Ruộng vườn nhà cửa
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
Ruộng vườn nhà cửa
Mèo béo |
Nov 20 2010, 11:20 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#291
|
Hakunamatata Nhóm: Cầu vồng Số bài viết: 4.596 Tham gia từ: 3-April 04 Thành viên thứ: 1.421 Tiền mặt hiện có : 85.249$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Đấy em điên lắm, hôm 400 là do bị bẻ 1 cái ống nước trong vườn...mà vườn nhà em so với nhà bác Gaup thì chỉ là cái sân, nhưng mà càng rộng như nhà bác Gaup thì càng khổ vì phải để ý hết
-------------------- |
Milou |
Nov 20 2010, 11:43 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#292
|
ngừ dzẹp vô tình Nhóm: Chánh tổng Số bài viết: 7.152 Tham gia từ: 3-February 02 Đến từ: trên trời dưới đất Thành viên thứ: 26 Tiền mặt hiện có : 2.264.697$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
Tiền nước/rác/cống 2 tháng $160, đấy là cả họ mang đồ tới giặt.
|
khoaitayran |
Nov 21 2010, 01:18 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#293
|
Chị Khoai có chồng zồi Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 4.909 Tham gia từ: 22-August 02 Đến từ: Từ những phố xưa tôi về... Thành viên thứ: 226 Tiền mặt hiện có : 98.642$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
QUOTE(Nuna @ Nov 20 2010, 04:06 AM) @ anh Gaup: đọc bài và xem hình của anh rất thích, cái nhà như thế ở đây (Hà Lan) phải trên 1 triệu E là ít. Anh post thêm ảnh trong nhà đi, nghe tả bếp muốn xem bếp như thế nào. Vợ anh em không biết là ai nhưng nghe anh kể em cũng phục. Em trước giờ có cái tính vô kỷ luật, thích gì làm nấy và làm khá tốt, không thích không làm ko ai bảo được, giờ mới thấy tác hại vì thời điểm này em sang Châu Âu bắt đầu cuộc sống mới mà toàn phải làm những việc mình cực không thích thành ra sang gần 1 năm rồi mà chẳng việc gì ra hồn, rất bực mà không sửa được. Nống, thế là đi luôn hả???????????? hic hic hic Khóc thêm phát nữa là vợ bạn Gaup làm mình thấy mình bé ti teo à, hic hic. Chúc mừng hai bác và hai chàng thợ săn nha! Bài viết này được sửa chữa mông má bởi khoaitayran: Nov 21 2010, 01:18 AM -------------------- Thôi em, nước mắt
Đừng rơi lã chã Già xấu béo thì đã làm sao nào? Em mãi là hai mươi tuổi Anh mãi là mùa xanh xưa Giữ trọn tình người cho đẹp Không có gì là vĩnh viễn Member of ePi Sys Dev Group |
Mip |
Nov 21 2010, 05:59 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#294
|
Brown Sugar Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 4.254 Tham gia từ: 20-February 06 Thành viên thứ: 2.312 Tiền mặt hiện có : 81.854$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
QUOTE(khoaitayran @ Nov 20 2010, 07:18 PM) Khóc thêm phát nữa là vợ bạn Gaup làm mình thấy mình bé ti teo à, hic hic. Chúc mừng hai bác và hai chàng thợ săn nha! Sao mà phải khóc? Phúc ai người nấy hưởng! Vợ bạn Gấu với bạn Gấu giỏi thì mình phục, gia định bạn ý hạnh phúc, nhà to đẹp (chẹp, cái nút nhỏ dãi đâu rồi hí hí) thì mình mừng cho bạn ý, sao mà phải vận đến ta? (Nhưng ta vẫn phải nhìn để học tập, gì chứ đúng là tính kỉ luật thì mình càng ngày càng kém hic hic) Chúc mừng bạn Gấu lần nữa, cũng nghe nói thoáng thoáng là bạn có thằng cu thứ hai, cứ tưởng có rồi, hóa ra vẫn đang chờ à? Bao giờ ra thế? Nghe chuyện tiền nước nhà chị Mèo em thấy sợ quá hic hic! Nhà em tiền điện mỗi tháng gần 100€, mà không nấu nướng gì đấy nhé! Chỉ có tắm mới sửơi thôi đây, đến phát khóc luôn. -------------------- You only live twice: once for yourself and once for your dreams
Tomorrow never happens |
Gaup |
Nov 21 2010, 12:02 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#295
|
Newbie Nhóm: Dân ngụ cư Số bài viết: 69 Tham gia từ: 25-January 06 Thành viên thứ: 2.265 Tiền mặt hiện có : 23.501$ Số tuần chưa đóng thuế : 1 Bình chọn : |
Mèo béo biết đúng rồi đấy. Hôm đấy Nam đen ném cái gạt tàn vào anh may mà không trúng. Mà sự thể thế nào anh có biết gì đâu. Nếu có ai thích anh sao đấy lại là lỗi của anh được. Vợ anh giờ là bạn thân Nam đen hồi cấp 2. Cả nhóm bạn đấy vẫn chơi với nhau.
Nhà mình sưởi bằng ga chứ không bằng điện nên rẻ tiền hơn nhiều. Nhiều vùng ở Mỹ khuyến khích cạnh tranh nên cho phép các công ty môi giới mua điện/ga lại từ nhà sản xuất rồi bán với giá cạnh tranh. Những hãng này cho phép người mua chọn một mức giá cố định quanh năm thay vì trả theo giá thay đổi theo thời vụ. Ở nhà mới mình thay hết các bóng đèn bằng đèn CFC soft white vừa sáng vừa tiết kiệm điện mà vẫn là đèn vàng. Máy giặt thì chạy điện nhưng máy sấy và đun nước nóng đều là ga. Chủ nhà này cũng đã tính toán từ trước khi lắp đường khí ga vào nhà. Chính vì các thứ nói trên mà tổng tiền điện nước ga nhà mình trung bình tháng khoảng $300 - một con số tương đối nhỏ so với diện tích nhà. Vườn thì mình để hoang thế cả năm qua vì muốn xem xem trong năm nó có những loại hoa gì đã trồng. Đợt vừa rồi đã mua củ hoa về trồng để sang xuân ra hoa. Củ tulip và các loại hoa Hà Lan khác. Ra Giêng ra hoa sẽ gửi lên khoe các bác làngven nhé. |
Milou |
Nov 21 2010, 12:12 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#296
|
ngừ dzẹp vô tình Nhóm: Chánh tổng Số bài viết: 7.152 Tham gia từ: 3-February 02 Đến từ: trên trời dưới đất Thành viên thứ: 26 Tiền mặt hiện có : 2.264.697$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
QUOTE(Gaup @ Nov 19 2010, 02:15 PM) Bếp có cái cái lò vi ba trước mặt thía lày thì phải ngồi làm bếp chứ nó ngay giữa mặt. Mí lị không có máy hút mùi chắc nấu nướng cả nhà thơm mùi thức ăn. |
em Ex |
Nov 21 2010, 02:34 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#297
|
Irreplaceable Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 3.299 Tham gia từ: 21-August 02 Đến từ: hà nội Thành viên thứ: 208 Tiền mặt hiện có : 57.904$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Ngoài vườn bác Gaup cứ làm từ từ thôi bác ạ, không có chị em từ mất ngủ vài ngày lên thành mất ngủ cả tháng hihi
-------------------- Bao giờ cho đến ngày xưa...
|
Gaup |
Nov 21 2010, 09:45 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#298
|
Newbie Nhóm: Dân ngụ cư Số bài viết: 69 Tham gia từ: 25-January 06 Thành viên thứ: 2.265 Tiền mặt hiện có : 23.501$ Số tuần chưa đóng thuế : 1 Bình chọn : |
QUOTE(Milou @ Nov 21 2010, 01:12 AM) QUOTE(Gaup @ Nov 19 2010, 02:15 PM) Bếp có cái cái lò vi ba trước mặt thía lày thì phải ngồi làm bếp chứ nó ngay giữa mặt. Mí lị không có máy hút mùi chắc nấu nướng cả nhà thơm mùi thức ăn. Bác Milou nói làm em phải chạy xuống đứng thử. Em cao 1.70 cái đỉnh đầu em ngang với cạnh trên của mặt kính nhưng mà lúc nấu ăn em chưa bao giờ để ý thấy cái lò che khuất tầm nhìn mà vợ em thấp hơn thì lại càng thế. Hơn nữa là cái bếp thòi ra ngoài hơn nhiều so với cái lò vi sóng mà thường em nấu trên hai cái heatplate phía ngoài nên chưa bao giờ để ý thấy như bác Milou nói. Khi sửa nhà em có hai lựa chọn, một là lắp máy hút mùi lên trên bếp, một là lắp lò vi sóng over the range như cuối cùng bác Milou thấy. Nếu lắp quạt hút mùi riêng thì phải lắp lò chỗ khác, mất chỗ làm tủ bếp, vv. Cuối cùng em quyết định mua lò có quạt mạnh nhất. Một tính toán nữa là nhà Mỹ hay có lò nướng mà nhà em ít dùng vì mỗi lần nướng gì đó khói ra chuông báo cháy kêu rất bực mình. Giải pháp của em là kết hợp lò vi sóng, quạt khử mùi, và lò nướng vào cùng nhau. Tìm mãi mới ra cái lò như thế là cái over the range convection microwave của GE đang dùng đây. Em đã thử nướng frozen pizza vài lần thấy tốt, nhiệt độ lên chính xác 450 độ và bánh ra ngon nóng tuy không giòn như ý thích. Em thích nấu ăn và thử nghiệm các thứ nấu nướng và điều bực mình nhất với bếp gia dụng là nhiệt độ không đủ cao để em múa may. Về nhà này có không gian nên em sắm mấy bếp ga chuyên dụng để đun nấu chuyên nghiệp. Ở ngoài cái screened pỏch bên phải ảnh này có bếp ga cứ lúc nào nấu gì nhiều nước mắm, kho cá, thịt, nấu sườn hay nướng gì hardcore là em lại vác hết ra đấy, đỡ phải lo mùi trong nhà. Hình trước các bác xem có đông người là bọn em mời bạn công ty của vợ đến nhà rồi em nấu từ sáng tới chiều cho 20 người ăn, đồ Pháp và đồ Mỹ lai Pháp. Ngon lắm ạ. Em thích ăn ngon, thích nấu, em nấu gì cũng có người khen hết, mà ăn không khác đồ ăn ngoài hàng lắm tại em giỏi về gia vị lắm, em ăn món gì em nghĩ một lúc cũng ra hết những thứ gia vị của nó. Ví như nước giải khát Coca Cola công thức chế biến trên thế giới chỉ có 3 bên biết: Coca Cola, em và Pepsi Cola. |
Evil |
Nov 21 2010, 10:58 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#299
|
Elite Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 1.596 Tham gia từ: 12-April 06 Thành viên thứ: 2.406 Tiền mặt hiện có : 195.426$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Nhà anh Gấu em mê nhất cái vườn/rừng.
Em thích vườn nó cứ hoang dại hơn là cắt tỉa quá kỳ công (hay đúng hơn là làm cho nó có vẻ hoang dại nhưng thực ra không phải ) -------------------- Chó cứ sủa, đoàn người cứ đi
Chó cứ sủa, trăng cứ lên |
Mèo béo |
Nov 21 2010, 11:11 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#300
|
Hakunamatata Nhóm: Cầu vồng Số bài viết: 4.596 Tham gia từ: 3-April 04 Thành viên thứ: 1.421 Tiền mặt hiện có : 85.249$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
hahah hóa ra thế giới thật là nhỏ, bác Gaup nhỉ )
mà sao chuyện cả 10 năm em vẫn nhớ nhỉ Em thích cái bếp chuyển sang cái counter, vừa rộng để nấu hơn Mùa xuân bác trồng hoa gì nhớ chỉ em để em ghi vào sổ lúc cần lấy ra dùng Bên vùng của bác vườn to như thế có Mễ đến giúp không? Nhà bác em ở Conecticut chiều chiều có đàn nai chạy đến trước sân nhà ...đẹp mê ly -------------------- |
Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC |