Bực Tức Hay Giận Dỗi Hả? Trút Hộ Vào đây!
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
Bực Tức Hay Giận Dỗi Hả? Trút Hộ Vào đây!
Mayday |
Jul 2 2005, 12:42 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#11
|
Regular Member Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 143 Tham gia từ: 16-June 05 Thành viên thứ: 1.811 Tiền mặt hiện có : 653$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
Hôm wa Tếch dám xoá bài mình còn mắng mình nữa . Mất hết hứng . Tức wá . Tếch ơi là Tếch
|
ngautuan |
Jul 2 2005, 01:32 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#12
|
Senior Member Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 653 Tham gia từ: 16-May 02 Thành viên thứ: 91 Tiền mặt hiện có : 39.527$ Số tuần chưa đóng thuế : 10 Bình chọn : |
Cậu/cô Mayday tự trọng 1 chút.
Cậu/cô vào topic người ta pót bài linh tinh, còn lèm bèm cái gì nữa? Bác Xơ Mít bảo Cậu/cô nghiêm túc hơn là đúng rồi, lại còn lèm nhà lèm nhèm, ngay trong topic người khác đang nói chuyện, ko biết tôn trọng ai cả. Trẻ con trẻ cái mà hỗn hào, mắng cho thì quay sang cãi lem lẻm, còn chửi người khác nữa, md ! Bài viết này được sửa chữa mông má bởi ngautuan: Jul 2 2005, 01:34 PM |
Anh chỉ yêu mình em |
Jul 2 2005, 02:29 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#13
|
Advanced Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 251 Tham gia từ: 10-May 05 Đến từ: Hải Phòng - Việt Nam Thành viên thứ: 1.721 Tiền mặt hiện có : 12.813$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
QUOTE(Mayday @ Jul 2 2005, 12:42 PM) Thế chú Mayday còn định mặc váy đeo xu-chiêng đến bao giờ nữa đây ? Chuyển sang quần xà lỏn đi cho nó mát -------------------- Làm trai cho đáng nên trai
Đi đâu cũng có cái chai bên mình Làm trai trong lúc thời bình Đi đâu cũng có bên mình cái chai |
t33n@g3dirt |
Jul 2 2005, 10:48 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#14
|
Br3ath3 Ag@in Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 523 Tham gia từ: 23-April 05 Thành viên thứ: 1.670 Tiền mặt hiện có : 8.729$ Số tuần chưa đóng thuế : 1 Bình chọn : |
Dạo này chăm chỉ xem Horoscope thấy bảo số mình đang hên về cả mặt tiền bạc lẫn tình cảm...
Thôi tiền thì chẳng nói làm gì...Nhưng tình cảm thì quả là heart-broken lên heart-broken xuống... Vớ được tình yêu thì tình yêu bảo...Nếu fải lựa chọn food và em thì anh sẽ chọn food... Bực lắm...Buồn lắm ... Nhưng âu mà thật thà như thế cũng tốt... Ngẫm đi nghĩ lại chắc mình không bằng miếng thịt gà rán..hay là miếng trứng luộc..hay vài cọng rau muống... Buồn... |
Tit |
Jul 3 2005, 12:21 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#15
|
Mãi mãi là nụ hậu Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 4.620 Tham gia từ: 5-May 05 Thành viên thứ: 1.707 Tiền mặt hiện có : 1.142.641$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Teen uiiii
Tất nhiên là không bằng miếng thịt gà rán rồi! Làm gì có chuyện chỉ bằng miếng thịt gà, lại còn rán rồi nữa chứ. Em nói thế thì hóa ra chỉ bằng gà toi thui ah... Không được, ít nhất phải bằng con gà (mái tơ) còn sống, chạy tung tăng khắp nơi. Thế vẫn hơn là con mèo cái - như bác Sìn đã gọi. Chị là chị thích gà hơn mèo em ạ Thui, em Teen iu đừng buồn làm gì Các chàng nói độc miệng thế, mà chưa chắc trong lòng đã nghĩ vậy đâu. Thế còn hơn mấy ông nói ngọt xớt mà với em nào ổng cũng hót vậy...Thía mới chết -------------------- Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay...
|
NguoiVN |
Jul 3 2005, 11:51 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#16
|
Irreplaceable Member Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 3.804 Tham gia từ: 15-October 02 Thành viên thứ: 472 Tiền mặt hiện có : 112.186$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
lại bowled thua nữa
-------------------- "As The Lightening Shineth from the East even unto the West..."
"The Way home or face The Fire" which is the "Mother of the Book" referred to in the Koran and the "little Book" referred to in the Book of Christ's Revelation (PDF) Blog Anh/Việt, chủ yếu là các bài dịch: http://www.yahladuongve.blogspot.com/ |
Mayday |
Jul 3 2005, 12:55 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#17
|
Regular Member Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 143 Tham gia từ: 16-June 05 Thành viên thứ: 1.811 Tiền mặt hiện có : 653$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
Ặc , ặc ... bác ngautuan xxx , bác biết đ... gì mà nói tui pót bài linh tinh . Bác ko linh tinh hả ?! Chỗ chơi của anh em . Bác thoải mái cũng phải cho anh em thoải mái một chút chớ . Đừng lên giọng với đây nhé ! Đây ko vừa đâu .
|
TVinh |
Jul 3 2005, 01:08 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#18
|
Làm sao anh quên đi một người..... Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 464 Tham gia từ: 16-June 05 Đến từ: Việt Nam Thành viên thứ: 1.812 Tiền mặt hiện có : 18.789$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
QUOTE(ngautuan @ Jul 2 2005, 01:32 PM) Cậu/cô Mayday tự trọng 1 chút. Cậu/cô vào topic người ta pót bài linh tinh, còn lèm bèm cái gì nữa? Bác Xơ Mít bảo Cậu/cô nghiêm túc hơn là đúng rồi, lại còn lèm nhà lèm nhèm, ngay trong topic người khác đang nói chuyện, ko biết tôn trọng ai cả. Trẻ con trẻ cái mà hỗn hào, mắng cho thì quay sang cãi lem lẻm, còn chửi người khác nữa, md ! Bác tế nhị 1 chút đi,cũng giữ thể diện cho người ta 1 tí chứ,biết là vậy rồi nhưng...... -------------------- Trời mùa đông,chút nắng vàng heo hắt Gió hưu hưu man mác cánh hoa rơi Trên cành cao,con chim vàng oanh hót Dưới gốc cây,con khỉ đọc tin này |
In love we trust |
Jul 3 2005, 07:32 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#19
|
Như cánh vạc bay... Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 186 Tham gia từ: 11-May 05 Thành viên thứ: 1.722 Tiền mặt hiện có : 29$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
QUOTE(t33n@g3dirt @ Jul 2 2005, 10:48 PM) Dạo này chăm chỉ xem Horoscope thấy bảo số mình đang hên về cả mặt tiền bạc lẫn tình cảm... Thôi tiền thì chẳng nói làm gì...Nhưng tình cảm thì quả là heart-broken lên heart-broken xuống... Vớ được tình yêu thì tình yêu bảo...Nếu fải lựa chọn food và em thì anh sẽ chọn food... Bực lắm...Buồn lắm ... Nhưng âu mà thật thà như thế cũng tốt... Ngẫm đi nghĩ lại chắc mình không bằng miếng thịt gà rán..hay là miếng trứng luộc..hay vài cọng rau muống... Buồn... Chắc tại Tin nấu ăn kém hay không bao giờ nấu ăn cho "tình yêu" đó chăng ? |
t33n@g3dirt |
Jul 3 2005, 10:00 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#20
|
Br3ath3 Ag@in Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 523 Tham gia từ: 23-April 05 Thành viên thứ: 1.670 Tiền mặt hiện có : 8.729$ Số tuần chưa đóng thuế : 1 Bình chọn : |
Nhiều lúc tự nghĩ...nếu mình hiền hơn một tý...ỏn ẻn hơn một tý...thì mọi thứ sẽ khác...
Nhiều lúc tự nghĩ...nếu mình ít suy nghĩ hơn một tý...đơn giản hơn một tý...thì chắc chắn sẽ tìm được một người che chở chứ không phải ngược lại... Nhiều lúc tự nghĩ...có lẽ việc khó nhất trên đời này là quan tâm đến người khác...mà người ta sẽ cảm nhận được tấm lòng của mình... Nhiều lúc tự nghĩ...có bao giờ mình có thể thay đổi...dù rằng for better hay worse... |
Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC |