Có Những Lúc Chập Cheng, Ừ thì cũng có chứ
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
Có Những Lúc Chập Cheng, Ừ thì cũng có chứ
khoaitayran |
Jun 5 2006, 06:40 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#11
|
Chị Khoai có chồng zồi Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 4.909 Tham gia từ: 22-August 02 Đến từ: Từ những phố xưa tôi về... Thành viên thứ: 226 Tiền mặt hiện có : 98.642$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Đến mức mà fải vứt đuôi ở lại thì chỉ có trần như nhộng ra khỏi quán, chả biết có mò về nhà an toàn ko. Về đến nhà vợ thấy mất đuôi sau, đập cái đuôi trước một fát => ngồi bần thần như ảnh (avatar) mà cũng chả thấy đâu. ( đuôi mà tự rụng được như thạch sùng thì sẽ mọc lại được).
-------------------- Thôi em, nước mắt
Đừng rơi lã chã Già xấu béo thì đã làm sao nào? Em mãi là hai mươi tuổi Anh mãi là mùa xanh xưa Giữ trọn tình người cho đẹp Không có gì là vĩnh viễn Member of ePi Sys Dev Group |
Milou |
Jun 6 2006, 02:20 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#12
|
ngừ dzẹp vô tình Nhóm: Chánh tổng Số bài viết: 7.152 Tham gia từ: 3-February 02 Đến từ: trên trời dưới đất Thành viên thứ: 26 Tiền mặt hiện có : 2.264.697$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
QUOTE(mibaso @ Jun 5 2006, 12:07 AM) Ha ha chết mất thôi Nhân tiện nói về cái đuôi, bác nào có tí idea nào về thắc mắc nhỏ này của em không ạ, hôm qua em hỏi mấy người mà chẳng ai giải đáp cho cả Chả là nhà bà bác vừa bắt về một em chó phốc, xinh ơi là xinh, nhân đây em mới biết là chó phốc không phải cộc đuôi bẩm sinh mà là bị chặt mất đuôi từ lúc mới đẻ . Ác thế chứ, cuộc đời một con chó có mỗi cái đuôi để ve vẩy cho vui, hoặc không vui thì cũng phe phẩy đuổi ruồi muỗi, thế mà còn bị trấn mất. Câu hỏi là để làm gì? 1. Để theo mốt chăng? Nếu thế thì chắc mốt này có từ lâu rồi, em chưa thấy em phốc nào có đuôi để ve vẩy với đời cả. 2. Hay là vì người cưng chó quá, nên muốn chó cũng giống mình (không có đuôi) ??? 3. ... Ảnh nhặt Ông chú tôi gọi chó Chiwawa là chó phốc, không nhớ nó có giống y hệt chó phỗ ở VN không nhỉ. |
Minh Tí |
Jun 6 2006, 04:57 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#13
|
Khiếm miệng Nhã lòng Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 1.513 Tham gia từ: 31-August 05 Thành viên thứ: 1.939 Tiền mặt hiện có : 42.957$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Giả sử loài người chúng ta mọc đuôi thì tớ rất ủng hộ. Nguyên nhân là tớ hay bị ngứa lưng mà không thể nào gãi đúng được. Có cái đuôi thì khoẻ, ngứa chỗ nào cọ ngay chỗ đó.
Khi gặp nhau sẽ quấn đuôi thay vì bắt tay. Uýnh nhau thì sẽ túm đuôi mà lẳng. Xem xong tivi có thể thò đuôi ra tắt tivi được Sẽ có những người mổ cò máy tính bằng đuôi. Ngồi học có thể thò đuôi sang trêu bạn gái mà ko bị phát hiện. Chắc là chị em sẽ ko mặc váy đi học nữa. Từ "tay trắng" sẽ bị thay bằng "đuôi trọc". Tôi đi lên từ cái đuôi trọc ! Bên cạnh yên xe máy sẽ có chỗ để cất đuôi. -------------------- |
biendep |
Jun 6 2006, 05:01 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#14
|
Hay té ghế do cười vật vã Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 2.873 Tham gia từ: 14-November 03 Đến từ: chi bộ Ba Lê Thành viên thứ: 1.293 Tiền mặt hiện có : 107.365$ Số tuần chưa đóng thuế : 6 Bình chọn : |
còn em thì thắc mắc từ chiều giờ là seo tụi mình tưởng tượng ra có đuôi sau thì phải chọc lỗ cho thò đuôi ra mà đuôi trước thì ko ????
-------------------- Bình yên để sóng nâng niu bờ, chờ nghe tình vỗ lên tim mình ...
|
Malchik |
Jun 6 2006, 06:02 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#15
|
Nhũn Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 1.434 Tham gia từ: 13-December 03 Đến từ: Hà Nội Thành viên thứ: 1.317 Tiền mặt hiện có : 60.477$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Bọn trẻ con chúng nó vẫn thò ra mà. Còn người lớn thì quần chả đục thủng một lỗ đằng trước còn gì, nhưng chắc tại ngắn quá nên không thể để nó tung tăng ở ngoài được, mí cả sợ nó đau
Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Malchik: Jun 6 2006, 06:05 AM -------------------- Ngựa giong ruổi, lưng đeo cung tiễn...
|
yuyu |
Jun 6 2006, 06:35 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#16
|
Irreplaceable Member Nhóm: Chánh tổng Số bài viết: 3.883 Tham gia từ: 30-August 02 Thành viên thứ: 300 Tiền mặt hiện có : 18.479$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
QUOTE(timo @ Jun 5 2006, 10:57 PM) Giả sử loài người chúng ta mọc đuôi thì tớ rất ủng hộ. Nguyên nhân là tớ hay bị ngứa lưng mà không thể nào gãi đúng được. Có cái đuôi thì khoẻ, ngứa chỗ nào cọ ngay chỗ đó. Khi gặp nhau sẽ quấn đuôi thay vì bắt tay. Uýnh nhau thì sẽ túm đuôi mà lẳng. Xem xong tivi có thể thò đuôi ra tắt tivi được Sẽ có những người mổ cò máy tính bằng đuôi. Ngồi học có thể thò đuôi sang trêu bạn gái mà ko bị phát hiện. Chắc là chị em sẽ ko mặc váy đi học nữa. Từ "tay trắng" sẽ bị thay bằng "đuôi trọc". Tôi đi lên từ cái đuôi trọc ! Bên cạnh yên xe máy sẽ có chỗ để cất đuôi. Không biết cậu đã đọc "Thằng người có đuôi " của Thế Giang chưa nhỉ ? Thực ra thì có một số người vẫn còn có đuôi, chưa tiến hoá hết ( hoặc mọc lại - số người này có lẽ nhiều hơn - vì thế người ta mới gọi là "con người " ) |
SyncMaster |
Jun 6 2006, 11:41 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#17
|
Pang... Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 5.214 Tham gia từ: 21-July 04 Đến từ: Cuba Thành viên thứ: 1.594 Bình chọn : |
QUOTE(anhhungxalo @ Jun 5 2006, 03:24 PM) Sỳn ơi sỳn , phải nói bằng thứ tiếng Việt trong sáng chứ lị, viết cho đầy đủ vào, đây này: " Chả cần thiết phải có thêm một cái đuôi đằng sau làm gì, một cái đằng trước là đủ rồi!" Hiếm người nào hiểu ý Sỳn như chị Lộ Nhưng chính ra nói ẩn dụ như Sỳn mới là giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, chứ nói thẳng toẹt ra như thế thì nó thành ra văn học hiện thực siêu lãng mạn mất rồi Thực ra ngay người Pháp họ cũng nói lóng, gọi cái chim của con trai là cái đuôi -------------------- Quan san muôn dặm một nhà
Năm châu bốn bể đều là anh em. |
Memory |
Jun 6 2006, 12:25 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#18
|
:( Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 128 Tham gia từ: 7-February 06 Thành viên thứ: 2.289 Tiền mặt hiện có : 4.785$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
QUOTE(khoaitayran @ Jun 5 2006, 06:40 PM) Đến mức mà fải vứt đuôi ở lại thì chỉ có trần như nhộng ra khỏi quán, chả biết có mò về nhà an toàn ko. Về đến nhà vợ thấy mất đuôi sau, đập cái đuôi trước một fát => ngồi bần thần như ảnh (avatar) mà cũng chả thấy đâu. ( đuôi mà tự rụng được như thạch sùng thì sẽ mọc lại được). Bá Dân, bảo trọng, bảo trọng -------------------- Còn tình yêu đó lỗi lầm sẽ qua...
|
mibaso |
Jun 6 2006, 02:17 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#19
|
Newbie Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 60 Tham gia từ: 25-May 05 Thành viên thứ: 1.755 Tiền mặt hiện có : 213.759$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
Nàng Khoai nấu nướng cơm dẻo canh ngọt xong xuôi, bảo thằng cu tí gọi Bá Dân về ăn cơm. Thằng bé loay hoay với cái điện thoại một hồi rồi ra bảo mẹ: "Mẹ ơi con gọi ba lần mà đều không gặp được bố, lần nào cũng là giọng một cô trả lời điện thoại thôi!". Vừa lúc đó thấy Bá Dân hớn hở từ đâu bước về, Khoai nương nương chẳng nói chẳng rằng, xô ông xã ngã lăn quay, rồi xông đến giở túi bụi 36 thế võ. Bá Dân chưa kịp ngơ ngác con cá vàng thì đã tả tơi hoa lá. Bà con làng ven kéo đến xúm xít can ngăn, hỏi han sự tình. Nàng Khoai hất hàm sang thằng cu tí: "Mày nói cho các bác ấy nghe xem lúc nãy con mẹ kia nói gì trong điện thoại của bố mày". Thằng bé sụt sịt: "Cô ấy bảo là số thuê bao này hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau".
-------------------- cua, cua nữa, cua mãi...
|
Dân làng Ven |
Jun 6 2006, 05:01 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#20
|
Triển Chiêu của Khoai Nhóm: Bá Hộ làng Ven Số bài viết: 2.306 Tham gia từ: 5-May 05 Đến từ: from Heaven Thành viên thứ: 1.704 Tiền mặt hiện có : 318.361$ Số tuần chưa đóng thuế : 1 Bình chọn : |
Nếu người ta có đuôi thì:
1- Con trai phải tập sao cho đuôi cũng fải có cơ bắp mới đẹp, đuôi có đô mới chứng tỏ là khoẻ mạnh, ví dụ như anh Lý Đức hay Phạm Văn Mách dưới đây 2- Con gái fải làm điệu cho đuôi, thắt nơ, vuốt keo, gel, hay chải chuốt nhuộm màu đuôi gì gì đấy Hình minh hoạ: Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Dân làng Ven: Jun 6 2006, 05:02 PM -------------------- |
Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC |