Ăn Hoa Quả đê..., Vừa ngon , vừa khôn, vừa xinh nữa
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
Ăn Hoa Quả đê..., Vừa ngon , vừa khôn, vừa xinh nữa
Trăng |
Apr 12 2006, 10:42 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#11
|
Chăng??? Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 390 Tham gia từ: 14-July 05 Thành viên thứ: 1.862 Tiền mặt hiện có : 19.629$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
Bên em thì khoảng từ 3$ đến 5$/kg loại ngon, lúc giữa mùa. Đầu mùa thì đắt hơn
-------------------- Mỗi mùa xuân sang là tôi già thêm một tuổi
Mỗi mùa xuân sang là tôi da ngày càng nhăn... |
Milou |
Apr 12 2006, 11:06 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#12
|
ngừ dzẹp vô tình Nhóm: Chánh tổng Số bài viết: 7.152 Tham gia từ: 3-February 02 Đến từ: trên trời dưới đất Thành viên thứ: 26 Tiền mặt hiện có : 2.264.697$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
Rainier Cherry có thể lên đến $10 hoặc đắt hơn 1 ký, mua về chẳng đến lượt mình ăn.
|
khoaitayran |
Apr 13 2006, 12:35 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#13
|
Chị Khoai có chồng zồi Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 4.909 Tham gia từ: 22-August 02 Đến từ: Từ những phố xưa tôi về... Thành viên thứ: 226 Tiền mặt hiện có : 98.642$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
QUOTE(Milou @ Apr 12 2006, 10:38 PM) Mùa cherry bên này thì $2 1 kí, có 1 lần tham lam ăn nhiều quả bing cherry đen, sau đó mồm nhạt, người háo khó chịu nên từ đó cạch chỉ ăn 1 nắm là chán rồi. Có loại rainier cherry màu vàng đỏ hơi chua mềm hơn bing cherry, ăn nhiều hình như không đến nỗi bị háo như thế, nhưng mà đắt lém, chẳng mua nhiều bao giờ Ui bác ơi, cái quả này ăn nhiều mới gọi là đầy bụng. Hồi đầu em cũng hăng hái loại này lắm nhưng sau chỉ mua thêm để thay đổi vị thôi mà bên chỗ em thì hai loại giá same same nhau, rẻ lắm, 0.5$/kg, năm nào mất mùa do mưa nhiều mùa xuân hoặc là sát hè còn có tuyết thì có thể giá gấp 3 nhưng nói chung là chỉ đầu mùa thôi. Đi ra ngoại thành hay hồ hiếc gì đó tự trèo lên mà vặt, khỏi cần mua. Bác Lu có biết chỗ nào có anh đào và giữa mùa đông không vì dạo về nhà đi làm rồi giữa tầm Tết Dương lịch và sau một chút mấy lần em đưọc ăn anh đào từ vệ tinh của bà chị cùng cơ quan. Mụ ấy biết em mê anh đào nên bắt giai tha ở Hồng Kông về, em ngờ là bọn HK nhập nhưng nhập từ đâu em hông bít. Xời ơi thèm quassssssssssssss! À mà sao bên Tàu caí của nợ này đắt thế nhỉ, tính ra 500K VND/kg bà cô em sang đó chơi chỉ dám ăn mấy lạng -------------------- Thôi em, nước mắt
Đừng rơi lã chã Già xấu béo thì đã làm sao nào? Em mãi là hai mươi tuổi Anh mãi là mùa xanh xưa Giữ trọn tình người cho đẹp Không có gì là vĩnh viễn Member of ePi Sys Dev Group |
Milou |
Apr 13 2006, 01:00 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#14
|
ngừ dzẹp vô tình Nhóm: Chánh tổng Số bài viết: 7.152 Tham gia từ: 3-February 02 Đến từ: trên trời dưới đất Thành viên thứ: 26 Tiền mặt hiện có : 2.264.697$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
Chắc là từ Nam Mỹ. Chile Peru gì ấy.
|
Mèo béo |
Apr 13 2006, 02:26 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#15
|
Hakunamatata Nhóm: Cầu vồng Số bài viết: 4.596 Tham gia từ: 3-April 04 Thành viên thứ: 1.421 Tiền mặt hiện có : 85.249$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Hí hí hoá ra nhiều người chung sở thích với mình
Bên Pháp thì tuỳ nơi, mua trong cửa hàng sạch đẹp sang trọng thì đúng mùa cũng phải 8-10€/kg, nếu mua ngoài chợ, để cả đống thì chỉ khoảng 2-4€/kg Quả cerise này làm mình bị tào tháo đuổi nếu ăn nhiều đấy, tớ thử rồi ( tất nhiên ), quả mận nữa prune Quả melon thì đầy bụng lắm nhưng ngon thế đầy bụng chỉ là cái đinh Lành nhất có lẽ là quả nho, nhưng nhanh chán lắm, tớ ăn 1 lần chỉ được 1kg thôi Nectarine chín ngọt lịm...chẹp chẹp Quả boòng boong sao không ai thích nhỉ, ngon lắm, ngon lắm, không bít tả sao nữa, thành tích của tớ năm ngoái lập được khi ở VN và Thái là 26kg trong 3 tuần Tớ cũng ăn quả dứa nhiều khủng khiếp, năm ngoái về HN, mẹ tớ ngày nào cũng mua 3-5 quả để trong tủ lạnh và chỉ đến trưa là hết bay, được 5 ngày thì tớ bắt đầu bị nổi mề đay, ngủ li bì híc híc hoá ra bị dị ứng, năm nay về mẹ tớ cấm không cho ăn nhiều nữa, bù lại tớ ăn khoai lang nướng ạ Trên tủ lạnh nhà tớ có những cái dán dán đó có 2 hàng , 1 hàng những quả tớ thích, 1 hàng những quả tớ không thích, thỉnh thoảng có 1 quả từ hàng thích bị nhẩy sang hàng không thích vì mẹ tớ bảo quả này mùa này đắt lém Dạo này đang mùa cam quýt, nho...táo thì có quanh năm nhưng ăn táo bị chẩy máu răng , đau lắm À tớ chưa kể đến các quả khế, cóc đấy nhé, ở đây đắt lòi mắt -------------------- |
Mr. Smith |
Apr 13 2006, 02:59 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#16
|
ma Nhóm: Chánh tổng Số bài viết: 5.622 Tham gia từ: 12-March 02 Thành viên thứ: 49 Tiền mặt hiện có : 78.619$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Khiếp, sao chị em ăn nhiều hoa quả thế nhỉ. Giỏi thật.
-------------------- Here comes the sun, here comes the sun.
And I say, it's all right. |
Milou |
Apr 13 2006, 03:48 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#17
|
ngừ dzẹp vô tình Nhóm: Chánh tổng Số bài viết: 7.152 Tham gia từ: 3-February 02 Đến từ: trên trời dưới đất Thành viên thứ: 26 Tiền mặt hiện có : 2.264.697$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
QUOTE(Mèo béo @ Apr 12 2006, 07:32 AM) Còn nhiều quả lém, tớ có lần 3 ngày ăn hết 1 thùng 13kg măng cụt hihi tại ở chợ Cầu Muối hồi đó hổng có bán lẻ Thế măng cụt mèo nuốt cả hột hay lè ra? |
Hoang Yen |
Apr 13 2006, 04:09 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#18
|
Irreplaceable Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 3.531 Tham gia từ: 5-August 03 Thành viên thứ: 1.187 Tiền mặt hiện có : 510.305$ Số tuần chưa đóng thuế : 10 Bình chọn : |
Nectarine chỗ tớ mùa hè có nhiều lắm, ăn ngon, giá ngang với mận, đào khoảng 2$/kg, anh đào thì đắt gấp ba, 6$/kg. mùa anh đào có vẻ ngắn, tớ cũng có lần ăn hết 1 kg.
Mùa hè tháng 7 tháng 8 có nhiều blueberry trong rừng, quả này ăn ngon và còn chữa được bệnh. Bây giờ thì có dưa hấu rất ngọt, có quả dưa gì vỏ sần sùi lòng vàng cam cũng ngon ngọt. Cam thì ngon lắm, hơn ở VN. Tớ cũng hay ăn nhiều hoa quả. Thích cam nhất, thằng cu nhà tớ thì ghét cam thích ăn dưa và dâu tây. |
Trăng |
Apr 13 2006, 05:19 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#19
|
Chăng??? Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 390 Tham gia từ: 14-July 05 Thành viên thứ: 1.862 Tiền mặt hiện có : 19.629$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
Em cũng thích ăn cam, nhưng nếu ăn thì chỉ được 1 quả, còn dùng máy vắt nước thì em xơi 3 quả 1lần Thế nên em hay uống nước cam hơn là cắt và ăn theo miếng
Quả Melon cũng ngon. Mà có nhiều loại melon lắm: vỏ vàng, vỏ xanh, vỏ nứt nứt. Em hay ăn loại vỏ nứt, vì nó bao giờ cũng thơm và ngọt Táo thì đặc biệt là em ko thích ăn Mặc dù hồi trước, có cô bạn nó cứ ăn nhau nháu như thỏ cả ngày. Một ngày ăn 5-6 quả táo là chuyện thường tình, hic hic... Em thì cả năm chắc ăn được 5-6 quả -------------------- Mỗi mùa xuân sang là tôi già thêm một tuổi
Mỗi mùa xuân sang là tôi da ngày càng nhăn... |
Milou |
Apr 13 2006, 05:39 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#20
|
ngừ dzẹp vô tình Nhóm: Chánh tổng Số bài viết: 7.152 Tham gia từ: 3-February 02 Đến từ: trên trời dưới đất Thành viên thứ: 26 Tiền mặt hiện có : 2.264.697$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
Thích dưa Đại Hàn vì không phải gọt. Honey Dew ruột xanh ăn xong lưỡi nhạt dù dưa rất ngọt, loại này rất khó chọn, hoặc xanh quá hoặc dập. Cantaloup vở xám vằn vện, đến mùa thì quả nào cũng ngọt, bi giờ nhập từ Nam Mỹ thì không có mùi vị gì hết. Cantaloup Honey Dew |
Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC |