Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

29 Trang < 1 2 3 4 > »  

· [ ] ·

 Ảnh Khỏa Thân Nghệ Thuật, Khỏa thân là khỏa thân, nghệ thuật là nghệ thuật

SyncMaster
post Dec 11 2005, 11:45 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #11

Pang...


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 5.214
Tham gia từ: 21-July 04
Đến từ: Cuba
Thành viên thứ: 1.594

Bình chọn :



QUOTE(Tiểu Vũ @ Dec 11 2005, 04:37 AM)
Nếu không có giá trị nghệ thuật thì không gọi là tác phẩm nghệ thuật. Giá trị nghệ thuật ấy đối với từng người xem có thể khác nhau, dựa trên cảm nhận của từng cá nhân. Bác Sỳn cảm nhận được giá trị gì từ mấy tấm ảnh này vậy?


Đối với tôi thì cơ thể người phụ nữ bản thân nó đã đẹp sẵn rồi, đã là một tác phẩm nghệ thuật rồi, chuyện ý tưởng này nọ chỉ là phụ, theo tôi cứ chụp một cách tự nhiên nhất, bản năng nhất là được rồi, hà tất phải vò đầu bứt tai xem làm thế nào cho nó "có giá trị nghệ thuật", nhiều khi lại "lợn lành thành ra lợn què" laugh1.gif

Vả lại như bác có nói, giá trị nghệ thuật ấy đối với từng người xem có thể khác nhau, dựa trên cảm nhận của từng cá nhân.


--------------------
Quan san muôn dặm một nhà
Năm châu bốn bể đều là anh em.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Thị Anh
post Dec 11 2005, 11:50 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #12

Kẻ ngơ ngẩn như những người đần trong cổ tích.
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 3.036
Tham gia từ: 15-June 05
Thành viên thứ: 1.805

Tiền mặt hiện có : 75.874$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



Tôi ko biết gì về kỹ thuật ảnh iếc gì. Nhưng nhìn một số tấm hình của cô gái kia mà Sỳn gọi là ảnh nghệ thuật ấy... xin chỉ được nói một chút. Xem ảnh sao thấy khô khan. Nó khác hẳn vẻ đẹp nào đó, tròn đầy, gợi cảm của những cô gái đẹp làm mẫu thông thường.
Nó đơn giản như một tấm thân người đàn bà gầy. Khô. Xương. Xung quanh, nơi cô ta ngồi lộn xộn. Cô ta đang phô diễn thân thể. Rõ rệt từ xương cổ, và bụng người đàn bà. Động tác đưa tay lên vuốt tóc, làm lộ ra xương sườn.
Nếu bình thường, có lẽ người ta ko thể ưa được những tấm ảnh như vậy... Nó bình thường. Nhưng ko biết, đánh giá thế nào là nghệ thuật nhỉ? Tôi lại tò mò. Ko biết cái gì đang diễn ra với cô này. Cô này có nhân trung rõ nhỉ?


--------------------
... những khi va vấp ưu phiền, con chỉ cần về với mẹ yêu...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Tiểu Vũ
post Dec 11 2005, 12:01 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #13

Elite Member


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 1.307
Tham gia từ: 28-March 04
Thành viên thứ: 1.415

Tiền mặt hiện có : 15.037$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



QUOTE(SyncMaster @ Dec 11 2005, 11:45 AM)
QUOTE(Tiểu Vũ @ Dec 11 2005, 04:37 AM)
Nếu không có giá trị nghệ thuật thì không gọi là tác phẩm nghệ thuật. Giá trị nghệ thuật ấy đối với từng người xem có thể khác nhau, dựa trên cảm nhận của từng cá nhân. Bác Sỳn cảm nhận được giá trị gì từ mấy tấm ảnh này vậy?


Đối với tôi thì cơ thể người phụ nữ bản thân nó đã đẹp sẵn rồi, đã là một tác phẩm nghệ thuật rồi, chuyện ý tưởng này nọ chỉ là phụ, theo tôi cứ chụp một cách tự nhiên nhất, bản năng nhất là được rồi, hà tất phải vò đầu bứt tai xem làm thế nào cho nó "có giá trị nghệ thuật", nhiều khi lại "lợn lành thành ra lợn què" laugh1.gif

Vả lại như bác có nói, giá trị nghệ thuật ấy đối với từng người xem có thể khác nhau, dựa trên cảm nhận của từng cá nhân.
*



Cái gọi là cảm nhận riêng chỉ được tôn trọng khi người chủ nhân của cảm nhận ấy có khả năng bảo vệ được ý kiến của mình. Nếu không thì hoà cả làng, một người có chủ kiến riêng với một người vô chủ kiến cũng chẳng khác gì nhau. Còn nếu bác nói hễ ảnh nào có con gái không mặc quần áo cũng là ảnh nghệ thuật, thì em chịu bác rồi laugh1.gif



--------------------
Ngày nối ngày qua tin biền biệt
Bụi đường chen lấm ánh tà dương



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Mr. Smith
post Dec 11 2005, 12:01 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #14

ma
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 5.622
Tham gia từ: 12-March 02
Thành viên thứ: 49

Tiền mặt hiện có : 78.619$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Kể ra nếu nhìn bộ phận thì thấy cái cô gái đó người cũng được đấy chứ: ngực đẹp, chân dài. Nhưng thân hình gầy guộc, dáng điệu khô cứng, khuôn mặt vô cảm nên không gợi nên cảm xúc gì cho người xem dù là cảm xúc erotic hay là xúc cảm với cái đẹp... Tớ nhìn chỉ thấy hơi thương thương, kiểu như có một cái gì đó lạc lõng, lạc lõng với chính cả người được chụp. Tư thế đó, khuôn mặt đó như thể của một người khác. Ơ, mà gợi nên cảm giác như thế thì hay đó là ảnh nghệ thuật. shuriken.gif


--------------------
Here comes the sun, here comes the sun.
And I say, it's all right.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
SyncMaster
post Dec 11 2005, 12:21 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #15

Pang...


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 5.214
Tham gia từ: 21-July 04
Đến từ: Cuba
Thành viên thứ: 1.594

Bình chọn :



Nếu các bác bị chữ "nghệ thuật" nó ám thì ta có thể bỏ chữ đó đi, gọi đơn giản là ảnh khoả thân chăng ? laugh1.gif

Thực ra chữ "nghệ thuật" đó là dịch ra từ chữ "nude art" thôi mà, bản thân nó không có gì là ghê ghớm cả, không tin các bác lên search từ đó trên mạng sẽ ra đầy các Gallery nghệ thuật, các bác sẽ thấy rằng mỗi nơi người ta hiểu nghĩa của nó một cách khác nhau. Ví dụ trượt băng cũng gọi là "trượt băng nghệ thuật" được cơ mà.

@LA: Sìn còn nhiều cô nữa, thể nào cũng có cô đủ tiêu chuẩn lọt vào mắt xanh của LA rolleyes2.gif

@Tieu Vu: tôi có post ảnh con gái không mặc quần áo đâu, bác nhìn nhầm thế nào ấy chứ, bác xem ảnh mà chỉ nhìn xem có quần áo hay không thì làm sao biết nó có nghệ thuật hay không được.


--------------------
Quan san muôn dặm một nhà
Năm châu bốn bể đều là anh em.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Tiểu Vũ
post Dec 11 2005, 12:27 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #16

Elite Member


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 1.307
Tham gia từ: 28-March 04
Thành viên thứ: 1.415

Tiền mặt hiện có : 15.037$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



QUOTE(SyncMaster @ Dec 11 2005, 12:21 PM)
@Tieu Vu: tôi có post ảnh con gái không mặc quần áo đâu, bác nhìn nhầm thế nào ấy chứ, bác xem ảnh mà chỉ nhìn xem có quần áo hay không thì làm sao biết nó có nghệ thuật hay không được.
*



Cũng xoay qua xoay lại mấy lần rồi đấy chứ laugh1.gif Túm lại vẫn chỉ thấy là ảnh gái cởi truồng. Còn đẹp đẽ thế nào thì phải nhờ bác Sỳn chỉ giáo baby.gif


--------------------
Ngày nối ngày qua tin biền biệt
Bụi đường chen lấm ánh tà dương



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
SyncMaster
post Dec 11 2005, 01:27 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #17

Pang...


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 5.214
Tham gia từ: 21-July 04
Đến từ: Cuba
Thành viên thứ: 1.594

Bình chọn :



Tấm này tặng các bác TV, AS... nói chung là các bác nào thích phức tạp hóa vấn đề, thích nghệ thuật nó phải hư ảo, còn tôi thì thích ảnh nghệ thuật bình dân, nhìn cái gì ra cái nấy lala.gif


user posted image


--------------------
Quan san muôn dặm một nhà
Năm châu bốn bể đều là anh em.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
SyncMaster
post Dec 11 2005, 01:34 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #18

Pang...


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 5.214
Tham gia từ: 21-July 04
Đến từ: Cuba
Thành viên thứ: 1.594

Bình chọn :



user posted image


--------------------
Quan san muôn dặm một nhà
Năm châu bốn bể đều là anh em.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Tiểu Vũ
post Dec 11 2005, 01:52 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #19

Elite Member


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 1.307
Tham gia từ: 28-March 04
Thành viên thứ: 1.415

Tiền mặt hiện có : 15.037$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



QUOTE(SyncMaster @ Dec 11 2005, 01:27 PM)
... nói chung là các bác nào thích phức tạp hóa vấn đề, thích nghệ thuật nó phải hư ảo

Hư ảo hay trần trụi cũng không thành vấn đề. Vấn đề là hư ảo hay trần trụi như thế nào thì được coi là ... nghệ thuật hehe.gif

QUOTE(SyncMaster @ Dec 11 2005, 01:27 PM)
còn tôi thì thích ảnh nghệ thuật bình dân, nhìn cái gì ra cái nấy  lala.gif

Vầng, đúng là cái gì cũng có cả: mặt mũi, vú, bụng, đùi, tay và chân. Quả nhiên cái gì ra cái nấy leuleu.gif



--------------------
Ngày nối ngày qua tin biền biệt
Bụi đường chen lấm ánh tà dương



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Fedora
post Dec 11 2005, 02:04 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #20

Senior Member


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 970
Tham gia từ: 25-August 05
Thành viên thứ: 1.928

Bình chọn :



QUOTE(Thị Anh @ Dec 11 2005, 11:50 AM)
Động tác đưa tay lên vuốt tóc, làm lộ ra xương sườn.


Chậc, Lan Anh không biết cách xem ảnh khỏa thân nghệ thuật rồi leuleu.gif , những cái xương sườn lộ thiên ấy người nghệ sỹ nhiếp ảnh muốn thầm nhắc lại câu chuyện Thượng Đế đã tạo ra đàn bà từ một cái xương sườn của đàn ông đấy. Các bác đây cứ mải ngắm nghía mấy cái ảnh qua cái kính lúp NGHỆ THUẬT nên vô tình bỏ qua mất những chi tiết rất quan trọng. Hãy xem ảnh với con mắt của người chụp hơn là với tư duy xét nét rằng nghệ thuật nó nằm ở tọa độ X, Y, Z nào trên bức ảnh đó.


--------------------
Tuyết in sắc ngựa câu giòn,
Cỏ pha mùi áo nhuộm non da trời.


http://img488.imageshack.us/img488/5472/catfi9.gif



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Thư viện hình ảnh · Bài mới tiếp theo »
 

29 Trang < 1 2 3 4 > » 
Topic Options
2 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (2 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC