Khi Chán....ngán Mọi Thứ Thì Làm Gì?, thì đi mà ăn con gián ...
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
Khi Chán....ngán Mọi Thứ Thì Làm Gì?, thì đi mà ăn con gián ...
Mèo béo |
Jun 29 2006, 03:56 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#1
|
Hakunamatata Nhóm: Cầu vồng Số bài viết: 4.596 Tham gia từ: 3-April 04 Thành viên thứ: 1.421 Tiền mặt hiện có : 85.249$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Không hẳn là giận dỗi,không hẳn là bực tức cáu kỉnh, chán ngán là một cảm giác khác hẳn, này nhá, chẳng có ai làm ra lỗi gì để mà mình cáu, trời cũng không mưa để mà mình vẩn vơ, TV cũng không chiếu đoạn kết của phim Hàn Quốc để mình khóc...Vậy chán là gì nhỉ, bứt dứt khó chịu chẳng cái gì làm mình kích thích vui vẻ...
Trời trời khó vậy ta...làm sao bây giờ ( hí hí) Theo tớ thì nên đi ăn kem, ngồi vắt vẻo ở vỉa hè liếm mút 1 que kem , vị ngọt mát sẽ làm mình tỉnhcơn chán,ngồi vỉa hè sẽ nhiều người nhìn mình, mình tất nhiên sẽ làm mặt vui để cho xinh mà lị Nhưng đừng có nằm nhà hoặc lên Làng Ven ấn tới ấn lui F5 vì sẽ chẳng có ai viết bài kịp để xoa dịu sự chán nẩntmj thời của bạn Tự mua vui cho mình bằng những trò vớ vẩn,những ý nghĩ thật ngộ nghĩnh...rồi cơn chán sẽ qua lá là la ( Bài này theo yêu cầu của em Biển ạ) -------------------- |
Milou |
Jun 29 2006, 04:00 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#2
|
ngừ dzẹp vô tình Nhóm: Chánh tổng Số bài viết: 7.152 Tham gia từ: 3-February 02 Đến từ: trên trời dưới đất Thành viên thứ: 26 Tiền mặt hiện có : 2.264.697$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
QUOTE(Mèo béo @ Jun 28 2006, 01:56 PM) Nhưng đừng có nằm nhà hoặc lên Làng Ven ấn tới ấn lui F5 vì sẽ chẳng có ai viết bài kịp để xoa dịu sự chán nẩntmj thời của bạn ( Bài này theo yêu cầu của em Biển ạ) Và đừng có vào TTVN box USA, TMG, Admin, chảng có cái khỉ gì trong đó. |
biendep |
Jun 29 2006, 05:19 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#3
|
Hay té ghế do cười vật vã Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 2.873 Tham gia từ: 14-November 03 Đến từ: chi bộ Ba Lê Thành viên thứ: 1.293 Tiền mặt hiện có : 107.365$ Số tuần chưa đóng thuế : 6 Bình chọn : |
Đúng đúng, 1 cảm giác rất dô diên, tự nhiên không giận dỗi, ko buồn, ko đau bịnh, ko gì cả, mà là chán. Em vừa mới đảo hết cái nhà em lên để dọn dẹp lau chùi rồi vặn nhạc cho to lên để phấn chấn, rồi đi gọt 1 dĩa bự kiwi để thử chấm muối xem có ngon ko, rồi tưới cây rào rào cho vui tai, rồi tắm táp cho thêm phần mát mẻ, rồi tranh thủ đọc mấy topic của làngven từ 4 năm về trước chị Mưa khai quật lên đưa cho coi... cho đỡ chán , ... xong rồi giờ ngồi đây thấy chán nữa rồi, bực qué !!! Mà là em đang vặn fin Hồng kông bên hông Chợ Lớn ra coi đó, mà vẫn thấy chán, hum hum . Chắc phải đi ngủ cho hết chán.
Đúng là : Hôm nay trời nhẹ lên cao Tui chán hông hiểu vì seo tui chán !!! Bài viết này được sửa chữa mông má bởi biendep: Jun 29 2006, 05:21 AM -------------------- Bình yên để sóng nâng niu bờ, chờ nghe tình vỗ lên tim mình ...
|
mytomvn |
Jun 29 2006, 01:37 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#4
|
Em gái chánh tổng đấy. Xê ra nhá. Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 810 Tham gia từ: 16-May 05 Thành viên thứ: 1.738 Tiền mặt hiện có : 44.868$ Số tuần chưa đóng thuế : 1 Bình chọn : |
Ơ Biển giống em nhỉ , chan chán là đi dọn nhà. Lau lau chùi chùi. Dọn, lau xong thì lôi film ra xem. Cảm giác enjoy khi xem film khi mọi thứ xung quanh gọn gàng sạch sẽ rất là sung sướng nhá. Bên cạnh mà có 1 đĩa strawbery đầy ú ụ nữa thì tuyệt vời.
-------------------- Ra đi, ta quyết chí ra đi Hự hà.... hự hà....hự hà.... hừ....... |
Mìn Trần |
Jun 29 2006, 07:57 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#5
|
Regular Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 240 Tham gia từ: 13-June 06 Thành viên thứ: 2.499 Tiền mặt hiện có : 2.647$ Số tuần chưa đóng thuế : 7 Bình chọn : |
Nghe chị Biển kể, em có cảm giác như chị trước là 1 mệnh phụ phu nhân nhưng nay chồng đã bị ám sát ( Nghe như Trần Lệ Xuân nhở )
-------------------- Xa Thi Mạn
|
Xốt |
Jun 29 2006, 08:24 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#6
|
đầu lạnh t(r)im nóng Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 667 Tham gia từ: 19-May 05 Thành viên thứ: 1.749 Tiền mặt hiện có : 52.751$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
X em đang ở pha không thể chán đời vì dang theo đuổi việc mình muốn làm.
Nói chung vô công rồi nghề là chán đời nhất. Có nghề nhưng chỉ vì miếng cơm manh áo là chán đời nhì. Suốt ngày chỉ quanh quẩn việc gia đình và chăm lo để ý tới cuộc đời của những người khác là chán đời thứ 3. -------------------- Tôi chỉ biết một điều chắc chắn đó là tôi không biết gì cả.
|
biendep |
Jun 29 2006, 11:04 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#7
|
Hay té ghế do cười vật vã Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 2.873 Tham gia từ: 14-November 03 Đến từ: chi bộ Ba Lê Thành viên thứ: 1.293 Tiền mặt hiện có : 107.365$ Số tuần chưa đóng thuế : 6 Bình chọn : |
QUOTE(XXX @ Jun 29 2006, 03:24 PM) X em đang ở pha không thể chán đời vì dang theo đuổi việc mình muốn làm. Nói chung vô công rồi nghề là chán đời nhất. Có nghề nhưng chỉ vì miếng cơm manh áo là chán đời nhì. Suốt ngày chỉ quanh quẩn việc gia đình và chăm lo để ý tới cuộc đời của những người khác là chán đời thứ 3. Ôi chính vì đang đeo đuổi việc mình muốn làm nên tớ mới lăn ra chán . Nhưng giờ này đã hết chán sau khi đi lụm 1 mớ đồ đẹp giá solde về 3 cái chán mà X nói là những hiện tượng sự việc dẫn đến chán (à mà lý do thứ 3 nghe có vẻ đụng chạm đến các mẹ và các thím ), ko liên quan gì đến cảm giác tự nhiên thấy chán, nghĩa là chán ko phải do bất mãn với cái gì, mà tự nhiên trong người chán chán vậy thôi, cảm giác đó hôm qua tớ đã được nghe giải thích rồi và thấy rất có lý (nhưng ko tiện nêu ra ở đây he he) - Mỳ ơi, đúng rồi nằm khểnh coi fin khi nhà cửa gọn gàng sạch sẽ nó đã gì đâu mà đã, chưa kể có dĩa trái cây kế bên - Mìn ơi làm chị phì cười , em coi chừng sau này có bồ thì lâu lâu bồ sẽ lại lên cơn kiu chán quá chán quá đó nhé (chắc chắn là sẽ có vụ này:)), chuẩn bị trước tinh thần mà dỗ ngọt người ta (chắc lúc đó em sẽ được chứng kiến những đòi hỏi vô cùng phi lý ) Bài viết này được sửa chữa mông má bởi biendep: Jun 29 2006, 11:11 PM -------------------- Bình yên để sóng nâng niu bờ, chờ nghe tình vỗ lên tim mình ...
|
Tit |
Jul 1 2006, 12:21 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#8
|
Mãi mãi là nụ hậu Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 4.620 Tham gia từ: 5-May 05 Thành viên thứ: 1.707 Tiền mặt hiện có : 1.142.641$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Chán nhất chán nhì chán ba... mấy loại chán mà Xe liệt kê mình đều có cả Ngoài ra là còn thêm vài loại chán thứ tư, thứ 5 .v.v.. thứ n nữa.
Chán nhiều quá tới nỗi bây giờ chán không buồn chán nữa -------------------- Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay...
|
TươngGiang |
Jul 3 2006, 04:32 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#9
|
Me, Myself and I Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 855 Tham gia từ: 9-September 05 Thành viên thứ: 1.953 Tiền mặt hiện có : 5.840$ Số tuần chưa đóng thuế : 1 Bình chọn : |
Khi chán ngán mọi thứ thì mình nghĩ đến chuyện ngồi uống bia hoặc rượu một mình. Nhưng thường là chỉ nghĩ thế, vì mình sẽ không chịu nổi sự một mình ấy. Thật là khổ cho một người bạn nào đó của mình sẽ bị gọi tới, và nghe mình im lặng.
Gần đây mình nghĩ tới việc, có nên hút thuốc hoặc hít cocain không? Mình đọc sách và ngày càng trở nên tò mò về nó. Hình như nó thực sự hay ho, và không phải là, ai cũng có thể nghiện. Mình tin là mình không nghiện, nếu mình thử. Chỉ đơn giản vì mình là một người không có đam mê. Mình luôn chóng chán với tất cả mọi thứ. Nên không nhỉ? -------------------- I'm crazy for Caufield :-)
|
Thị Anh |
Jul 3 2006, 04:47 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#10
|
Kẻ ngơ ngẩn như những người đần trong cổ tích. Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 3.036 Tham gia từ: 15-June 05 Thành viên thứ: 1.805 Tiền mặt hiện có : 75.874$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
QUOTE(TươngGiang @ Jul 3 2006, 04:32 PM) Gần đây mình nghĩ tới việc, có nên hút thuốc hoặc hít cocain không? Mình đọc sách và ngày càng trở nên tò mò về nó. Hình như nó thực sự hay ho, và không phải là, ai cũng có thể nghiện. Mình tin là mình không nghiện, nếu mình thử. Chỉ đơn giản vì mình là một người không có đam mê. Mình luôn chóng chán với tất cả mọi thứ. Mình có vẻ nhầm lẫn giồi đấy. Mình hút mấy thứ kia lần đầu thì làm sao cảm nhận dược độ phê của nó? Và mình buộc mình phải thử lần thứ 2, rồi lần thứ 3 mình ạ. Mình mà lại là người ko có niềm đam mê? Lạ nhỉ? Vậy đam mê ơi, người ở đâu? (ờ, mà mình đã tự bảo mình là ko post nhảm. Ấy vậy mà... ) À, thôi, chót nhảm giồi, mình nhảm tiếp. Gần đây, mình cứ nghĩ đến một đứa bé...con của mình kia. Còn đứa bạn mình nó nói sẽ nhận con nuôi giồi nó sẽ uỷ quyền cho mình làm mẹ mỗi khi nó đi công tác. Dĩ nhiên là mình đã chấn chỉnh nó. Chỉ khi nào, nó ko thể có, hãy nghĩ tới con nuôi. Thôi để mình nói nốt cái bực vừa xảy ra: Máy của mình cứ mộtlúc lại tự ngắt rồi tự restart lại. Mình thật ghét. Ghét y như 5 phút trước mình đọc xong Tiểu Long Nữ của bác Nguyễn Huy Thiệp chuẩn bị xuất xưởng. Eo ôi, mình lại thất vọng, ứ nghẹn lên tận cổ. Mình phải bật lên rằng: Thế mà cũng là tiểu thuyết, thế mà cũng được in, và thì nào thế mà cũng bán chạy . Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Thị Anh: Jul 3 2006, 04:55 PM -------------------- ... những khi va vấp ưu phiền, con chỉ cần về với mẹ yêu...
|
Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC |