Chúc Mừng
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
Chúc Mừng
Tuongcuop |
May 29 2005, 05:47 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#1
|
Phù Đổng Thiên Vương Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 405 Tham gia từ: 3-May 03 Thành viên thứ: 1.055 Tiền mặt hiện có : 631$ Số tuần chưa đóng thuế : 6 Bình chọn : |
Tớ thực bụng chúc mừng ông bạn trẻ chủ quán Làng Ven đã quyết tâm tập hợp bè bạn giữ gìn làng cũ này sau khi người tiền bối Nguyễn Hưng vì những lí do đúng đắn đã dừng một cuộc chơi ngắn.
Chúc mừng các bạn trẻ cùng chủ quán rời làng tới con sông này... Nói về hình thức mới của Làng ven, cảm giác mềm mại Việt Nam hơn. Từ cái tên cho tới lối ngõ vào làng. Nội dung thì chưa biết nhưng buớc đầu như vậy quả thực là Vĩ Đại! Bấy nay tớ ko vào Làng ven chơi vì bận đi săn thú tỉnh xa. ( mà cũng thiếu tin tức nên đếch biết cách mà tìm thấy- dốt thiwf tự mình gọi là dốt!) Nay vào làng cũ thấy nó tự động vào đây tớ sưóng quá. Các cậu giỏi. Nếu tớ còn trẻ nhứt định tớ dùng quỹ thời gian để học tin học( tôn các cậu bằng thầy) để đ... thua gì các cậu. Nhưng than ôi....Quỹ thời gian còn ít quá mà tớ thì tham lam việc khác. Hy vọng Làng ven sẽ hội tụ nhiều người thực lòng với vè bạn, với nhiều người VN luôn muốn học hỏi chứ ko phải nơi khoe khoang vài mẹo vặt. Tướng cướp Tb. Tớ xin lỗi vì khoái quá nên văng bừa một câu cho đã. Bị em Khoai phê bình. Tớ viết mấy câu thêm là ai đã nghĩ ra cái tên mới rất gợi. Làng Ven! Cái tên cũ của Hưng hiện đại. Nhưng tây quá. Người tầu kia, người Nhật kia, và người Đức ở đây nơi tớ đang sống nhờ họ đa số đều sử dụng chữ của họ trên các biển hiệu. Việc này mình thấy nên học họ. Làng Ven tên Việt hoàn toàn mà vẫn hiện đại chứ chẳng quê chút nào. Vì nó gợi. Nó có cảm giác êm đềm. Nó có cảm giác khiêm tốn, nhưng nó cũng làm tớ liên tưởng thấy nó tuy độc lập nhưng vẫn là một bộ phận của cộng đồng Việt nam. Xin cám ơn ai đã nghĩ ra cái tên này đầu tiên và cám ơn sự quyết định đã đồng ý cái tên này mà giáng hạ. Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Tuongcuop: May 29 2005, 05:25 PM |
t33n@g3dirt |
May 29 2005, 09:17 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#2
|
Br3ath3 Ag@in Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 523 Tham gia từ: 23-April 05 Thành viên thứ: 1.670 Tiền mặt hiện có : 8.729$ Số tuần chưa đóng thuế : 1 Bình chọn : |
Hì...
Thư chúc mừng gì mà hay thế... Em chẳng hiểu bác chúc cái gì mà fải vào tận thời sự nóng bỏng để chúc... Drop cái PM mà tâm sự thều thào với nhau được rồi |
dandumuc |
May 29 2005, 09:39 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#3
|
Regular Member Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 194 Tham gia từ: 20-December 04 Thành viên thứ: 1.625 Tiền mặt hiện có : 3.444$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
Em tin nói câu này đáng bị đánh đòn!
Bớ cụ chánh, cụ lý ..ý ..ý .. ý...í..í. Ra mà đón bác tướng cướp này. Mừng bác về làng. Bài viết này được sửa chữa mông má bởi dandumuc: May 29 2005, 09:41 AM -------------------- đang tập kí
|
NguoiVN |
May 29 2005, 10:16 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#4
|
Irreplaceable Member Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 3.804 Tham gia từ: 15-October 02 Thành viên thứ: 472 Tiền mặt hiện có : 112.186$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
QUOTE Tớ thực bụng chúc mừng ông bạn trẻ chủ quán Làng Ven đã quyết tâm tập hợp bè bạn giữ gìn làng cũ này sau khi người tiền bối Nguyễn Hưng vì những lí do đúng đắn đã dừng một cuộc chơi ngắn. Chúc mừng các bạn trẻ cùng chủ quán rời làng tới con sông này... Nói về hình thức mới của Làng ven, cảm giác mềm mại Việt Nam hơn. Từ cái tên cho tới lối ngõ vào làng. Nội dung thì chưa biết nhưng buớc đầu như vậy quả thực là Vĩ Đại! cheers.gif Bấy nay tớ ko vào Làng ven chơi vì bận đi săn thú tỉnh xa. ( mà cũng thiếu tin tức nên đếch biết cách mà tìm thấy- dốt thiwf tự mình gọi là dốt!) Nay vào làng cũ thấy nó tự động vào đây tớ sưóng quá. Các cậu giỏi. Nếu tớ còn trẻ nhứt định tớ dùng quỹ thời gian để học tin học( tôn các cậu bằng thầy) để đéo thua gì các cậu. Nhưng than ôi....Quỹ thời gian còn ít quá mà tớ thì tham lam việc khác. Hy vọng Làng ven sẽ hội tụ nhiều người thực lòng với vè bạn, với nhiều người VN luôn muốn học hỏi chứ ko phải nơi khoe khoang vài mẹo vặt. Tướng cuớp Bác kô khoe em biết bác biết cái gì mà học hỏi -------------------- "As The Lightening Shineth from the East even unto the West..."
"The Way home or face The Fire" which is the "Mother of the Book" referred to in the Koran and the "little Book" referred to in the Book of Christ's Revelation (PDF) Blog Anh/Việt, chủ yếu là các bài dịch: http://www.yahladuongve.blogspot.com/ |
In love we trust |
May 29 2005, 10:36 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#5
|
Như cánh vạc bay... Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 186 Tham gia từ: 11-May 05 Thành viên thứ: 1.722 Tiền mặt hiện có : 29$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
QUOTE(t33n@g3dirt @ May 29 2005, 09:17 AM) Hì... Thư chúc mừng gì mà hay thế... Em chẳng hiểu bác chúc cái gì mà fải vào tận thời sự nóng bỏng để chúc... Drop cái PM mà tâm sự thều thào với nhau được rồi em này đang bức xúc chuyện tình yêu hay sao mà khó tính thế, thời buổi tự do ngôn luận người ta nói gì là việc của người ta chứ hình như em đang ở China ? bác Tướng cướp: welcome back |
khoaitayran |
May 29 2005, 05:14 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#6
|
Chị Khoai có chồng zồi Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 4.909 Tham gia từ: 22-August 02 Đến từ: Từ những phố xưa tôi về... Thành viên thứ: 226 Tiền mặt hiện có : 98.642$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Mừng bác tướng cướp về làng!
Eo ôi bác ý nói bậy! Chú ngầu đâu ý nhỉ treo bác ấy lên cành đa năm phút nhỉ -------------------- Thôi em, nước mắt
Đừng rơi lã chã Già xấu béo thì đã làm sao nào? Em mãi là hai mươi tuổi Anh mãi là mùa xanh xưa Giữ trọn tình người cho đẹp Không có gì là vĩnh viễn Member of ePi Sys Dev Group |
Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC |