Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

11 Trang < 1 2 3 4 5 > »  

· [ ] ·

 Làm Thế Nào để Làm Người Tốt!, Giúp đỡ nạn nhân bị bão lũ.

Sóng
post May 25 2006, 05:15 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #21

Đến chết cũng chỉ vì vợ ỉn!!!!!!!!!!
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 1.778
Tham gia từ: 16-May 03
Thành viên thứ: 1.070

Tiền mặt hiện có : 87.688$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Tôi cũng mong bác Nest sớm bình tâm để có thể làm những việc cao cả cho những nguời khốn khổ. Khi nào bác bình tâm, mong bác sớm quay lại diễn đàn và thông báo phuơng thức liên lạc. Hiện nay tôi đã chuẩn bị đuợc ít tiền, có thể một thời gian nữa sẽ có thêm ít tiền. Tiền đang có sẵn, cái chính là cần đuợc gửi cho đến đúng nguời mà thôi.
Thân ái.


--------------------
Sóng dữ vô bờ



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Chitto
post May 25 2006, 06:37 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #22

Sư cọ chùa mốc
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 1.904
Tham gia từ: 20-August 02
Thành viên thứ: 190



Hiện nay bên box Du lịch TTVN đang kêu gọi giúp đỡ những gia đình bị nạn ở Đà Nẵng, và họ sẽ có 2-3 người đến tận nơi thực hiện công việc này. Ngòai ra các công ty du lịch mà họ làm (hoặc làm chủ) cũng có chi nhánh ở Đà Nẵng nên cũng là một kênh đáng tin cậy.

Vì thế tôi đóng góp qua kênh đó.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Sóng
post May 27 2006, 03:39 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #23

Đến chết cũng chỉ vì vợ ỉn!!!!!!!!!!
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 1.778
Tham gia từ: 16-May 03
Thành viên thứ: 1.070

Tiền mặt hiện có : 87.688$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Bác chitto cho em số điện thoại của bác qua PM đi(nhớ cho em biết luôn tên thật, vì chưa bao giờ biết blushing.gif ), sẽ có nguời của em liên lạc với bác và gửi ít tiền.
Thân ái.


--------------------
Sóng dữ vô bờ



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
langtubachkhoa
post May 27 2006, 04:35 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #24

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.362
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.967$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Hình như bây giờ mình bị tê liệt hết cảm xúc rồi hay sao ấy, chả cảm thấy gì cả như hồi xưa. Hic.
Cũng có thể bây giờ cảm giác chán nản đang lan tràn, đang phải viết 1 bản article để chuẩn bị gửi đi đăng và trình bày hội thảo cũng chả muón làm, ngay cả việc nhiều người dân chết vì bão lụt cũng chả làm mình động tâm. Chả biết trạn thái mình bây giờ gọi là gì nữa? Hic, có lẽ phải nhờ bác Quý giải thích mất thôi.


--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is online!Profile Card
Go to the top of the page
+
min
post May 27 2006, 05:28 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #25

Regular Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 220
Tham gia từ: 21-April 06
Thành viên thứ: 2.417

Tiền mặt hiện có : 1.619$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Hê hê hê, bác Lãng ở Pháp sao không tới Làng Mai của thiền sư Thích Nhất Hạnh để tu một khoá ? Tớ có ý định trong tương lai sẽ qua Pháp (mùa hè ) tu một khoá xem sao ( có thể đăng ký trước ).
Thời đại này stress nhiều, con người lắm lúc tê liệt cảm giác laugh.gif Tốt nhất là cần luyện tập sức khoẻ, ví dụ như học joga, học karate sẽ giúp ích rất nhiều để có thể đạt đến trạng thái tâm lý luôn ổn định hoặc hưng phấn.

Còn việc quyên góp thì anh em sinh viên ở Hung đang phát động rất nhắng nên tớ sẽ tham gia bên đó cho tiện



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
soctettoc
post May 27 2006, 10:21 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #26

Elite Member


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 1.408
Tham gia từ: 30-December 05
Thành viên thứ: 2.234

Tiền mặt hiện có : 246.281$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



Sóc cũng muốn đóng góp thì làm thế nào?


--------------------


I try to take one day at a time
but sometimes several days attack me at once


Don't speak
I know what you're thinking



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
ngautuan
post May 27 2006, 01:03 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #27

Senior Member


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 653
Tham gia từ: 16-May 02
Thành viên thứ: 91

Tiền mặt hiện có : 39.527$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Sóc liên lạc với thầy chít xem sao. Tớ nghĩ ko dễ mà lấy được xiền của thấy ấy đây, thầy đã đóng ở đâu thì chỗ đó chắc là tin được.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
soctettoc
post May 27 2006, 09:54 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #28

Elite Member


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 1.408
Tham gia từ: 30-December 05
Thành viên thứ: 2.234

Tiền mặt hiện có : 246.281$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



QUOTE(ngautuan @ May 27 2006, 01:03 PM)
Sóc liên lạc với thầy chít xem sao. Tớ nghĩ ko dễ mà lấy được xiền của thấy ấy đây, thầy đã đóng ở đâu thì chỗ đó chắc là tin được.
*



Cảm ơn nhé. Tớ sẽ liên hệ với anh Chít.


--------------------


I try to take one day at a time
but sometimes several days attack me at once


Don't speak
I know what you're thinking



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Thị Anh
post May 28 2006, 05:42 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #29

Kẻ ngơ ngẩn như những người đần trong cổ tích.
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 3.036
Tham gia từ: 15-June 05
Thành viên thứ: 1.805

Tiền mặt hiện có : 75.874$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



chào các bác !
em vừa được chị bạn gửi đường link để vào xem. chị bảo có các bác ở làng Ven muốn ủng hộ đồng bào bị lũ ! em nghe mà mừng quýnh cả lên ! sp_ike.gif . Nick và password này là em dùng tạm của chị ấy đấy ah ! nếu có thể , em cũng sẽ rigister một cái mà dùng cho tiện !

chuyện thế này ạ !

hôm qua em cùng 3 người bạn bên vnphoto vào xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cứu trợ cho đồng bào bị nạn ! em thật sự không biết phải nói như thế nào nữa ngoài những từ " tận cùng của nỗi khổ ". các phương tiện truyền thông đã đề cập nhiều nên tất cả chúng ta có lẽ đã biết !

Toàn xã có 72 hộ gia đình gặp nạn, số người chết và mất tích lên đến 86. Đây mới chỉ là đợt quyên góp lần đầu nên nhóm vnphoto.net chỉ cứu trợ được 16 gia đình , mỗi gia đình 1 thùng mì tôm và 500.000 đồng.

em về đến Đà Nẵng là online ngay để set một topic trên box Nhạc Trịnh mạng TTVN kêu gọi mọi người hảo tâm giúp đỡ, nhưng hai hôm nay vẫn chưa thấy bên ấy động tĩnh gì ! vì theo dự tính, 11/6 bên này mới offline quyên góp !
http://ttvnol.com/f_301/748767.ttvn
em gửi link mọi người quan tâm thì vào xem.

chỉ là một chuyến đi bất chợt cùng những người bạn bất chợt, nhưng nó cứ ám ảnh em suốt từ hôm qua đến giờ . cứ muốn mình và mọi người phải làm cái gì đó để giúp những đứa nhỏ kia ! bạn em ở xa, cũng sms bảo muốn nhờ trao tận tay những người bị nạn ! em không phản động blushing.gif , nhưng thật tình em không tin tưởng nhiều ở các tổ chức đoàn thể chính phủ . suốt đêm qua, em không chợp mắt được. cửa sổ cũng không dám mở vì sợ. dưới đây là bài viết của em, các bác có thể đọc rồi ý kiến lại với em.

em ở Đà Nẵng nên có thể đứng ra nhận lo chuyện này ! các bác tin tưởng ở em thì ta tính tiếp nhé !



--------------------
... những khi va vấp ưu phiền, con chỉ cần về với mẹ yêu...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Thị Anh
post May 28 2006, 05:47 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #30

Kẻ ngơ ngẩn như những người đần trong cổ tích.
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 3.036
Tham gia từ: 15-June 05
Thành viên thứ: 1.805

Tiền mặt hiện có : 75.874$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



...
Mệt kinh khủng, hai chân rệu ra , cổ họng khô ngắt và mắt thì lờ đờ lẫn đẫn! Lên giường rồi, nhưng vẫn không sao ngủ được. Nóng . Muốn mở cửa số ra như mọi hôm, nhưng thấy sợ bóng đêm . Lúc này đây tôi cảm giác bóng đêm thật gớm giếc, như thể trong ấy, hiện có không biết bao nhiêu sinh linh đang gào thét vô vọng. Tôi sợ.

Buổi sáng tôi đi làm. Hành trang bên cạnh cái balo to vật vưởng như mọi hôm, hôm nay còn có thêm một túi áo quần củ và sách vở cho bọn trẻ. Hôm qua bạn tôi gọi điện hỏi nhà có áo quần sách vở cũ gì của mấy đứa cháu để lại không, góp lại đem vào cho bọn trẻ trong Thăng Bình, Quảng Nam. Tôi lục tung đống quần áo cũ, chẳng thấy gì vì tháng trước mẹ tôi đã đem cho tất cả, nên phải gọi điện cho chị gái hỏi xin một ít. Bà hàng xóm bên nhà nghe câu chuyện điện thoại giữa tôi và cô bạn liền chạy về nhà xáo cả tủ quần áo, kiếm được đâu vài bộ. Bà bảo bà không có tiền nên gửi mấy cái áo quần cũ đó, hy vọng cũng giúp được họ.

…10a.m cô bạn ghé sang cơ quan tôi hỏi có cùng đi với đoàn không, đi thì vào lấy túi ra nhanh, xe đang chờ ngoài cổng. Tôi ừ ngay lập tức. Tôi là đứa rất thích lông bông. Suốt sáng chưa ăn gì, ruột gan tôi trống rỗng , cứ nghĩ đến cảnh vác cái bụng đói meo râu này vào tận trong đó, đội nắng lội cát đi một vòng không khéo lại ngã lăn ra thì xấu hổ chết đi được .Cứ thấy lo lo. Đoàn có bốn người, anh Định, chú Quang, tôi và Dung, bạn tôi. Trừ tôi ra, cả ba người kia đều là những người thích săn ảnh và có nguy cơ phá sản vì cái máy ảnh ! Họ là thành viên của vnphoto. Họ quyên góp từ lúc nào tôi không biết, chỉ biết là chiều hôm qua , 26/5, chú Quang bay từ Sài Gòn ra và sáng nay cùng cả nhóm lên đường vào Quảng Nam, mai sẽ đi các hộ còn lại ở Đà Nẵng. Vì chỉ mới phát động nên tạm thời số tiền các thành viên của hội góp lại chưa được nhiều. Trong đợt cứu trợ đầu tiên này, hội ủng hộ cho 16 hộ gia đình ở xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, và 8 hộ ở Đà Nẵng, mỗi hộ một thùng mì tôm và 500.000 đồng.

Gần 11h30 trưa chúng tôi vào đến Uỷ Ban Nhân Dân xã Bình Minh. Nắng và nóng như thiêu như đốt . Sau khi nói chuyện với cán bộ xã, chúng tôi được xã cử một cán bộ đoàn, anh Thư , đi cùng xuống các hộ gia đình ở ba thôn .Cả xã hiện có 72 hộ gia đình gặp nạn. Số người chết và mất tích hiện nay lên đến 86 người. Sau nhiều ngày chờ đợi vô vọng, hôm nay các hộ chưa tìm được xác người thân đã chính thức lập bàn thờ, phát tang cho cha ,chồng, anh, em, cậu, chú… của họ. Cả xã u uẩn, nặng nề trong tang thương.


--------------------
... những khi va vấp ưu phiền, con chỉ cần về với mẹ yêu...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Loa phóng thanh của làng Ven · Bài mới tiếp theo »
 

11 Trang < 1 2 3 4 5 > » 
Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC