Hoa lá cành
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
Hoa lá cành
Evil |
Jan 2 2009, 02:42 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#261
|
Elite Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 1.596 Tham gia từ: 12-April 06 Thành viên thứ: 2.406 Tiền mặt hiện có : 195.426$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Em không biết Mỹ có giống VN không nhưng em tiện hỏi luôn cụ Milou. Cây hồng tỉ muội nhà em tự nhiên (vừa lúc nãy) em phát hiện ra có một lũ con gì đen đen bé bé bám chi chít vào cành, vào nụ, vào lá, và mầm; đặc biệt là nụ với mầm. Em đã bỏ hẳn nửa tiếng ra bắt sạch chúng nó rồi nhưng không biết nó là con gì và làm sao để nó không quay lại nữa. Mà em cũng không biết liệu nó có lây sang cây khác (không phải hoa hồng) không?
-------------------- Chó cứ sủa, đoàn người cứ đi
Chó cứ sủa, trăng cứ lên |
Milou |
Jan 2 2009, 10:24 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#262
|
ngừ dzẹp vô tình Nhóm: Chánh tổng Số bài viết: 7.152 Tham gia từ: 3-February 02 Đến từ: trên trời dưới đất Thành viên thứ: 26 Tiền mặt hiện có : 2.264.697$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
Đó là aphid/rầy, dùng xà bông rửa bát hoặc x b giặt pha loãng xịt là chúng chết hết.
|
Milou |
Jan 2 2009, 10:30 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#263
|
ngừ dzẹp vô tình Nhóm: Chánh tổng Số bài viết: 7.152 Tham gia từ: 3-February 02 Đến từ: trên trời dưới đất Thành viên thứ: 26 Tiền mặt hiện có : 2.264.697$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
aphid là đàn bò của kiến, kiến tha chúng lên ngọn hồng, vỗ béo = cách hút nhựa hồng và kiến thu hoạch vắt "sữa" aphid. http://scienceblogs.com/neurophilosophy/20...aphids_have.php Ants and aphids have a symbiotic (or mutually beneficial) relationship. The aphids provide the ants with a food-source - the sugar-rich honeydew they excrete when eating plants - and, in return, the ants protect the aphids from ladybugs and other insects that prey on them. To ensure a constant supply of honeydew, some ant species cultivate large numbers of aphids, and prevent them from straying too far from the colony by biting and damaging, or even completely removing, their wings. The ants also secrete a chemical from their mandibles which inhibits wing development in juvenile aphids. |
Milou |
Jan 3 2009, 11:39 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#264
|
ngừ dzẹp vô tình Nhóm: Chánh tổng Số bài viết: 7.152 Tham gia từ: 3-February 02 Đến từ: trên trời dưới đất Thành viên thứ: 26 Tiền mặt hiện có : 2.264.697$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
Trồng hồng bằng cây + rễ Trồng các loại củ ra hoa tulip, thủy tiên, loa kèn, iris... Trồng cây táo trơ rễ bareroot Tưới cây = hệ thống uống nhỏ nước |
Evil |
Jan 3 2009, 03:06 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#265
|
Elite Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 1.596 Tham gia từ: 12-April 06 Thành viên thứ: 2.406 Tiền mặt hiện có : 195.426$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
QUOTE(Milou @ Jan 2 2009, 10:30 PM) aphid là đàn bò của kiến, kiến tha chúng lên ngọn hồng, vỗ béo = cách hút nhựa hồng và kiến thu hoạch vắt "sữa" aphid. http://scienceblogs.com/neurophilosophy/20...aphids_have.php Ants and aphids have a symbiotic (or mutually beneficial) relationship. The aphids provide the ants with a food-source - the sugar-rich honeydew they excrete when eating plants - and, in return, the ants protect the aphids from ladybugs and other insects that prey on them. To ensure a constant supply of honeydew, some ant species cultivate large numbers of aphids, and prevent them from straying too far from the colony by biting and damaging, or even completely removing, their wings. The ants also secrete a chemical from their mandibles which inhibits wing development in juvenile aphids. Đúng là em có thấy mấy chú kiến lang thang trên cây hồng nhà em. Hôm nay em ra kiểm tra đã lại thấy xuất hiện thêm mấy con rầy đấy, em thấy ít nên không xịt thuốc như cụ bảo nhưng lấy tay giết và tiện thể tiêu diệt thêm các bác nông dân kiến luôn rồi ạ. Cái này làm em nhớ lại chuyện Carick và Valia, có đoạn ông giáo sư và hai bạn này uống sữa của đàn rầy/bò do kiến nuôi, chắc đúng là bọn aphid này rồi. Cảm ơn cụ Milou ạ. -------------------- Chó cứ sủa, đoàn người cứ đi
Chó cứ sủa, trăng cứ lên |
khoaitayran |
Jan 3 2009, 09:33 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#266
|
Chị Khoai có chồng zồi Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 4.909 Tham gia từ: 22-August 02 Đến từ: Từ những phố xưa tôi về... Thành viên thứ: 226 Tiền mặt hiện có : 98.642$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Em Evil đang có em bé mà sao bắt sâu bọ cho cây làm gì, tránh xa xa ra thì an toàn hơn.
Bác Lu làm em ghen tị quá, cây nhà em thì chỉ tốt lá, còn bọn Ngọc Trâm ko hiểu biến đâu, thằng khốn hàng xóm mới xây nhà làm hỏng toàn bộ bồn đất và cây cối nhà em dưới tầng một ( nó đổ xi măng, cát và chất gạch lên bồn hoa nhà em, kiềm chế mãi mới ko nhổ vào mặt nó). Bọn hoa lan thì ra hoa điên cuồng quá bây giờ chưa thấy ra đợt mới, khả năng phải tháng 3 mới có hoa lại mất. -------------------- Thôi em, nước mắt
Đừng rơi lã chã Già xấu béo thì đã làm sao nào? Em mãi là hai mươi tuổi Anh mãi là mùa xanh xưa Giữ trọn tình người cho đẹp Không có gì là vĩnh viễn Member of ePi Sys Dev Group |
Milou |
Jan 4 2009, 05:39 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#267
|
ngừ dzẹp vô tình Nhóm: Chánh tổng Số bài viết: 7.152 Tham gia từ: 3-February 02 Đến từ: trên trời dưới đất Thành viên thứ: 26 Tiền mặt hiện có : 2.264.697$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
Gốc hồng
|
lantuvien_ttt |
Jan 4 2009, 08:15 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#268
|
Regular Member Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 202 Tham gia từ: 22-September 06 Thành viên thứ: 2.644 Tiền mặt hiện có : 24.730$ Số tuần chưa đóng thuế : 5 Bình chọn : |
Bữa trước em lên Đinh, thấy bà Bích cắm hoa lạ trong bình, những bông rủ xuống trông xa hơi héo, mà để những hơn một tuần. Bà bảo đấy là hoa bỏng.
Photo from here Họ Thuốc bỏng Kalanchoe mortagei Raym.-Hamet & H. Perrier Họ Thuốc bỏng (Crassulaceae) Không hiểu sao bà ngoại lại thích hoa bỏng. Thực ra từ lâu lắm rồi nhà có trồng cây bỏng, sau lại bỏ. Gần đây tình cờ thấy hàng xóm có hoa bỏng nở đẹp nên bà xin giống mang về ươm. Cây giống mang về là một cái lá bỏng già, ươm xuống đất ẩm 1 tuần thì ở mỗi răng cưa của lá nảy ra một cây bỏng con bé tí xíu với mấy cái rễ màu hồng non nớt. 3 tháng sau thì cái lá mẹ không còn , các cây con thì tách ra thành những cây độc lập, trưởng thành. Trồng bỏng thì dễ mà sao để bỏng ra hoa khó thiệt là khó. Trong số cái lũ bỏng đấy chỉ có 2 cây là trổ bông. Trổ bông sau 2 năm trồng. 2 cây cho 2 cành hoa dài dễ đến 70cm, cứng cáp với những nụ hoa nhìn xuống lá cây mẹ. Gọi là nụ thôi mà không phải nụ. Thực chất đó chỉ là đài hoa. Đài hoa phồng ra bao kín lấy nụ. Theo thời gian nụ hoa lớn lên vượt ra khỏi đài hoa và xoè ra 4 cánh. Trông cái ảnh bông hoa đang nở rất hay, giống như cái đèn nụ hoa vậy. Hoa Vãn anh đứng thứ nhất về giống lồng đèn, còn hoa Bỏng đứng thứ 2 nha. (Copy from here -------------------- Vì em không phải cô gái làng chài
Và vì anh không là thuyền trưởng Nên có một cánh buồm đỏ thắm cứ rực màu trong giông bão Mải miết kiếm tìm mà chẳng thể nào cập bến ước mơ. |
Milou |
Jul 7 2011, 09:40 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#269
|
ngừ dzẹp vô tình Nhóm: Chánh tổng Số bài viết: 7.152 Tham gia từ: 3-February 02 Đến từ: trên trời dưới đất Thành viên thứ: 26 Tiền mặt hiện có : 2.264.697$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
|
biendep |
Jul 9 2011, 04:33 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#270
|
Hay té ghế do cười vật vã Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 2.873 Tham gia từ: 14-November 03 Đến từ: chi bộ Ba Lê Thành viên thứ: 1.293 Tiền mặt hiện có : 107.365$ Số tuần chưa đóng thuế : 6 Bình chọn : |
phải rồi nó đó, em thấy hàng cây "xóm" em có bông màu xanh, tím, hồng
-------------------- Bình yên để sóng nâng niu bờ, chờ nghe tình vỗ lên tim mình ...
|
Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC |