Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

3 Trang < 1 2 3 > 

· [ ] ·

 Hà Nội 2008

Thị Anh
post May 10 2008, 07:05 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #11

Kẻ ngơ ngẩn như những người đần trong cổ tích.
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 3.036
Tham gia từ: 15-June 05
Thành viên thứ: 1.805

Tiền mặt hiện có : 75.874$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



Mịa kíp điên con bà nó ruột.

Sáng thứ 7:

6h30 loa phường đã ông ổng như chó cắn ma bắt toàn dân đi quét rác tổng vệ sinh đường phố.

Xong rồi ông ổng thuế má trung tâm thương mại rồi bọn ngân hàng nó quảng cáo.

Muốn bóp cổ bọn nó quá.

Vừa mới nằm ngủ lúc 4h. cry1.gif

sao chúng nó ko tôn trọng quyền được nghỉ ngơi sáng thứ 7 của người dân nhỉ?

--


(Em Ex: Chỗ chị từ hồi có cô sửa morat giỏi về làm, tự dưng c kém chính tả hẳn đi leuleu.gif )

--

Ối giời, lại còn đang giao hưởng piano Hà Nội vùng đứng lên sông Hồng réo kìa...

Sao ko học tập bạn Hội An, nhạc cao cấp êm dịu khe khẽ vào mỗi buổi chiều nhỉ?


Ai lại ông ổng thế kia... sad1.gif

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Thị Anh: May 10 2008, 07:16 AM


--------------------
... những khi va vấp ưu phiền, con chỉ cần về với mẹ yêu...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Tương Như
post May 10 2008, 01:23 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #12

Newbie


Nhóm: Dân ngụ cư
Số bài viết: 24
Tham gia từ: 1-July 07
Thành viên thứ: 3.240

Tiền mặt hiện có : 1.600$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



QUOTE(Thị Anh @ May 10 2008, 07:05 AM)
Mịa kíp điên con bà nó ruột.

*



Mụ vừa đi và chưởi, bao giờ cũng thế, cứ bị thằng mả mẹ nào nó lừa tình là mụ lại chưởi. Mụ chưởi thằng loa phường, mụ chưởi thuế má ngân hàng, mụ chưởi giao hợp hưởng sướng Hà Lội đứng lên Sông Hồng nằm xuống, mụ chưởi tuốt, chưởi um cả làng Ven này lên.


--------------------
Ký kiếc gì!



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Evil
post May 10 2008, 05:43 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #13

Elite Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 1.596
Tham gia từ: 12-April 06
Thành viên thứ: 2.406

Tiền mặt hiện có : 195.426$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



QUOTE(Thị Anh @ May 10 2008, 03:01 AM)
Nửa đêm về sáng, ngồi lần mò sake, mà tự dưng thèm nước đậu quá.
Nước đậu, là nước đậu phụ thôi, chứ ko phải nước đậu lành đóng trong chai bán sẵn của các hãng.

Xưa, cậu tôi yêu và lấy một cô gái làng Mơ Táo. Dân làng Mơ Táo thường làm đậu rồi chuyển đi các chợ, gần nhất, chính là chợ Mơ. Đậu phụ Mơ ngon nổi tiếng, bởi vị bùi, ngậy, và béo.

Hồi đó, còn nghèo, lấy chồng, theo chồng, nhưng mợ tôi, (xinh xinh, giờ vẫn trẻ và xinh, lại giầu) cần cù chăm chỉ mang theo cả bí quyết làm đậu về làm ở dưới bếp.

Tôi thường thích đứng xem, rồi thích bóc từng chiếc đậu bé bằng 3 ngón tay ra khỏi chiếc khăn xô. Làm đậu, là phải nhẹ nhàng, khéo léo... Chứ mạnh tay một tí thôi, đậu đã nát, là lỗ vốn.

Nước đậu hình như chảy từ cái bộ giá ép đậu bằng gỗ, rồi chảy xuống cái xô ở dưới. Hơi nóng vẫn còn bốc lên từ nước đậu .


Tôi thích nước đậu. Hồi xưa, nó thơm và ngậy, chứ chẳng như bây giờ nhạt nhẽo, nhưng tôi thi thoảng vẫn thèm... mà muốn có cái thứ nước xịn như xưa, cũng chẳng kiếm đâu ra.

Có một dạo, nghe mẹ tôi nói:"họ đồn, trong đậu phụ có cả thạch cao. / Hả? Thật á mẹ?/ Ừ, sợ lắm, tạm dừng một thời gian nhé!"...

Thằng cháu tôi vốn thích ăn đậu phụ khoai tây, thiếu đậu, nó chả biết ăn gì. Chả lẽ cơm ko. Đúng là thằng ngố thật.

Thôi, tóm lại, thèm nước đậu quá.
*



Đậu nành ngâm rồi cho vào cối xay. Hòa nước rồi lọc. Lọc xong rồi đun. Thơm, ngậy, mùi rất ấm.


--------------------
Chó cứ sủa, đoàn người cứ đi
Chó cứ sủa, trăng cứ lên



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Thị Anh
post Nov 5 2008, 07:00 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #14

Kẻ ngơ ngẩn như những người đần trong cổ tích.
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 3.036
Tham gia từ: 15-June 05
Thành viên thứ: 1.805

Tiền mặt hiện có : 75.874$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



Tức quá.

Công nhân, trước kia, những chiếc loa phường sủa ông ổng, gây ức chế cho người dân bởi tính vô tác dụng của nó, lại mở vào những lúc vô duyên.

Thế mà khi mùa nước lũ, sao nó ko biết sử dụng chức năng của nó, mà alo cho bà con dân phố biết chỗ nào đang thi công, chỗ nào có nắp cống . Mọi khi có nhà nào xây dựng dù ở trong hang cùng nhõ hẻm, bọn xây dựng phường quận cũng đánh hơi thấy xông vào phạt vài trăm vài triệu.

Thế mà nay những việc biết chỗ nào đường đang làm, ổ trâu ổ chó, nắp cống đang mở, chỗ nào gần sông gần bể, thì ko alo cho người ta biết.

Thêm nữa, những lúc ko đi được, thì phương tiện của nhà nước đâu? Chả lẽ chưa bao giờ diễn tập cứu hộ à? Chỉ diễn tập duyệt binh với múa may thôi à? Hay nghĩ, Hà Nôi, thành phố trong sông sẽ chả bao giờ có chuyện chìm trong nước lũ như vậy?

Lẽ ra, người ta nên cấp những chiếc ô tô rộng, kiểu như bus, mở rộng cửa, kể cả ở những chỗ ko phải cửa bến , đưa người ta đi. Quân đội lắm quả xe hoành tráng, sao ko lôi ra đỡ đần cho dân nhỉ?

Dân ta tự lội, tự đi, tự bỏ tiền ra đi những vài chục vài trăm ngàn, miễn sao là thoát nạn. Nếu có các phương tiện cứu hộ của nhà nước, có phải đỡ biết bao ko nhỉ?



--------------------
... những khi va vấp ưu phiền, con chỉ cần về với mẹ yêu...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Milou
post Nov 5 2008, 07:35 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #15

ngừ dzẹp vô tình
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 7.152
Tham gia từ: 3-February 02
Đến từ: trên trời dưới đất
Thành viên thứ: 26

Tiền mặt hiện có : 2.264.697$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



http://dantri.com.vn/Sukien/Ha-Loi-Song-vo...8/11/258246.vip
http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/viethung/song/13.jpg
Ngồi bè cũng không yên

Ngập cao như vậy thì bằng hồi Katrina/New Orleans rùi. HN cũng nằm trong một lòng chảo ven sông Hồng à?



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Thalassa
post Nov 5 2008, 11:55 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #16

Con nai vàng ngơ ngác, đạp trên lá vàng khô.


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 947
Tham gia từ: 19-November 07
Đến từ: The dark side of the Moon
Thành viên thứ: 3.742

Tiền mặt hiện có : 2.677$
Số tuần chưa đóng thuế : 1

Bình chọn :



QUOTE(Milou @ Nov 5 2008, 08:35 AM)
Ngập cao như vậy thì bằng hồi Katrina/New Orleans rùi. HN cũng nằm trong một lòng chảo ven sông Hồng à?



Thì chính vì thế nên nó mới có tên là Hà Nội mà bác dry1.gif


--------------------



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
root
post Nov 5 2008, 03:57 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #17

Một người gắn bó và đang xây dựng VENOnline ngày một tốt đẹp hơn
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 1.935
Tham gia từ: 12-August 02
Thành viên thứ: 140

Tiền mặt hiện có : 52.125$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



QUOTE(Milou @ Nov 5 2008, 07:35 AM)

Ngập cao như vậy thì bằng hồi Katrina/New Orleans rùi. HN cũng nằm trong một lòng chảo ven sông Hồng à?
*



Bác Milou nên xem cái link này, có rất nhiều ảnh hay và kì thú: (@click here)

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi root: Nov 5 2008, 03:58 PM


--------------------
Cuộc đời không có phím undo!



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Milou
post Nov 6 2008, 02:58 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #18

ngừ dzẹp vô tình
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 7.152
Tham gia từ: 3-February 02
Đến từ: trên trời dưới đất
Thành viên thứ: 26

Tiền mặt hiện có : 2.264.697$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Ngập tới bẹn mới so sánh được với New Orleans chứ đến đầu gối thì chưa ăn thua.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
khoaitayran
post Nov 6 2008, 03:39 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #19

Chị Khoai có chồng zồi


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 4.909
Tham gia từ: 22-August 02
Đến từ: Từ những phố xưa tôi về...
Thành viên thứ: 226

Tiền mặt hiện có : 98.642$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Chỗ ngập ít nhất mới là đầu gối bác ạ, nhiều chỗ ngang thắt lưng cơ.


--------------------
Thôi em, nước mắt
Đừng rơi lã chã

Già xấu béo thì đã làm sao nào?

Em mãi là hai mươi tuổi
Anh mãi là mùa xanh xưa
Giữ trọn tình người cho đẹp

Không có gì là vĩnh viễn



Member of ePi Sys Dev Group


user posted image




User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
root
post Nov 6 2008, 09:39 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #20

Một người gắn bó và đang xây dựng VENOnline ngày một tốt đẹp hơn
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 1.935
Tham gia từ: 12-August 02
Thành viên thứ: 140

Tiền mặt hiện có : 52.125$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



QUOTE(Milou @ Nov 6 2008, 02:58 AM)
Ngập tới bẹn mới so sánh được với New Orleans chứ đến đầu gối thì chưa ăn thua.
*



Ý bác Milou là ngập tới bẹn của thằng Tây phải không ạ? Nếu thế thì tương đương với bụng của người Việt rồi. Nhưng mà chỗ sâu nhất ở HN thế này cơ bác ạ

http://www.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2008/11/3BA0813A/

QUOTE
Theo UBND Hà Nội, Định Công và Tân Mai là hai nơi ngập nhất, với mức sâu nhất là 2,5 mét.
http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/81/3A/Nuoc-ngap-031.jpg
Những gian nhà cấp 4 ngập tới mái.


--------------------
Cuộc đời không có phím undo!



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Văn Học & Ngôn Ngữ · Bài mới tiếp theo »
 

3 Trang < 1 2 3 >
Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC