Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

14 Trang « < 8 9 10 11 12 > »  

· [ ] ·

 Bâng Quơ, Cho những gì lung tung linh tinh

Hanoi07
post May 11 2007, 06:04 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #91

Newbie


Nhóm: Dân ngụ cư
Số bài viết: 3
Tham gia từ: 28-March 07
Thành viên thứ: 2.952

Tiền mặt hiện có : 393$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Thơ của Lantuvien hay lắm làm tớ lại thấy nhớ Hà Nội quá này.

Hì, tớ chẳng biết làm thơ đâu, hôm nọ tự nhiên nổi hứng viết linh tinh vài câu cho đỡ buồn. Khi nào có tâm sự tớ sẽ vô đây viết nhưng xin phép được viết văn xuôi thôi vì thơ của tớ đọc chẳng khác gì văn xuôi cả, hí hí.

Cảm ơn vì lời mời của bạn nhé!



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
theindigo
post May 14 2007, 12:00 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #92

Newbie


Nhóm: Dân ngụ cư
Số bài viết: 19
Tham gia từ: 19-August 06
Thành viên thứ: 2.597

Tiền mặt hiện có : 666$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Một ai kia

Một ai ở ngoài kia
Là người chưa từng gặp
Một ai đó xa lạ
đă mỉm cười với ta

Một ai đó ngoài kia
Một bông hồng màu đỏ
Một ai đó thân thương
Bước chân xa dần xa

Một ai đó quen ta
Một ai mà ta biết
Một người cùng hút thuốc
cùng ngắm 1 chậu hoa

Một ai , một ai ở gần ta
không còn bên ta nữa
một ai xa vời vợi
vời vợi khi kề bên

thành phố lúc hoàng hôn
thành phố màu ảm đạm
da tay ai lành lạnh
thành phố không của ta

Một ai mà ta quen
Bước qua nhau thật vội
Một ai từng gần gụi
Nụ cười không đầu môi...

Một ai ở ngoài kia
Một ai, không ai cả
Một ai kia xa lạ
Một ai kia, một ai




User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
lantuvien_ttt
post May 14 2007, 06:36 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #93

Regular Member


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 202
Tham gia từ: 22-September 06
Thành viên thứ: 2.644

Tiền mặt hiện có : 24.730$
Số tuần chưa đóng thuế : 5

Bình chọn :



http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2007/01/3B9F1E33/Yeu%20123.jpg


Hà Nội đêm

Thả trong đêm, làn gió
Đến từ lòng Hồ Tây
Đường Thanh Niên quá rộng
Ta bé con bên người.

Giấu trong đêm, nụ cười
Ngàn ngàn con mắt lá
Những vòng xe hối hả
Sẽ đi đâu, về đâu?

Khép mi, hít thật sâu
Mùi ngọc lan góc phố
Nồng nàn như hơi thở
Bàn tay trong bàn tay.

Những con đường xa bay
Bỏ phố dài ở lại
Gió ru mùa ngủ mãi
Đợi ngày xưa, người xưa...

Hà Nội thưa ánh đèn
Nụ cười không nhặt nữa...

A.M 14/5/07


--------------------
Vì em không phải cô gái làng chài
Và vì anh không là thuyền trưởng
Nên có một cánh buồm đỏ thắm cứ rực màu trong giông bão
Mải miết kiếm tìm mà chẳng thể nào cập bến ước mơ.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
lantuvien_ttt
post May 27 2007, 02:48 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #94

Regular Member


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 202
Tham gia từ: 22-September 06
Thành viên thứ: 2.644

Tiền mặt hiện có : 24.730$
Số tuần chưa đóng thuế : 5

Bình chọn :



http://i26.photobucket.com/albums/c135/lantuvien_ttt/hoamuaha.jpg




Hoa mưa mùa hạ

Giờ căn phòng đã tắt điện rồi
Đêm ngủ yên… còn mình thì thức.
Ngoài ban công gió ngồi kể chuyện
Chiều nay một cơn mưa vừa qua…

Bây giờ mùi hoa ấy đã xa
Góc phố cũ không còn ai đứng đợi
Mình nói với ngày xưa một lời xin lỗi.


Có bao giờ lại cùng nhau ngược dốc lên đồi
Cùng đi trên cây cầu nối hai triền núi
Bên kia là rừng, dưới sâu là suối
Hoa dẻ vàng thơm mềm mỗi ngón tay.

Có bao giờ quên được buổi chiều này
Khi chúng ta ngồi dưới bóng thông, ngửa cổ lên trời nghêu ngao hát
Những chú ve xung quanh nhiệt tình đếm nhạc
Và mùa hạ ngân dài từ đấy,
thật dịu dàng…

Đến bây giờ mùi hoa vẫn lang thang
Nơi góc phố người thôi chờ người nữa
Ngoài ban công gió thì thầm chuyện kể
Chiều nay hoa ướt theo mưa…

Giờ trong phòng ánh đèn đã tắt rồi
Mùa hạ ngủ quên…
Mình không khép cửa!

(Cho một đêm khó ngủ sau cơn mưa, 26/5/07)


Bài viết này được sửa chữa mông má bởi lantuvien_ttt: May 27 2007, 08:33 PM


--------------------
Vì em không phải cô gái làng chài
Và vì anh không là thuyền trưởng
Nên có một cánh buồm đỏ thắm cứ rực màu trong giông bão
Mải miết kiếm tìm mà chẳng thể nào cập bến ước mơ.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
lantuvien_ttt
post Jun 5 2007, 08:21 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #95

Regular Member


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 202
Tham gia từ: 22-September 06
Thành viên thứ: 2.644

Tiền mặt hiện có : 24.730$
Số tuần chưa đóng thuế : 5

Bình chọn :



http://i26.photobucket.com/albums/c135/lantuvien_ttt/bychimshinnhbaymt-photobychiquyenmy.jpg

(photo by chị Mỹ Quyên)

32B Điện Biên Phủ

Lâu rồi không đến cùng nhau
Quán café vắng như lời hứa
Lòng hẹn lòng đừng xôn xao.

Lâu rồi không đến cùng nhau
Tháng 6 rủ đi đâu những nỗi buồn bất chợt,
Lũ chim sẻ cũng giục nhau bay mất.


Một mình tôi đến tìm tôi
Qua cầu thang gỗ đã mục quá rồi
Nhặt những nụ cười còn vương- rất tội!

Một mình tôi đến cùng tôi
Bản nhạc cũ không thể nhớ ra tên gọi nữa.
Biết hỏi ai bây giờ?


Lâu rồi không đến cùng nhau
Khung cửa sổ nhìn sang bên đường hàng cây xanh lá
Những chậu xương rồng mùa nào cũng thờ ơ thế cả.
Tôi - vẫn riêng tôi.

Lâu rồi không cùng nhau đến nữa
Quán café vắng quá một góc ngồi
Tháng 6 trời mưa… và tôi lại nhớ:

Lâu lắm rồi ta không đến tìm nhau!!!

Pm 5/6/07


P/S: bạn Hanoi07 có cái avatar nhìn yêu thế!:D

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi lantuvien_ttt: Jun 5 2007, 08:32 PM


--------------------
Vì em không phải cô gái làng chài
Và vì anh không là thuyền trưởng
Nên có một cánh buồm đỏ thắm cứ rực màu trong giông bão
Mải miết kiếm tìm mà chẳng thể nào cập bến ước mơ.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Hanoi07
post Jun 6 2007, 07:03 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #96

Newbie


Nhóm: Dân ngụ cư
Số bài viết: 3
Tham gia từ: 28-March 07
Thành viên thứ: 2.952

Tiền mặt hiện có : 393$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Hì hì, em bé trong đó nhìn có yêu bằng cô gái đứng dưới vòm cây kia không vậy ta?

Cảm ơn bạn vì lời khen rất là dễ thương nhé.

P.S Mà sao LTV làm thơ giỏi vậy? Cứ vài ngày lại thấy một bài rồi.

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Hanoi07: Jun 6 2007, 07:53 PM



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
lantuvien_ttt
post Jun 7 2007, 10:49 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #97

Regular Member


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 202
Tham gia từ: 22-September 06
Thành viên thứ: 2.644

Tiền mặt hiện có : 24.730$
Số tuần chưa đóng thuế : 5

Bình chọn :



http://i26.photobucket.com/albums/c135/lantuvien_ttt/filleetlabicycletteblogchiAxon.jpg


Cafe xa

Ngày mai anh đi xa
Hà Nội sao mà nhớ
Quán café buồn lắm
Những phố dài lặng câm.

Con đường thức âm thầm
Đợi vòng xe quay lại
Hàng cây xanh mê mải
Gọi anh về - rưng rưng.

Em hát câu lưng chừng:
Song to remember
…time to surrender (*)
Còn điều gì chưa nói?

Những vệt mưa tháng Sáu
Đọng nhạt nhoà ô cửa
Café đừng đắng nữa
Tóc em ướt rồi mà.

Ngày mai anh đi xa
Hà Nội sao thật vắng!

(*): Lời bài hát “Don’t you cry” (Kamelot)


Cho tối 6/6/07 ngồi ở Hà Nội Phố. Tháng 6 trời đổ cơn mưa.

P/S to Hanoi07: Hì, thỉnh thoảng tớ viết nghịch cho thư giãn, đỡ buồn ấy mà. Với lại thích ghi chép lại cảm xúc, lỡ một mai quên mất. leuleu.gif


--------------------
Vì em không phải cô gái làng chài
Và vì anh không là thuyền trưởng
Nên có một cánh buồm đỏ thắm cứ rực màu trong giông bão
Mải miết kiếm tìm mà chẳng thể nào cập bến ước mơ.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
lantuvien_ttt
post Jun 9 2007, 10:05 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #98

Regular Member


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 202
Tham gia từ: 22-September 06
Thành viên thứ: 2.644

Tiền mặt hiện có : 24.730$
Số tuần chưa đóng thuế : 5

Bình chọn :



http://chrysalide44.free.fr/dotclear/images/alafenetreweb.jpg



Mất ngủ

Làm thế nào để ngủ
Một giấc ngủ bình yên
Không vương chút ưu phiền
Của ngày dài mệt mỏi.

Làm thế nào để khỏi
Nghĩ về người đã xa
Chuyện của mình buồn lắm
Như một giọt nâu trầm.

Làm thế nào lặng câm
Lòng ơi, đừng nổi sóng!
Một mình tôi trong phòng
Đêm mùa hạ đăm đắm.

(Dù muôn vàn xa xăm,
Người với người cách trở
Nhưng mà tôi vẫn nhớ
Và nguyện cầu, hoài mong).

Một mình trong căn phòng
Thầm gọi cơn mưa nhỏ
Nỗi buồn như là gió
Không mang đến bình yên.

Làm sao hết ưu phiền
Làm sao ru mình ngủ?

9h pm, 9/6/07


--------------------
Vì em không phải cô gái làng chài
Và vì anh không là thuyền trưởng
Nên có một cánh buồm đỏ thắm cứ rực màu trong giông bão
Mải miết kiếm tìm mà chẳng thể nào cập bến ước mơ.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
lantuvien_ttt
post Jul 5 2007, 03:40 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #99

Regular Member


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 202
Tham gia từ: 22-September 06
Thành viên thứ: 2.644

Tiền mặt hiện có : 24.730$
Số tuần chưa đóng thuế : 5

Bình chọn :



http://bguisset.club.fr/pages/francais/images/jour_de_pluie_gris.jpg



Bão

Hình như là bão sắp về
Trên con đường mòn bóng nhỏ
Mặt hồ bỗng nhiên tràn gió
Hàng cây lặng im - lá đau.

Hình như mình rất nhớ nhau
Thầm ước góc cà phê ấm
Được ngồi bên nhau im lặng
Được ngắm nhìn nhau, thật gần.

Mà sao lòng mãi phân vân
Người có thương ta không nhỉ?
Tình yêu là gì? Ai biết.
Một mai ta lớn vẫn còn.

Hình như trên con đường mòn
Vừa ghé một cơn mưa nhỏ
Hình như trong hơi gió lạ
Nở một cánh hoa êm đềm.

Chiều nay bão đổ ngoài sân
Anh về xua tan cơn bão...

(3h5pm 5/7/07, cho bão số 1 của năm nay)





--------------------
Vì em không phải cô gái làng chài
Và vì anh không là thuyền trưởng
Nên có một cánh buồm đỏ thắm cứ rực màu trong giông bão
Mải miết kiếm tìm mà chẳng thể nào cập bến ước mơ.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
lantuvien_ttt
post Jul 21 2007, 03:26 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #100

Regular Member


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 202
Tham gia từ: 22-September 06
Thành viên thứ: 2.644

Tiền mặt hiện có : 24.730$
Số tuần chưa đóng thuế : 5

Bình chọn :



http://images.jupiterimages.com/common/detail/92/91/22889192.jpg


Quê nhà ta ơi...

Những giai điệu xanh gọi tên ai
Giữa cánh đồng
Em thắt bím tóc hai bên,
Bước đi chân sáo.
Không có câu trả lời nào
Ngoài nụ cười mỉm của bông hoa rơm.

Những giai điệu xanh ngân nga từ rất sớm
Trìu mến ru,
Giục mạ non mau lớn
Ơi những dấu móc đơn đang cúi xuống
Trên cánh đồng khuông nhạc
Cho mặt đất, bầu trời trìu mến yêu nhau.

Những giai điệu xanh nấp sau cánh diều
Không có câu trả lời nào
Cho em.

Từ cánh đồng về nhà bà đi qua cầu tre nhỏ
Hình như tuổi thơ đã ngủ quên ở đó.

Một vệt nắng vàng,
Một cơn gió lạ
Vườn nhà bà mềm mại cánh hoa rơi
Cửa sổ xanh mở về phía mặt trời
Bao nhiêu lá giấu bao nhiêu nắng.

Thôi em
Đừng kiếm tìm
Những giai điệu xanh đã nằm im lặng
Dưới chân cầu còn động một hồn hoa.

20/7/07


--------------------
Vì em không phải cô gái làng chài
Và vì anh không là thuyền trưởng
Nên có một cánh buồm đỏ thắm cứ rực màu trong giông bão
Mải miết kiếm tìm mà chẳng thể nào cập bến ước mơ.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Văn Học & Ngôn Ngữ · Bài mới tiếp theo »
 

14 Trang « < 8 9 10 11 12 > » 
Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC