Bằng Kiều
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
Bằng Kiều
Malchik |
Feb 16 2009, 11:37 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#21
|
Nhũn Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 1.434 Tham gia từ: 13-December 03 Đến từ: Hà Nội Thành viên thứ: 1.317 Tiền mặt hiện có : 60.477$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Mình nghĩ bạn BK cũng giống như các bạn bên topic của anh Khoa thôi, đấy là lựa chọn của anh í, làm sao các bạn phải coi anh í thảm thảm là sao? Có thể anh í chọn sân khấu nhỏ, tuần 1 lần, đấy là niềm vui của anh í. Ở nhà giờ làm gì có sân khấu lớn, cùng phòng trà, show cả thôi. Sôi động thì cũng chỉ đến hát trên Game online Audition mà thôi.
-------------------- Ngựa giong ruổi, lưng đeo cung tiễn...
|
em Ex |
Feb 16 2009, 11:45 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#22
|
Irreplaceable Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 3.299 Tham gia từ: 21-August 02 Đến từ: hà nội Thành viên thứ: 208 Tiền mặt hiện có : 57.904$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Thì em cũng nói chắc là anh ta thích vậy, với lại chắc mặt ảnh thảm sẵn
Còn làm nghệ thuật biểu diễn ở hải ngoại, the ambience, well, it's hard to explain, it's simply not where our art belongs, it looks and feels kinda sad, IMHO. -------------------- Bao giờ cho đến ngày xưa...
|
Mip |
Feb 16 2009, 11:56 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#23
|
Brown Sugar Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 4.254 Tham gia từ: 20-February 06 Thành viên thứ: 2.312 Tiền mặt hiện có : 81.854$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
QUOTE(Malchik @ Feb 16 2009, 05:37 PM) Mình nghĩ bạn BK cũng giống như các bạn bên topic của anh Khoa thôi, đấy là lựa chọn của anh í, làm sao các bạn phải coi anh í thảm thảm là sao? Có thể anh í chọn sân khấu nhỏ, tuần 1 lần, đấy là niềm vui của anh í. Ở nhà giờ làm gì có sân khấu lớn, cùng phòng trà, show cả thôi. Sôi động thì cũng chỉ đến hát trên Game online Audition mà thôi. Có ai chỉ trích gì anh ý đâu, nhìn vẻ mặt anh ý trông nhàu nhàu thảm thảm thì nói thế thôi mà . Kể cả Thu Phương /Huy MC thì cũng phải nói rõ là "nhìn bề ngoài" thế thôi chứ thực tình thế nào, người trong cuộc là biết rõ nhất. Mình thì chưa bao giờ thích đôi này nên cũng chưa bao giờ cụ thể quan tâm theo dõi sự nghiệp ra sao. Nhân tiện kể chuyện phiếm, Khánh Ly hôm qua hát bài "Một lần chợt nghe quê quán tôi xưa, giọng người gọi tôi nghe tiếng rất nhu mì.... " (tại vì mình không nhớ bài này tên là gì mà) thế xong một lúc thì quên lời, hát đi hát lại mấy lần một khúc hehehe. Mình đang càu nhàu thì KL hát xong xuôi cũng nhớ ra, gỡ gạc "bài này còn đoạn "như vầy như vầy" nữa" hehe. -------------------- You only live twice: once for yourself and once for your dreams
Tomorrow never happens |
Mr. Smith |
Feb 17 2009, 01:04 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#24
|
ma Nhóm: Chánh tổng Số bài viết: 5.622 Tham gia từ: 12-March 02 Thành viên thứ: 49 Tiền mặt hiện có : 78.619$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Bên đời hiu quạnh thì phải.
-------------------- Here comes the sun, here comes the sun.
And I say, it's all right. |
Tit |
Feb 17 2009, 09:28 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#25
|
Mãi mãi là nụ hậu Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 4.620 Tham gia từ: 5-May 05 Thành viên thứ: 1.707 Tiền mặt hiện có : 1.142.641$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Mình thì thấy anh BK dạo này mặt mày công nhận là không giống như trước thật Trước khi anh ý sang hải ngoại thì mặt mày anh ý nói chung là... câng câng Nhìn thấy rõ sự kiêu ngạo của một ngôi sao đang sáng giá trên gương mặt (cảm nhận của cá nhân tớ lúc gặp mặt ảnh ở ngoài). Còn từ khi ảnh ra hải ngoại thì thấy ảnh chín chắn hơn điềm đạm hơn, kể từ vẻ bề ngoài cho tới giọng hát. Có lẽ là sang sống bên Mỹ thì ảnh cũng đã bị sóng gió cuộc đời táp vào mặt vài trận, chứ không phải cứ được thời thuận lợi, lên vù vù như hồi trong nước nữa. Tiền kiếm được có lẽ ở hải ngoại sẽ nhiều hơn, nhưng rõ ràng là sân khấu để anh tung hòanh thì không thể nhiều, không thể lớn, không thể được tung hô nhiều được như khi ở trong nước. Nhưng mà biết đâu đấy, anh ấy lại thích cuộc sống như thế hơn: ở sân khấu nhỏ nhỏ, và kiếm được nhièu xèng là ok rồi
Còn một điều nữa mà tớ thấy thuận lợi cho ca sỹ khi ở hải ngoại, đó là tuổi nghề ca sỹ được kéo dài hơn các ca sỹ trong nước. Tớ thấy các ông bà ca sỹ già già ở hải ngoại vẫn nhận được show, chứ nếu ở trong nước thì có mà bị xếp xó từ lâu rồi. Ví dụ như cùng thời với Bằng Kiều, Thu Phương thì bây giờ Mỹ Linh, Thanh Lam dù vẫn đứng hàng diva nhưng đâu mấy khi thấy lên sân khấu nữa đâu, kể cả mấy chương trình lớn như Duyên Dáng VN mà cũng không thấy có mặt Nữa là những tầm già già hơn nữa thì thôi, rõ là lui về vườn hết cả, may ra thì vào nhạc viện day cơ bản cho mấy em sinh viên. Edit: hồi vợ chồng Thu Phương Huy MC còn ở trong nước, mình đã nghe nói đôi đó cũng có hạnh phúc gì đâu, cả vợ cả chồng chửi nhau văng tục, còn tát nhau sau cánh gà nữa Thế nên giờ họ chia tay nhau cũng không nên đổ tại vì hòan cảnh khi bỏ ra hải ngoại, rồi thì tiếc cho hạnh phúc gia đình của họ. Ặc ặc, nếu ở lại trong nước biết đâu còn bỏ nhau sớm hơn ý chứ Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Tit: Feb 17 2009, 09:38 AM -------------------- Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay...
|
Mèo béo |
Feb 17 2009, 12:18 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#26
|
Hakunamatata Nhóm: Cầu vồng Số bài viết: 4.596 Tham gia từ: 3-April 04 Thành viên thứ: 1.421 Tiền mặt hiện có : 85.249$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Huy MC lăng nhăng với em Hồ Ngọc Hà nên mới bỏ nhau đấy ạ
-------------------- |
hồn nhiên |
Feb 17 2009, 02:16 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#27
|
Senior Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 808 Tham gia từ: 2-July 08 Thành viên thứ: 5.126 Tiền mặt hiện có : 431.948$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
QUOTE(Mèo béo @ Feb 17 2009, 12:18 PM) Ôi,có cả chiện đó nữa cơ à c Mèo? Vì thời Huy MC - Thu Phương khá lâu rồi (e nhớ hồi đó e học cấp III thì phải ) Còn Hồ Hà nghe đồn là mới lên được 3-4 năm nay và nhờ chàng Cường Đôla mới nổi được như vậy. -------------------- Life is tough!
|
Mip |
Feb 17 2009, 03:48 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#28
|
Brown Sugar Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 4.254 Tham gia từ: 20-February 06 Thành viên thứ: 2.312 Tiền mặt hiện có : 81.854$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
QUOTE(Tit @ Feb 17 2009, 03:28 AM) Edit: hồi vợ chồng Thu Phương Huy MC còn ở trong nước, mình đã nghe nói đôi đó cũng có hạnh phúc gì đâu, cả vợ cả chồng chửi nhau văng tục, còn tát nhau sau cánh gà nữa Thế nên giờ họ chia tay nhau cũng không nên đổ tại vì hòan cảnh khi bỏ ra hải ngoại, rồi thì tiếc cho hạnh phúc gia đình của họ. Ặc ặc, nếu ở lại trong nước biết đâu còn bỏ nhau sớm hơn ý chứ Ôi thế à, mình đúng là gà mờ, không biết gì hết!!! Lại còn bảo là "cái đôi này khéo chọn nhau, cả hai vợ chồng hát đều chán!!! Nhưng được cái tình củm yêu nhau thì thôi cũng có cái gỡ gạc" kekeke. -------------------- You only live twice: once for yourself and once for your dreams
Tomorrow never happens |
em Ex |
Feb 17 2009, 04:36 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#29
|
Irreplaceable Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 3.299 Tham gia từ: 21-August 02 Đến từ: hà nội Thành viên thứ: 208 Tiền mặt hiện có : 57.904$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Đời nghệ sĩ ở đâu cũng ngắn thôi, có thời và có khán giả cùng thời, khán giả trẻ đông nhất nên nghệ sĩ trẻ thịnh nhất, qua thời trẻ thì lượng khán giả phải giảm xuống.
Bên hải ngoại cũng có một rừng ca sĩ nghệ sĩ già già chả biết ngày thường làm gì chỉ thấy lâu lâu thì lên Thúy Nga hát mấy bài nghe vừa não vừa lỗi thời là đã rưng rưng hết cả, không phải ai cũng được như Tuấn Ngọc, Khánh Ly. Lý do đặc biệt mà các ông các các bà còn được hát nhỏ giọt tới ngày nay là vì có một lớp người Việt từ trung niên tới già xa xứ, sống một nơi hồn một nơi và do hoàn cảnh đặc biệt của đất nước mà sinh ra một tầng lớp khá lớn với rất nhiều nuối tiếc hồi cổ. Khi thế hệ này ra đi thì làm gì còn ai nghe, thế hệ trẻ nói tiếng Việt không sõi, nghe thì nghe nhạc Tây là chính, không có thế hệ kế cận để sáng tác, biểu diễn, không có công chúng, chết chắc! Làm kế toán, kỹ sư thì sống ở đâu cũng thế chứ làm nghệ thuật trình diễn thì không thể thiếu công chúng được đâu ạ, vươn ra thế giới xem chừng không thể nên kiểu gì cũng phải hướng về quê hương thôi. -------------------- Bao giờ cho đến ngày xưa...
|
Xốt |
Feb 17 2009, 06:16 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#30
|
đầu lạnh t(r)im nóng Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 667 Tham gia từ: 19-May 05 Thành viên thứ: 1.749 Tiền mặt hiện có : 52.751$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Ca nhạc hải ngoại chắc được vài chục năm lay lắt nữa là cũng phải ngỏm củ tỏi thôi. Thứ nhất là chất lượng âm nhạc hiện nay có thể coi là xấp xỉ số 0, chỉ được cái sân khấu, ánh sáng và các loại râu ria chuyên nghiệp kéo lại. Thứ nhì là thiếu ca sĩ giỏi và khán giả ngày càng ít đi.
Tiền kiếm được hải ngoại ăn thua gì so với kiếm trong nước. Ở trong nước một tháng thằng BK cũng phải gặm được cỡ tỉ hoặc nửa tỉ từ đủ các loại phòng trà, show, ra đĩa. Ở hải ngoại tháng được 3-5 buổi biểu diễn là giỏi, đĩa bán lách nhách, cả tháng kiếm sao được tiền tỉ, chưa kể là ra đường chẳng ai thèm nhìn, về nhà bị con vợ béo ị nó kẹp cổ. Đời anh hùng lầm lỡ mấy giây đồng hồ là thảm vậy đó. Đó là điển hình của loại ngu về văn hóa, dốt về kiến thức, tầm nhìn hạn chế. Nếu nó chống chính quyền vì nhân dân Việt Nam thì người ta còn ủng hộ, còn có đường ngày nào đó trở thành anh hùng. Đằng này nó chạy theo đít bọn ba que - vốn còn là một bọn đầu đất hơn cả chính quyền cộng sản, thì bảo sao bây giờ không giống con chó cún. -------------------- Tôi chỉ biết một điều chắc chắn đó là tôi không biết gì cả.
|
Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC |