên có một cánh buồm đỏ thắm cứ rực màu trong giông bão Mải miết kiếm tìm mà chẳng thể nào cập bến ước mơ. |
lantuvien_ttt |
Oct 27 2006, 08:40 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#29
|
Regular Member Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 202 Tham gia từ: 22-September 06 Thành viên thứ: 2.644 Tiền mặt hiện có : 24.730$ Số tuần chưa đóng thuế : 5 Bình chọn : |
QUOTE(ngautuan @ Oct 27 2006, 09:15 AM) Hình như là đúng đấy. Con em tớ bảo cái tuyển tập 8x đấy đọc lộn mửa, chỉ có truyện em KH và 1 truyện nữa là đọc được. Hic, em vẫn chưa được đọc tuyển tập 8X nè. Chị Khương Hà ơi, những dòng văn xuôi chị viết bi giờ thỉnh thoảng đọc em thấy khó hiểu lắm! Hì hì. Khi nào phải đi mua quyển sách kia về đọc truyện chị Hà! -------------------- Vì em không phải cô gái làng chài
Và vì anh không là thuyền trưởng Nên có một cánh buồm đỏ thắm cứ rực màu trong giông bão Mải miết kiếm tìm mà chẳng thể nào cập bến ước mơ. |
lantuvien_ttt |
Oct 29 2006, 07:26 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#30
|
Regular Member Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 202 Tham gia từ: 22-September 06 Thành viên thứ: 2.644 Tiền mặt hiện có : 24.730$ Số tuần chưa đóng thuế : 5 Bình chọn : |
Hì hì. Hôm nay ghé vào hiệu sách Tràng Tiền, thấy quyển truyện ngắn 8X mọi người nói. Ôi chời, em tưởng chị Khương Hà đăng truyện ngắn nào mới ah, thì ra đó là truyện đã đăng trên Cảm nhận âm nhạc của TTVNOL. Bài viết về Nocturne của SG. Hi hi, lần đầu tiên em đọc bài viết đấy, em cũng thích lắm cơ. Hay ơi là hay.
Ah, hôm nay đi mua được quyển thơ "Gửi VB" của cô Vàng Anh. Dạo này thấy trên mạng, trên báo nói nhiều về tập thơ này. Mới lại em hồi xưa em thích Chế Lan Viên, nên cũng đọc thơ lạ của cô Vàng Anh yêu quý xem sao. Hi hi Bài viết này được sửa chữa mông má bởi lantuvien_ttt: Oct 29 2006, 07:28 PM -------------------- Vì em không phải cô gái làng chài
Và vì anh không là thuyền trưởng Nên có một cánh buồm đỏ thắm cứ rực màu trong giông bão Mải miết kiếm tìm mà chẳng thể nào cập bến ước mơ. |
Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC |