Hà Nội 2009
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
Hà Nội 2009
Thị Anh |
Feb 28 2009, 08:22 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#11
|
Kẻ ngơ ngẩn như những người đần trong cổ tích. Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 3.036 Tham gia từ: 15-June 05 Thành viên thứ: 1.805 Tiền mặt hiện có : 75.874$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
Tối qua: Cafe Magnolia, 25 Bát Sứ.
Tối nay; nhà văn hóa TN, bên hồ Hale -------------------- ... những khi va vấp ưu phiền, con chỉ cần về với mẹ yêu...
|
Mip |
Mar 3 2009, 05:36 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#12
|
Brown Sugar Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 4.254 Tham gia từ: 20-February 06 Thành viên thứ: 2.312 Tiền mặt hiện có : 81.854$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
QUOTE(Thị Anh @ Feb 27 2009, 05:54 PM) Mấy hôm nay giời nồm. Ướt nhơm nhớp, nồm chảy nước. Người, hình như cũng thế. Khó chịu vì cái thời tiết dở dang như này. Nhức chân nhức tay, ng bất... ổn. Nhớ lại cái giời nồm ở nhà mà.... phát khiếp!!!!! Thấy sàn đá hoa chảy nước thật, quần áo giặt xong cả tuần không khô, sờ vào đâu cũng ẩm ẩm ướt ướt! Cảm giác bất ổn của mình thời xưa thì không liên quan đến mùa nồm mà lại là mỗi lần đầu đông. Mỗi lần "rét mướt luồn trong gió" là mỗi lần cảm giác bứt rứt, lo lắng mơ hồ ở đâu cũng ùa về. Ơn giời, sang bên này khoản đấy đỡ đi nhiều. Phù -------------------- You only live twice: once for yourself and once for your dreams
Tomorrow never happens |
Thị Anh |
Apr 5 2009, 05:27 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#13
|
Kẻ ngơ ngẩn như những người đần trong cổ tích. Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 3.036 Tham gia từ: 15-June 05 Thành viên thứ: 1.805 Tiền mặt hiện có : 75.874$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
Nhìn ra phố vàng... Tối nọ ngồi ở đấy. Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Thị Anh: Apr 5 2009, 05:28 PM -------------------- ... những khi va vấp ưu phiền, con chỉ cần về với mẹ yêu...
|
Tương Như |
Apr 6 2009, 12:38 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#14
|
Newbie Nhóm: Dân ngụ cư Số bài viết: 24 Tham gia từ: 1-July 07 Thành viên thứ: 3.240 Tiền mặt hiện có : 1.600$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
QUOTE(Thị Anh @ Apr 5 2009, 05:27 PM) Gái đi cà phê ứ rủ anh nhá, anh ghét rồi đấy! Hôm nào anh đến anh bắt cóc. -------------------- Ký kiếc gì!
|
Tit |
Apr 6 2009, 06:22 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#15
|
Mãi mãi là nụ hậu Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 4.620 Tham gia từ: 5-May 05 Thành viên thứ: 1.707 Tiền mặt hiện có : 1.142.641$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Ôi zời, gái này mà cứ đi cafe là rủ anh thì anh có sức đi quanh năm, ngày nào cũng đi, mỗi ngày vài lần hông?
Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Tit: Apr 6 2009, 06:26 AM -------------------- Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay...
|
Thị Anh |
Apr 9 2009, 10:18 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#16
|
Kẻ ngơ ngẩn như những người đần trong cổ tích. Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 3.036 Tham gia từ: 15-June 05 Thành viên thứ: 1.805 Tiền mặt hiện có : 75.874$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
@ Tuơng Như Nhừ Tuơng: Hì, Bóng Giai Nhân đã dc giới thiệu dồi đấy.
@Tít dzia VN đê, lại cafe. @ me: Mai nhất định sẽ làm một lọ hoa loa kèn, và lên phố ngồi một lát. Tu thân tích đức ở nhà lâu quá rồi, chả đi đâu. Thèm. -------------------- ... những khi va vấp ưu phiền, con chỉ cần về với mẹ yêu...
|
khoaitayran |
Apr 10 2009, 04:53 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#17
|
Chị Khoai có chồng zồi Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 4.909 Tham gia từ: 22-August 02 Đến từ: Từ những phố xưa tôi về... Thành viên thứ: 226 Tiền mặt hiện có : 98.642$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Mẹ đã mua hoa loa kèn về làm một lọ nhỏ trong bếp mấy hôm rồi. Cũng đẵ thắp cả hoa đầu mùa trên bàn thờ. Có lẽ năm nay sinh nhật cũng sẽ có hoa của mẹ, người tặng hoa mình nhiều nhất.
Hà nội năm nay mùa hoa sưa, mùa loa kèn, mùa mặc hai áo ra đường đú hồ, mùa lang thang... ko có mình. Cái này bỏ vào nhật ký mới đúng nhỉ. -------------------- Thôi em, nước mắt
Đừng rơi lã chã Già xấu béo thì đã làm sao nào? Em mãi là hai mươi tuổi Anh mãi là mùa xanh xưa Giữ trọn tình người cho đẹp Không có gì là vĩnh viễn Member of ePi Sys Dev Group |
Thị Anh |
Apr 10 2009, 11:26 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#18
|
Kẻ ngơ ngẩn như những người đần trong cổ tích. Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 3.036 Tham gia từ: 15-June 05 Thành viên thứ: 1.805 Tiền mặt hiện có : 75.874$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
Nhà tớ cũng cắm hoa loa kèn thắp hương rồi. Còn chưa chơi riêng lọ nào.
Và hôm nay có làm dc gì đâu, chưa mua loa kèn chơi, chưa cafe. Quên điện thoại, và đi làm như một con cún chăm chỉ nhưng đờ đẫn. Sn Khoai thứ mấy đấy? Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Thị Anh: Apr 10 2009, 11:30 AM -------------------- ... những khi va vấp ưu phiền, con chỉ cần về với mẹ yêu...
|
khoaitayran |
Apr 10 2009, 10:49 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#19
|
Chị Khoai có chồng zồi Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 4.909 Tham gia từ: 22-August 02 Đến từ: Từ những phố xưa tôi về... Thành viên thứ: 226 Tiền mặt hiện có : 98.642$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Thứ 2. có cần hỏi ngày luôn đi
-------------------- Thôi em, nước mắt
Đừng rơi lã chã Già xấu béo thì đã làm sao nào? Em mãi là hai mươi tuổi Anh mãi là mùa xanh xưa Giữ trọn tình người cho đẹp Không có gì là vĩnh viễn Member of ePi Sys Dev Group |
Thị Anh |
Jun 4 2009, 06:50 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#20
|
Kẻ ngơ ngẩn như những người đần trong cổ tích. Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 3.036 Tham gia từ: 15-June 05 Thành viên thứ: 1.805 Tiền mặt hiện có : 75.874$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
Quả trứng cá. Mùa sen rồi... Lòng ng cũng nhẹ nhàng hơn vì sen... >>> Một thứ 5 của những ngày mùa hạ. Đi liang biang với bạn, và tình cờ rẽ vào quán trà cũ. Lại tình cờ gặp lại người bạn cũ - Yasunari. Quán trà chính là nơi cậu hay ngồi làm việc cùng team của mình. Một lát sau, cậu hái cho tôi những quả trứng cá. Nó gợi nhớ đến 1 mùa hè ở Hội An, khi bạn Egoist lừng danh trèo lên cây trứng cá. Nơi chúng tôi ngồi là 1 quán bánh tráng, cơm hến bên bờ sông Hoài cạn nước... Quay trở lại với cậu Yasunari. Cậu là người nói 1 câu, mà ngẫm đến tận giờ: "Nhiều bạn quá, cuối cùng lại ko có ai à!" Yah. Thấm thía! Riêng cái này đã có thể .... "triển khai" được thành ối thứ dồi nhỉ. Đã từng viết " Mùi của sự từ chối" mà! -------------------- ... những khi va vấp ưu phiền, con chỉ cần về với mẹ yêu...
|
Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC |