Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

7 Trang « < 4 5 6 7 > 

· [ ] ·

 Chân Đi Xa Không Bước Khỏi Bóng Mình..., Lang thang trong lúc ngồi café

Mr. Smith
post Jul 26 2008, 08:10 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #51

ma
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 5.622
Tham gia từ: 12-March 02
Thành viên thứ: 49

Tiền mặt hiện có : 78.619$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Em Nico hay mơ thế, mà toàn mơ dữ.
Em thử cố gắng ăn ngủ đều đặn, không nghĩ ngợi linh tinh, cái gì đến sẽ đến.


--------------------
Here comes the sun, here comes the sun.
And I say, it's all right.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Thalassa
post Jul 27 2008, 01:04 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #52

Con nai vàng ngơ ngác, đạp trên lá vàng khô.


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 947
Tham gia từ: 19-November 07
Đến từ: The dark side of the Moon
Thành viên thứ: 3.742

Tiền mặt hiện có : 2.677$
Số tuần chưa đóng thuế : 1

Bình chọn :



Không nên ngủ một mình mà nên ngủ hai mình, nếu có ác mộng gì thì nó sẽ xảy ra trước khi ngủ, còn khi ngủ thì ngủ say và êm thích cực v.gif


--------------------



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
nicochiphai
post Jul 27 2008, 05:30 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #53

Truyền nhơn Thích Đạo Văn


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 675
Tham gia từ: 10-August 06
Đến từ: Zimbabwe
Thành viên thứ: 2.588

Tiền mặt hiện có : 345.591$
Số tuần chưa đóng thuế : 3

Bình chọn :




QUOTE
Mr Smith :

Em thử cố gắng ăn ngủ đều đặn, không nghĩ ngợi linh tinh, cái gì đến sẽ đến.


QUOTE(Thalassa @ Jul 27 2008, 01:04 PM)
Không nên ngủ một mình mà nên ngủ hai mình, nếu có ác mộng gì thì nó sẽ xảy ra trước khi ngủ, còn khi ngủ thì ngủ say và êm thích cực  v.gif
*



Em đang phấn đấu laugh1.gif


--------------------
Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu
Thoại bất đầu cơ bán cú đa



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Bến
post Jul 28 2008, 11:18 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #54

Senior Member


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 713
Tham gia từ: 16-May 05
Thành viên thứ: 1.737

Tiền mặt hiện có : 85.214$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



QUOTE(nicochiphai @ Jul 26 2008, 05:20 AM)
Tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác đó - cảm giác dai dẳng đeo bám hơn 1 năm trời. Khi tôi cúi xuống nhìn từng giọt máu của mình đổ xuống nền nhà, không khóc được. Và đầu ngón chân bắt đầu lạnh. Tôi thấy mình đuối dần, rồi cười hềnh hệch như một kẻ điên.
*



Cái này là thật chứ mơ gì laugh1.gif

Thấy tên cái topic này k? "Chân đi xa không bước khỏi bóng mình"... Quên cái gì mà quên nổi. Chí ít cũng còn những khoảng khắc lãng mạn bềnh bồng hypocrite.gif .
Nói như Du Giang thế này nè "Những chuyện buồn hay xấu thì vì con không thích nhớ tới nên quên hết chơn rồi. Con chỉ nhớ những chuyện vui thôi"... Hì, nhờ chàng mà mình "ngộ" được cái món đó. Dạo này tí xong là quên hết.


--------------------
..........................................
nhiều khi muốn đi về nơi phố xa
nhiều khi muốn quay về ngồi yên dưới hiên nhà...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
biendep
post Jul 29 2008, 02:25 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #55

Hay té ghế do cười vật vã
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 2.873
Tham gia từ: 14-November 03
Đến từ: chi bộ Ba Lê
Thành viên thứ: 1.293

Tiền mặt hiện có : 107.365$
Số tuần chưa đóng thuế : 6

Bình chọn :



QUOTE(Bến @ Jul 28 2008, 06:18 AM)
Nói như Du Giang thế này nè "Những chuyện buồn hay xấu thì vì con không thích nhớ tới nên quên hết chơn rồi. Con chỉ nhớ những chuyện vui thôi"... Hì, nhờ chàng mà mình "ngộ" được cái món đó. Dạo này tí xong là quên hết.
*


Wow chàng DG thật là chí lý v.gif


--------------------
Bình yên để sóng nâng niu bờ, chờ nghe tình vỗ lên tim mình ...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
khoaitayran
post Jul 29 2008, 06:54 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #56

Chị Khoai có chồng zồi


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 4.909
Tham gia từ: 22-August 02
Đến từ: Từ những phố xưa tôi về...
Thành viên thứ: 226

Tiền mặt hiện có : 98.642$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



QUOTE(biendep @ Jul 29 2008, 02:25 AM)
QUOTE(Bến @ Jul 28 2008, 06:18 AM)
Nói như Du Giang thế này nè "Những chuyện buồn hay xấu thì vì con không thích nhớ tới nên quên hết chơn rồi. Con chỉ nhớ những chuyện vui thôi"... Hì, nhờ chàng mà mình "ngộ" được cái món đó. Dạo này tí xong là quên hết.
*


Wow chàng DG thật là chí lý v.gif
*



Chàng sẽ thích nghe thế này cơ: trộm vía, DG thật là chí lý laugh.gif


--------------------
Thôi em, nước mắt
Đừng rơi lã chã

Già xấu béo thì đã làm sao nào?

Em mãi là hai mươi tuổi
Anh mãi là mùa xanh xưa
Giữ trọn tình người cho đẹp

Không có gì là vĩnh viễn



Member of ePi Sys Dev Group


user posted image




User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
nicochiphai
post Dec 10 2008, 08:15 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #57

Truyền nhơn Thích Đạo Văn


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 675
Tham gia từ: 10-August 06
Đến từ: Zimbabwe
Thành viên thứ: 2.588

Tiền mặt hiện có : 345.591$
Số tuần chưa đóng thuế : 3

Bình chọn :



Ở đây được 10 ngày, gặp ác mộng cũng gần 10 ngày, mặc dù vẫn uống thuốc đều đặn. Tao lấy làm lạ vì thường như vậy tao ngủ rất sâu, quên hết chuyện mơ mộng vớ vẩn. Vậy mà, không hiểu sao, cái tòa nhà rộng lớn này dù không hề mang lại cho tao cảm giác rùng mình hay cũng không cảm thấy âm khí dày đặc như nhiều nơi khác, mà, những giấc mơ mỗi ngày mỗi độc ác. Tao biết, tao còn uất ức, thì cách nào mày cũng dễ dàng ngang nhiên về chễm chệ nhạo báng tao. Tao biết tao còn uất ức, có thể là 5 năm, 10 năm, 20 năm, còn chưa gột rửa được, còn chưa nguôi được. Tao đã gạt mày ra khỏi ký ức của tao, để không nghĩ ngợi gì, để vui lên mà sống, để còn yêu đời yêu người. Sao mày không buông tha cho tao ? Tao đã bỏ chạy thật xa, sao mày vẫn bám lấy tao dai dẳng ? Tao đã quên rồi, nhưng trong những giấc mơ, khi tao chỉ cần thoáng nhìn thấy mày, thì nỗi uất ức, đau đớn và lòng căm thù lại dội về mãnh liệt, không ngăn nổi. Tao đã nhiều lần nghĩ rằng tao cần phải giết đi một điều gì đó, thì mới xoa dịu được cái cảm giác đáng sợ và áp lực nặng nề này. Tao đã tự giết mình, và tao cũng khao khát giết luôn quá khứ của mình, nhưng không được. Giết đi hoặc thực sự quên bỏ 1 cái gì đó là điều mà đến bây giờ tao nghĩ rằng nó quá quá quá khó.

Tao thèm về lại một nơi, một nơi mà tao cho rằng có thể sẽ chứa chấp tao bất kể tao đang như thế nào. Tao sẽ trở về đó, một mình, sớm nhất có thể.


--------------------
Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu
Thoại bất đầu cơ bán cú đa



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Mr. Smith
post Dec 10 2008, 11:28 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #58

ma
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 5.622
Tham gia từ: 12-March 02
Thành viên thứ: 49

Tiền mặt hiện có : 78.619$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Sợ thế em :(


--------------------
Here comes the sun, here comes the sun.
And I say, it's all right.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
nicochiphai
post Dec 10 2008, 06:28 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #59

Truyền nhơn Thích Đạo Văn


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 675
Tham gia từ: 10-August 06
Đến từ: Zimbabwe
Thành viên thứ: 2.588

Tiền mặt hiện có : 345.591$
Số tuần chưa đóng thuế : 3

Bình chọn :



@Smith : Em phải trút vậy nó mới hả cơn. Có vẻ nặng đô wá ha laugh.gif


--------------------
Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu
Thoại bất đầu cơ bán cú đa



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Sóng
post Dec 10 2008, 11:33 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #60

Đến chết cũng chỉ vì vợ ỉn!!!!!!!!!!
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 1.778
Tham gia từ: 16-May 03
Thành viên thứ: 1.070

Tiền mặt hiện có : 87.688$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Chuyện gì thế nico. Có chuyện buồn à.


--------------------
Sóng dữ vô bờ



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Văn Học & Ngôn Ngữ · Bài mới tiếp theo »
 

7 Trang « < 4 5 6 7 >
Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC