Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

19 Trang < 1 2 3 4 > »  

· [ ] ·

 Khi Người Mà Bạn Từng "cảm Cúm" Lấy Vợ/chồn, em xin sám hối

Fedora
post Jan 5 2006, 03:25 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #11

Senior Member


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 970
Tham gia từ: 25-August 05
Thành viên thứ: 1.928

Bình chọn :



Đọc bài của em Trăng hypocrite.gif mình tự nhiên nhớ tới một câu chuyện về một đôi bạn thân, một cô bé và một cậu bé rất thân thiết với nhau, thường cũng nhau đi học về và hay ghé qua công viên ngồi trò chuyện với nhau. Rồi gia đình cậu bé chuyển nhà về tít đầu kia của thành phố. Hôm chia tay đôi bạn hẹn nhau đúng ngày này 10 năm nữa sẽ gặp lại nhau tại công viên nơi hai đứa vẫn ngồi chơi trên chiếc ghế đá quen thuộc. Thời gian cứ thế trôi đi, tuy cậu bé tuy đã đi xa nhưng vẫn nhớ đến cô bạn nhỏ và lời hẹn trong tương lai. Mười năm trôi qua, cậu bé giờ đã học trung học, càng đến gần ngày hẹn đó cậu càng hồi hộp nhưng rồi lại tự cười một mình, nghĩ rằng lời nói hồi trẻ con chắc gì cô bé ngày xưa vẫn còn nhớ, và chắc gì cô bé còn nhớ mình là ai.

Đúng ngày hẹn cậu bé năm xưa giờ đã là một chàng thiếu niên sau khi đắn đo hồi lâu cũng quyết định đi tới công viên nơi sẽ diễn ra cuộc hẹn với người bạn nhỏ thời thơ ấu. Do dùng dằng giữa chuyện đi hay không đi nên chàng đến muộn 30 phút. Khi đến nơi chẳng thấy một bóng người, chỉ có chiếc ghế đá trống không, nhưng nhìn kỹ chàng thấy trên ghế có một tờ giấy được dán vội lên ghế, nhặt tờ giấy lên chàng thấy dòng chữ sau :

- Anh, em đã tới đây và đã chờ anh hơn một tiếng rồi, bây giờ em phải đi, mà chắc là anh sẽ không đến đâu, em nghĩ vậy... vĩnh biệt anh.

Chàng tìm đến nơi ở của nàng khi xưa, nhưng gia đình nàng cũng đã chuyển nhà đi nơi khác từ nhiều năm trước...


--------------------
Tuyết in sắc ngựa câu giòn,
Cỏ pha mùi áo nhuộm non da trời.


http://img488.imageshack.us/img488/5472/catfi9.gif



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
trademark
post Jan 5 2006, 03:38 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #12

Elite Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 1.327
Tham gia từ: 30-April 05
Thành viên thứ: 1.692

Tiền mặt hiện có : 965$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



cái này thì đúng là khác biệt văn hoá đông - tây. Mấy cô bồ cũ của quý tử tôi lấy chồng, cũng ít nhất là 3 anh chú rể còn mời va làm best man. va vẫn đi dự đám cưới người yêu cũ, làm phụ rể vui vẻ, chụp hình kỷ niệm cười toe toét, chả thấy cô dâu, chú rể, chàng best man có chút vẻ gì đau khổ cả.


--------------------


trademark: nước mắm ba_con_cu_a nguyên chất, chính gốc, nhãn hiệu cầu chứng tại toà .... bạch ốc





User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Trăng
post Jan 5 2006, 03:50 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #13

Chăng???


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 390
Tham gia từ: 14-July 05
Thành viên thứ: 1.862

Tiền mặt hiện có : 19.629$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Trong câu truyện tớ kể lại vừa rồi, có 2 nhân vật đóng vai kỳ đà cản mũi. Một là cô bạn gái thân và sau này trở thành vợ anh chàng đó. Cô gái này thì không cố tình làm nhân vật chen vào giữa câu truyện của 2 người, mà chỉ là vô tình đã cản trở họ. Còn nhân vật kỳ đàn thứ 2 là người đàn ông mà anh ta đã gặp trong căn hộ của cô. Trong truyện có nói rằng, đó là 1 anh chàng cùng cơ quan, tất nhiên là cũng có cảm tình với cô gái. Nhưng cô thì chỉ coi như 1 người bạn, và nhờ anh ta qua nhà cô cho mèo ăn. Và chuyện anh ta nói rằng anh đã đứng làm mẫu cho cô vẽ thật ra là 1 sự thêm thắt do chính anh ta nghĩ ra. Cũng chỉ vì anh ta yêu cô gái đó, và muốn gạt các đối thủ khác khi thấy có ai đó lởn vởn đến gần cô..

Tình yêu là ích kỷ như vậy. Thật ra người đàn ông đó cũng không đáng trách, vì yêu là phải có đấu tranh và giành giật lấy tình yêu cho mình, cho dù không biết giành có được hay ko?! laugh.gif Không thể có chuyện thượng đế sinh ra 1 người con trai (mà ko cô nào để ý) và 1 người con gái (cũng chẳng có anh nào nhòm tới). Rồi cho 2 người đó gặp nhau đúng vào tuổi mười chín đôi mươi, mơn mởn. Và thế là họ yêu nhau wub.gif hypocrite.gif rồi cưới nhau, chả gặp trở ngại khó khăn gì, cũng chả mất công gìn giữ tình yêu hay khổ sở ghen tuông gì với kẻ khác. Cuộc sống mà đơn giản như thế chỉ có trên thiên đường!

Vậy điều nên rút ra ở đây, là hai người yêu nhau hãy cố gắng đừng để những nhân vật kỳ đà đó làm cho chuyện tình của mình sứt mẻ. Thực tế đã chứng minh cho thấy, nhiều khi chỉ vì những lời khích bác, bàn ra tán vào, mà làm cho ối đôi phải chia tay nhau, hoặc ít nhất là dẫn tới hiểu lầm cãi vã...

Cứ nói là rút kinh nghiệm cho nó oai. Chứ bài học rút ra từ lần trước chẳng bao giờ áp dụng được cho lần sau laugh.gif

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Trăng: Jan 5 2006, 04:00 AM


--------------------
Mỗi mùa xuân sang là tôi già thêm một tuổi
Mỗi mùa xuân sang là tôi da ngày càng nhăn...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Trăng
post Jan 5 2006, 03:53 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #14

Chăng???


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 390
Tham gia từ: 14-July 05
Thành viên thứ: 1.862

Tiền mặt hiện có : 19.629$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



QUOTE(trademark @ Jan 5 2006, 03:38 AM)
cái này thì đúng là khác biệt văn hoá đông - tây.  Mấy cô bồ cũ của quý tử tôi lấy chồng, cũng ít nhất là 3 anh chú rể còn mời va làm best man.  va vẫn đi dự đám cưới người yêu cũ, làm phụ rể vui vẻ, chụp hình kỷ niệm cười toe toét, chả thấy cô dâu, chú rể, chàng best man có chút vẻ gì đau khổ cả.
*



Bác Trade ạ, câu truyện mà em đọc là của 1 tác giả người Nga đấy. Không phải chuyện tìn iu thời chiến ở Vn đâu leuleu.gif


--------------------
Mỗi mùa xuân sang là tôi già thêm một tuổi
Mỗi mùa xuân sang là tôi da ngày càng nhăn...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
trademark
post Jan 5 2006, 04:06 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #15

Elite Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 1.327
Tham gia từ: 30-April 05
Thành viên thứ: 1.692

Tiền mặt hiện có : 965$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



vâng thì tôi biết là Nga chứ Việt Nam gì, nhưng ý tôi là hình như bọn trẻ bây giờ đầu óc phóng khoáng hơn thời xưa nhiều, chả riêng gì Tây-Ta. Lúc chưa yên bề ngục thất thì quý tử tôi bồ chắc cũng cả tá (va dắt về nhà giới thiệu với bố mẹ cả thảy 5 cô), đâu vài tháng thì từ "my serious girlfriend" trở thành "my friend". Chuyện yêu đương đời tư của con cái nếu nó không hỏi ý kiến thì tôi không xía vào, chỉ biết nhắc nhở va "practice safe sex" và có trách nhiệm thôi. Tới hồi thấy va lâu lâu tròng tuxedo bảnh tỏn , tóc tai láng e, mình mẩy xức nước hoa thơm phức, hỏi ra mới biết là va đi làm ... phụ rể đám cưới cô bồ cũ, thấy cũng tức cười.


--------------------


trademark: nước mắm ba_con_cu_a nguyên chất, chính gốc, nhãn hiệu cầu chứng tại toà .... bạch ốc





User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Trăng
post Jan 5 2006, 08:11 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #16

Chăng???


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 390
Tham gia từ: 14-July 05
Thành viên thứ: 1.862

Tiền mặt hiện có : 19.629$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :




Bây giờ kể cho các bác làng mình nghe thêm 1 chuyện tìn thời hiện đại ở Vn nhé sp_ike.gif

Chả là mấy bữa trước tớ vừa chat với cô bạn thân ở Vn. Cô bạn này mới lên xe bông về nhà chồng được 1 năm nay. Anh chồng sau đám cưới lại lên đường, tiếp tục nghiên cứu khoa học ở trời tây nốt mấy năm còn lại. Nó ở lại nhà chồng và may mắn được bố mẹ chồng rất mực yêu thương. Cô em chồng thì quý nó như quý chị gái vậy, nên có chuyện gì cũng kể lể với chị dâu. Chuyện dưới đây, thật ra là câu chuyện giữa tớ và cô bạn. Nhưng vì tớ chỉ mải ngoác miệng ra cười, nào có viết được chữ nào. Nên tớ sửa nó thành 1 đoạn văn mà cô bạn kể chuyện với tớ:

Em Thanh nhà tao có bồ rồi. Mới quen nhau hơn 1 tháng, nhưng bây giờ thì chính thức công khai trước đoàn thể rồi. Đem về ra mắt 2 nhà rồi. Anh này cũng là giáo viên cùng trường em Thanh, dạy khoa tin, sinh năm 77. Từ bé tới giờ chỉ biết có học hành, mắt lồi như ốc nhồi eek.gif. Anh này thì không bảnh, nhưng hiền và chiều em Thanh lắm.

Hôm qua đem về ra mắt bố mẹ chồng tao. Bố chồng tao chê... Chê là "trông thằng đó cứ bẩn bẩn sao ấy" laugh1.gif Cả nhà đang bảo là em Thanh phải cải tạo mông má lại thôi. Thật ra bố chồng tao cũng chẳng định nhận xét gì về ông bạn em Thanh đâu. Nhưng Thanh nó cứ bắt bố phải ngồi trước mặt anh này, dặn bố phải soi thật kỹ. Rồi khi anh ấy về thì bắt bố nhận xét. Đến khi bố nói thế, nó lại chảy dài mặt ra, bảo là biết thế không cho ngồi gần, soi kỹ như thế nữa pirate.gif Thế là Bố chồng tao mới nói " mày muốn lấy thằng giời ơi đất hỡi nào cũng được. Chỉ cần báo trước bố 1 tháng, để bố kịp đi may quần áo mới diện đám cưới" laugh.gif Nó bảo, thế không được, thế thì xuống giá nó quá! Phải bày đặt cấm đoán 1 tý cho nó máu... Thế là tao với mẹ chồng đang kiếm cớ để cấm đây. Tìm mãi mới ra được lý do: hai đứa không hợp tuổi. Vợ khắc chồng. Không tốt. Cấm!!! w00t.gif

Cùng thời điểm này có 1 anh khác: học kiến trúc ra. Sinh năm 76. Không rượu chè thuốc lá. Đẹp trai kiểu Hàn Quốc sp_ike.gif Cao ráo, sáng sủa. Làm ăn rất giỏi. Cũng đang có ý thích em Thanh. Anh này chưa biết Thanh mới chính thức nhận lời với anh dạy cùng trường. Thế là tao với mẹ chồng đang xúi nó bỏ anh xấu yêu anh đẹp, keke laugh.gif Lại còn hợp tuổi hơn nữa chứ... Nhưng anh này có kiểu yêu cũng rất Hàn Quốc. Cả nhà tao gọi anh này là anh Hàn Quốc. Anh chỉ nhắn tin cho em Thanh, không gọi điện và gặp mặt thì cũng không biết nói ngọt ngào gì sất. Anh viết tin nhắn thì không bao giờ có chủ ngữ. Câu cú cụt lủn.... Ví dụ: "Cơm chưa?"... " Đang làm gì?"... Hoặc là anh bảo em Thanh là một động vật cao cấp ăn tạp hehe.gif Mỗi ngày tao với em Thanh lại lôi tin nhắn của anh này ra xem để đỡ phải bật tivi xem phim Hàn Quốc. Mẹ chồng tao lại nghiện phim Hàn Quốc, nên đang xúi cái Thanh lấy nó để đỡ phải xem phim (vì nó cũng đẹp dzai nữa cơ ạ ohgirl.gif )

Đấy là thời gian đầu khi nó mới tán em Thanh. Nó biết nó đẹp trai mà. Lại nhà giàu nữa, nên tinh vi lắm. Nó tưởng ai nhìn nó 1 cái xong cũng lăn ra chết luôn, keke.... Không ngờ gặp em Thanh còn tưng tưng trên cơ nó. Em Thanh mắng mỏ nó 1 trận tơi bời. Rồi sau đấy nó nhắn tin suốt ngày em Thanh cũng không trả lời nữa. Thế là nó bảo: Em thích chơi anh thế chứ gì? Ok được thôi. laugh.gif Lần này nó lại định chuyển sang đối thọai kiểu phim Hongkong, keke... Rồi sau đấy 3 ngày liền nó lặn mất tăm, không nhắn nhủ tít tít gì nữa. Nhưng đến ngày thứ 4 thì chắc tức quá, vì chưa bao giờ bị đứa con gái nào lại đối xử tàn tệ, và không thèm quan tâm 1 tí nào tới mình như vậy, nên nó lại nhắn tin... Và lần này thì đã xuống gần tới cuối thang sp_ike.gif Nhắn tin rất đầy đủ chủ ngữ vị ngữ, câu cú đàng hoàng. Xong lại còn bảo là "chỉ sợ em không thèm chơi với anh nữa thôi", keke...

Hai chị em tao cười bể bụng. Mẹ tao thì bênh anh Hàn Quốc này, vì nó là con trai của bạn mẹ. Và chính 2 bà đã vác nó đến giới thiệu với em Thanh. Thế nên đến lúc mẹ thấy nó xuống nước dịu giọng với em Thanh là mẹ cũng xuống thang theo liền. Em Thanh bảo: thôi, con cũng không trêu nó nữa đâu. Sợ sứt mẻ tình cảm giữa 2 bà. Thế là mẹ chồng tao rất máu, tuyên bố là: Ơ kệ chứ, mày cứ thoải mái đi. Bình thường mẹ cũng không chơi thân với bà này lắm đâu. Nếu có chuyện gì thì mẹ không chơi với bà ấy nữa cũng được. laugh.gif


--------------------
Mỗi mùa xuân sang là tôi già thêm một tuổi
Mỗi mùa xuân sang là tôi da ngày càng nhăn...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
soctettoc
post Jan 5 2006, 03:46 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #17

Elite Member


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 1.408
Tham gia từ: 30-December 05
Thành viên thứ: 2.234

Tiền mặt hiện có : 246.281$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



Chuyện của bạn Trăng kể hay thật. Những mối tình kiểu ngây thơ lơ mơ như vậy thường chỉ xảy ra hồi ô mai me ô mai sấu hay ngượng nghịu thôi. Phải công nhận là tính tớ hay xấu hổ, mỗi khi có bạn nào cứ nói ầm ầm lên là 'thích' tớ thì mỗi lần gặp bạn ấy tớ ngại ghê lắm, nhưng vẫn cứ tò mò lén lút theo dõi xem bạn ấy có nhìn mình không.

Tớ vẫn nhớ ngày xưa lớp tớ có trò ghi lưu bút cho nhau khi kết thúc cấp 1, cấp 2, cấp 3. Bây giờ tớ vẫn giữ những quyển lưu bút ấy, thỉnh thoảng lại giở ra xem, được mẻ cười bằng mười thang thuốc.

Những quyển lưu bút của tớ có màu xanh đỏ, in hình cô Diễm Hương đang đứng trước một ngôi nhà to và chiếc ô tô bóng lộn, thậm chí một quyển còn có hình một cô mặc áo... tắm (không phải vì đầu óc đen tối như các bác Mìn hay bác Sync trong mục ảnh ọt của làng ta, mà vì hồi ấy chỉ toàn loại sổ ấy). Bề ngoài thì thế, bên trong là những lời văn thơ lai láng, thể hiện khả năng sáng tác dồi dào bay bổng của cư dân các lớp Toán.

Mỗi khi hè... sắp đến, khoảng 2, 3 tháng trước khi cả lớp chia tay, tớ ôm quyển sổ nhỏ mà tớ gọi là sổ lưu bút đã được tớ trang trí đầy hoa hồng, chim xanh, mây trắng đến lớp và bắt các bạn thân thiết của tớ ghi vào đó những cảm xúc buồn đau lưu luyến của họ khi phải xa... tớ. Sở dĩ tớ đưa sớm thế là vì tớ sợ bị xếp hàng sau các bạn khác và vì sợ các bạn tớ đã hết hứng văn khi phải viết quá nhiều.

Thế rồi, tớ ngày nào cũng tra tấn các bạn đang cầm sổ của mình bằng những câu hỏi "Đã viết xong cho tớ chưa?", "Lâu thế", "Mai nhé"... Và mỗi lần nhận lại sổ lưu bút, tớ lại chạy như bay vào nhà vệ sinh hoặc xuống nhà xe với một tâm trạng sốt ruột không thể tả được để mở ra đọc vội vàng xem 'nó' viết gì cho mình, 'nó' có trách cứ gì mình không, 'nó' có buồn khi xa mình không, và nhất là 'nó' có thổ lộ ra ở một dòng kín đáo nào đó là 'nó' thích mình không.

Hì hì, tính tớ nó thế, gửi gắm qua đôi mắt là nhiều mặc dù không ai có thể bảo rằng tớ ít mồm. Ngày xưa, chàng người yêu trong tưởng tượng của tớ là một người ít nói nhưng có cái nhìn chứa chan tình cảm và rừng rực ánh lửa, có thể khiến tớ ngượng ngùng nhìn xuống. Nhưng năm lại năm trôi qua, hóa ra gu tớ thích lại toàn là các anh mồm mép tép nhảy và giỏi cù cho tớ cười bằng những câu chuyện vô bổ, túm lại là các anh thông minh nhưng vô tích sự.

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi soctettoc: Jan 5 2006, 03:49 PM


--------------------


I try to take one day at a time
but sometimes several days attack me at once


Don't speak
I know what you're thinking



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Vante_Sellenberg
post Jan 5 2006, 03:59 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #18

Elite Member


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 1.210
Tham gia từ: 28-October 04
Đến từ: Hà Nội
Thành viên thứ: 1.620

Tiền mặt hiện có : 9.594$
Số tuần chưa đóng thuế : 7

Bình chọn :



Đọc mấy bài trên thấy buồn cười. Bên cạnh máy tớ có hai cô cậu mặc đồng phục cấp II. Họ đang ngồi chát, thỉnh thoảng dừng lại vòng tay ôm cổ nhau hôn nhau đắm đuối. Báo hại tớ vừa liếc trộm vừa nuốt ừng ực, ừng ực.....

Chưa vội nói đến chuyện người tớ đã từng yêu đi lấy chồng, chỉ cần nhìn thấy một hành động thân mật quá mức bình thường nào mà đối tượng nữ hơi xinh xắn một tí là tớ đã xúc động đậy dã man rồi

Tim tớ hơi to leuleu.gif

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Vante_Sellenberg: Jan 5 2006, 04:03 PM


--------------------
Cả trong những lời nói dối
Sự thật đôi khi vẫn có ít nhiều.
Quả tình em nói không yêu,
Nhưng anh tin
Có thể em vẫn yêu anh một tí.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
SyncMaster
post Jan 5 2006, 04:00 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #19

Pang...


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 5.214
Tham gia từ: 21-July 04
Đến từ: Cuba
Thành viên thứ: 1.594

Bình chọn :



QUOTE(Vante_Sellenberg @ Jan 5 2006, 08:59 AM)
Đọc mấy bài trên thấy buồn cười. Bên cạnh máy tớ có hai cô cậu mặc đồng phục cấp II. Họ đang ngồi chát, thỉnh thoảng dừng lại vòng tay ôm cổ nhau hôn nhau đắm đuối. Báo hại tớ vừa liếc trộm vừa nuốt ừng ực, ừng ực.....

Chưa vội nói đến chuyện người tớ đã từng yêu đi lấy vợ, chỉ cần nhìn thấy một hành động thân mật quá mức bình thường nào mà đối tượng nữ hơi xinh xắn một tí là tớ đã xúc động đậy dã man rồi

Tim tớ hơi to  leuleu.gif
*



Ô, thế ra Vạn là... blushing.gif laugh1.gif


--------------------
Quan san muôn dặm một nhà
Năm châu bốn bể đều là anh em.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Vante_Sellenberg
post Jan 5 2006, 04:02 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #20

Elite Member


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 1.210
Tham gia từ: 28-October 04
Đến từ: Hà Nội
Thành viên thứ: 1.620

Tiền mặt hiện có : 9.594$
Số tuần chưa đóng thuế : 7

Bình chọn :



Thôi em nợ bác Sìn một phát vậy. Edit dùm em với, em nhầm laugh1.gif


--------------------
Cả trong những lời nói dối
Sự thật đôi khi vẫn có ít nhiều.
Quả tình em nói không yêu,
Nhưng anh tin
Có thể em vẫn yêu anh một tí.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · CLB Thinkytail · Bài mới tiếp theo »
 

19 Trang < 1 2 3 4 > » 
Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC