Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

15 Trang < 1 2 3 4 > »  

· [ ] ·

 Khi Chán....ngán Mọi Thứ Thì Làm Gì?, thì đi mà ăn con gián ...

TươngGiang
post Jul 3 2006, 05:18 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #11

Me, Myself and I


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 855
Tham gia từ: 9-September 05
Thành viên thứ: 1.953

Tiền mặt hiện có : 5.840$
Số tuần chưa đóng thuế : 1

Bình chọn :



QUOTE(Thị Anh @ Jul 3 2006, 05:47 PM)
Thôi để mình nói nốt cái bực vừa xảy ra: Máy của mình cứ mộtlúc lại tự ngắt rồi tự restart lại. Mình thật ghét. Ghét y như 5 phút trước mình đọc xong Tiểu Long Nữ của bác Nguyễn Huy Thiệp chuẩn bị xuất xưởng. Eo ôi, mình lại thất vọng, ứ nghẹn lên tận cổ. Mình phải bật lên rằng: Thế mà cũng là tiểu thuyết, thế mà cũng được in, và thì nào thế mà cũng bán chạy .laugh.gif
*



Sao ở VN người ta hay thích ôm lấy những cái đã rữa nát để tung hô thế nhỉ? Phải nói là vài năm gần đây bác Thiệp trở nên "thối" không thể tả. Tiếc là nhiều người đọc ung dung chấp nhận bị lợi dụng và nhiều người làm xuất bản tiếp tục lợi dụng lòng tin của độc giả.

Nhưng mà nó bán chạy cũng phải thôi, nếu không thì những "bồi bút" censored.gif (cấm liên tưởng) (kiểu mình) làm sao mà sống?

Một người vừa rủ mình hút thuốc. Mình đang nghĩ, hút thuốc vào một ngày mưa thì có lẽ hay. Thậm chí anh Lê còn nói rằng nếu một cô gái vừa tu bia vừa hút thuốc thì trông còn hấp dẫn hơn một cô gái giả vờ e lệ với cốc nước cam trong một quầy bar. Có lần mình thấy KM hút thuốc, hình như vì lúc đó nó đang yêu. Nó hút lần đầu mà chả ho gì cả. Sau đó thì "bạn hiền" của mình cũng kể là tập hút thuốc để giống chồng nó (vốn là tri kỷ của mình - một kẻ nghiện thuốc nặng mình cực ghét).

Chả lẽ mình lại là người tiếp theo? Ôi, mình nhớ Peanuts Bar và Stella biết nhường nào chứ. Hoặc là chui tọt vào bóng đêm của Yoko và uống Corona cũng được. Chúa ơi, mình sẽ phải vào SG vào cuối tháng này mất, mình chán HN quá rồi!


--------------------
I'm crazy for Caufield :-)



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Mèo béo
post Jul 3 2006, 10:33 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #12

Hakunamatata


Nhóm: Cầu vồng
Số bài viết: 4.596
Tham gia từ: 3-April 04
Thành viên thứ: 1.421

Tiền mặt hiện có : 85.249$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



QUOTE(TươngGiang @ Jul 3 2006, 10:32 AM)
Khi chán ngán mọi thứ thì mình nghĩ đến chuyện ngồi uống bia hoặc rượu một mình. Nhưng thường là chỉ nghĩ thế, vì mình sẽ không chịu nổi sự một mình ấy. Thật là khổ cho một người bạn nào đó của mình sẽ bị gọi tới, và nghe mình im lặng.

Gần đây mình nghĩ tới việc, có nên hút thuốc hoặc hít cocain không? Mình đọc sách và ngày càng trở nên tò mò về nó. Hình như nó thực sự hay ho, và không phải là, ai cũng có thể nghiện.

Mình tin là mình không nghiện, nếu mình thử. Chỉ đơn giản vì mình là một người không có đam mê. Mình luôn chóng chán với tất cả mọi thứ.

Nên không nhỉ?
*




Hy vọng iem nói đùa cho vui iswear.gif

Đừng có thử những thứ đó dù là để cho vui...

Tớ cũng đang chán ớn lên đây....chờ đợi là mệt nhất...nhưng vì chán mà tớ đã làm rất nhiều thứ cho bản thân mình w00t.gif Mua quần áo đẹp leuleu.gif


--------------------
http://i2.photobucket.com/albums/y25/Alcool11/b05da6ac.gif




User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Hoang Yen
post Jul 3 2006, 10:56 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #13

Irreplaceable Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 3.531
Tham gia từ: 5-August 03
Thành viên thứ: 1.187

Tiền mặt hiện có : 510.305$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Vì chán ngán mà đi thử ma tuý thì thật ngu dốt, điên rồ... Mình muốn chửi cái lũ nào như thế quá đi...
Thiếu gì việc để làm có ích cho bản thân mình và người xung quanh trong những lúc rỗi hơi muốn tiêu phí thời gian thay vì nhấn chìm mình vào chán chường để rồi tìm lối thoát bằng nghiện ngập, cái lối thoát tởm lợm, tệ hại hơn cả cái chết...

Mượn câu của nhà Ngautuan: "Ngu thì chết chứ bệnh tật chó gì..."


Chán chả buồn nói, càng nói càng bực...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Milou
post Jul 3 2006, 10:59 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #14

ngừ dzẹp vô tình
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 7.152
Tham gia từ: 3-February 02
Đến từ: trên trời dưới đất
Thành viên thứ: 26

Tiền mặt hiện có : 2.264.697$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Đang chán chẳng buồn nói vi đang xem cái chủ đề thiên hạ chán làm mình chán theo. Tuy chán nhưng không thể bỏ đi vì cái vụ có người đòi thử nghiện hút hít. Thông thường những người nghiện là do bạn bè (tuổi teen) rủ rê cho thuốc thử, cho thử không mất tiền vài bận cho nghiện dần, sau đó không cho nữa mà bán thuốc cho mà dùng. Thui chán lém chẳng buồn nói, chỉ cần xem mấy cái ảnh trại cai nghiện bà con nằm kềnh cang cả lũ nhốt trong trại, lúc í càng chán hơn trong khi mình được chơi bời nhảy nhót với những người có những sở thích lành mạnh như mình không sướng hơn sao?



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Thị Anh
post Jul 4 2006, 09:01 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #15

Kẻ ngơ ngẩn như những người đần trong cổ tích.
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 3.036
Tham gia từ: 15-June 05
Thành viên thứ: 1.805

Tiền mặt hiện có : 75.874$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



Hí hí, các bậc trưởng lão cứ phải căm phẫn làm giề.
Người ta âm thầm mà làm mới ra tấm ra món chứ. Hôm qua có người đòi hút thuốc. Bị người hỏi: hút làm giề, thế là nàng vứt phịch điếu thuốc Mal ra bàn, phụng phịu. Môi miệng mới dễ thương làm sao.
Nói chung là các pác cứ yên tâm đê. Nghiện sao nổi.


--------------------
... những khi va vấp ưu phiền, con chỉ cần về với mẹ yêu...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
TươngGiang
post Jul 4 2006, 11:21 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #16

Me, Myself and I


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 855
Tham gia từ: 9-September 05
Thành viên thứ: 1.953

Tiền mặt hiện có : 5.840$
Số tuần chưa đóng thuế : 1

Bình chọn :



Các bác,
Em cảm ơn các bác đã quan tâm mắng chửi em. Em cũng là đứa thân lừa ưa nặng, ngu lắm, cứ bị mắng chửi may ra mới nên người.

Thú thực, em cũng không biết tại sao mà chán. Quay qua quay lại, mình cũng chẳng kém cỏi gì, gia đình cũng chẳng có vấn đề gì, tiền thì đủ tiêu mà bạn thì đủ chơi, việc thì đủ để làm. Ấy vậy mà cứ chán.

Nhưng có lẽ, đấy là cái chán toàn cảnh của xã hội, em nghĩ, đâu phải chỉ của em. Em cứ "chửi" bọn 8x quanh mình là sao bọn nó sống hời hợt, buông thả, vô trách nhiệm, ích kỷ, sống gấp thế,... nhưng nhiều khi nghĩ lại, sống như bọn nó mới là sống. Sao không dám lao ra ngoài đường mà hưởng thụ nhỉ? Đối với bọn nó, cuộc sống lúc nào cũng tươi đẹp, kể cả chửi rủa nhau, căm phẫn nhau, trả thù nhau, giết chóc nhau,... mọi thứ đều hồn nhiên và vui vẻ lắm cơ. Bọn nó yêu rồi chia tay, chia tay rồi yêu, nhanh như là ăn xong cái cánh gà KFC ấy. Nhìn thật là thèm.

Thế là, cứ quẩn quanh giữa hai cực: nên hay không nên đi theo hướng ấy. Nếu em đi theo hướng trên, em sẽ được bố mẹ coi là "con chiên ghẻ" của gia đình iswear.gif , những người bạn cũ ghê tởm, xa lánh, nhưng lại được một phần nhiều xã hội thừa nhận và chấp nhận, thậm chí được nhiều người cổ vũ. Nếu em không đi theo hướng trên, em tiếp tục bị tách biệt với cộng đồng những người cùng lứa tuổi, bị họ coi là một kẻ "lập dị" shuriken.gif , nhưng bù lại tiếp tục được sống yên ổn trong ngôi nhà của mình và mối quan hệ với những người bạn của mình.

Mâu thuẫn này mới là nguyên nhân chính gây ra sự chán, vì không bao giờ em có được sự hài hòa giữa hai hướng. Đó cũng là cái kém của em sad1.gif . Thế nên em mới ao ước em được nghiện một cái gì đó. Nếu có nó, em sẽ có chỗ để mà trốn mỗi khi chán nản. Tiếc là, chả có gì khiến em nghiện được cả no.gif , không có bất kỳ thứ gì, cho tới thời điểm này!

Hiện giờ cuộc sống của em đều đều thế này: sáng 10h tới sở làm, chiều 19h về đến nhà. Ăn cơm, tắm rửa và làm việc tới 2-3h sáng rồi ngủ vùi. TV ko xem, nhạc thi thoảng nghe, 2 ngày cuối tuần nằm trong nhà ko thò tí chân nào ra khỏi cửa và đọc sách. Bạn bè thi thoảng nhắn tin hoặc cà phê, chủ yếu trong thời gian của sở. Thậm chí, ngay cả chụp ảnh là cái thứ có vẻ khiến em say mê nhất, thì giờ cái máy cũng nằm hết pin trong hộp chống ẩm.

Thế mới chán chứ! sad1.gif



--------------------
I'm crazy for Caufield :-)



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Mr. Smith
post Jul 4 2006, 12:00 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #17

ma
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 5.622
Tham gia từ: 12-March 02
Thành viên thứ: 49

Tiền mặt hiện có : 78.619$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Em Tương Giang, sống theo như thế nào mình thích thì sẽ đỡ chán nhất, mặc dù tất nhiên là cũng sẽ nhiều lúc chán, vì cái chán là cái không thể thiếu được của cuộc đời. Chứ không nên băn khoăn là sống theo bạn cùng lứa tuổi hay theo gia đình, bạn cũ. Với lại cũng đừng nghiêm trọng hoá nhiều thứ quá. Em sống như thế nào thì trước tiên cần là mình hiểu được mình, còn những người xung quanh có hiểu hay không hiểu thì cũng không quá quan trọng. Nếu là bạn bè thực sự thì họ phải luôn quý trọng (quý mến+ tôn trọng) mình rồi, còn nếu họ không làm được thế thì không phải là bạn bè thực sự.

Như anh dạo này cũng có thể gọi là chán, sống đều đều, lười biếng, có khi cả tuần gần như không bước chân ra khỏi nhà nhưng vẫn không thấy nó là chán lắm, chắc là vì mình bị mắc cái tính ì quá mức đến nỗi muốn chán thê thảm mà cũng không làm thế được. Nhưng cũng chẳng sao, thỉnh thoảng làm cái gì đó thay đổi không khí như rượu chè, chơi game, đi chơi loanh quanh, gặp gỡ bạn bè...Cũng không nên kỳ vọng rằng những việc đó sẽ kéo mình ra khỏi sự chán (vì như thế sẽ càng dễ làm cho mình thêm thất vọng và chán hơn) nhưng hãy đối xử với việc đó nhẹ nhàng như là một phần của cuộc đời mình và như thế cũng tránh được cho mình cái việc ngồi ủ ê, ôm lấy cái sự chán mà giầy vò mải miết.

Mà khi chán nếu đọc cái gì đó vui vẻ nhẹ nhàng hay xem phim gì nhẹ nhàng vui vui cũng thấy thú vị. Ví dụ xem phim hoạt hình hay các phim vui vẻ, nhẹ nhàng cũng sẽ thấy thoải mái và yêu đời hơn. Hoặc em thử chơi Game, cũng là một thứ dễ gây nghiện. Tất nhiên yêu đương cũng là một thứ dễ gây nghiện khác nhưng lại là một thứ không phải lúc nào muốn có là có được.

Hôm qua nhìn bọn trẻ con hàng xóm chơi, tắm và vầy nước ở sau nhà, mình tự nhiên có ý nghĩ là được sinh ra ở đời là con người thì cũng đã là niềm may mắn lớn rồi. Thế thì cứ sống sao cho mình xứng đáng với cái vinh hạnh và cả cái trách nhiệm là kiếp con người ấy thôi, kiếp sau chắc gì đã là người, có khi lại là "cây thông đứng giữa trời mà gieo" v.gif


--------------------
Here comes the sun, here comes the sun.
And I say, it's all right.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
TươngGiang
post Jul 4 2006, 12:23 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #18

Me, Myself and I


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 855
Tham gia từ: 9-September 05
Thành viên thứ: 1.953

Tiền mặt hiện có : 5.840$
Số tuần chưa đóng thuế : 1

Bình chọn :



QUOTE(Agent Smith @ Jul 4 2006, 01:00 PM)

Mà khi chán nếu đọc cái gì đó vui vẻ nhẹ nhàng hay xem phim gì nhẹ nhàng vui vui cũng thấy thú vị. Ví dụ xem phim hoạt hình hay các phim vui vẻ, nhẹ nhàng cũng sẽ thấy thoải mái và yêu đời hơn. Hoặc em thử chơi Game, cũng là một thứ dễ gây nghiện. Tất nhiên yêu đương cũng là một thứ dễ gây nghiện khác nhưng lại là một thứ không phải lúc nào muốn có là có được.

Hôm qua nhìn bọn trẻ con hàng xóm chơi, tắm và vầy nước ở sau nhà, mình tự nhiên có ý nghĩ là được sinh ra ở đời là con người thì cũng đã là niềm may mắn lớn rồi. Thế thì cứ sống sao cho mình xứng đáng với cái vinh hạnh và cả cái trách nhiệm là kiếp con người ấy thôi, kiếp sau chắc gì đã là người, có khi lại là "cây thông đứng giữa trời mà gieo"  v.gif
*



Bác Smith, em không ngồi nổi trước màn hình TV còn xem phim thì chỉ xem một lúc là chán, hoặc là có thể xem tới mười mấy phim trong một ngày rồi chẳng nhớ gì và cũng chẳng yêu, thích gì cả.
Em cũng đã thử chơi game, trước em cũng hơi bị nghiện trò Jewel Quest trên Yahoo Games với cả chơi rắn ở trên mobile, xong rồi chỉ thấy là vài tuần sau lại đâu vào đấy, nghĩa là chả thích thú gì nó cả.
Một bữa tối cách đây khoảng 1 tuần, tự dưng mẹ em kể là, khi mẹ em tới thăm anh trai em. Anh em nghỉ một buổi sáng để ở nhà nói chuyện với mẹ. Anh ấy bảo rằng, tự dưng sáng hôm đó, anh ấy bỗng nhận ra, thật là kinh khủng khi lúc nào cũng gặp những người chán nản ở chung quanh. Tới công ty ai cũng kêu chán làm việc. Đi học thì bạn bè cùng lớp kêu chán. Đi chơi thì mọi ng xung quanh kêu chán, họ chán thường xuyên và liên tục và chán vì nhiều khi có được mọi thứ hoặc cũng có khi vì chả có gì. Thế là anh ấy quyết định trở về với việc viết. Anh ấy bắt đầu viết lại rất nhiều thứ và đột nhiên gần đây có bài đăng báo rất nhiều. Chủ yếu là về những ký ức tuổi thơ trong trẻo của anh ấy, và trên hầu hết các tờ báo có uy tín. Mẹ em bảo, đấy, anh của con đã chống lại sự chán nản bằng cách đó.

Nhưng mà em nghĩ, có lẽ vì anh ấy hàng ngày nhìn thấy đứa con của mình lớn lên, và anh ấy chống lại sự chán nản ấy bằng cách cố gắng tạo ra một cái gì đó tươi đẹp và trong trẻo, vì tình yêu với con anh ấy, hơn là vì chính bản thân anh ấy.

Em cũng vẫn có thể vui vẻ và mỉm cười khi nhìn thấy một đứa trẻ cười nói, chơi bời hay chạy nhảy. Hoặc em cũng vẫn thích thú nếu vô tình thấy một cô gái đẹp đi trên đường và có thể hở một số chỗ để em soi.

Thế nhưng, vấn đề của em, chắc chắn là vì không có gì để nghiện sad1.gif .
Nhưng thôi, các bác đừng vừa đọc vừa chửi em nhé, chả mấy khi được viết về việc mình chán một cách thỏai mái mà lại có người nghe thế này. Trước tiên, em quyết tâm dẹp bỏ buổi tối chán nản hôm nay bằng cách bật nghe mấy cái đĩa nhạc A rập và uống bia vậy. Chat hay nhắn tin thì ko, lâu rồi ko còn hứng thú nói chuyện nữa sad1.gif


--------------------
I'm crazy for Caufield :-)



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Tit
post Jul 4 2006, 12:55 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #19

Mãi mãi là nụ hậu
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 4.620
Tham gia từ: 5-May 05
Thành viên thứ: 1.707

Tiền mặt hiện có : 1.142.641$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



QUOTE(Tit @ Jul 1 2006, 12:21 AM)
Chán nhất chán nhì chán ba... mấy loại chán mà Xe liệt kê mình đều có cả  ohmygod.gif Ngoài ra là còn thêm vài loại chán thứ tư, thứ 5 .v.v.. thứ n nữa.

Chán nhiều quá tới nỗi bây giờ chán không buồn chán nữa  lala.gif
*




QUOTE(timo @ Jul 4 2006, 10:47 AM)
Chán kinh khủng nhất là lúc không còn thấy chán, tức là không còn cảm giác chán lẫn mọi cảm giác khác nữa.
*



Ừ, bây giờ có lẽ em đang như thế đấy lala.gif Đừng có nói là em đang vui, nhưng mà thật sự chẳng cảm thấy chán hay buồn gì cả... Chỉ đơn giản là thấy lòng tênh tênh quá nhẹ và quá rộng.

Lần này về, mẹ em đã ngạc nhiên vô cùng vì thấy em báo cơm ở nhà liên tục, không muốn chạy ra đường nhiều như trước nữa, và kết luận ngay rằng con gái mình đã hết tuổi chơi, hết tuổi mê nhong nhong ngoài đường sp_ike.gif

Thật ra cũng chẳng phải thế... Chỉ tại vì lúc này cảm thấy muốn tìm 1 chốn yên bình. Vậy thì có đâu bằng ở nhà với mẹ hypocrite.gif Để mỗi sáng được nghe mẹ cằn nhằn " mẹ mua đồ ăn sáng về rồi mà còn không chịu dậy ăn đi, nguội hết rồi..."

Khi nào qua giai đọan này, lại nhong nhong ngoài đường thôi, chẳng thể chán chơi mãi được leuleu.gif


--------------------
Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Thị Anh
post Jul 4 2006, 01:03 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #20

Kẻ ngơ ngẩn như những người đần trong cổ tích.
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 3.036
Tham gia từ: 15-June 05
Thành viên thứ: 1.805

Tiền mặt hiện có : 75.874$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



QUOTE(Tit @ Jul 4 2006, 12:55 PM)


Khi nào qua giai đọan này, lại nhong nhong ngoài đường thôi, chẳng thể chán chơi mãi được  leuleu.gif




Tí nữa nhong nhóng được thì qua chỗ của chị đi. Mang theo usb.


--------------------
... những khi va vấp ưu phiền, con chỉ cần về với mẹ yêu...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · CLB Thinkytail · Bài mới tiếp theo »
 

15 Trang < 1 2 3 4 > » 
Topic Options
2 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (2 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC