Bài Cao Việt Dũng
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
Bài Cao Việt Dũng
Mìn Tình |
Jan 3 2006, 12:40 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#11
|
Gái nào triệt sản anh thế? Ko cho post bài à? Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 697 Tham gia từ: 19-December 03 Thành viên thứ: 1.328 Tiền mặt hiện có : 566$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
Chưa bố con thằng nào nói Mìn Tình này ko tiểu nhân cả. Đau ruột với nhà bác quá, thế bác nghĩ tốt về em lắm hả? Xanh kiu vi la múc nhá...hị hị.
-------------------- Đời đẹp một cách thật là hoàn hảo!
|
Vante_Sellenberg |
Jan 3 2006, 03:47 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#12
|
Elite Member Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 1.210 Tham gia từ: 28-October 04 Đến từ: Hà Nội Thành viên thứ: 1.620 Tiền mặt hiện có : 9.594$ Số tuần chưa đóng thuế : 7 Bình chọn : |
Quà Noen của em là quyển Khúc quanh của dòng sông đấy, bác Sơmit ạ. Công nhận đọc rất nhức đầu, rất khó cảm, khó thích những cấu trúc ngôn từ phức tạp mà dịch giả cố tình thực hiện. Bác Janus (nick của Cao Việt Dũng bên Thăng long) khi dịch có vẻ chỉ chú trọng tới những độc giả có trình độ hay sao ấy. Mình cả ngày đi mệt về, tối cầm quyển sách đọc được dăm trang mà chỉ muốn ném mẹ nó vào tường. Chắc tại mình trình còi quá.
Cái bài mà bác Tướng cướp post, mình đọc từ mấy hôm trước. Cao Việt Dũng cùng với Thanh Sơn giống nhau ở một chỗ là khoe kiến thức nhiều quá, lộ quá. Mà kiểu khoe này đọc rất mất cảm tình -------------------- Cả trong những lời nói dối
Sự thật đôi khi vẫn có ít nhiều. Quả tình em nói không yêu, Nhưng anh tin Có thể em vẫn yêu anh một tí. |
Tuongcuop |
Jan 3 2006, 03:54 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#13
|
Phù Đổng Thiên Vương Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 405 Tham gia từ: 3-May 03 Thành viên thứ: 1.055 Tiền mặt hiện có : 631$ Số tuần chưa đóng thuế : 6 Bình chọn : |
@Agen Sờ Mít
Bài viết trên của CVD có hai phần. Tôi thích phần này hơn. Dẫu là ở bài viết này có nhiều đoạn, những nhận xét về văn chương rất cụ thể của DHD về Ngoc tư trái với những cảm nhận của cá nhân tôi. Trái với mình mà đọc vẫn thích, có lẽ bởi cách viết ...hấp dẫn. Văn phê bình mà hấp dẫn là khó. Nhưng ở phần 2 này có nhiều ý kiến khá hay. Như đoạnnói về các nhà văn hiện nay v.v... PVD rất trẻ, một vài cuốn sách dịch gần đây của anh vẫn tạo ra dư luận trái chiều. Nhưng anh thực sự là Con người lao động, đọc và học cần mẫn. Hy vọng là sự trẻ là điều kiện để anh đi xa hơn. Bài viết này đi ở VNN.VN và một số mạng nghiêm túc trên thế giới của người Việt đã đi lại. Tôi gửi nó lên đây cho những ai thực sự quan tâm tới văn học. Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Tuongcuop: Jan 3 2006, 03:56 PM |
gà con lạc mẹ |
Jan 3 2006, 05:53 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#14
|
Newbie Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 84 Tham gia từ: 6-July 05 Thành viên thứ: 1.855 Tiền mặt hiện có : 1.362$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
QUOTE(Anh chỉ yêu mình em @ Jan 3 2006, 01:30 PM) Anh thật, các chú Gà giếc Tình tiếc lắm chiện bỏ mẹ, các chú ghét ông Thọ ở điểm nào, cá nhân ông ấy hay văn của ông ấy, hay ông ấy còn nợ tiền nong gì các chú thì phải nói rõ ra, chứ hễ ông Thọ thò ra cái gì là các chú bâu vào chửi chẳng đâu vào đâu anh thấy tiểu nhân lắm Bác này mới đểu chú Thọ nào đấy, tớ chỉ nói với cái nền văn học mà tác phẩm thì ít, còn bọn bậu xậu phê bình, nhận định và lý luận đầy nhan nhản. Thì mười thằng Cao cũng chẳng vực nổi. Thế mà bác đã chuyển sang chuyện cá nhân rồi. Tớ có biết Thọ nào đâu. |
Thị Anh |
Jan 3 2006, 07:22 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#15
|
Kẻ ngơ ngẩn như những người đần trong cổ tích. Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 3.036 Tham gia từ: 15-June 05 Thành viên thứ: 1.805 Tiền mặt hiện có : 75.874$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
Ờ, lâu lâu chửi nhau tí cũng hay, nhưng trong khuôn khổ nhể? Mà bác tướng cướp ạ, em là em cũng định vào lí lắc vài câu, nhưng mà đầu óc em đang loạn, nên tóm lại là chả nói gì cho xong . Hỷ?
Ah, edit phát, chiều nay em đến nhà PXN. Thấy chú khen nức nở CVDũng, nghe nói chuẩn bị in cuốn gì gì Hạt Cơ bản gì gì của gì gì, dưng mà nghe nói là bị cắt một hay mấy khúc nên chửa xuất bản. Mà em mê sách nhà PXN quá cơ.... thích thật. Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Thị Anh: Jan 3 2006, 07:27 PM -------------------- ... những khi va vấp ưu phiền, con chỉ cần về với mẹ yêu...
|
Thị Anh |
Jan 3 2006, 07:38 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#16
|
Kẻ ngơ ngẩn như những người đần trong cổ tích. Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 3.036 Tham gia từ: 15-June 05 Thành viên thứ: 1.805 Tiền mặt hiện có : 75.874$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
QUOTE(Mìn Tình @ Jan 3 2006, 12:40 PM) Chưa bố con thằng nào nói Mìn Tình này ko tiểu nhân cả. Đau ruột với nhà bác quá, thế bác nghĩ tốt về em lắm hả? Xanh kiu vi la múc nhá...hị hị. Ngoài lề tí: Đong đưa gái mú ra chỗ khác nghe cưng, đừng có sáng ra kêu đau đầu nghe. Lại Rối loạn tư duy trùng lặp _ Thoái hoá hệ thần kinh phó giao cảm _ Ảo giác hoang tưởng lãng mạn TÂM THẦN HỌC Chương VI Ps: bản quyền :Tachút. -------------------- ... những khi va vấp ưu phiền, con chỉ cần về với mẹ yêu...
|
Mr. Smith |
Jan 4 2006, 03:59 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#17
|
ma Nhóm: Chánh tổng Số bài viết: 5.622 Tham gia từ: 12-March 02 Thành viên thứ: 49 Tiền mặt hiện có : 78.619$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
QUOTE(Thị Anh @ Jan 3 2006, 12:22 PM) Ờ, lâu lâu chửi nhau tí cũng hay, nhưng trong khuôn khổ nhể? Mà bác tướng cướp ạ, em là em cũng định vào lí lắc vài câu, nhưng mà đầu óc em đang loạn, nên tóm lại là chả nói gì cho xong . Hỷ? Ah, edit phát, chiều nay em đến nhà PXN. Thấy chú khen nức nở CVDũng, nghe nói chuẩn bị in cuốn gì gì Hạt Cơ bản gì gì của gì gì, dưng mà nghe nói là bị cắt một hay mấy khúc nên chửa xuất bản. Mà em mê sách nhà PXN quá cơ.... thích thật. Quảng cáo thêm cho bạn Thi Anh là chú này ngoài đời trông rất sáng sủa, cao ráo, xinh trai và mắt đẹp nữa , hehe -------------------- Here comes the sun, here comes the sun.
And I say, it's all right. |
Thị Anh |
Jan 4 2006, 09:29 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#18
|
Kẻ ngơ ngẩn như những người đần trong cổ tích. Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 3.036 Tham gia từ: 15-June 05 Thành viên thứ: 1.805 Tiền mặt hiện có : 75.874$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
QUOTE(Agent Smith @ Jan 4 2006, 03:59 AM) Quảng cáo thêm cho bạn Thi Anh là chú này ngoài đời trông rất sáng sủa, cao ráo, xinh trai và mắt đẹp nữa , hehe Ờ, vợ xinh, hơn tuổi nữa. -------------------- ... những khi va vấp ưu phiền, con chỉ cần về với mẹ yêu...
|
Tễu |
Jan 4 2006, 09:40 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#19
|
... Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 142 Tham gia từ: 16-June 05 Đến từ: Thuỷ Đình Thành viên thứ: 1.808 Tiền mặt hiện có : 3.567$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
QUOTE(Anh chỉ yêu mình em @ Jan 3 2006, 12:30 PM) Anh thật, các chú Gà giếc Tình tiếc lắm chiện bỏ mẹ, các chú ghét ông Thọ ở điểm nào, cá nhân ông ấy hay văn của ông ấy, hay ông ấy còn nợ tiền nong gì các chú thì phải nói rõ ra, chứ hễ ông Thọ thò ra cái gì là các chú bâu vào chửi chẳng đâu vào đâu anh thấy tiểu nhân lắm Thọ là thằng cha nào đấy? Có tăm tiếng gì không? Hắn thò ra cái gì mà bị "bâu vào chửi" đấy, hả anh bạn? Nói thêm, nếu tớ là Cao Việt Dũng, sau khi đọc xong bài này thì chắc phải chú ý hơn đến cái tập Tuỳ ký hoa đào hoa điếc gì đó đang nằm lăn lóc phủ bụi. |
Tễu |
Jan 4 2006, 09:48 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#20
|
... Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 142 Tham gia từ: 16-June 05 Đến từ: Thuỷ Đình Thành viên thứ: 1.808 Tiền mặt hiện có : 3.567$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
QUOTE(Thị Anh @ Jan 3 2006, 07:22 PM) Ờ, lâu lâu chửi nhau tí cũng hay, nhưng trong khuôn khổ nhể? Mà bác tướng cướp ạ, em là em cũng định vào lí lắc vài câu, nhưng mà đầu óc em đang loạn, nên tóm lại là chả nói gì cho xong . Hỷ? Ah, edit phát, chiều nay em đến nhà PXN. Thấy chú khen nức nở CVDũng, nghe nói chuẩn bị in cuốn gì gì Hạt Cơ bản gì gì của gì gì, dưng mà nghe nói là bị cắt một hay mấy khúc nên chửa xuất bản. Mà em mê sách nhà PXN quá cơ.... thích thật. Chửi nhau trong khuôn khổ là sao, Thị Anh? Lâu lâu rồi, tớ có gửi cho Thị cái link Hạt Cơ Bản của Michel Houellebecq rồi mà, Thị chưa đọc sao? |
Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC |