Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

50 Trang < 1 2 3 4 5 > »  

· [ ] ·

 Thơ Cho Một Người - Hoàng Yến

Hoang Yen
post Aug 13 2003, 06:38 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #21

Irreplaceable Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 3.531
Tham gia từ: 5-August 03
Thành viên thứ: 1.187

Tiền mặt hiện có : 510.305$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



KHÚC HÁT RU

Em bện tình yêu bằng những sợi tơ mong manh màu nắng
Những sợi tơ dăng từ nỗi nhớ niềm thương
Theo gió nhẹ buông lên mái tóc pha sương
Anh có nghe tiếng dịu dàng tơ hát


Tiếng hát đưa anh về miền quê bát ngát
Dòng nước xanh dào dạt bến bờ xa
Sáo diều ai vi vút ngân nga
Đôi thôn nữ dắt tay nhau thong thả bước


Triền cỏ xanh non lưu bao lời hẹn ước
Âu yếm nâng niu những e ấp lứa đôi
Ngả lưng đi anh, mắt sẽ gặp mây trôi
Giữa thăm thẳm trời cao, tiếng tơ ru anh vào giấc mơ tình ái.

Hoàng Yến

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Hoang Yen: Aug 13 2003, 06:39 AM



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Hoang Yen
post Aug 13 2003, 06:50 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #22

Irreplaceable Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 3.531
Tham gia từ: 5-August 03
Thành viên thứ: 1.187

Tiền mặt hiện có : 510.305$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



SÓNG CỒN

Chúng mình là những hạt cát lẻ loi
Cuốn lên tìm điều gì trong gió
Những hạt cát khô trườn qua kẽ tay, bay theo nhịp thở
Những hạt cát trăn trở nhọc nhằn



Rồi một chiều,
Tình yêu như sóng cồn xô vào bờ cát
Những hạt cát xích lại gần nhau
Ướt át
Những hạt cát lặng im
Thôi xao động
Những hạt cát không còn bay
Trong lộng gió cô đơn
Những hạt cát nằm nghe
Từng đợt sóng cồn.


Hoàng Yến



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Hoang Yen
post Aug 13 2003, 10:53 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #23

Irreplaceable Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 3.531
Tham gia từ: 5-August 03
Thành viên thứ: 1.187

Tiền mặt hiện có : 510.305$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



CUỘC ĐỜI

Chúa đặt bàn tay em vào tay anh
Khoảnh khắc giao mùa lặng lẽ
Ta nép vào nhau hai mảng mầu sáng tối
Thánh ca trôi chầm chậm ngang đầu

Anh dắt tay em qua những vực sâu
Dạy em chắt chiu vị ngọt ngào trong cay đắng
Tìm giữa ồn ào cho riêng mình khoảng lặng
Biết lắng vui ngay cả lúc đau buồn

Anh mỉm cười khi nước mắt em tuôn
Dỗ dành em rằng cuộc đời đẹp lắm
Mỗi sớm mai bao nụ hồng lại thắm
Chim véo von, trong vườn nắng đang cười


Hoàng Yến

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Hoang Yen: Aug 14 2003, 08:33 AM



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
GENT
post Aug 14 2003, 01:13 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #24

Regular Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 151
Tham gia từ: 23-January 03
Thành viên thứ: 707

Tiền mặt hiện có : 662$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



Ôi hạnh phúc bình thường đơn giản quá
Mà bao năm mơ ước vẫn xa vời
Hai trái tim chung mái ấm đẹp đôi
Chung nhịp đập buồn vui cùng chia xẻ...
Tình bao lâu còn lại tập thơ xanh
Những hẹn hò tha thiết dẹt mộng lành
Những rung động một đời anh nhớ mãi
Anh vẫn đọi, những đêm dài trống trải
Dẫu ngòai trời mưa bão ngập mênh mông
Giá có em ngồi bên bếp lủa hồng
Ôi hạnh phúc bao giờ anh có được
Em thương nhớ , bao năm rồi mơ ước
Con đò nào cập bến được bình yên
Cuộc tình nào hạnh phúc được lâu bền
Em thương nhớ, đừng quên.... anh vẫn đợi !!!


--------------------
Thức giả thị bảo
Vô thức giả thị thảo



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
GENT
post Aug 14 2003, 01:21 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #25

Regular Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 151
Tham gia từ: 23-January 03
Thành viên thứ: 707

Tiền mặt hiện có : 662$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



Anh đến với em là lẽ tất nhiên
Như con sóng trở về với biển
Như qua mùa đông mùa xuân lại đến
Như sau cơn mưa là lúc mặt trời lên

Anh đến với em là lẽ tất nhiên
Như bông hoa đến ngày kết quả
Như con chim buổi chiều quay về tổ
Như máu trong người trở lại tim

Anh đến với em là lẽ tất nhiên
Như câu chuyện phải đến hồi kết thúc
Như cây kim địa bàn quay về hướng bắc
Cuộc đời anh hướng đến cuộc đời em

Anh đến với em là lẽ tất nhiên...


--------------------
Thức giả thị bảo
Vô thức giả thị thảo



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Hoang Yen
post Aug 14 2003, 12:14 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #26

Irreplaceable Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 3.531
Tham gia từ: 5-August 03
Thành viên thứ: 1.187

Tiền mặt hiện có : 510.305$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



HỜN GHEN


Vì em biết đời nhiều hoa thơm cỏ lạ
Những sắc hương làm nghiêng ngả hồn thơ
Nên lòng em thường thắc thỏm nghi ngờ
Chút hờn ghen vu vơ tìm về len lén


Tình yêu rộng có biết đâu bờ bến
Mỗi chia ly nhen nhúm một khởi đầu
Ai đo được lòng mấy tấc nông sâu
Những trắc ẩn đằng sau lời thương mến


Đã thuộc về nhau đừng nuôi nhiều quyến luyến
Cho em trao hồn tin cậy thơ ngây
Hoa cỏ gợi tình xin cứ tỏa hương bay
Khoảng trống lòng anh hãy lấp đầy bằng tim em say đắm.


Hoàng Yến



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Hoang Yen
post Aug 14 2003, 12:28 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #27

Irreplaceable Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 3.531
Tham gia từ: 5-August 03
Thành viên thứ: 1.187

Tiền mặt hiện có : 510.305$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



NGUYỆN ƯỚC


Em biết ghi tình yêu vào đâu
Mình phải lòng nhau giữa bộn bề cuộc sống
Anh gõ cửa cho hồn em mở rộng
Như nắng hồng lay dậy những sắc hương


Ta đắm mình vào khoảnh khắc yêu thương
Nghe hạnh phúc thầm thì trong im lặng
Chút ngọt ngào sau bao nhiêu cay đắng
Mình hôn nhau đi anh.


Em không thể ghi được vào đâu
Khối yêu đương còn chan chứa nỗi sầu
Ghi sao nổi bằng những dòng nước mắt
Đành thắp tim lên, quì xuống nguyện cầu


Ai ơi, lòng đừng như lá úa
Để tình em xanh mãi đến bạc đầu.


Hoàng Yến



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Hoang Yen
post Aug 14 2003, 12:37 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #28

Irreplaceable Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 3.531
Tham gia từ: 5-August 03
Thành viên thứ: 1.187

Tiền mặt hiện có : 510.305$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



XƯNG TỘI


Xin được quì trong Giáo Đường Tình Yêu
Nghe chuông ái ân xua tan giá lạnh
Lời nguyện cầu thắp sáng tim bất hạnh
Lạy Chúa lòng lành, em yêu anh.


Vời vợi kiếm tìm suốt năm tháng tuổi xanh
Ngọn nến nhỏ nhoi mệt nhoài trong đêm tối
Cánh bông hoa dâng héo hon trên cỏ rối
Lệ buồn lăn xuống làn môi.


Thánh ca ngọt như lời ru bên nôi
Mũi tên ái tình bay từ đôi cánh thiên thần bé bỏng
Giáo đường hiện giữa vòng tay mở rộng
Bình yên trải lòng bằng một nụ hôn.


Hoàng Yến



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Hoang Yen
post Aug 15 2003, 10:42 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #29

Irreplaceable Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 3.531
Tham gia từ: 5-August 03
Thành viên thứ: 1.187

Tiền mặt hiện có : 510.305$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



RU TÌNH


Ngủ đi nỗi đau của em
Vần thơ ru chảy từng đêm ngọt ngào
Mối tình say đắm nguyện trao
Người thương xin hãy khắc vào con tim



Hoàng Yến



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Hoang Yen
post Aug 15 2003, 10:46 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #30

Irreplaceable Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 3.531
Tham gia từ: 5-August 03
Thành viên thứ: 1.187

Tiền mặt hiện có : 510.305$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



CÔ BÉ MẤT BÚP BÊ



Em đưa anh vào thế giới của em
Kể anh nghe câu chuyện ngày còn bé
Tròn năm tuổi nhận món quà từ mẹ
Mừng rỡ reo hò, quà là một búp bê.

Luôn bế trên tay và yêu thích, mải mê
Tìm đồ điểm trang cho nàng tiên của bé.
Bé cùng nàng đi vào truyện cha kể
Vào những giấc mơ thấp thoáng nắng lung linh,

Con đường nhỏ dẫn đến lâu đài xinh
Cỗ song mã leng keng dàn chuông bạc
Trong lâu đài không có ai độc ác,
Vườn đầy hoa chim mải hót say sưa.

Hạnh phúc ngọt ngào cho đến một buổi trưa
Trời nắng gắt bé ngồi bên bậu cửa
Đang quạt cho nàng tiên, đột nhiên ngã ngửa
Một thằng bé chạy ngang đẩy bé, cướp búp bê!

Thật đau buồn, bé khóc mãi chán chê
Vẫn không hết nhớ thương nàng tiên bé
Ngày qua ngày bé mong tìm đứa trẻ
Sẽ đưa hết đồ chơi của bé đổi búp bê....

Anh chợt cười, cô bé ấy ngốc ghê!
Không chơi thứ này thì chơi thứ khác,
Lớn lên hiểu đời không là khúc nhạc
Sao còn lưu luyến những du dương?

Em trả lời bằng ánh mắt yêu thương
Ước muốn của em chẳng khi nào có được
Cho dẫu lớn lên rồi bao khó khăn gắng vượt
Em vẫn là em, cô bé mất búp bê


Hoàng Yến



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Văn Học & Ngôn Ngữ · Bài mới tiếp theo »
 

50 Trang < 1 2 3 4 5 > » 
Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC