Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

30 Trang < 1 2 3 4 5 > »  

· [ ] ·

 Thơ các tác giả, (Từ biệt- Lưu Quang Vũ)

lananhhanoi
post Oct 27 2003, 07:46 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #21

Advanced Member


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 373
Tham gia từ: 18-August 02
Thành viên thứ: 176

Tiền mặt hiện có : 876$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Đọc một số bài của những người yêu thơ Xuân Quỳnh thấy hay quá

" Có một người đàn ông cũng là một nghệ sĩ thập cẩm nói: Mình và Xuân Quỳnh có những ngày thangs tuyệt vời,nhưng mình không kể ra vì đó là việc riêng của chúng mình. Thôi đi, đừng có giở cái giọng ăn nói kiểu đó. Một thứ nghệ sĩ suốt năm này tháng nọ sặc mùi rượu thịt chó như gã không được quyền nói về người phụ nữ ấy như vậy. Dù X Q có đi qua 100 cuộc tình, 100 cuộc hôn nhân thì tình yêu của chị vẫn đích thực, trong sáng và mãnh liệt như mối tình đầu. Nhưng chắc chắn không phải với những người đàn ông như thế. Nếu chị đã có một khoảnh khắc rung động trước những người đàn ông kia thì có lẽ chỉ vì chị đã quá tin vào conngười.....CHị đã rời bỏ chúng ta được 15 năm rồi, nhưng nếu một lúc nào đó tôi may mắn được thấy chị hiện về, tôi sẽ đến trước chị và nói, chỉ một câu thôi: EM YÊU CHỊ !!! ( Vũ Định)


Bài viết này được sửa chữa mông má bởi lananhhanoi: Oct 27 2003, 07:47 AM


--------------------
Hãy - thở - đi- mình - còn - đang - sống



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
ex
post Oct 27 2003, 11:08 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #22

từ ĐÓ tui THỀ sẽ rong chơi


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 578
Tham gia từ: 5-August 02
Thành viên thứ: 125

Tiền mặt hiện có : 1.081$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



21 trang, quá mệt stretcher.gif , thành ra chỉ nhớ mỗi câu:

Ta đã lớn. Và Pautovsky đã chết!

Đoạn gì bác lananhhanoi trích có phải trong cuốn Xuân Quỳnh, thơ và đời không nhỉ?


--------------------
Tui không tin đời tui, có em rồi phải bên em suốt đời!



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
lananhhanoi
post Nov 6 2003, 03:20 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #23

Advanced Member


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 373
Tham gia từ: 18-August 02
Thành viên thứ: 176

Tiền mặt hiện có : 876$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Tôi đọc ở An Ninh Thế Giới số tháng 10.


--------------------
Hãy - thở - đi- mình - còn - đang - sống



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Hoang Yen
post Nov 15 2003, 11:58 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #24

Irreplaceable Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 3.531
Tham gia từ: 5-August 03
Thành viên thứ: 1.187

Tiền mặt hiện có : 510.305$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Xuân Diệu



Trùng điệp chiêm bao

Trùng trùng điệp điệp chiêm bao
Tỉnh ra trong mộng lại vào trong mơ
Thương em cho đến bao giờ?
Bao giờ anh chết
Anh sẽ hết thương,
Hết chiêm bao giữa đêm trường tìm em...




User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Hoang Yen
post Nov 16 2003, 12:01 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #25

Irreplaceable Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 3.531
Tham gia từ: 5-August 03
Thành viên thứ: 1.187

Tiền mặt hiện có : 510.305$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Xuân Diệu



Đánh đau em...

Có khi vò một cành hoa
Bỗng lên hương mới như là đậm sâu,
Anh không vò nát em đâu
Nhưng anh có lúc đánh rầu lòng em;
Muốn cho em khổ, em phiền,
Đánh đau em để bắt đền sầu anh.




User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Question
post Nov 29 2003, 12:46 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #26

You are not my friend


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 178
Tham gia từ: 5-November 03
Thành viên thứ: 1.282

Tiền mặt hiện có : 787$
Số tuần chưa đóng thuế : 1

Bình chọn :



Lâm Thị Mỹ Dạ


Anh Có Tốt Không



Như lúa hỏi đất
Anh có tốt không?
Như cây hỏi gió
Anh có tốt không?
Như mây hỏi trời
Anh có tốt không?
Trời anh mênh mông
Mây em bay lượn
Gió anh bao la
Cây em ve vuốt
Đất anh thẳm sâu
Lúa em cúi đầu
Nhưng sao vẫn hỏi
Day dứt trong lòng
Anh có tốt không?


Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Question: Nov 29 2003, 12:47 PM


--------------------
It's life's illusions I recall.
I really don't know life at all.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Toanli
post Dec 5 2003, 07:50 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #27

Regular Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 222
Tham gia từ: 4-December 02
Thành viên thứ: 606

Tiền mặt hiện có : 913$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Lời Từ đề gốc cây Văn


Xin đừng nhớ - mùa thu ơi gió tắt
chiều anh về, đã khuất ánh dương rồi
em đi đi....cô bé nhỏ tinh khôi
ngày em - mới!
bưóc chân mai dài lắm...

Dẫu anh tiếc
này nụ môi hồng thắm
ánh mắt chiều nao,
thăm thẳm nửa đại dương
Không phải của anh, mơ làm chi
chán thật!
đã đau nhiều - thêm chút có bao nhiêu

Em từng biết ngọn lửa hồng cạn kiệt
(cái lọ sành từ đất nặn mà nên
đất lắm mồ hôi, nhiều đắng cay oan nghiệt..
kiếp sau liệu là
ngọt đắng nữa
của ai?)

Anh từng biết
ngọn gió ngày vĩnh biệt
thổi giữa trời hai đứa - giấc mộng xưa
Trách làm chi đống tro thừa huơng lửa
phút ấy mà
bùng - tắt ...
hết duyên rồi

Người con gái bưóc

đến - đi
về

lúa chiều nguyên lồng lộng
mùi cốm nào nhè nhẹ vẫn thơm tôi
duyên kì ngộ
xanh liêu Trai Chí Dị
như mộng đầu
thủa vừa buớc chân đi..

Phải nhắm mắt…
mai rồi đời vẫn thế..
nấm mộ tàn
Em - trẻ thế Văn ơi
Xin đừng khóc
Máu sôi tim đau thắt
nhỏ xuống thành
Văn đóa của em mai…


Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Toanli: Dec 6 2003, 12:39 PM



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Yến xào
post Dec 7 2003, 03:39 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #28

đơn kiếm diệt quần.. hồng


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 156
Tham gia từ: 8-October 02
Đến từ: Hungary
Thành viên thứ: 454

Tiền mặt hiện có : 656$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Không kiếm nổi đề
(Yến xào )

Em có nghĩ đến anh ?
Trong ngày buồn xa vắng
Từng giọt mưa thầm lặng
Phai dấu chân ai rồi .

Em có nhớ đến anh ?
Cuối chiều vàng phai nhạt
Còn đâu đây tiếng hát
Kỷ niệm xưa chợt về

Từng đêm trong cơn mê
Thấy mắt em nhòa lệ
Giọt nước mắt ngày xưa
Qua từng câu chuyện kể

Anh có nhớ đến em ?
Em ơi anh chẳng biết
Nhưng con tim cuồng nhiệt
Có bao giờ băn khoăn ?


--------------------
logout = die



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Hoang Yen
post Dec 8 2003, 06:39 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #29

Irreplaceable Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 3.531
Tham gia từ: 5-August 03
Thành viên thứ: 1.187

Tiền mặt hiện có : 510.305$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Xuân Diệu



Anh đã giết em....

Anh đã giết em, anh chôn em vào trái tim anh
Từ đây anh không được yêu em ở trong sự thật
Một cái gì đã qua, một cái gì đã mất
Ta nhìn nhau, bốn mắt biết làm sao?
Ôi! Em mến yêu! Em vẫn là người anh yêu mến nhất
Cho đến bây giờ ruột anh vẫn thắt
Tim anh vẫn đập như vấp thời gian
Nhớ bao nhiêu yêu mến nồng nàn,
Nhớ đoạn đời hai ta rạng rỡ
Nhớ trời đất cho anh mở
Nhớ
Muôn thuở thần tiên.

Ôi! Xa em, anh rơi vào vực không cùng
Đời anh không em, lạnh lùng tê buốt
Nhưng còn anh, còn em, mà đôi ta đã khác
Ta: hai người xa lạ-phải đâu ta!
Anh đã giết em, anh chôn em vào trái tim anh
Đêm nào anh cũng đi quanh em mà khóc
Anh vẫn ước được em tha thứ
Anh vẫn yêu em như thuở ban đầu
Thế mà tại sao ta vẫn xa nhau?
Tại em cố chấp
Tại anh đã mất
Con đường đi tới trái tim em
Anh đã giết em rồi, anh vẫn ngày đêm yêu mến.
Em đã giết anh rồi, em vứt xác anh đâu



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Hoang Yen
post Dec 8 2003, 06:41 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #30

Irreplaceable Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 3.531
Tham gia từ: 5-August 03
Thành viên thứ: 1.187

Tiền mặt hiện có : 510.305$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Xuân Diệu



Đa tình

Nghìn buổi sáng, bình minh xe chỉ thắm
Đem lòng tôi ràng rịt với xuân tươi.
Thuở xưa kia là con của mặt trời,
Tôi có lửa ở trong mình nắng đọng.
Đời muốn chữa cho tôi lành bệnh sống,
Đem tuyết sương lời lẽ buốt vào gan;
Tuyết sương mòn, băng giá phải trôi tan,
Tôi là lửa chẳng bao giờ biết nguội.

Tôi đã yêu từ khi chưa có tuổi
Lúc chưa sinh, vơ vẩn giữa vòng đời ;
Tôi đã yêu khi đã hết tuổi rồi,
Không xương vóc, chỉ huyền hồ bóng dáng.

Vào đêm tối tôi sẽ làm đuốc sáng
Rọi u minh tỏ rạng ánh hồn sâu;
Đến ru thơ bao kẻ hãy buồn đau;
Tìm ấp mộng những hồn sầu rã mục.

Hồn đông thế, tôi sợ gì cô độc!
Ma với nhau thì ôm ấp cùng nhau.
Chuyện yêu đương bấy giờ đã hết đâu,
Niềm tâm sự vẫn còn như thuở sống.
Trong cõi lòng lan đi bao ấm nóng,
Giữa hồn thường thắm thiết một ma thơ
Đem nhớ nhung an ủi dưới trăng mờ,
Và trong gió phất phơ đi có bạn...

Kẻ đa tình không cần đủ thịt da;
Khi chết rồi thì tôi sẽ yêu ma.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Văn Học & Ngôn Ngữ · Bài mới tiếp theo »
 

30 Trang < 1 2 3 4 5 > » 
Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC