Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

10 Trang < 1 2 3 4 5 > »  

· [ ] ·

 Phở King, Loạn bàn về phở

Milou
post Mar 8 2009, 12:01 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #21

ngừ dzẹp vô tình
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 7.152
Tham gia từ: 3-February 02
Đến từ: trên trời dưới đất
Thành viên thứ: 26

Tiền mặt hiện có : 2.264.697$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Ui cái gì dài dài làm biếng đọc. Cái gì thích thì thích cái gì không thích thì thui chẳng có gì phải tự chà đạp cái sự nghèo khổ của mình. Có khối dân tộc người ta nghèo người ta chẳng có tự ti. Như hồi qua Philippines nghe người ta nói xuất xứ của người ta không như con rồng cháu tiên, nhưng cây tre nẩy ra người gì đó, mình cho là gì mà ngô nghê vớ vỉn. Thật ra chẳng nghĩa lý gì cả. Hỏi những đứa bé VN khác trong trại ở Phi có đứa nào biết con rồng cháu tiên gì không, chả đứa nào biết.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Milou
post Mar 8 2009, 12:44 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #22

ngừ dzẹp vô tình
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 7.152
Tham gia từ: 3-February 02
Đến từ: trên trời dưới đất
Thành viên thứ: 26

Tiền mặt hiện có : 2.264.697$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Ok bi rờ liếc sơ qua cái bài trên cùng có ghi là được đăng trên BBC lày lọ. Anh này chẳng có thật sự tâng bốc phở rì sất, anh í chỉ muốn khoe cái bộ đồ lòng iu quê hương VN vô bờ bến của ảnh để tỏ ra ta đây không mất gốc. Thía tui là ghét quê hương vô bờ bến, hầu như là thề không quay về nữa, tự cho mình mất gốc, tuy nhiên tui có thể nói tui iu mấy cái chuồng mấy cái hang trong làng này là đủ.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Gaup
post Mar 8 2009, 01:39 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #23

Newbie


Nhóm: Dân ngụ cư
Số bài viết: 69
Tham gia từ: 25-January 06
Thành viên thứ: 2.265

Tiền mặt hiện có : 23.501$
Số tuần chưa đóng thuế : 1

Bình chọn :



QUOTE(Milou @ Mar 7 2009, 01:44 PM)
Ok bi rờ liếc sơ qua cái bài trên cùng có ghi là được đăng trên BBC lày lọ. Anh này chẳng có thật sự tâng bốc phở rì sất, anh í chỉ muốn khoe cái bộ đồ lòng iu quê hương VN vô bờ bến của ảnh để tỏ ra ta đây không mất gốc. Thía tui là ghét quê hương vô bờ bến, hầu như là thề không quay về nữa, tự cho mình mất gốc, tuy nhiên tui có thể nói tui iu mấy cái chuồng mấy cái hang trong làng này  là đủ.
*



Bác Milou nói về anh nào có bài đăng trên BBC đấy.

Em cũng không giày vò sự nghèo khổ. Nghèo khổ em nghĩ là ok. Em chỉ thấy những cái người mà hô khẩu hiệu, cái dân tộc hay nói vống lên là em bực, từ cái chuyện phở trở đi. Chứ cũng có dám giày vò gì.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Malchik
post Mar 8 2009, 01:42 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #24

Nhũn
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 1.434
Tham gia từ: 13-December 03
Đến từ: Hà Nội
Thành viên thứ: 1.317

Tiền mặt hiện có : 60.477$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Mai mời các bạn buổi trưa đến nhà bạn Khoai ăn món bún sườn do bạn Chik nấu ạ.


--------------------
Ngựa giong ruổi, lưng đeo cung tiễn...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Sóng
post Mar 8 2009, 02:18 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #25

Đến chết cũng chỉ vì vợ ỉn!!!!!!!!!!
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 1.778
Tham gia từ: 16-May 03
Thành viên thứ: 1.070

Tiền mặt hiện có : 87.688$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



QUOTE(Gaup @ Mar 7 2009, 09:46 PM)


Bác em, có lẽ em nói chưa được rõ nên bác chưa hiểu hết. Em không nói về cái ngon của phở, đấy là cái vấn đề thuộc về khẩu vị của mỗi người em không dám cạnh tranh. Cũng như thế, bác gì nói về phở dễ ăn, phở cân bằng, phở hài hòa, vv em cũng không có nói gì cả hết. Cái em định nói là giữa cái bình thường của phở với cái độ nổ của dân tộc ta về phở (hay là truyện Kiều) là có một cái khoảng cách rất xa. Và em muốn hiểu thêm tại sao lại nổ và tại sao lại phở. Tại sao nổ thì có lẽ dễ trả lời vì cái tính nhà mình nó thế, nhưng tại sao lại là phở thì em muốn hỏi các bác. Trên facebook hôm qua em viết ba lăng nhăng một đoạn thế này, tiếng Anh hẳn hoi các bác thông cảm vì cái người kia không nói tiếng Việt giỏi như bác Milou.

Đại ý em nói cũng giống em nói ở trên kia rằng là yêu phở vì thừa hưởng cái nghèo cái đói của cha ông. Tự hào đéo gì lại đi tự hào phở (em thấy trên kia có bạn nói đ rồi nên em thử). Dân tộc buồn cười.

*


Tớ nghĩ nói tự hào thì to tát quá. Mà tớ cũng chưa nghe ai nói dân Việt tự hào vì có phở cả. Có nói chăng thì bát phở mang huơng vị quê huơng, đáng để giới thiệu còn nghe hợp lý.


--------------------
Sóng dữ vô bờ



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Milou
post Mar 8 2009, 03:36 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #26

ngừ dzẹp vô tình
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 7.152
Tham gia từ: 3-February 02
Đến từ: trên trời dưới đất
Thành viên thứ: 26

Tiền mặt hiện có : 2.264.697$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



QUOTE(Gaup @ Mar 6 2009, 09:00 AM)
Bài viết của bác Hoàng Linh về phở ở trang này.

(@click here)
*


http://www.bbc.co.uk/vietnamese/culture/20...hoanglinh.shtml
link BBC



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
khoaitayran
post Mar 8 2009, 03:42 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #27

Chị Khoai có chồng zồi


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 4.909
Tham gia từ: 22-August 02
Đến từ: Từ những phố xưa tôi về...
Thành viên thứ: 226

Tiền mặt hiện có : 98.642$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



QUOTE(Milou @ Mar 7 2009, 04:03 AM)
Con nhà nghèo, mẹ hầm xương nấu phở cho cả nhà ăn thì rẻ hơn là đi mua từng bát phở.
*



Thương quá Xương quá, iem lấy chồng vì nghe cháu nó tâm sự tuổi thơ đau hổ nên mình muốn làm gà mẹ ấp ủ. Thôi giờ not available chứ không á, hí hí...

Quay về vụ Phở: bác Gaup: tí nữa hôm qua tui cũng lọ mọ đi tìm facebook của bác, hic hic...


--------------------
Thôi em, nước mắt
Đừng rơi lã chã

Già xấu béo thì đã làm sao nào?

Em mãi là hai mươi tuổi
Anh mãi là mùa xanh xưa
Giữ trọn tình người cho đẹp

Không có gì là vĩnh viễn



Member of ePi Sys Dev Group


user posted image




User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
khoaitayran
post Mar 8 2009, 03:46 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #28

Chị Khoai có chồng zồi


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 4.909
Tham gia từ: 22-August 02
Đến từ: Từ những phố xưa tôi về...
Thành viên thứ: 226

Tiền mặt hiện có : 98.642$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



QUOTE(Malchik @ Mar 8 2009, 01:42 AM)
Mai mời các bạn buổi trưa đến nhà bạn Khoai ăn món bún sườn do bạn Chik nấu ạ.
*



Gần 2h đêm còn chưa ngủ mai ko biết ăn cái sườn gì nữa, hic. Bạn nào có số bạn Linh Xơ Mít ới bạn ấy cái nhá, mình mang tiếng bạn iu mà bạn iu chửa có liên lạc nên ngượng ko đi xin số ở chỗ các bạn khác đựoc. Tiện thể bạn Chik gọi bạn gì Tay trái Tay phải đang canh vợ sắp đẻ luôn nhỉ! Các biẹn khác thân quen sơ gì ko ngại gái đẻ thì mời qua nhà tớ trưa mai, đánh chén quà bác Lu gửi về, rựou cũng đang sẵn.


--------------------
Thôi em, nước mắt
Đừng rơi lã chã

Già xấu béo thì đã làm sao nào?

Em mãi là hai mươi tuổi
Anh mãi là mùa xanh xưa
Giữ trọn tình người cho đẹp

Không có gì là vĩnh viễn



Member of ePi Sys Dev Group


user posted image




User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Mip
post Mar 8 2009, 05:56 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #29

Brown Sugar


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 4.254
Tham gia từ: 20-February 06
Thành viên thứ: 2.312

Tiền mặt hiện có : 81.854$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



QUOTE(Milou @ Mar 7 2009, 06:44 PM)
tui có thể nói tui iu mấy cái chuồng mấy cái hang trong làng này  là đủ.
*



wub.gif wub.gif
Bác nói nốt là bác iu mấy chị em chua trong làng nữa đi cho chúng em thung thướng mất ngủ đi bác!!!!


--------------------
You only live twice: once for yourself and once for your dreams
Tomorrow never happens



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Tit
post Mar 8 2009, 06:10 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #30

Mãi mãi là nụ hậu
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 4.620
Tham gia từ: 5-May 05
Thành viên thứ: 1.707

Tiền mặt hiện có : 1.142.641$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Nếu có một ngày nào đó, chú Milou mà đi lấy vợ, rồi quên lối vào làng, thì... sad1.gif ... mình không tưởng tượng được là mình sẽ buồn như thế nào nữa...

Chú Milou nói lời ngọt ngào như cháu vừa nói đi rolleyes2.gif


--------------------
Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Sức Khỏe & Ẩm Thực · Bài mới tiếp theo »
 

10 Trang < 1 2 3 4 5 > » 
Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC