Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

7 Trang « < 5 6 7 

· [ ] ·

 Thái Lan - Myanmar

Bến
post Feb 9 2011, 04:44 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #61

Senior Member


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 713
Tham gia từ: 16-May 05
Thành viên thứ: 1.737

Tiền mặt hiện có : 85.214$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



Nhân tiện mình sẽ tóm tắt chuyến đi và một số chi phí chính cập nhật cho các bạn nào sắp có ý định du hành miền đất vàng.
VN airline khuyến mãi bay thẳng SGN –RGN khứ hồi (trừ dịp sau tết) đến 31/3/2011 giá vé 150usd + thuế . Visa Myanmar gửi ra HN làm gấp 35usd thì 3 ngày lấy  Tổng chi phí cho vé và Visa 263 usd/người.
(Tip: Vụ Visa mình đã loay hoay mất một ngày vì quyết định đi gấp sợ k làm kịp nên định làm Visa on arrival. Thông tin chính xác mình confirm tại sân bay là như vầy “Tourists will have to fill in online form to start the process. It takes 2 weeks. Detail and up to date instructions and information are published on the website www.myanmarvisa.com”. Như vậy, mạnh dạn gửi ra HN bằng phát chuyển nhanh trong ngày. Đúng ba ngày sau bạn nhận Visa với giá 35usd)
Tỷ giá chính thức 1usd chỉ còn 870 kyats. Các khách sạn đổi cho bạn chỉ 800 kyats. Nếu mua bán ở các tiệm nhỏ vẫn nhận usd nhưng giá chỉ còn 700. Các bạn nếu không muốn lỗ thì bám sát các hướng dẫn trên phượt về việc đổi tiền tại chợ. Lưu ý: Chỉ nhận các tờ USD mới với ông đầu to và không một nếp gấp. Mình khóc dở chết dở vì 3 tờ 100 USD năm 1990 đi khắp down town Yangon không thể nào đổi được. Tuy nhiên vẫn còn một chút may mắn, sẽ kể sau.
Giá cả tại các KS đều tăng từ 2 -5 usd so với giá năm ngoái các bạn đi và giá tại Lonely Planet số 10th xuất bản 2009 mặc dù trình độ mặc cả của mình cũng khá điêu luyện 


1) Ngày 0 (28/1): Saigon – Yangon: 15g45 đến 17g35
Xe của KS Yoma (146 Bogyoke Aung San Str. 299243. 20USD/phòng đôi, 24 USD/phòng ba) đón giá 7 usd. Book vé bay nội địa khứ hồi tại KS (Yangon – Nyaung u: 180 usd)
- Ăn đối diện rất ok (20k kyats cho bữa tối gia đình 6 người)
- Taxi thăm chùa vàng Shwedagon (đi và về mỗi chặng 2k – nhà mình chất hết lên 1 xe 6 người). Buổi tối không mất vé, k mất tiền Camera.
- Về KS ngủ.

2) Ngày 1 (29/1): Yangon - Bagan
Dịch vụ tại Yoma thật tuyệt vời. Sáng sớm có morning call và breakfast dọn lên tận phòng. KS gọi sẵn hộ taxi ra sân bay với giá 6k.
Sân bay Nyaung u thật xinh với những hàng rào hoa trúc đào hồng rực. Mỗi người phải mua vé vào Bagan Zone 10 usd ngay tại cửa ra sân bay. Taxi (5k) về May Kha Lar Guest house làng Nayung Oo (24USD/phòng 3, 18USD/ phòng đôi). Thuê 2 xe ngựa (10k) đi vào thành cổ Bagan. Trưa ăn ở gần đền Ananda kiểu buffet Miến (3k/người). Chiều tiếp tục thăm các khu đền và đón hoàng hôn lộng lẫy. Về lại Nayung, ăn tối ở nhà hàng bán chiness food gần đó với đèn cầy lung linh và nhạc truyền thống, uống bia Myanmar lu bù cũng hết chỉ khoảng 25k cho 6 người.
Bà chủ của May Kha Lar Guest house cũng thật tuyệt vời. Chu đáo, tận tình và sẵn sàng chia sẻ mọi câu hỏi.

3) Ngày 2 (30/1): Bagan - Mt Popa
Hôm nay thuê xe của nhà nghỉ đi núi lửa Popa- nơi phủ ngập huyền thoại về Nat Moral với giá 40k. Một chuyến đi vô cùng thú vị vì phát hiện countryside của Miến ngập sắc Thốt Nốt chả khác gì Cambodia. Ăn trưa ở Yangon Restaurant gần núi cũng khoảng 3k/người.
Chiều quay về tham quan một loạt các workshop làm sản phẩm thủ công mỹ nghệ ở Bagan sau đó về nghỉ ngơi. Mê mẩn với các bức tượng gỗ tinh xảo.
Tối đi ăn tại nhà hàng có múa rối dân gian, giá cũng không quá 25k cho 6 người.
4) Ngày 3 (31/1): Bagan – Yangon
May kha Lar chuẩn bị cho suất ăn sáng trái cây và bánh ngọt, xe của KS đưa ra sân bay giá 6k.
Bay sớm về lại Yangon: về lại KS Yoma – Gửi hành lý đi bộ City tour. Book vé Bus đêm đi Mandalay với giá 13.000 kyats/người. Lo quay quắt đi đổi tiền vì đã tiêu sạch tiền mới, tiền cũ đi mãi không ai nhận. Lại qua đối diện ăn trưa và được xem múa lân. Nghỉ ngơi ở phòng chờ của KS đến 4h30’ thì 6 người lại chất lên một taxi ra sân bay tiễn ông bà ngoại về VN. Ba mẹ con lại đi tiếp tới bến xe bus. Giá taxi cho cả 2 chỗ này là 8k

5) Ngày 4 (1/2): Yangon – Madalay:
Bus đêm Yangon- Mandalay, đến bến share một xe tuktuk cùng 2 khách local khác về khách sạn Silver Star chỉ 3k (195 Corner of 27 str & 83 str, 30USD/phòng đôi ngập nắng). Định ở lại Mandalay một đêm, trưa hôm sau trả phòng đi bus lên Inle Lake ban ngày để còn ngắm cảnh. Nhưng sau khi ba mẹ con nghỉ ngơi tắm rửa, đi tới Seven Diamond Travel mua vé bus thì họ bảo chỉ có bus đêm. Sauk hi bàn bạn quyết đinh trong tic tắc là mua 2 vé 13.500kyats/vé đi ngay đêm nay lúc 7g30. Vậy là chỉ còn một ngày ở Mandalay. Thuê 1 chiếc tuktuk 12k đi 4 điểm cố đô Sagaing, cố đô Inwa, chùa Amaratupa, cầu Ubien…. Vé Mandalay Zone 10 usd/người đi được 3 ngày và 4 chỗ cũng phải cắn răng mua ở cố đô Inwa. Vé qua sông 1k/người. Thuê ngựa 5k/xe. Lại được ngắm hoàng hôn lộng lẫy ở cầu U Bien. Uống nước dừa và ăn các món bánh tôm, cá, cua bên hồ khoảng 10k. Thuê thuyền bơi một vòng hồ đón hoàng hôn giá là 6k.
Bác lái xe Tuk tuk lại chờ ở KS để 3 mẹ con checkout và đưa ra bến xe bus với thêm 4k nữa. Nhìn căn phòng góc 3 mặt là cửa sổ giá 30usd chưa được ngủ tí nào mà xót hết cả ruột. Hic, đã nghèo còn chơi sang.

6) Ngày 5 (2/2): Mandalay - Nyaung shwe
Trời đất, mình ấu quá không đọc kỹ về thời tiết vùng này. May mà rút kinh nghiệm đêm hôm trc, có bao nhiêu khăn áo, mũ len…mang cho con mặc hết vì sợ bus đêm mở máy lạnh quá độ. Nào ngờ nhìn con đường ngoằn nghèo lên dốc vượt đèo, một bên là vách đá, một đêm là vực thẳm không khác gì cung đường lên Đà lạt. Mẹ con tôi đang đi lên vùng cao nguyên miền trung Miến với nhiệt độ ban đêm và ban ngày chênh lệch vài chục. Xe bus dừng cách điểm đến tới vài chục cây số vào lúc 5g sáng. Phải thêm 7k nữa trên chiếc xe lạnh cóng mới đến được khu vực Inle lake. Đang ngần ngừ thì có cặp người Ý xuống xe. Thế là ok, share mỗi bên 3,5k và cùng đi kiếm KS. Các nhà nghỉ nổi tiếng đã full, bằng lòng với Bright Hotel giá phòng ốp gỗ là 14usd và một ban công ngập nắng.
Các con xin cho một ngày relax, ba mẹ con ôm nhau ngủ tít. Thức dậy thì đi dạo một vòng quanh làng. Ăn trưa ở View Point đẹp tuyệt mất 14,3k rồi lại đi loanh quoanh quang ngắm nghía.
Đến tối thì lôi đồ ăn mang theo ra chuẩn bị đón giao thừa. Thời gian sao nhanh quá đi mất. Sau khi ăn uống, chúc nhau lu bù thì…hai con lăn qua ngủ tít. Mẹ thao thức mãi k ngủ được nên mang Hải Trình Tonkia (quà của Khoa) ra đọc một mạch đến 4g sáng.

7) Ngày 6 (3/2): Inle lake
Lạnh quá nên đành phải bỏ qua bình minh trên hồ. Không dám liều với sức khỏe của 2 cậu được. 8g sáng ba mẹ con ra hồ, nếu thuê thuyền từ KS thì giá 13k nhưng mình ra bến trả giá hài lòng với 10k/thuyền. Thuyền có dù che nếu mình bị nắng và mền đắp nếu mình quá lạnh.
Một ngày lênh đênh trên hồ và các làng nghề….rất tuyệt.
Tối thèm quá nên rủ nhau đi ăn Pizza & Pasta ở quán Star Flower với đèn hand made đẹp tuyệt và Mojito hết 13,5k.

8) Ngày 7 (4/2): Về lại Yangon
Taxi ra sân bay Heho hết 15k (họ toàn hét giá 18k).
Đi sớm nên quá sung sướng với những cánh đồng hướng dương ngập nắng.
Bay từ Heho về Yangon hết 90usd/người.
Taxi về khu công viên hồ Inya đi dạo hết có 3k/chiều và ngược lại.
Phải đóng lệ phí sân bay quốc tế 10usd/người. Định trốn phần em bé nhưng cô nhân viên mang danh sách đến tận quầy hải quan truy lùng ( trên 3 tuổi là phải đóng tất). Ăn gian k được thì bỏ…hi hi…

Về Sài gòn tối mùng 2 tết, sau khi xem lại túi thì tổng cộng ba mẹ con tiêu hết 1,470 usd bao gồm cả tiền vé máy bay.

P/S: Lịch trình trên thật ra chưa hợp lý vụ bay hai chiều Bagan. Lý do là mình hơi xót cho ba má và em bé nên chọn kiểu đi hơi C Class một tí. Nên bay một chiều lên Baga ... rồi từ đó đi bus hoặc bay đi Mandalay (hoặc về lại Yangon bằng bus nếu đi ngắn như các cụ) đều rẻ và tiện hơn. Từ Mandalay lại vòng xuống (lên) Inle Lake. Lần này mình ngậm ngùi bỏ qua Bago - Golden Rock vì nghe đồn nó thương mại hóa lắm và phải ngủ một đêm trên núi (AQ thui).

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Bến: Feb 9 2011, 04:56 PM


--------------------
..........................................
nhiều khi muốn đi về nơi phố xa
nhiều khi muốn quay về ngồi yên dưới hiên nhà...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Mip
post Feb 10 2011, 06:08 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #62

Brown Sugar


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 4.254
Tham gia từ: 20-February 06
Thành viên thứ: 2.312

Tiền mặt hiện có : 81.854$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



nghe kể chuyện thích ghê!
Phục hai anh quá, mà nghe kể chuyện anh Du Miên thấy anh tình cảm quá trời wub.gif


--------------------
You only live twice: once for yourself and once for your dreams
Tomorrow never happens



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Milou
post Feb 10 2011, 07:43 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #63

ngừ dzẹp vô tình
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 7.152
Tham gia từ: 3-February 02
Đến từ: trên trời dưới đất
Thành viên thứ: 26

Tiền mặt hiện có : 2.264.697$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Công nhận chú Heo Mọi quá sức thông minh.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
xanh
post Feb 10 2011, 04:06 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #64

Elite Member
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 1.782
Tham gia từ: 22-August 02
Thành viên thứ: 231

Tiền mặt hiện có : 86.735$
Số tuần chưa đóng thuế : 1

Bình chọn :



Phục ba mẹ con nhà chị Bến quá, Ỉn nhà em bây giờ vẫn nhõng nhẽo và được cưng như trứng mỏng... chắc em làm hư con em rồi.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
khoaitayran
post Feb 11 2011, 02:30 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #65

Chị Khoai có chồng zồi


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 4.909
Tham gia từ: 22-August 02
Đến từ: Từ những phố xưa tôi về...
Thành viên thứ: 226

Tiền mặt hiện có : 98.642$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Trong khi 3 mẹ con mụ đi đủ một vòng và về tới nhà rồi thì ước mơ được ra toa lét ngay cạnh mà con ko khóc của iem vẫn chưa thành hiện thực, xong rồi năm nay được dặn là ko được cho Gấu đi chơi xa nữa, nẫu kinh, ko biết là phải làm sao đây.


--------------------
Thôi em, nước mắt
Đừng rơi lã chã

Già xấu béo thì đã làm sao nào?

Em mãi là hai mươi tuổi
Anh mãi là mùa xanh xưa
Giữ trọn tình người cho đẹp

Không có gì là vĩnh viễn



Member of ePi Sys Dev Group


user posted image




User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
trungdang
post Apr 18 2011, 10:55 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #66

Newbie


Nhóm: Ăn no vác nặng
Số bài viết: 9
Tham gia từ: 8-April 11
Thành viên thứ: 111.070

Tiền mặt hiện có : 545$
Số tuần chưa đóng thuế : 1

Bình chọn :



QUOTE
Trở về Hà Nội sau chuyến đi, bè bạn hỏi “Miến Điện thế nào”? “Y như Việt Nam ba thập niên về trước!”, tôi trả lời.


Đúng là thế ạ!

Ubon Ratchathani ở Đông Bắc Thái Lan, cách Bangkok khoảng 650km về phía Đông Bắc cũng là một nơi rất thú vị cho những ai muốn tìm hiểu về Phật giáo đó chị.


--------------------
"See the world before you leave it"
Trung Dang
Yahoo: typhoons_2612
Gmail: trunghdftu05



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Thị Anh
post Aug 16 2011, 11:17 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #67

Kẻ ngơ ngẩn như những người đần trong cổ tích.
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 3.036
Tham gia từ: 15-June 05
Thành viên thứ: 1.805

Tiền mặt hiện có : 75.874$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



Nghiên cứu Miamar của Bến.


--------------------
... những khi va vấp ưu phiền, con chỉ cần về với mẹ yêu...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Bến
post Sep 5 2011, 09:50 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #68

Senior Member


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 713
Tham gia từ: 16-May 05
Thành viên thứ: 1.737

Tiền mặt hiện có : 85.214$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



Cho thêm một chương trình chi tiết nữa để Codet tham khảo nà:
1/10: Hà Nội – Yagon
2/10 Yagon: cả ngày
3/10: Bay sớm đến Bagan 6;45pm
5/10: Bay sớm từ Bagan đến Madalay
6/10: Mandalay– Heho – Inle 14:40pm (chắc kịp hoàng hôn trên Inle)
7/10: inle
8/10: Inle –Yagon 9:55am – Tối bay về Hà Nội.

Ngày 1 2/10 YAGON:

Ngày đầu đến tối rồi nên chả đi đâu cả.
Ngày thứ 2 thăm quan. chụp choạch YAGON.
- Bảo tàng Ngọc (Gem Museum), cạnh đấy có cửa hàng giới thiệu sản phẩm của nhà máy. Bảo tàng mở cửa từ 9h30 am - 5.00pm hàng ngày, trừ thứ 2; phí vào hình như là 5$.
- - Sau đó bắt taxi đi ra chợ Bogyoke Aung San vừa đổi tiền vừa xem chợ luôn ạ, đây là chợ ngọc lớn nhất Yagoon. Có cả đồ handicraft nữa. Nhưng chắc chỉ xem thôi (nhưng hôm qua em nghe một tình yêu của em bảo là ngọc ở đây rẻ và đẹp, có lẽ lại tốn xiền vụ nài roài).

- ăn trưa rồi đến Shwedagon Pagod. (No.1, Shwedagon Pagoda Road, Dagon Township): Em định có thể ở chùa này từ chiều đến tối.

- Ngoài ra em còn muốn đến Thăm tu viện Kyat Khat Wine Monastery; Thăm chùa Hinthargon (nơi có tượng Phật nằm dài hơn 70m) chả biết đi được vào lúc nào nữa. Có lẽ đi chợ để ngày cuối cùng, dành thời gian buổi sáng hôm đó đi 2 nơi này.

Kết thúc ngày thứ 2. Ngày thứ 3 dậy sớm bay BAGAN.
- - Có một địa điểm khá nổi tiếng là Golden rock, Kyaik-htiyo-Pagoda nằm cách Yagoon khoảng 170km. Nếu đến đây thì mất 1 ngày, tuy nhiên khá vất vả nên em không xếp vào lịch. Nữ giới sẽ không được đến gần tảng đá vàng. Nếu đi đến đây thì sẽ bớt 1 ngày ở Bagan.

NGÀY 3 4 5/10 BAGAN


- Năm 1975 ở Bagan có một trận động đất mạnh (6,5 độ richter) khiến cho khu di tích 1000 năm này bị phá hủy nặng. Nhiều ngôi đền quan trọng bị phá hủy nặng tuy nhiên lại được xây dựng lại gần như ngay lập tức. Bagan rất rộng, nhưng không ai biết chắc là có bao nhiêu ngôi đền đã được xây. Cuối thế kỷ 13, theo số liệu chính thức thì số đền là 4446. Năm 1901 còn lại 2157, 1878 (nghĩa là vài năm sau trận động đất), con số là 2230- đây là không tính những đền gạch nhỏ, nếu không có thể lên tới 4000. Số lượng các ngôi đền vẫn tiếp tục tăng lên, những người giàu (trong đó có cả những viên chức chính phủ) rất tích cực xây những stupas mới.Có 2 khu là Old Bagan và New Bagan.

- - Chùa Shwezigon Pagoda – ngôi chùa cuối cùng còn sót lại được xây dựng bởi vua Anawrahta;
- Đền Ananda – tiêu biểu cho lối kiến trúc của vua Kyansittha; Kyansitha Umin;
- Đền Thatbyinnyu Temple – ngôi đền cao nhất tại Bagan;
- Đền Htilominlo Temple – ngôi đền rộng nhất tại Bagan.

- Ngày hôm sau Em sẽ cố gắng dậy sớm một hôm để đón bình minh, lúc dậy hơi chắc sẽ mệt nhưng nghe giang hồ đồn khi ngồi ở đền ngắm mặt trời lên thì sẽ thấy rất xứng đáng ạ. Mọi người dặn là phải thuê xe ngựa đón sớm từ 4h30 – 5h, đón bình minh xong về khách sạn ăn sáng, nghỉ ngơi rồi hẵng lên đường tiếp.
- Có thể ngắm hoàng hôn tại: DHAMA YA ZI KA Pagode; chùa Shwesandaw

NGÀY 5 6 MADALAY

- Ngày này di thăm chùa Mingun Pagoda: Chùa mầu trắng, rất đẹp. Được xây dựng từ năm 1791 .
- Mandalay Hill: Có ngôi chùa nằm trên đỉnh đồi, từ đây có thể ngắm cảnh thành phố
chiều về cầu
- Ubein bridge: Cầu Ubein (bằng gỗ tếch) tuyệt đẹp vào lúc hoàng hôn, e dự định đến đây tầm 4h30 - 5h chiều. Có thể thuyền một lượt rồi lên cầu đi bộ, để chụp hoàng hôn.

Ngày thứ 6 dậy sớm đi chùa: - Maha Myat Muni Pagoda: The Maha Myat Muni Image được sùng bái nhất Mandalay. Tượng ngồi cao 4m và nặng 6,5 tấn, vương miện được trang trí bởi kim cương, ruby và shaphire. Nếu có thể, em nghĩ mọi người cố gắng dậy sớm (khoảng 4hkém 15) để đến chùa và xem lễ rửa mặt, đánh răng cho Phật. Khoảng đến 5h là xong, sau đó về ngủ tiếp cũng được.
hoặc Sau đó lại về cầu Ubein bridge chụp bình minh.
Chiều đi Tu viện bằng gỗ tếch Shwenandaw Pagoda, Và tại em xem ảnh ở đây có nhiều sư nam đẹp zai cực hi hi

Ngày 7 8 INLE

Thăm tu viện Kan Gyi Kyanung, trung tâm Phật giáo lớn nhất tại Nyaungshwe
- Đi thuyền trên lòng hồ ngắm cảnh làng chài, dân cư vùng sông nước, ngắm vườn nổi trên hồ, những người đàn ông bắt cá chèo thuyền bằng 1 chân…
- Thăm làng dệt nổi tiếng Nam Pan
- Thăm chùa Phaung Daw Oo
- Thăm làng dân tộc Kayaa của người cổ dài Padaung
- Thăm làng dệt lụa Inpawkhon
- Thăm tu viện mang tên Jumping Cat
- Thăm chùa Yadana Man Aieng tại Heho
- Thăm các làng nghề làm: thuốc lá cuộn, thăm nơi trồng ca chua
- Dĩ nhiên là chụp bình minh và hoàng hôn trên hồ, với những người đàn ông chèo thuyền bằng một chân. Cảnh đánh bắt cá.

NGÀY 8 về YAGON chắc kịp đi mấy nơi chưa kịp đến thăm, hoặc chợ búa shopping. Tối đêm bay về HN. Kết thúc lịch trình.



--------------------
..........................................
nhiều khi muốn đi về nơi phố xa
nhiều khi muốn quay về ngồi yên dưới hiên nhà...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Du ngoạn · Bài mới tiếp theo »
 

7 Trang « < 5 6 7
Topic Options
3 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (3 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC