Bài Hát Hay Thiếu Nhi
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
Bài Hát Hay Thiếu Nhi
Hoang Yen |
Aug 24 2007, 04:34 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#1
|
Irreplaceable Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 3.531 Tham gia từ: 5-August 03 Thành viên thứ: 1.187 Tiền mặt hiện có : 510.305$ Số tuần chưa đóng thuế : 10 Bình chọn : |
Mới copy được bài này từ blog một bạn, hay quá, ngày xưa mình rất thích hát bài này nhé:
Năm Ngón Tay Ngoan Xòe bàn tay đếm ngón tay Một anh béo trông thật đến hay Cả ngày vui ai có việc Là anh giúp luôn không ngồi yên Kề bên anh đứng thứ hai Một anh tính thật thà dễ thương Hỏi rằng em cao nhất nhà Thì anh lắc luôn ngay cái đầu Xòe bàn tay đếm ngón tay Một anh đứng trông thật đến cao Hỏi rằng sao cao thế này Thì anh nói anh chăm thể thao Cạnh bên anh đứng thứ tư Hỏi anh đã biết đọc chữ chưa Thì anh thưa anh biết rồi Và anh đứng nghiêm giơ tay chào Xòe bàn tay đếm ngón tay Một anh bé trông thật rất xinh Hỏi rằng ai, em út nhà Thì anh hát luôn theo điệu ca Rằng là em bé rất ngoan Thường hay khám tay sạch các anh Làm vệ sinh, hay quét nhà Và múa hát cho vui ông bà |
Tit |
Aug 24 2007, 05:13 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#2
|
Mãi mãi là nụ hậu Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 4.620 Tham gia từ: 5-May 05 Thành viên thứ: 1.707 Tiền mặt hiện có : 1.142.641$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
-------------------- Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay...
|
biendep |
Aug 24 2007, 06:46 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#3
|
Hay té ghế do cười vật vã Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 2.873 Tham gia từ: 14-November 03 Đến từ: chi bộ Ba Lê Thành viên thứ: 1.293 Tiền mặt hiện có : 107.365$ Số tuần chưa đóng thuế : 6 Bình chọn : |
Sao cứ đến lúc ru con thì em lại quên béng hết, lúc đó cứ vừa à ơi vừa tìm bài xong cứ bật ra "alibaba mua quần hara rách ra làm ba, á li ba ba" , đề nghị đưa thêm các bài hát thiếu nhi nữa để các bà mẹ như em lấy lại bộ nhớ và cập nhật thường xuyên bộ nhớ để khi ru con có thể phản ứng nhanh tiêu diệt chậm
-------------------- Bình yên để sóng nâng niu bờ, chờ nghe tình vỗ lên tim mình ...
|
Milou |
Aug 24 2007, 09:08 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#4
|
ngừ dzẹp vô tình Nhóm: Chánh tổng Số bài viết: 7.152 Tham gia từ: 3-February 02 Đến từ: trên trời dưới đất Thành viên thứ: 26 Tiền mặt hiện có : 2.264.697$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
|
Hoang Yen |
Aug 24 2007, 07:44 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#5
|
Irreplaceable Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 3.531 Tham gia từ: 5-August 03 Thành viên thứ: 1.187 Tiền mặt hiện có : 510.305$ Số tuần chưa đóng thuế : 10 Bình chọn : |
Chim Sơn Ca
Sáng tác: Y Vân, Thanh Tùng Líu lo, nghe buổi sáng chim ca líu lo Líu lo, líu lo, chim trên cành Rộn ràng theo bước chân em Líu lo, theo từng bước chân thơ ngây bước đi Líu lo, líu lo chim trên cành Cùng ngày mai hát tiếng ca Khi đi tung tăng với bạn bè Khi đi trên phố với người thân Tíu tít, tíu tít với bạn bè, như là bầy sơn ca Nhớ mãi, nhớ mãi những con đường Yêu sao, yêu quá những hàng cây Tíu tít, tíu tít với bạn bè, như là bầy sơn ca. |
hoanghuyae |
Aug 31 2007, 01:48 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#6
|
Newbie Nhóm: Dân ngụ cư Số bài viết: 1 Tham gia từ: 9-February 07 Thành viên thứ: 2.830 Tiền mặt hiện có : 505$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
Hiện tại em có khoảng gần 1gb nhạc mp3 các bài hát thiếu nhi (đa phần từ chương trình cải cách của Vụ giáo dục), bác nào cần PM cho em
Bài Sơn ca trong thành phố là em khoái nhất, tiếc là tìm chả đâu có nhạc bài này. Hồi nhỏ em xem phim cùng tên này mà kết mãi. -------------------- Eppur, si muove !
Let bygones be bygones ! |
Milou |
Sep 1 2007, 06:25 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#7
|
ngừ dzẹp vô tình Nhóm: Chánh tổng Số bài viết: 7.152 Tham gia từ: 3-February 02 Đến từ: trên trời dưới đất Thành viên thứ: 26 Tiền mặt hiện có : 2.264.697$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
(@click here)
Nghe trực tuyến>>Khúc hát thiên thần>>Măng non |
Bến |
Sep 1 2007, 10:41 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#8
|
Senior Member Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 713 Tham gia từ: 16-May 05 Thành viên thứ: 1.737 Tiền mặt hiện có : 85.214$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
Bến hay ru bài này:
Con ong làm mật yêu hoa, con cá bơi yêu nước, con chim ca yêu trời. Con người muốn sống con ơi, phải yêu đồng chí yêu người anh em. Một ngôi sao chẳng sáng đêm Một bông lúa chín chẳng nên mùa vàng. Một người đâu phải nhân gian sống chăng một đốm lửa tàn mà thôi. Núi cao bởi có đất bồi Núi chê đất thấp núi ngồi ở đâu? Muôn dòng sông đổ biển sâu Biển chê sông nhỏ biển đâu nước còn? Tre già yêu lấy măng non Chắt chiu như mẹ yêu con tháng ngày. Mai sau con lớn hơn thầy Các con ôm cả hai tay đất tròn. -------------------- ..........................................
nhiều khi muốn đi về nơi phố xa nhiều khi muốn quay về ngồi yên dưới hiên nhà... |
khoaitayran |
Sep 2 2007, 01:30 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#9
|
Chị Khoai có chồng zồi Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 4.909 Tham gia từ: 22-August 02 Đến từ: Từ những phố xưa tôi về... Thành viên thứ: 226 Tiền mặt hiện có : 98.642$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Cái bài chị Bến ru con Khoai cũng ru em, cơ mà bị chế bản
"Con ong làm mật yêu hoa, con cá bơi yêu nước, con chim ca yêu trời. ...Muôn dòng sông đổ biển sâu Biển chê sông nhỏ biển đâu nước còn? Em chỉ thuộc đến đấy rồi chế ngay thành "Con Bờm là con nhà ai Cái miệng giống chó, cái tai giống mèo" Hí hí... Nếu sau này có con em sẽ bắt chúng nó ru nhau như thế, để chị em lúc nào cũng thương nhau chư con Bờm mí lị em ................... Hic, từ ngày hay cố tình viết sai chính tả trêu em Tít đến giờ, ngày nào cũng gõ sai chính tả, hic hic Bài viết này được sửa chữa mông má bởi khoaitayran: Sep 2 2007, 01:31 AM -------------------- Thôi em, nước mắt
Đừng rơi lã chã Già xấu béo thì đã làm sao nào? Em mãi là hai mươi tuổi Anh mãi là mùa xanh xưa Giữ trọn tình người cho đẹp Không có gì là vĩnh viễn Member of ePi Sys Dev Group |
Tit |
Sep 20 2007, 11:13 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#10
|
Mãi mãi là nụ hậu Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 4.620 Tham gia từ: 5-May 05 Thành viên thứ: 1.707 Tiền mặt hiện có : 1.142.641$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Gấp gấp gấp....
Nhắn chú Milou và các biẹn yêu wý Tít tớ đang cần gấp những bài hát trung thu cho trẻ con. Nhớ là o làng có 1 topic, nhưng tìm mãi ko ra, mà thời gian của tớ dạo này lại ko được vô biên cương như trước Chú Milou mí cả các bạn tìm được topic đó, hoặc giả như cháu nhớ nhầm, tức là ko có cái topic như thế, thì các bác biết bài hát nào hay hay, mở topic mới cho em xin với Gấp lắm, em cần dùng vào thứ 7 này rùi ah Cám ơn các bác -------------------- Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay...
|
Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC |