Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

10 Trang « < 6 7 8 9 10 > 

· [ ] ·

 Những Người Lãng Mạn

hồn nhiên
post Jul 18 2008, 11:04 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #71

Senior Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 808
Tham gia từ: 2-July 08
Thành viên thứ: 5.126

Tiền mặt hiện có : 431.948$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



QUOTE(Mèo béo @ Jul 15 2008, 07:56 PM)
Hí hí là một bạn lớp khác...nhưng mà đúng kiểu trẻ con, chỉ nhìn xa xa rồi tự đoán mò wub.gif
*


ôi giống hệt em. Hồi cấp 3 thích 1 bạn lớp đối diện, bạn ấy mặt lạnh tanh, cười thì yêu ơi là yêu, chuyên gia mặc áo kẻ caro. Toàn đứng từ xa ngắm bạn ý. Mấy đứa bạn thân làm quen bạn ý nhằm mục đích giới thiệu, nhưng nào có dám làm quen đâu ạ blushing.gif
em còn tìm hiểu được rõ tên tuổi, nhưng đến khi biết bạn ý học không giỏi thì không thích nữa wub.gif đúng là trẻ con laugh.gif


--------------------
Life is tough!



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Mr. Smith
post Aug 11 2008, 11:14 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #72

ma
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 5.622
Tham gia từ: 12-March 02
Thành viên thứ: 49

Tiền mặt hiện có : 78.619$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Gái làng mình phát biểu về sến nè.
(@click here)

Sến - như tôi nghĩ...
(22/07/2008)
Hoàng Yến (Canada)

Khi một người bạn tôi post bài hát “Dạ khúc” của Quốc Bảo lên blog vào một đêm mong nhớ người chồng đi vắng xa nhà, có lẽ tâm tư của bạn tôi cũng đã rung lên trong nhịp điệu của bài hát: “Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy/ Cần thêm nắng để em nhìn vừa bóng tối/ Cần thêm anh hỏi han cho giấc trưa em yên lành/ Cần thêm những lần hẹn như cuối cùng...

Tâm tư ấy được một bạn khác gọi tên là “sến”. Vâng, nếu bạn gọi đó là “sến”, liệu chúng tôi có quyền được “sến” hay không khi đã ngoài ba mươi và đã có gia đình? Chúng tôi cần phải suy nghĩ thế nào về ý kiến: “Phản đối sến sau ba mươi tuổi dành cho phụ nữ đã chồng con”?

Từ ý nghĩa của từ “sến” mà nhiều người hay dùng hiện nay, theo tôi, phụ nữ bất kể tuổi tác dù đã có gia đình đều có “quyền được sến”. Chị em ngoài chuyện chồng con nội trợ ra vẫn cần những khoảng riêng của mình để tái tạo sức lao động, để tiếp tục vui tươi hớn hở phục vụ chồng con. Có khi chỉ là nghe một bài hát, đọc một bài thơ, vu vơ ngắm trời ngắm đất, hay dăm ba câu thật lòng tâm sự với bạn bè...

Hải Mến (Pháp)

Hỏi sến là gì, tôi lại cứ tưởng sến là quê một cục, nhưng ở câu hỏi này thì chắc sến bằng lãng mạn chứ gì? Nếu đúng thì cái sự lãng mạn và lâu lâu nhí nhảnh cá cảnh thì nó rất cần thiết cho đời sống của mình, và nếu vậy thì tôi là một người... sến!

Tôi thấy xung quanh tôi, ôi tồn tại sến nhiều quá trời, quá nhiều, nhiều khi tới mức quá đáng. Nhiều khi hiểu thì thông cảm, nhưng nhiều khi búc xúc bỏ xừ. Nhưng tôi nghĩ, con người có quyền sến chứ, tôi ủng hộ mọi quyền liên quan đến tự do cá nhân. À, mà sến trong thời trang công sở rất cần thiết nhé, nó mang lại cảm giác tươi vui cho môi trường làm việc, thử tưởng tượng nếu đi làm không có ai sến cho ta xem thì ta sẽ ngán công việc tới cổ cho mà xem.

Kim Ngân (Hà Nội)

Tôi cho rằng sến là một cái gì đó rất cảm tính và đôi khi đầy rủi ro. Nhưng chính sự cảm tính và rủi ro ấy lại góp phần để cuộc sống nhẹ nhàng, lãng mạn và nhiều màu sắc hơn. Giống như phần lớn mọi người, tôi cũng sến, sến là một phần tất yếu của cuộc sống.

Tôi thấy bây giờ ai cũng sến. Nhưng mỗi người có một cách biểu hiện khác nhau. Trong môi trường tôi làm việc, mọi người đều có những sáng tạo để làm việc hứng khởi hơn. Tặng bài hát cho nhau qua Radio nội bộ; rủ nhau cùng học khiêu vũ sau khi tan sở; tặng một đôi vé xem phim thay lời cám ơn khi đồng nghiệp giúp hoàn thành báo cáo đúng deadline...

Ngoài ra, khi tôi nhìn vào bạn bè và những người tôi gặp, tôi thấy có những người viết ra những dòng cảm xúc lòng thòng nước mắt; có người lại làm những việc hơi bất thường như đặt vé máy bay đến thành phố khác rồi về ngay trong ngày chỉ vì muốn bạn mình bất ngờ; có người sến theo kiểu thỉnh thoảng kiếm một chỗ ngồi vắng người nào đó ngồi đọc sách hoặc uống cà phê và nhìn cuộc sống rất thảnh thơi...


--------------------
Here comes the sun, here comes the sun.
And I say, it's all right.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
nicochiphai
post Aug 11 2008, 02:45 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #73

Truyền nhơn Thích Đạo Văn


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 675
Tham gia từ: 10-August 06
Đến từ: Zimbabwe
Thành viên thứ: 2.588

Tiền mặt hiện có : 345.591$
Số tuần chưa đóng thuế : 3

Bình chọn :



Kim Ngân có phải gái làng mình ko ta ? Nhìn ngon quá ohgirl.gif


--------------------
Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu
Thoại bất đầu cơ bán cú đa



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Thị Anh
post Aug 12 2008, 06:41 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #74

Kẻ ngơ ngẩn như những người đần trong cổ tích.
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 3.036
Tham gia từ: 15-June 05
Thành viên thứ: 1.805

Tiền mặt hiện có : 75.874$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



QUOTE(nicochiphai @ Aug 11 2008, 02:45 PM)
Kim Ngân có phải gái làng mình ko ta ? Nhìn ngon quá  ohgirl.gif
*



Là bạn Cáo. dry1.gif


--------------------
... những khi va vấp ưu phiền, con chỉ cần về với mẹ yêu...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Bến
post Aug 12 2008, 08:12 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #75

Senior Member


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 713
Tham gia từ: 16-May 05
Thành viên thứ: 1.737

Tiền mặt hiện có : 85.214$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



QUOTE(Thị Anh @ Aug 12 2008, 06:41 AM)
QUOTE(nicochiphai @ Aug 11 2008, 02:45 PM)
Kim Ngân có phải gái làng mình ko ta ? Nhìn ngon quá  ohgirl.gif
*



Là bạn Cáo. dry1.gif
*



Còn Hải Mến là em Biển Đẹp... kiss1.gif


--------------------
..........................................
nhiều khi muốn đi về nơi phố xa
nhiều khi muốn quay về ngồi yên dưới hiên nhà...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
khoaitayran
post Aug 12 2008, 08:19 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #76

Chị Khoai có chồng zồi


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 4.909
Tham gia từ: 22-August 02
Đến từ: Từ những phố xưa tôi về...
Thành viên thứ: 226

Tiền mặt hiện có : 98.642$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Chết thật, các bạn cứ lộ danh tính hết thế này mấy hôm nữa cái số báo Đẹp có gaí làng đấy thế nào cũng bán hết được chỗ ế, heheh bán cho giai làng mình laugh.gif


--------------------
Thôi em, nước mắt
Đừng rơi lã chã

Già xấu béo thì đã làm sao nào?

Em mãi là hai mươi tuổi
Anh mãi là mùa xanh xưa
Giữ trọn tình người cho đẹp

Không có gì là vĩnh viễn



Member of ePi Sys Dev Group


user posted image




User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Hoang Yen
post Mar 25 2010, 04:20 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #77

Irreplaceable Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 3.531
Tham gia từ: 5-August 03
Thành viên thứ: 1.187

Tiền mặt hiện có : 510.305$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Hic hic, bạn gửi link hỏi làm mình phải xem lại cái này cú nhà Thị Anh quá, cho ảnh mình lên báo Điẹp mà không hỏi ý mình đã thế lại crop ảnh cho cái mặt méo xẹo thế nữa, ảnh thật của người ta đâu có thế, đề nghị bỏ ảnh xuống đê! boxing.gif

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Hoang Yen: Mar 25 2010, 05:01 AM



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Thị Anh
post Mar 25 2010, 07:13 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #78

Kẻ ngơ ngẩn như những người đần trong cổ tích.
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 3.036
Tham gia từ: 15-June 05
Thành viên thứ: 1.805

Tiền mặt hiện có : 75.874$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



Cái này lâu rồi còn gì. HÌnh như có hỏi xin lấy ảnh gốc từ người được phỏng vấn.

Thị Anh này chẳng bao h làm cái gì kiểu này mà ko xin phép đàng hoàng cả.

Sau khi in báo giấy rồi thì website người ta post lên trang nhà thôi.

Hình ảnh nó crop bé lại lên chắc là bị mờ. Méo đâu mà méo.


Trông như minh tinh Hàn Quốc. Xinh thế còn gì. Bây h pot thử một cái ảnh mới nhất đê, xem có còn dc như xưa ko , hé hé.

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Thị Anh: Mar 25 2010, 07:15 AM


--------------------
... những khi va vấp ưu phiền, con chỉ cần về với mẹ yêu...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Hoang Yen
post Mar 25 2010, 07:16 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #79

Irreplaceable Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 3.531
Tham gia từ: 5-August 03
Thành viên thứ: 1.187

Tiền mặt hiện có : 510.305$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Thị Anh không hề hỏi xin ảnh, ảnh này mình post ở làng Ven chỉ để ở làng xem vài hôm mình xóa, ko đồng ý cho lên báo, Thị Anh nhờ mình viết bài thì mình viết bài, và chỉ gửi bài thôi. Thị Anh lấy ảnh ở làng chứ xin bao giờ. Giờ lại bảo xin ảnh gốc từ người phỏng vấn, điêu quá! Mình hơi bị bất ngờ đấy!

Thôi, bỏ ảnh xuống đê!!!

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Hoang Yen: Mar 25 2010, 07:43 AM



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Thị Anh
post Mar 25 2010, 07:52 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #80

Kẻ ngơ ngẩn như những người đần trong cổ tích.
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 3.036
Tham gia từ: 15-June 05
Thành viên thứ: 1.805

Tiền mặt hiện có : 75.874$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



Bạn Yến nặng lời nhỉ.

Cái từ Điêu ấy.

Mình ko nhớ chính xác lắm, để lúc nào rảnh mình sẽ tìm phần lưu lại các cuộc chát có trong YIM để tìm lại. Tuy nhiên time quá lâu mình ko biết có tìm dc ko.

Thường thì những bài này thường lên ảnh rất bé, nên mình đều có xin phép mọi người và phải thuyết phục họ, nếu như họ còn ngần ngại thì mình hay đưa mẫu bài cho họ xem.

Mình cũng nhớ là hỏi Mưa bài này, và một số bài khác, nhưng vì Mưa ko thể ok ảnh được, nên mình cũng ko thể sử dụng bài được, vì đặc thù bài phỏng vấn nhanh cần có ảnh, nên đành thôi, có muốn Mưa giúp cũng ko làm dc gì.

Tức nhiên là nếu bạn Yến quá bức xúc về hình ảnh này thì mình xin lỗi vì đưa ảnh "méo" và sẽ nhờ ng gỡ ảnh bạn xuống. Nhưng mà mình nghĩ là mình ko đến lỗi lấy ảnh của bạn ở trên mạng trong vài ngày,để sử dụng cho mục đihcs riêng của mình đâu. Mình xấu đến thế sao.

Phần cảm ơn trước kia thì hình như đã có cảm ơn rồi.

Còn bây h cảm ơn từ Điêu một lần nữa.

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Thị Anh: Mar 25 2010, 07:56 AM


--------------------
... những khi va vấp ưu phiền, con chỉ cần về với mẹ yêu...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Tạp Chí Quác Quàng Quạc · Bài mới tiếp theo »
 

10 Trang « < 6 7 8 9 10 >
Topic Options
2 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (2 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC