Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

2 Trang  1 2 > 

· [ ] ·

 Khi Nhạc Sỹ Bí Từ

nangvang
post Feb 21 2008, 01:22 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #1

Newbie


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 79
Tham gia từ: 13-March 04
Thành viên thứ: 1.405

Tiền mặt hiện có : 4.081$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



devil2.gif
Không bít khi làm lời cho bài hát tới hồi bí… tỉu, các nhạc sỹ đã cố… rặn như thế nào nhỉ ???
laugh1.gif

Chẳng hạn đôi trường hợp sau đây:

1) Có lần đi xe buýt ở Hà Nội, nghe radio trên xe đang phát bài hát Đoàn vệ quốc quân (chẳng bít của ai) có câu : …"ngày xưa biết bao vị hùng anh, quyết vì non sông ra tay bao lần…”. Chợt thấy bùn cừi với ý nghĩ sẽ là dzô lý đùng đùng nếu như có ai đó nói : hùng anh dân tộc Lý Thường Kiệt, hùng anh dân tộc Nguyễn Huệ hay hùng anh Lý Tử Trọng, hùng anh Nguyễn Văn Trỗi v.v…Dzậy mà các ca sỹ ngừi ta vẫn “ngang hiên” hát, hổng có sao;

2) Lần khác nghe bài hát Người đi xây Hồ Kẻ Gỗ của nhạc sỹ Nguyễn Văn Tý, có câu : …"như da em nâu tươi mầu suy nghĩ …” cũng thấy bùn cừi lun. Chẳng bít mầu suy nghĩ của ổng là cái mầu chi chi nữa.

V.v. và v.v…

Bạn nào còn thấy có những ca dzui dzẻ hơn ở các bài hát khác không nhỉ, chắc cũng ối !

laugh1.gif devil2.gif



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
tao_lao
post Feb 21 2008, 02:07 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #2

Senior Member


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 591
Tham gia từ: 26-April 05
Thành viên thứ: 1.682

Tiền mặt hiện có : 6.392$
Số tuần chưa đóng thuế : 1

Bình chọn :



QUOTE(nangvang @ Feb 21 2008, 01:22 PM)
devil2.gif
Không bít khi làm lời cho bài hát tới hồi bí… tỉu, các nhạc sỹ đã cố… rặn như thế nào nhỉ ??? 
laugh1.gif

Chẳng hạn đôi trường hợp sau đây:

1) Có lần đi xe buýt ở Hà Nội, nghe radio trên xe đang phát bài hát Đoàn vệ quốc quân (chẳng bít của ai) có câu : …"ngày xưa biết bao vị hùng anh, quyết vì non sông ra tay bao lần…”. Chợt thấy bùn cừi với ý nghĩ sẽ là dzô lý đùng đùng nếu như có ai đó nói : hùng anh dân tộc Lý Thường Kiệt, hùng anh dân tộc Nguyễn Huệ hay hùng anh Lý Tử Trọng, hùng anh Nguyễn Văn Trỗi v.v…Dzậy mà các ca sỹ ngừi ta vẫn “ngang hiên” hát, hổng có sao;

2) Lần khác nghe bài hát Người đi xây Hồ Kẻ Gỗ của nhạc sỹ Nguyễn Văn Tý, có câu : …"như da em nâu tươi mầu suy nghĩ …” cũng thấy bùn cừi lun. Chẳng bít mầu suy nghĩ của ổng là cái mầu chi chi nữa.

V.v. và v.v…

Bạn nào còn thấy có những ca dzui dzẻ hơn ở các bài hát khác không nhỉ, chắc cũng ối !

laugh1.gif  devil2.gif
*



1) 'Ngày xừa biết bao vị hùng anh,...'
Câu này xài chữ 'hùng anh' như một tính từ, xài vậy cũng được mừ. Còn nói 'hùng anh dân tộc' thì chữ hùng anh là danh từ, đồng ý với bạn là chỗ này nghe trớt
2) Màu suy nghĩ' cũng nghe được tuốt luốt, tui thấy có người viết 'màu thời gian, màu tháng năm' nghe cũng giống vậy hè.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
TươngGiang
post Feb 21 2008, 02:28 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #3

Me, Myself and I


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 855
Tham gia từ: 9-September 05
Thành viên thứ: 1.953

Tiền mặt hiện có : 5.840$
Số tuần chưa đóng thuế : 1

Bình chọn :



chả biết thế này có bí từ không?
"Xuân xuân ơi xuân đã về, có nỗi vui nào như ngày xuân đến". Cả Tết nghe bài này xong cứ tự hỏi, chẳng hiểu thế có phải là ý đồ tác giả?


--------------------
I'm crazy for Caufield :-)



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Pajak
post Feb 21 2008, 03:05 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #4

Newbie


Nhóm: Dân ngụ cư
Số bài viết: 4
Tham gia từ: 17-June 05
Thành viên thứ: 1.814

Tiền mặt hiện có : 117$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Cơn Mưa Cuối

Trời làm cơn mưa cuối mãi rơi trong cuộc đời
Nguời vì sao không tới để mênh mông tình tôi
Nhìn từng hạt mưa rơi lòng chợt thấy xót xa kiếp người
Bước chân em qua đời như cánh chim bay về nơi cuối trời

Kìa một ngày em đi bên đời hoa tím nở
Rồi từng chiều mưa rơi trên nỗi nhớ không tên
Rồi một ngày em quên, quên nỗi đau dịu dàng
Quên tiếng chim gọi đàn, quên nỗi buồn em mang

Lạnh lùng cơn mưa cuối đắp chăn lên cuộc tình
Cuộc tình không gian dối hứa cho nhau rồi quên
Một cuộc đời không tên làm sao níu cánh chim cuối trời
Phố xưa xa lạ rồi hương tóc em còn bay bay trong đời.

http://www.cakhucvietnam.com/Song6987.aspx


--------------------
Em ơi, Ba Lan mùa tuyết tan
Đường bạch dương sương trắng nắng tràn
Anh đi, nghe tiếng người xưa vọng
Một giọng thơ ngâm, một giọng đàn...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Sir_Reb
post Feb 21 2008, 10:34 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #5

Trẻ con chưa lớn để thấy quê hương


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 113
Tham gia từ: 20-November 05
Thành viên thứ: 2.161

Tiền mặt hiện có : 328.793$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Các bác cứ nghe nhạc kiểu này thì nhạc Trịnh trở thành thứ nhạc buồn cười và ngớ ngẩn hết ạ. Âm nhạc là nghệ thuật mà nghệ thuật thì phải Triết mới có giá các bác ợ. Triết cả đấy ......


--------------------
reb



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
tao_lao
post Feb 22 2008, 09:03 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #6

Senior Member


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 591
Tham gia từ: 26-April 05
Thành viên thứ: 1.682

Tiền mặt hiện có : 6.392$
Số tuần chưa đóng thuế : 1

Bình chọn :



QUOTE(Sir_Reb @ Feb 21 2008, 10:34 PM)
Các bác cứ nghe nhạc kiểu này thì nhạc Trịnh trở thành thứ nhạc buồn cười và ngớ ngẩn hết ạ. Âm nhạc là nghệ thuật mà nghệ thuật thì phải Triết mới có giá các bác ợ. Triết cả đấy ......
*


Triết gì dzợ?



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
chính mi
post Feb 22 2008, 03:34 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #7

Newbie


Nhóm: Dân ngụ cư
Số bài viết: 39
Tham gia từ: 16-September 05
Thành viên thứ: 1.965

Tiền mặt hiện có : 1.621$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



QUOTE(Sir_Reb @ Feb 21 2008, 10:34 PM)
Các bác cứ nghe nhạc kiểu này thì nhạc Trịnh trở thành thứ nhạc buồn cười và ngớ ngẩn hết ạ. Âm nhạc là nghệ thuật mà nghệ thuật thì phải Triết mới có giá các bác ợ. Triết cả đấy ......
*



laugh1.gif
..."Ối a, ối a, ối a, ối a
Có một gã chán đời về nhà ôm cây bàng già một mình
Rồi khóc rồi cười một mình, chưa từng ai ôm anh ta
Ối a, ối a, ối a, ối a
"...

Đây là một đoạn trích bài hát "táo bón" của TT laugh1.gif,
các bác nghe thử
http://www.vietboom.com/music/#Play,17853

Lời bài hát ngồ ngộ khiến người nghe liên tưởng đến câu chuyện: có đôi trai gái dắt nhau vào một bụi cây ven đường tình tự. Tới đoạn cao trào, chỉ nghe được trong tiếng thở hào hển gấp gáp của họ mẩu thoại :

- Ối a… anh mà không lấy được em thì anh sẽ chết, ối a …

- Ối a …em mà không lấy được anh thì em cũng chết, ối a …


Họ đã nói và làm với nhau những gì, tưởng chỉ có trời biết, đất biết… nên cứ tự nhiên mà say sưa, mà tình tứ, đến nỗi chẳng hay ở lùm cây bên cạnh cũng có một người đi đường đang tạt vào để giải quyết nỗi sầu riêng. Khốn nỗi, anh chàng này lại bị … táo bón nặng. Đang cơn bĩ cực, cố rặn mãi chẳng ra, tình cờ nghe được những lời có cánh của đôi trai gái nói trên anh ta buột mồm phì khí :

- Ối a …ông mà không… í…a … ị… được bãi này… thì ông cũng chết, ối a…, ối a…, ối a…, ối a…, ối a………

laugh1.gif


Bài viết này được sửa chữa mông má bởi chính mi: Feb 25 2008, 11:13 AM



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Bến
post Feb 26 2008, 11:52 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #8

Senior Member


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 713
Tham gia từ: 16-May 05
Thành viên thứ: 1.737

Tiền mặt hiện có : 85.214$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



QUOTE(chính mi @ Feb 22 2008, 03:34 PM)
QUOTE(Sir_Reb @ Feb 21 2008, 10:34 PM)
Các bác cứ nghe nhạc kiểu này thì nhạc Trịnh trở thành thứ nhạc buồn cười và ngớ ngẩn hết ạ. Âm nhạc là nghệ thuật mà nghệ thuật thì phải Triết mới có giá các bác ợ. Triết cả đấy ......
*



laugh1.gif
..."Ối a, ối a, ối a, ối a
Có một gã chán đời về nhà ôm cây bàng già một mình
Rồi khóc rồi cười một mình, chưa từng ai ôm anh ta
Ối a, ối a, ối a, ối a
"...

Đây là một đoạn trích bài hát "táo bón" của TT laugh1.gif,
các bác nghe thử
http://www.vietboom.com/music/#Play,17853

Lời bài hát ngồ ngộ khiến người nghe liên tưởng đến câu chuyện: có đôi trai gái dắt nhau vào một bụi cây ven đường tình tự. Tới đoạn cao trào, chỉ nghe được trong tiếng thở hào hển gấp gáp của họ mẩu thoại :

- Ối a… anh mà không lấy được em thì anh sẽ chết, ối a …

- Ối a …em mà không lấy được anh thì em cũng chết, ối a …


Họ đã nói và làm với nhau những gì, tưởng chỉ có trời biết, đất biết… nên cứ tự nhiên mà say sưa, mà tình tứ, đến nỗi chẳng hay ở lùm cây bên cạnh cũng có một người đi đường đang tạt vào để giải quyết nỗi sầu riêng. Khốn nỗi, anh chàng này lại bị … táo bón nặng. Đang cơn bĩ cực, cố rặn mãi chẳng ra, tình cờ nghe được những lời có cánh của đôi trai gái nói trên anh ta buột mồm phì khí :

- Ối a …ông mà không… í…a … ị… được bãi này… thì ông cũng chết, ối a…, ối a…, ối a…, ối a…, ối a………

laugh1.gif
*



Ối a...í a...cười chết...cười sặc sụa. Quên cả 3 con tàu già đang há mõm chờ mình đấu tranh với lãi suất cao chót vót cho "chúng" đi vác từ cái quái quỉ gì gọi là Bahamas về VN.


--------------------
..........................................
nhiều khi muốn đi về nơi phố xa
nhiều khi muốn quay về ngồi yên dưới hiên nhà...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Chitto
post Feb 27 2008, 12:51 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #9

Sư cọ chùa mốc
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 1.904
Tham gia từ: 20-August 02
Thành viên thứ: 190



QUOTE(Bến @ Feb 26 2008, 11:52 AM)
QUOTE(chính mi @ Feb 22 2008, 03:34 PM)


..."Ối a, ối a, ối a, ối a
Có một gã chán đời về nhà ôm cây bàng già một mình
Rồi khóc rồi cười một mình, chưa từng ai ôm anh ta
Ối a, ối a, ối a, ối a
"...

Đây là một đoạn trích bài hát "táo bón" của TT laugh1.gif,
các bác nghe thử
http://www.vietboom.com/music/#Play,17853



Ối a...í a...cười chết...cười sặc sụa. Quên cả 3 con tàu già đang há mõm chờ mình đấu tranh với lãi suất cao chót vót cho "chúng" đi vác từ cái quái quỉ gì gọi là Bahamas về VN.
*



Tôi không thấy có cái gì đáng buồn cười ở đây, cũng như ngôn ngữ trong ca khúc Trần Tiến có gì đáng để mà bạn gọi với tính từ thô thiển đến thế.

Những bài hát của Trần Tiến - nếu ai đã từng biết - đều rất gần gũi, chân thực. Ông gần như là người duy nhất đưa những điều cực kì bình thường của cuộc sống vào trong bài hát, mà không bị những lối mòn của văn hoa bay bướm giả tạo.

"Có một thiếu phụ buồn đợi chồng, hai mươi năm vời vợi vời vợi
Cào xé trên giường một mình, nhưng không nỡ sang sông".

Với những người trong đầu sẵn thô thiển thì thấy mấy câu đó thô, còn người hiểu thì có thể khóc cho hai câu đó.

Nếu bạn thích cười đến thế, tôi viết lại mấy câu trong một bài khác của Trần Tiến cho bạn cười luôn thể:

"Có khu rừng thanh niên xung phong, thiếu đàn ông, toàn con gái chưa chồng
Họ cứ cười như điên như điên, chiến tranh thì liên miên liên miên
Họ không cười thì chết mất, mi lá mi rề mi lá mi...


Buồn cười nhỉ ??? Buồn cười quá cơ...

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Chitto: Feb 27 2008, 12:52 PM



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
nguoiachau
post Feb 27 2008, 02:19 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #10

Newbie


Nhóm: Dân ngụ cư
Số bài viết: 6
Tham gia từ: 19-February 08
Thành viên thứ: 4.264

Tiền mặt hiện có : 526$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



Để dễ hiểu hơn em xin nói về một người khi xem một bức tranh.
Em biết một số người có hiểu biết và khả năng đánh giá hội họa rất cao nhưng không hề đạt được rung cảm khi ngắm tranh (do họ thừa nhận). Ngược lại, đôi khi những người không hề có hiểu biết gì về hội họa lại có rung động rất mạnh mẽ khi ngắm nhìn những bức tranh đó.
Tự thân nghệ thuật nó vượt qua mọi giới hạn của nó.
Để nghe được nhạc thì ngoài khả năng cảm nhận thì người nghe cũng cần có một hiểu biết căn bản và hệ thống về âm nhạc.Âm nhạc là môn Nghệ thuật thông qua tính giác để khơi dậy cảm xúc.Thế nên khi nghe nhạc cũng không nên gượng ép để hiểu lời bài hát làm gì .Khi mỗi người nghe thì có thể hiểu một cách khác nhau tùy theo cảm xúc của mình.Chúng ta có cảm xúc của riêng ta,có sự suy tưởng về bản thân về cuộc đời.Chính lúc đó bài hát đã hoàn thành nhiệm vụ của nó.Chắc các bạn nghe một bài hát nước ngoài .Bạn không hiểu gì nhưng bạn thấy hay và có sự rung động .Cũng như bạn xem một bức tranh của Picaso hay J.Pollock có khi bạn không hiểu nó nhưng bạn thích nó...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Văn Học & Ngôn Ngữ · Bài mới tiếp theo »
 

2 Trang  1 2 >
Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC