Tặng Mưa Này !!!, Tay em tay mưa...
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
Tặng Mưa Này !!!, Tay em tay mưa...
mưa |
May 9 2005, 10:51 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#21
|
My soul is painted like the wings of butterflies Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 3.012 Tham gia từ: 11-March 03 Thành viên thứ: 798 Tiền mặt hiện có : 43.987$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Từng giọt, từng giọt rơi...
Mắt em nhoè ướt lệ. Từng giọt, từng giọt rơi... Trời sao buồn đến thế! Cũng thử -------------------- ... tay em tay mưa
tóc em tóc mưa mắt em mắt mưa ... |
minh_minh |
May 9 2005, 11:06 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#22
|
Regular Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 238 Tham gia từ: 3-May 05 Thành viên thứ: 1.700 Tiền mặt hiện có : 739$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
Không có từ " mưa " mà vẫn như mưa mới tài
Đố em biết khi nào trời khóc Để giọt rơi ướt đẫm áo anh Đố trời biết khi nào em khóc Để giọt lăn trên bước quân hành Em tiễn anh đi một ngày tầm tã Giấu lệ vương trong nước mắt của trời Rồi mai đây qua bao miền xa lạ Vẫn còn hoài gương mặt em tôi Bài viết này được sửa chữa mông má bởi minh_minh: May 9 2005, 11:07 PM -------------------- Làm trai cho đáng nên trai
Đi mô cũng nhớ : " Mẹ ngài chờ cơm ! " |
minh_minh |
May 10 2005, 12:30 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#23
|
Regular Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 238 Tham gia từ: 3-May 05 Thành viên thứ: 1.700 Tiền mặt hiện có : 739$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
Bài thơ của em đáp ứng được các yêu cầu mà bác yuyu đưa ra 1 cách quyết liệt và triệt để . Không có từ 'mưa' nào nhưng mưa khắp nơi . Không chỉ là cơn mưa trong trời đất mà còn là cơn mưa trong mắt người ,cơn mưa trong lòng người ,cơn mưa khi người ta chia tay ,cơn mưa khi họ đã biệt ly .
Cơn mưa của đất trời chỉ là cái cớ . Mưa để người ta thương nhớ nhau . Vào 1 lúc nào đó , sẽ có những cơn mưa rừng ập xuống nơi người chiến sĩ ẩn náu ;lẫn trong những giọt mưa ấy tuồng như là những giọt nước mắt của người em xưa ,những giọt nước mắt đang thổn thức trên khuôn mặt người thương nơi chốn quê nhà . ( mồm không bôi mỡ mà mình vẫn hót rất véo von ) Bài viết này được sửa chữa mông má bởi minh_minh: May 10 2005, 12:34 AM -------------------- Làm trai cho đáng nên trai
Đi mô cũng nhớ : " Mẹ ngài chờ cơm ! " |
yuyu |
May 10 2005, 01:14 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#24
|
Irreplaceable Member Nhóm: Chánh tổng Số bài viết: 3.883 Tham gia từ: 30-August 02 Thành viên thứ: 300 Tiền mặt hiện có : 18.479$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
Được về âm điệu,
nhưng mà câu này hơi gượng, vì cố tình thiếu chữ mưa : Em tiễn anh đi một ngày tầm tã Còn câu này mang âm hưởng Giang Nam : Vẫn còn hoài gương mặt em tôi ( Có một phần máu thịt của em tôi ) Nhưng rút cục mấy bài thơ trên vẫn là tả cơn mưa thật, rồi qua đó tả thêm tình yêu, khóc lóc , này nọ .... Nhưng yêu cầu là không những không cần dùng từ mưa, không cần tả mưa, mà vẫn thấy mưa và hơn thế nữa, thấy cái không phải là mưa ....Ý tại ngôn ngoại là thế. Hồn anh như mảnh đất hoang Bỗng nhiên lai láng vì nàng đến chơi... Hôm nay ngước mắt lên trời Uớc gì nàng lại đến chơi với mình ? Thơ anh không có từ mưa, có thèm tả mưa đâu, nhưng vẫn thấy mưa, không những thế, lại thấy cả những cái không phải là mưa ....Tất nhiên là thơ ứng khẩu, thì chưa được chỉnh chu lắm, làm để ví dụ thôi , nhưng đại để, nó phải đạt được mấy yêu cầu cơ bản: kiệm lời, dồn nén ngữ, nghĩa, hình ảnh, ý tứ ... "Nàng" ở đây là một nhân vật bí ẩn, mung lung, không xác định, nàng có thể là mưa, có thể là một người con gái, cũng có thể chỉ là một cái cớ gây xúc cảm nào đó .... Nghệ thuật chỉ "gợi" thôi, không nên "tả ", lại càng không nên "kể lể", "phân trần "....Nghệ thuật cần chừa một khoảng trống cho độc giả tự cảm nhận và lãng du với nhà thơ .... |
minh_minh |
May 10 2005, 01:41 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#25
|
Regular Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 238 Tham gia từ: 3-May 05 Thành viên thứ: 1.700 Tiền mặt hiện có : 739$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
Em trân trọng sự tặng thơ của bác cho chị mưa , dưng mà em thật , 4 câu trên của bác nó hơi thuộc về âm hưởng của các vần thơ ... con cóc
-------------------- Làm trai cho đáng nên trai
Đi mô cũng nhớ : " Mẹ ngài chờ cơm ! " |
yuyu |
May 10 2005, 02:03 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#26
|
Irreplaceable Member Nhóm: Chánh tổng Số bài viết: 3.883 Tham gia từ: 30-August 02 Thành viên thứ: 300 Tiền mặt hiện có : 18.479$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
QUOTE(minh_minh @ May 9 2005, 07:41 PM) Em trân trọng sự tặng thơ của bác cho chị mưa , dưng mà em thật , 4 câu trên của bác nó hơi thuộc về âm hưởng của các vần thơ ... con cóc Đây chỉ là thử cho vui thôi. Thậm chí có ý trêu chọc, nên mang âm hưởng con cóc cũng là thường. Lúc đầu anh còn dùng từ "ưởt sũng" nhưng sau thấy hơi bỡn quá, mới mài bớt đi thành " lai láng", không có sợ "nàng" không nhận ! vì thế, chưa đạt cũng không sao. Nhưng không nên tưởng cứ phải lên gân, cho giống thơ mới không phải là thơ con cóc. Làm thơ trước hết hãy chân thành và sau hãy tự nhiên, đừng câu nệ, thế may ra mới thành thơ. Thơ cần lời nhạt ý đậm mới là hay. Nếu lời đậm, ý nhạt là kém. |
yuyu |
May 10 2005, 05:56 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#27
|
Irreplaceable Member Nhóm: Chánh tổng Số bài viết: 3.883 Tham gia từ: 30-August 02 Thành viên thứ: 300 Tiền mặt hiện có : 18.479$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
Dùng hình tượng Trời khóc để tả cơn mưa, người khóc so sánh với cơn mưa, là một hình ảnh sáo mòn. Đã được dùng từ lâu và ở nhiều nhà thơ. Vì thế những bài thơ Mưa, mượn hình tượng này, dù cố tìm từ chau chuốt, đẽo gọt đến mấy vẫn gây cảm giác bị sáo, giả tạo và quen quen ....
" Suốt mấy hôm rày, đau tiễn đưa Đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa ..." Vậy phải viết đơn giản, chân thành hơn và khác lạ hơn. Cái khó chính là ở chỗ ấy.... |
Tiểu Vũ |
May 10 2005, 06:11 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#28
|
Elite Member Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 1.307 Tham gia từ: 28-March 04 Thành viên thứ: 1.415 Tiền mặt hiện có : 15.037$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
QUOTE(mưa @ May 9 2005, 10:51 PM) Từng giọt, từng giọt rơi... Mắt em nhoè ướt lệ. Từng giọt, từng giọt rơi... Trời sao buồn đến thế! Cũng thử Mình thích thế này hơn: Từng giọt, từng giọt rơi ... Mắt em nhoè ướt Từng giọt, từng giọt rơi ... Sao trời buồn như thế @ tdna & Yuyu: tớ không biết làm thơ, nhưng cũng xin nói thẳng. Thơ hai bác đều theo kiểu vần vè, câu cú ý tứ đèm đẹp. Mà có người từng nói cái đèm đẹp giết chết cái đẹp -------------------- Ngày nối ngày qua tin biền biệt
Bụi đường chen lấm ánh tà dương |
yuyu |
May 10 2005, 07:18 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#29
|
Irreplaceable Member Nhóm: Chánh tổng Số bài viết: 3.883 Tham gia từ: 30-August 02 Thành viên thứ: 300 Tiền mặt hiện có : 18.479$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
QUOTE(mưa @ May 9 2005, 04:51 PM) Từng giọt, từng giọt rơi... Mắt em nhoè ướt lệ. Từng giọt, từng giọt rơi... Trời sao buồn đến thế! Cũng thử Thơ Mưa hơi giống lời một bài hát của Nam Lộc " Mưa Sài Gòn- Mưa Cali" "...Mưa bên này buồn lắm em ơi Riêng mình anh, lê bước bên đời Những con đường, ngập nước mưa rơi Từng giọt rơi, như nước mắt rơi ..." |
yuyu |
May 10 2005, 07:30 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#30
|
Irreplaceable Member Nhóm: Chánh tổng Số bài viết: 3.883 Tham gia từ: 30-August 02 Thành viên thứ: 300 Tiền mặt hiện có : 18.479$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
QUOTE @ tdna & Yuyu: tớ không biết làm thơ, nhưng cũng xin nói thẳng. Thơ hai bác đều theo kiểu vần vè, câu cú ý tứ đèm đẹp. Mà có người từng nói cái đèm đẹp giết chết cái đẹp Của anh chỉ có mỗi từ "lai láng", của Tdna chỉ có mỗi từ " tầm tã " là những từ sáo, quen thuộc, nhưng "tầm tầm" cả. Bí thì dùng tạm thôi. Nhưng của Tdna thì có "đèm đẹp" hơn. Hình ảnh tiễn người yêu đi bộ đội trong một ngày mưa "tầm tã", hoà với nước mắt em rơi " lã chã " , là một hình ảnh "đèm đẹp " sáo và sến nữa. Thơ Tdna phải tội hơi bị sến. " Lệ vương" là một tu từ hơi sến và không phù hợp trong văn cảnh này, vì nghe nó đài các một cách không đúng chỗ... |
Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC |