Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

9 Trang  1 2 3 > »  

· [ ] ·

 Đang Có Chuyện Cần Quyên Góp, Bác Nào Muốn Giúp, thì xem thế nào ủng hộ tí

x
post Jun 23 2005, 01:21 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #1

PHÉT virtuoso


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 474
Tham gia từ: 13-July 04
Thành viên thứ: 1.582

Tiền mặt hiện có : 1.930$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :





Vâng thưa các bác, chả là hôm nay, sau bao nhiêu lâu mới quay lại Diễn đàn toán học, địa chỉ http://diendantoanhoc.net, Xe em nó mới biết tin anh Tình -tức Admin Badman của DDTH, tức bác Rec Mod ở box Quảng Bình trong TTVN- tức là cùng hội với chú TDNA nhà ta, hiện đang nằm trong bệnh viện ở Hà Nội để điều trị căn bệnh thoái hoá cột sống vùng xương chậu và ép lồng ngực. Anh Tình đang là nghiên cứu sinh ngành Tin học tại Áo, nhưng do bệnh nên đã phải tạm bỏ công việc nghiên cứu để trở về VN trị bệnh. Hoàn cảnh nhà anh ấy thì hoàn toàn khó khăn- cả gia đình vẫn đang ở Quảng Bình, đã thế chấp toàn bộ nhà cửa và vay mượn khắp nơi vẫn chưa đủ số tiền theo yêu cầu của bệnh viện quân y 108- bệnh viện duy nhất nhận cố gắng cứu chữa cho anh. Mọi người ai muốn giúp đỡ thì có thể đọc ở đây:
http://diendantoanhoc.net/forum/index.php?...topic=4359&st=0
hoặc vào box Quảng Bình trong TTVN.

Bác Tình với em chỉ sơ giao, anh em có nói chuyện vài lần qua Yahoo, còn lại là nói chuyện trong diễn đàn toán học thôi. Em thấy bác ấy là người hiền hoà tốt tính, có tinh thần trách nhiệm cao và hết lòng với anh em, học trò, cho nên rất quí. Hiện giờ sức em cũng có hạn, không thể giúp được bác ấy một số tiền rất lớn, cho nên thử kêu gọi xem làng ta có người nào đang thừa xèng không biết làm gì, thì cùng em góp tiền giúp bác ấy với. Theo như thông báo thì ngày mai bác ấy sẽ được phẫu thuật rồi.

Nếu bác nào không ngại cứu người chưa quen biết, thì xin thông báo cho em biết gấp, hoặc là vào thẳng trong diễn đàn toán học hay box Quảng Bình của TTVN tham gia quyên góp cũng được. Tuy nhiên, nếu dân làng ta mà đứng ra quyên góp rồi tổ chức mang tiền đến giúp đỡ bác ấy được thì tốt nhất- vừa nhanh vừa chắc. Kể ra thì bác Tình tuy chưa tham gia VNE như một thành viên quen thuộc, nhưng cũng đã từng vào VNE đọc bài hay viết lách một ít trước đây rồi nên cũng có thể tạm gọi là dân làng ta (tiếc là em quên không hỏi nick bác ấy trước đây nên không biết chắc, chỉ biết là bác ấy có nói là biết và đã vào VNE).

Em định ngày mai sẽ gọi điện về nhà để nhờ người nhà lấy tiền rồi vào thăm bác ấy- tuy nhiên cũng không tiện lắm vì người nhà em chả ai tham gia các loại mạng, internet gì. Vì thế nếu có bác nào đang không thừa xèng, nhưng có thời gian, có thể giúp em mang xèng vào đưa cho gia đình bác ấy trong bệnh viện thì em cũng xin cảm ơn.

Để tiện cho việc gửi tiền đối với các bác đang ở nước ngoài và có sử dụng PAYPAL em ghi địa chỉ email em dùng với PAYPAL ra đây:

guarneri1745@yahoo.com

Còn với các bác thích dùng bank draft hay wire transfer thì có thể gửi cho em qua tài khoản:

Khanh Hung Nguyen
Deutsche Bank Berlin
IBAN: DE09100700240524571700
BIC/ SWIFT CODE: DEUTDEDBBER


Với các bác cũng ở Đức thì có thể gửi vào đây:

Khanh Hung Nguyen
Deutsche Bank Berlin
Konto: 5245717
BLZ: 10070024


Bài viết này được sửa chữa mông má bởi x: Jun 24 2005, 04:53 PM


--------------------
Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hàng Nội.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Tit
post Jun 23 2005, 03:15 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #2

Mãi mãi là nụ hậu
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 4.620
Tham gia từ: 5-May 05
Thành viên thứ: 1.707

Tiền mặt hiện có : 1.142.641$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Bạn X post bài mấy tiếng rồi mà chưa ai tham gia gì nhỉ? Thật ra việc tham gia giúp đỡ như thế này, không phụ thuộc vào việc thừa hay thiếu xiền đâu.
Tớ ko thừa tiền, thậm trí là đang thiếu đây này (hi hi, chưa bao giờ biết cái cảm giác thừa tiền là như thế nào) Cũng chả biết cái bác kia ra sao leuleu.gif Nhưng mà tớ cũng sẽ tham gia, nếu có ai đó ở HN đứng ra thu tiền. Tớ sẽ nói người nhà tớ đến góp. Chỉ có điều, nếu nhanh nhanh được sớm thì tốt, vì người nhà tớ cũng sắp đi xa....


--------------------
Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
x
post Jun 23 2005, 03:49 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #3

PHÉT virtuoso


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 474
Tham gia từ: 13-July 04
Thành viên thứ: 1.582

Tiền mặt hiện có : 1.930$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



Có lẽ em xin nhờ một số bác đang ở Hà nội đứng ra nhận tổng số tiền quyên góp được mang vào cho bác Tình. Không biết mọi người có thời gian không? Khi mang đến cho bác Tình, chỉ cần thông báo là hội Làng Ven, do thằng Hưng có nick là Polytopie trong diễn đàn toán học tổ chức quyên góp là bác Tình nhận ra ngay thôi, không có vấn đề gì.
Địa chỉ tại bệnh viện của bác Tình: Nhà 6, phòng 4 (tầng 1), khoa B11 (Khoa Chỉnh hình và Phục hồi chức năng), Viện 108.


Bài viết này được sửa chữa mông má bởi x: Jun 23 2005, 05:16 PM


--------------------
Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hàng Nội.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
x
post Jun 23 2005, 03:58 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #4

PHÉT virtuoso


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 474
Tham gia từ: 13-July 04
Thành viên thứ: 1.582

Tiền mặt hiện có : 1.930$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



Vừa rồi bác mth- đã gửi tiền qua Paypal cho em để đóng góp giúp đỡ anh Tình. Em đã nhận được và sẽ chuyển về VN ngay để góp vào tổng số tiền quyên góp giúp bác Tình. Cá nhân em xin cảm ơn bác mth và tạm xin thay mặt anh Tình cảm ơn bác mth. cheers.gif



Bài viết này được sửa chữa mông má bởi x: Jun 23 2005, 05:05 AM


--------------------
Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hàng Nội.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
x
post Jun 23 2005, 05:03 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #5

PHÉT virtuoso


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 474
Tham gia từ: 13-July 04
Thành viên thứ: 1.582

Tiền mặt hiện có : 1.930$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



Đây là bài viết gửi qua PM cho tớ từ cậu Bùm Chíu [người mà ai cũng biết là ai đấy], vì chưa được cấp phép nên chưa vào viết được.

Chào các bác . Thay mặt anh Rec ( Nguyễn Hữu Tình ) , xin cám ơn một số đồng chí đã giúp đỡ anh ấy , nhất là x và bác mth . Bác mth 322 tiền không có mà chăm chỉ làm từ thiện phết , mai mốt thế nào cũng lấy được vợ hiền xinh .

Em là đồng hương bác Rec . Khổ thân bác ấy . Ở ngay cạnh bên , Áo . Mấy tháng trước còn định hẹn với em tháng 8 này sang Hung chơi để uống rượu thi xem thằng nào xứng đáng là người con xứ Bọ hơn ( Quảng Bọ lừng danh về các hảo thủ uống rượu ) . Bây giờ mới nghe tin bác ấy phẫu thuật , anh em QB cũng có vận động đóng góp , may có thêm anh em sinh viên VN bên Hàn giúp đỡ thêm nên cũng tạm .

Về bác Rec thì như thế này . Nhà nghèo kiết xác . Nhưng học giỏi và có ý chí phết ,xong đại học thì học mát-tờ rồi làm giảng viên cho 1 trường đại học trong nước , sau đó đi học tiến sĩ bên Áo diện 322 . Lưu học sinh 322 đói nhăn răng . Khổ thân bác ấy là phải làm việc trong lab cả ngày , tiếng Đức không biết , cộng đồng Việt tại áo cũng không mấy người nên việc vàn làm thêm tịt , chỉ ăn nhờ vào khoản học bổng ít ỏi 322 . Được cái bác ấy đã nghèo những chăm làm từ thiện , thấy ai gặp nạn hay các học sinh nghèo tỉnh nhà gì là chăm chỉ gửi tiền đóng góp ủng hộ . Mà bệnh tật như thế , bác ấy lại xxx nói năng tiết lộ gì cả . Vừa rồi nghe 1 số tên đồng hương nói em mới biết . Căn bệnh bác ấy bị là bệnh thoái hoá cột sống vùng xương chậu, ép lồng ngực

Căn nhà ở QB thì cầm cố rồi , tiền cho sự phẫu thuật là 100 triệu . Mổ xong chắc là cha mẹ em út nhà bác ấy phải ra ở gốc mít hoặc sang lắm là bụi tre .

Số điện thoại bác ấy là 0915-407-838 ( Nguyễn Hữu Tình ) . Mai , thứ 5 bác ấy sẽ được phẫu thuật .
Địa chỉ : Viện Quân y 108, Trung tâm Chấn thương - Chỉnh hình
Khoa B1-1, nhà 6, tầng 1, phòng 4.

Nếu giúp được bác ấy tí nào thì mong các bác ra tay


--------------------
Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hàng Nội.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
x
post Jun 23 2005, 06:20 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #6

PHÉT virtuoso


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 474
Tham gia từ: 13-July 04
Thành viên thứ: 1.582

Tiền mặt hiện có : 1.930$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



Tiếp 1 PM của cậu Bùm chíu:


user posted image



Trong ảnh là anh cu Rec trong chuyến về thăm và chuyển số tiền quyên góp của anh em QB đến gia đình chị Trần Thị Mai ( Chị Mai , trong trận lũ vừa rồi đã nhào ra giữa dòng nước chảy xiết và cứu người , cứu được nhiều người nhưng cuối cùng lực kiệt nên bị lũ cuốn , chị được Nhà nước phong là liệt sĩ . Chị ra đi để lại 7 đứa con nhỏ dại và 1 anh chồng đau yếu quanh năm . Đứa lớn nhất bây giờ được gia đình nhạc sĩ An Thuyên nuôi cho ăn học ngoài HN . Các bác mà đọc lá thư sau này là hiểu vì sao kêu Quảng Bình là Quảng Bọ http://www.geocities.com/nvh9/h9.JPG
Anh cu Rec chính là người đứng ra tổ chức quyên góp và đem tiền đến tận nhà chị Mai . Các học sinh nghèo trong tỉnh , anh đều có quà , mua cho em này em nọ sách vở tiếng Anh , áo dài , tặng tiền .
Cuộc đời này hiếm những người như Rec . Trong cuộc sống thì tràn đầy yêu thương và lòng nhân ái . Trong tình yêu thì rất cao thượng

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi x: Jun 23 2005, 06:21 AM


--------------------
Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hàng Nội.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
x
post Jun 23 2005, 06:33 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #7

PHÉT virtuoso


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 474
Tham gia từ: 13-July 04
Thành viên thứ: 1.582

Tiền mặt hiện có : 1.930$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



Tớ xin kể thêm vài lời về bác Tình để khắc họa vài nét mộc mạc sinh động về con người này.

Cách đây mấy tháng, tớ vẫn tham gia quàng quạc trên diễn đàn toán học đều, phét vung thiên địa từ toán, triết, logic đến thơ ca chát chít nhạc nhẽo chả tha thứ gì. Hồi ấy anh Tình làm Admin, dù đã lệch sang làm nghiên cứu sinh ngành Tin chứ không đi con đường toán lý thuyết nữa rồi [khá giống tớ] nhưng vẫn cố gắng giúp để xây dựng một trung tâm thảo luận, trao đổi, học tập về toán giữa những người Việt làm toán và học toán. Bác Tình đã bỏ khá nhiều thời gian công sức cho diễn đàn toán. Mấy lần chát chít với anh, tớ được biết là anh ấy có người yêu đang chuẩn bị rục rịch cưới nhau. detective.gif band.gif

Thế rồi tự nhiên một hôm anh Tình vào diễn đàn toán viết một topic ghi là tạm chia tay diễn đàn toán. Mọi người cũng vào chia tay, tớ thì hời hợt nghĩ nông, nên cũng tưởng anh Tình là người ham vui thích ở chán đi như mình hoặc đã "tỉnh giấc thực tế" muốn rời khỏi thế giới ảo để tập trung làm khoa học, kiếm tiền cưới vợ, thế nên cũng lười không vào chia tay chia chân gì cả. Thế rồi lại gặp anh Tình trên chát, thấy nói chuyện có vẻ buồn buồn không tươi tắn vui vẻ như thường lệ, tớ cũng hời hợt không nghĩ gì cả nên cxung chả hỏi gì. Được mấy câu quay sang chuyện tương lai vợ con, thì anh Tình bảo là anh ấy chia tay người yêu rồi, cho cô ấy còn đi lấy chồng. Lúc ấy tớ tưởng: "à, chắc là kiểu anh xa em nên chúng ta chia tay nhau cho rảnh nợ- truyền thống của các đôi tình nhân xa nhau đi du học đây" cho nên chỉ cười cười tỏ vẻ có kinh nghiệm: "chuyện bình thường thôi bác, em thấy các đôi người ở nhà người đi du học nhiều năm khó bền lắm bla bla.. sp_ike.gif ". Thế rồi cũng chả nghĩ ra mà hỏi thêm được nguyên nhân chia tay của anh ấy.
Đến giờ thì tớ đã hiểu. Hoá ra là anh ấy muốn giải phóng cho cô ấy để đỡ khổ cho con nhà người ta. drunk.gif

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi x: Jun 23 2005, 06:36 AM


--------------------
Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hàng Nội.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
x
post Jun 23 2005, 06:44 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #8

PHÉT virtuoso


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 474
Tham gia từ: 13-July 04
Thành viên thứ: 1.582

Tiền mặt hiện có : 1.930$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



Hiện nay tạm thời dân làng ta đã đóng góp và nhận lời đóng góp được tổng cộng số tiền là:
50Euro + 60$ Canada. Tính ra tiền Việt cũng khoảng gần 2 triệu rồi. Cứu người thì ít nhiều một đồng cũng quí. Hy vọng là sẽ giúp được anh Tình nhiều. Người như anh Tình, tuy chưa bao giờ gặp nhưng thông qua việc tranh luận, tâm sự hơn nửa năm tại diễn đàn toán học, tớ nghĩ là nếu tai qua nạn khỏi anh có thể sẽ cứu được rất nhiều người khác, ít ra là những đứa phải đi học đại học dưới mái trường Đại học VN- cụ thể là ở trường đại học Huế, nơi anh giảng dạy. Mong sao cho anh khoẻ mạnh lại, để nước mình giữ thêm được một người thực sự vừa có tâm có tài vừa luôn luôn hành động.


--------------------
Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hàng Nội.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Bùm chíu
post Jun 23 2005, 09:04 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #9

Ơi bông hoa hường ngát hương của đời anh,hãy đợi anh bên bờ mương trong một buổi sớm đầy sươn


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 324
Tham gia từ: 23-June 05
Thành viên thứ: 1.829

Tiền mặt hiện có : 827$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Sự cố gắng của Rec không đơn thuần là sự vươn lên chiến thắng cái nghèo, mà đó còn là một cuộc chiến với bệnh tật, dành lại sức khỏe, sự sống. Rec đã sống và chiến đấu với bệnh tật 25 năm qua (căn bệnh được phát hiện từ năm Rec 4 tuổi). Vì hoàn cảnh gia đình, anh đã không được chữa bệnh từ sớm, sống với đau đớn, nghèo khổ với một lòng quyết tâm học thật giỏi, làm ra tiền để tự chữa bệnh cho mình. Với lòng quyết tâm đó, từ cậu bé nhà nghèo chăn trâu cắt cỏ, anh phấn đấu vừa làm vừa học. Cánh cửa trường đại học rộng mở đón anh, đồng nghĩa với cuộc sống vất vả nhọc nhằn hơn, cơ thể đau đớn hơn vì lo cơm áo học hành. Tốt nghiệp đại học, anh trở thành giảng viên của một trường đại học của miền trung, anh phấn đấu học MS và dành được học bổng học Phd tại Áo. Người thanh niên giàu nghị lực và ý chí đấy còn là một nguời con hiếu thảo. Trước khi chữa bệnh cho mình, anh còn phải lo lắng cho gia đình, bố mẹ già - hơn ai hết, anh là trụ cột trong nhà, là niềm hi vọng của bố mẹ già. Nếu như căn bệnh của anh không biến chứng, gây ép lồng ngực, nếu như nó chưa đặt anh vào tình huống sống còn, thì chắc rằng anh sẽ vẫn phải chịu đau đớn để học xong Ph.D, làm tròn trọng trách với gia đình.

Đến nay, anh mới đi được nửa hành trình Phd tại Áo, và đành phải tạm gác lại để về VN chữa bệnh.



--------------------
Đêm nay anh ngồi đó
Đêm nay anh ngồi đây
Ngồi đây và ngồi đó
Nhớ lại cuộc tình to ...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Bùm chíu
post Jun 23 2005, 09:09 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #10

Ơi bông hoa hường ngát hương của đời anh,hãy đợi anh bên bờ mương trong một buổi sớm đầy sươn


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 324
Tham gia từ: 23-June 05
Thành viên thứ: 1.829

Tiền mặt hiện có : 827$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Vợ chưa cưới của chiến binh Rec xinh đẹp phết , mỗi tội bác ấy đau yếu chưa biết khi nào bình phục , gia tình khánh kiệt vì quả này nên ko biết khi nào cưới được , cưới xong khó mà đem lại 1 cuộc sống tàm tạm cho nàng trong khi bao chàng trông ngóng lượn lờ .

Nhưng đó ko phải là mối tình mà anh cu Rec thể hiện tấm lòng cao thượng đáng quý đâu anh cu Bu ạ . Còn 1 mối tình ở quê nhà cho đến khi anh cu là dạy trên đại học . Rất cảm động

Chị em nào thích thì đọc , nhưng nhớ chuẩn bị gàu múc nước mắt :
http://www.ttvnol.com/quangbinh/311741/trang-1.ttvn


--------------------
Đêm nay anh ngồi đó
Đêm nay anh ngồi đây
Ngồi đây và ngồi đó
Nhớ lại cuộc tình to ...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Loa phóng thanh của làng Ven · Bài mới tiếp theo »
 

9 Trang  1 2 3 > » 
Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC