Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

6 Trang < 1 2 3 4 > »  

· [ ] ·

 China Lang Thang Ki, My first trip alone

Mip
post May 18 2008, 12:10 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #11

Brown Sugar


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 4.254
Tham gia từ: 20-February 06
Thành viên thứ: 2.312

Tiền mặt hiện có : 81.854$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



Vâng, các em gấu trúc xinh tuơi ý khó nuôi vì môi trường bình thường của chúng nó là trên núi cao. Hơn nữa, bọn đấy, cứ nuôi chuồng một cái là mất hết bản năng, không biết làm ăn gì sất!!!
Theo em, có 3 bản năng sinh tồn là: ăn, truyền giống và nuôi con thì gấu trúc chỉ nhớ được mỗi cái đầu tiên (mà đấy là phải mang đến tận miệng đấy)
Không biết tụi Giant Panda thế nào chứ Red Panda thì cho đến giờ, chưa thả được con nào về rừng thành công hết.

Em Míp đi cũng tranh thủ nhìn ngó các anh lắm, hi vọng chỗ đông thế xác suất lớn... mà trộm vía, không thấy anh nào vừa mắt để mang mình đến cho anh ý bắt cóc cả shuriken.gif shuriken.gif


--------------------
You only live twice: once for yourself and once for your dreams
Tomorrow never happens



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Mip
post May 18 2008, 12:50 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #12

Brown Sugar


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 4.254
Tham gia từ: 20-February 06
Thành viên thứ: 2.312

Tiền mặt hiện có : 81.854$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



Bắc Kinh

Midnight, at TianMen's square

http://i278.photobucket.com/albums/kk92/mup_mip_2006/China/P1020581.jpg

the Great Wall (Simatai)

http://i278.photobucket.com/albums/kk92/mup_mip_2006/China/P1020159.jpg

http://i278.photobucket.com/albums/kk92/mup_mip_2006/China/P1020149.jpg

Míp thấy ấn tượng cái Great Wall hơn là Tử Cấm Thành và Di Hòa Viên.
Có lẽ vì đến lúc cuối, ngấy cái loại monuments rồi
Có lẽ vì Tử Cấm Thành, điện Thái hòa đang sửa nên không được vào.
Có lẽ vì Di Hòa Viên đi đúng hôm mưa lạnh.



--------------------
You only live twice: once for yourself and once for your dreams
Tomorrow never happens



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Mip
post May 18 2008, 12:51 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #13

Brown Sugar


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 4.254
Tham gia từ: 20-February 06
Thành viên thứ: 2.312

Tiền mặt hiện có : 81.854$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



Hêhe, có không ấn tượng bằng thì cũng shoot một đống ảnh rồi mới yên tâm

(Tử Cấm Thành)

http://i278.photobucket.com/albums/kk92/mup_mip_2006/China/P1020239.jpg

http://i278.photobucket.com/albums/kk92/mup_mip_2006/China/P1020256.jpg

http://i278.photobucket.com/albums/kk92/mup_mip_2006/China/P1020272.jpg


--------------------
You only live twice: once for yourself and once for your dreams
Tomorrow never happens



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Mip
post May 18 2008, 12:53 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #14

Brown Sugar


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 4.254
Tham gia từ: 20-February 06
Thành viên thứ: 2.312

Tiền mặt hiện có : 81.854$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



Temple of Heaven's park _ 6h30 in the morning
Hị hị, cái này ở nhà mình cũng có!!! Mà có khối bắt được mình dậy 5h sáng lên Bờ Hồ xem các bà tập thể dục với khí công.
Thế rồi đi du lịch thì lại lên cơn thế đấy

http://i278.photobucket.com/albums/kk92/mup_mip_2006/China/P1020045.jpg

http://i278.photobucket.com/albums/kk92/mup_mip_2006/China/P1020054.jpg


--------------------
You only live twice: once for yourself and once for your dreams
Tomorrow never happens



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Mèo béo
post May 18 2008, 02:46 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #15

Hakunamatata


Nhóm: Cầu vồng
Số bài viết: 4.596
Tham gia từ: 3-April 04
Thành viên thứ: 1.421

Tiền mặt hiện có : 85.249$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Thích quá, bạn Míp làm mình thèm rỏ rãi....không biết bao giờ mới lại tiếp tục vi vu như xưa baby.gif


--------------------
http://i2.photobucket.com/albums/y25/Alcool11/b05da6ac.gif




User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Duy Anh
post May 18 2008, 11:20 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #16

Regular Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 144
Tham gia từ: 7-October 06
Thành viên thứ: 2.654

Tiền mặt hiện có : 3.026$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Nhìn Shanghai với Beijing mà chạnh lòng không hiểu bao giờ Việt Nam mình bằng được 1 phần 10 Trung Quốc . Ở TQ em mới di có Bắc Kinh với Bằng Tường thôi, mà gần như cũng theo kiểu qua hàng nước, Beijing 3 ngày theo cơ quan mẹ hồi năm 96, còn Bằng Tường thì còn chóng hơn nữa, 1.5 ngày ....



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
mưa
post May 18 2008, 03:46 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #17

My soul is painted like the wings of butterflies


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 3.012
Tham gia từ: 11-March 03
Thành viên thứ: 798

Tiền mặt hiện có : 43.987$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Vạn lý trường thành nhìn vĩ đại nhỉ!!!

Bọn gấu trúc trông xinh thật!

http://www.hola.com/casasreales/2008/04/07/charlene-panda/imgs/charlene-panda2a.jpg


--------------------
... tay em tay mưa
tóc em tóc mưa
mắt em mắt mưa ...




User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Mip
post May 19 2008, 06:57 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #18

Brown Sugar


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 4.254
Tham gia từ: 20-February 06
Thành viên thứ: 2.312

Tiền mặt hiện có : 81.854$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



Hì hì, gấu trúc này nhìn cũng yêu nhỉ!!! Mà chăm sóc chẳng cũng chẳng kém tiền gấu trúc thật...
Em có cái video chúng nó gặm măng trúc đấy, nhìn yêu lắm. Hôm nào chăm sẽ up.

@Duy Anh: Trung Quốc phát triển rầm rộ, nhìn các bạn nhiều khi cũng tị nạnh tuy nhiên Míp không cho rằng TQ là hình mẫu cho Việt Nam (dù mình có nhiều điều cần học hỏi).
Điểm bất cập ở TQ là khi nào các bạn cần đất để xây nhưng công trình hoành tràng, cần espace rộng.... là các bạn sẵn sàng san bằng các khu dân cư, chính sách phát triển hai tốc độ rất rõ rệt (chỗ nào cần đổ tiền thì ta đổ, dân đen chúng bay thì cứ tự lo thân mình. Chết thì chết mà không chết thì cứ tiếp tục ngắc ngoải). Ngay cả ở Thượng Hải, chỉ cần đi ra sau nhưng khu phồ chính, nhà chọc trời là thấy ngay nhưng khu lao động nghèo. Nghe sách nói, 80% dân Thượng Hải thu nhập dưới 200E/ tháng - như vậy, những nhà hàng trung bình mình đi ăn khoảng 10-15E đã là xa xỉ so với đại bộ phận.
Thêm một điểm nữa là thái độ các bạn trùng tu các di tịch: toàn xi măng và sơn không à... Thế nên cứ hai ba năm, sơn tróc, lớp xi măng lộ ra... nhìn rất chán (ví dụ điển hình là Di Hòa Viên)
Ảnh này chụp trong Tử Cấm Thành, nhìn mà buồn

http://i278.photobucket.com/albums/kk92/mup_mip_2006/China/P1020336.jpg


--------------------
You only live twice: once for yourself and once for your dreams
Tomorrow never happens



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Tit
post May 19 2008, 07:47 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #19

Mãi mãi là nụ hậu
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 4.620
Tham gia từ: 5-May 05
Thành viên thứ: 1.707

Tiền mặt hiện có : 1.142.641$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



QUOTE(Míp @ May 19 2008, 06:57 PM)
Hì hì, gấu trúc này nhìn cũng yêu nhỉ!!! Mà chăm sóc chẳng cũng chẳng kém tiền gấu trúc thật...
Em có cái video chúng nó gặm măng trúc đấy, nhìn yêu lắm. Hôm nào chăm sẽ up.

@Duy Anh: Trung Quốc phát triển rầm rộ, nhìn các bạn nhiều khi cũng tị nạnh tuy nhiên Míp không cho rằng TQ là hình mẫu cho Việt Nam (dù mình có nhiều điều cần học hỏi).
Điểm bất cập ở TQ là khi nào các bạn cần đất để xây nhưng công trình hoành tràng, cần espace rộng.... là các bạn sẵn sàng san bằng các khu dân cư, chính sách phát triển hai tốc độ rất rõ rệt (chỗ nào cần đổ tiền thì ta đổ, dân đen chúng bay thì cứ tự lo thân mình. Chết thì chết mà không chết thì cứ tiếp tục ngắc ngoải). Ngay cả ở Thượng Hải, chỉ cần đi ra sau nhưng khu phồ chính, nhà chọc trời là thấy ngay nhưng khu lao động nghèo. Nghe sách nói, 80% dân Thượng Hải thu nhập dưới 200E/ tháng - như vậy, những nhà hàng trung bình mình đi ăn khoảng 10-15E đã là xa xỉ so với đại bộ phận.
Thêm một điểm nữa là thái độ các bạn trùng tu các di tịch: toàn xi măng và sơn không à... Thế nên cứ hai ba năm, sơn tróc, lớp xi măng lộ ra... nhìn rất chán (ví dụ điển hình là Di Hòa Viên)
Ảnh này chụp trong Tử Cấm Thành, nhìn mà buồn

*




Không biết bạn Míp ăn nhà hàng loại thế nào, nhưng tớ cũng đi sang đó ăn cả nhà hàng, cả ngoài chợ đêm, cả quán vỉa hè... nói chung ở đâu cũng rẻ hơn giá cả ở VN mà rất ngon. Nếu nói về chuyện ăn nhà hàng giá cao so với thu nhập trung bình, thì ở VN còn tệ hơn nhiều nhiều : Thu nhập trung bình là bao nhiêu chính xác tớ ko biết, chỉ biết là lương của công nhân viên chức chỉ 2,5tr-3tr/tháng, nhưng mà thấy dẫn nhau đi ăn nhà hàng toàn 3-4tr/bữa laugh1.gif Nói chung ko thể suy tính mức sống của dân Thượng Hải kiểu như thế được đâu.

Còn việc xây nhà, quy hoạch đô thị của TQ, tớ có nghe bạn hướng dẫn viên người TQ nói rằng, quy hoạch đô thị của TQ (cụ thể là tớ nghe chuyện quy hoạch ở bắc kinh) đã có trên bản vẽ từ mấy chục năm rồi, (từ hệ thống ngầm cho tới các công trình nổi) chỉ có là, khi nào có tiền thì xúc tiến mà thôi. Vì thế ở Bắc Kinh thường thấy giữa những khu nhà cửa khang trang, tự dưng có 1 đám nhà dân lụp xụp nằm rất lẻ loi giữa đám nhà trọc trời, đó là diện bị quy hoạch từ lâu, chỉ chờ tới lúc được bay sang khu khác mà thôi

Cũng theo anh bạn hướng dẫn viên đó nói, thì những khu dân cư cổ đó, nếu thuộc diện được bảo tồn di tích cũ (như phố cổ nhà mình ý) thì sẽ được sở hữu cá nhân vĩnh viễn. Còn lại, ở Bắc Kinh tất cả nhà chung cư chỉ có giá trị trong 50năm, sau đó sẽ bị nhà nước thu lại. Vì thế sẽ ko có vụ cha mẹ hồi môn cho con cái cái nhà đâu rolleyes2.gif

Dân cư bị di chuyển khi nằm trong diện quy hoạch đã tới thời kỳ thực thi công trình thì sẽ được nhà thầu đó tặng cho cái nhà ở chung cư khác, cho nên ở Bắc Kinh cũng không có vụ dân chết thì chết mà ko chết thì ra gầm cầu đâu.



--------------------
Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Mip
post May 19 2008, 11:37 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #20

Brown Sugar


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 4.254
Tham gia từ: 20-February 06
Thành viên thứ: 2.312

Tiền mặt hiện có : 81.854$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



Hì hì, chuyện chết hay không chết, ý tớ không nói đến chuyện nhà ở mà trong kế hoạch phát triển kinh tế nói chung.
Trộm vía, tớ hi vọng đi TQ được ăn ngon hóa ra cũng khong ngon nhiều lắm. Xui thế cơ chứ!
Thêm vài cái ảnh "hoành tráng"

Thượng Hải - bên bờ sông Huangpu (ra tiếng Việt ra gì hả các bác?)
Cái tháp bên trái là cái Jinmao nổi tiếng, bà con leo lên tầng 88 ngằm toàn Thượng Hải. Thang máy chạy tốc độ 9m/s thấy cũng phê phê (nhưng chưa bằng con Maglev tốc độ 430km/h)

http://i278.photobucket.com/albums/kk92/mup_mip_2006/China/P1020596.jpg

Bắc Kinh - Míp thấy cái tháp này hơi bị ấn tượng, hơi giống con Arche de la Defense nhỉ

http://i278.photobucket.com/albums/kk92/mup_mip_2006/China/P1020550.jpg

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Míp: May 19 2008, 11:44 PM


--------------------
You only live twice: once for yourself and once for your dreams
Tomorrow never happens



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Du ngoạn · Bài mới tiếp theo »
 

6 Trang < 1 2 3 4 > » 
Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC