Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

27 Trang < 1 2 3 4 > »  

· [ ] ·

 Như Lý Tác ý

voiconlontalonton
post Dec 4 2009, 10:03 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #11

Elite Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 1.220
Tham gia từ: 17-January 04
Thành viên thứ: 1.361

Tiền mặt hiện có : 47.985$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



QUOTE(kid @ Dec 4 2009, 01:56 AM)
QUOTE
Em hỏi là hỏi ý kiến của bác cơ, chứ copy ra thì còn nói làm gì.

^^ Anh NVT nhờ người ta cho ví dụ ... thì phải cảm ơn trước smartass.gif

kid ko nên nghĩ người khác phải làm thế này thế kia.

kid có thể nghĩ người khác NÊN làm thế này thế kia, nhưng ko nên nghĩ người khác PHẢI làm thế này thế kia. Khi kid nghĩ người khác phải làm thế này thế kia thì kid có ý muốn bắt ép người khác
QUOTE
Kèm theo "Thanks" ... (biết ơn ) . Tôn trọng ... các câu hỏi và câu trả lời sẽ nhiệt tâm hơn và giảm thiểu kiêu mạn ... Lúc em đọc các cuộc đối thoại của các bậc Alahan với nhau luôn có các câu nói rất dịu dàng dễ chịu, các vị ấy luôn tỏ thái độ kính trọng lẫn nhau ... Khó diễn tả được ... Em nghĩ cách trao đổi của các vị ấy rất hiệu quả .... Lại hòa hợp

lol, các vị alahan mà, hehe, nhưng thế kid bắt người khác làm la hán hả?
Đức phật nói bậc chân nhân là người khen người và ko chê người. kid có phân biệt được chê người và chỉ ra chỗ sai ko?

Chê người là kèm theo cái bản ngã của người ta, vd nói voicon nói sai. Chỉ ra cái sai là nói trên vấn đề, vd lời nói này sai, hành động này sai, ko có liên quan đến con người voicon.

QUOTE
--- Em thử nói : Câu trả lời vừa ý anh nhất là ... Trưởng lão chưa chắc là vị ala hán tại vì anh hỏi với ý nghi ngờ ...
--- Vì vậy mấy cái phân tích làm sao để biết có phải alahan ... anh sẽ phủ nhận
smartass.gif em nói sai thì cho em xin lỗi hihi ... Nói đúng thì cảm ơn em nhé
Một vị được kính trọng ... được gọi bằng một từ tôn kính ... bồ tát ... thầy ...
Gọi không chính xác cũng không sao nhỉ. Vị ấy cũng thật là đáng kính.

Tại vì kid bị định kiến chứ voicon chẳng thấy bác NVT hỏi với ý nghi ngờ gì cả. Câu hỏi hoàn toàn bình thường. kid muốn người khác cảm ơn tức là kid làm vì mình rồi.

Kinh phật chép cần phải suy xét cẩn thận rồi mới đặt lòng tin.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
kid
post Dec 4 2009, 05:08 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #12

Senior Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 533
Tham gia từ: 9-July 08
Thành viên thứ: 5.164

Tiền mặt hiện có : 30.896$
Số tuần chưa đóng thuế : 3

Bình chọn :



smartass.gif uhm ... ^^!
Ý tốt em nằm ở trong đó , là khiêm hạ trong cách trao đổi ... là thành khẩn khi muốn được biết, cảm ơn khi được cái muốn biết, và hòa hợp như các vị alahan như vậy nên em nói ... ( Y nghĩa bất y ngữ ) xin lỗi lẽ ra em nên nói là "NÊN".
QUOTE
Đức phật nói bậc chân nhân là người khen người và ko chê người. kid có phân biệt được chê người và chỉ ra chỗ sai ko?

tùy pháp chơn thật nhưng không tự khen mình, không tự kiêu mạn, không khinh chê kẻ khác. Ðó là pháp hiền giả
"chê" và "chỉ ra chỗ sai" là khái niệm ... anh suy nghĩ kỹ hơn thử. ( ý này không quan trọng lắm )
Vì khinh người nên chê bai ... Vì kiêu mạn nên chê bai
Vì từ bi nên khuyên giả ... Vì muốn người khác tốt hơn nên góp ý ( sử dụng từ chỉ ra chỗ sai cũng được ) ... ( Lời thực mất lòng ) Đôi lúc khuyên giải hay góp ý nó vẫn bị lẫn lộn sang chê bai đó thôi ... hehe ... Vậy nên y trí bất y thức ... ( mình cảm thấy người ta có ý tốt thì gọi nó là khuyên, cảm thấy vị đó khinh mình thì tức là chê ... hai cái đó đều là y thức chẳng nương tựa vào cái nào hết ....***)
Còn Y Pháp bất y nhân ... Nương tựa trên pháp chẳng nương theo người nói pháp ... Vậy nên một ông già hay thằng con nít nói đều không quan trọng bằng việc nói thuận giáo pháp
--- Ví như khi em nói anh sẽ chẳng suy xét kỹ như lời của một vị có tuổi nói ... ( vì cho rằng người đó thua mình) Nên thấy em nói đúng thì thanks em nhiều nhé... hehe.
.... ( A Thanh thừa hiểu mà, a ấy là chuyên viên hán nôm, e là con nít nói càng nhiều càng bậy thôi( định thử em hở ) )



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
NVT2002
post Dec 4 2009, 08:33 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #13

Thiên hạ cãi nhau vô địch thủ
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 1.989
Tham gia từ: 21-August 02
Thành viên thứ: 203

Tiền mặt hiện có : 58.362$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



QUOTE(kid @ Dec 4 2009, 05:08 PM)
smartass.gif uhm ... ^^!
Ý tốt em nằm ở trong đó , là khiêm hạ trong cách trao đổi ... là thành khẩn khi muốn được biết, cảm ơn khi được cái muốn biết, và hòa hợp như các vị alahan như vậy nên em nói  ...  ( Y nghĩa bất y ngữ ) xin lỗi lẽ ra em nên nói là "NÊN".
QUOTE
Đức phật nói bậc chân nhân là người khen người và ko chê người. kid có phân biệt được chê người và chỉ ra chỗ sai ko?

tùy pháp chơn thật nhưng không tự khen mình, không tự kiêu mạn, không khinh chê kẻ khác. Ðó là pháp hiền giả
"chê" và "chỉ ra chỗ sai" là khái niệm ... anh suy nghĩ kỹ hơn thử. ( ý này không quan trọng lắm )
Vì khinh người nên chê bai ... Vì kiêu mạn nên chê bai
Vì từ bi nên khuyên giả ... Vì muốn người khác tốt hơn nên góp ý ( sử dụng từ chỉ ra chỗ sai cũng được ) ... ( Lời thực mất lòng ) Đôi lúc khuyên giải hay góp ý nó vẫn bị lẫn lộn sang chê bai đó thôi ... hehe ... Vậy nên y trí bất y thức ... ( mình cảm thấy người ta có ý tốt thì gọi nó là khuyên, cảm thấy vị đó khinh mình thì tức là chê ... hai cái đó đều là y thức chẳng nương tựa vào cái nào hết ....***)
Còn Y Pháp bất y nhân ... Nương tựa trên pháp chẳng nương theo người nói pháp ... Vậy nên một ông già hay thằng con nít nói đều không quan trọng bằng việc nói thuận giáo pháp
--- Ví như khi em nói anh sẽ chẳng suy xét kỹ như lời của một vị có tuổi nói ... ( vì cho rằng người đó thua mình) Nên thấy em nói đúng thì thanks em nhiều nhé... hehe.
.... ( A Thanh thừa hiểu mà, a ấy là chuyên viên hán nôm, e là con nít nói càng nhiều càng bậy thôi( định thử em hở ) )
*



Anh thì không ham chat chit đâu, nhưng mà anh thấy cần phải giải thích chuyện công tác ở Viện Hán Nôm. Đúng là anh làm ở cơ quan đó thật, nhưng anh thuộc biên chế TT Thực nghiệm bảo quản phục chế. Chức năng của TT là dùng các biện pháp lý hoá xử lý các văn bản thư tịch cổ hoặc phục chế các bản khắc gỗ khắc đá... Chuyên môn của anh là hoá học, nên một chữ Hán bẻ đôi không biết. Hôm đó TV mời anh lên phỏng vấn là về đề tài bảo tồn bia đá!


--------------------
Nguyễn Văn Thanh



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
kid
post Dec 4 2009, 10:02 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #14

Senior Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 533
Tham gia từ: 9-July 08
Thành viên thứ: 5.164

Tiền mặt hiện có : 30.896$
Số tuần chưa đóng thuế : 3

Bình chọn :



QUOTE(nguyenducquyzen @ Aug 24 2008, 06:40 PM)
http://www.thuvienhoasen.org/tangchi02-0517.htm

6. Có hai duyên này, này các Tỷ-kheo, khiến tham sanh khởi. Thế nào là hai? Tịnh tướng và không như lý tác ý. Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai duyên khiến tham sanh khởi.

7. Có hai duyên này, này các Tỷ-kheo, khiến sân sanh khởi. Thế nào là hai? Chướng ngại tướng và không như lý tác ý. Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai duyên khiến sân sanh khởi.

8. Có hai duyên này, này các Tỷ-kheo, khiến tà kiến sanh khởi. Thế nào là hai? Tiếng nói của người khác và không như lý tác ý. Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai duyên khiến tà kiến sanh khởi.

9. Có hai duyên này, này các Tỷ-kheo, khiến chánh kiến sanh khởi. Thế nào là hai? Tiếng nói của người khác và không như lý tác ý. Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai duyên khiến chánh kiến sanh khởi.
*


Hjc ..... thật ra em post cái
học Phật nên
Y nghĩa bất y ngữ
Y trí bất y thức
Y pháp bất y nhân
Y liễu nghĩa bất y không liễu nghĩa là muốn nói tới cái đoạn này
Em nghĩ nó có sai sót ... thử trực giác một chút thì cái đoạn thứ 9 có vấn đề ...
Ví như : Đức Phật giảng pháp cho các tỳ kheo, các ngài chăm chú nghe và như lý tác ý nên lắng nghe ... như lý tác ý đây là diệu pháp ... nên lắng nghe và suy ngẫm ... như lý tác ý đây là con đường thoát khổ ... nên lắng nghe và thực hành ... Vì tác ý như vậy nê chánh kiến sanh khởi ......
Một kẻ khác nói lời sai lạc ... như lý tác ý đây là lời nói sai lạc ... chẳng nên làm theo, nghĩ như vậy nên chánh kiến sanh khởi ...
Trường hợp không như lý tác ý thì ngược lại
Em vào web của thầy thích thông lạc xem thử ... Trong phần tham vấn sơ thiền ... cũng có đề cập đến như lý tác ý... ai quan tâm thì nghe thử... Em thấy bổ ích.
Cảm ơn thầy ...

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi kid: Dec 4 2009, 10:04 PM



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Tâm Huệ
post Dec 8 2009, 10:00 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #15

Newbie


Nhóm: Dân ngụ cư
Số bài viết: 20
Tham gia từ: 26-November 09
Thành viên thứ: 12.872

Tiền mặt hiện có : 600$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



QUOTE(NVT2002 @ Dec 2 2009, 04:26 PM)
QUOTE(Tâm Huệ @ Dec 2 2009, 02:52 PM)
Mời các bác nghe và cảm nghiệm, em sẽ nêu ví dụ:

Ví dụ 1: Như lý tác ý giúp giải thoát:
Khi tâm có sân nổi lên, như lý tác ý: Tâm có sân, tôi biết tâm tôi đang có sân. Sân này là ác pháp làm khổ thân tâm ta, phải biến ngay đi.
Khi như lý tác ý như vậy thì sân hận được nhận thấy rõ và giảm thiểu đi, dần biến mất. Đó chính là nhờ khéo như lý tác ý mà ta hóa giải được cơn sân hận, là ta đã giúp ta giải thoát ngay liền.

Ví dụ 2: Không như lý tác ý nên không giải thoát:
Khi tâm có sân nổi lên, không như lý tác ý: Tâm có sân, tôi biết tâm tôi đang có sân. Không như lý tác ý:Sân này là ác pháp làm khổ thân tâm ta. Không như lý tác ý: tâm sân này phải biến ngay đi.
Khi không như lý tác ý vậy thì sân hận không được ngăn chặn, không được đoạn diệt.
Tâm bị sân chi phối, làm cho khổ đau, không có giải thoát.

Em đã trả lời xong câu hỏi thứ nhất của bác NVT



Em hỏi bác lấy thí dụ về như lý tác ý và thí dụ về không như lý tác ý, thì bác lại ghép thêm chữ "giúp giải thoát" và "giúp không giải thoát" vào để copy từ sách ra trả lời em.
Em hỏi là hỏi ý kiến của bác cơ, chứ copy ra thì còn nói làm gì.



QUOTE
Còn việc Trưởng Lão Thích Thông Lạc có chứng quả Alahan không mời các bác vào trang web của Ngài nghiên cứu sách, tâm thư, pháp thoại... của Ngài để tự mình suy xét nhé!

http://chonnhu.net/
http://nguyenthuychonnhu.net/
*



Bác có thể nói giúp em cách nào để phân biệt đâu là Alahán và đâu không phải là Alahán hay không? Sau đó bác phân tích luôn thí dụ về việc như lý tác ý trong khi đọc và trả lời câu hỏi của em, thế là dễ hiểu nhất.
*



Hôm nay em mới có thời gian vào lại diến đàn, có vài dòng gửi tới bác NVT và các bác với tấm lòng thật sự mong các bác hiểu được ích lợi của pháp thực hành NLTY trong đời sống và đời tu.

Bác NVT là một học giả, mặc dù bác có rất nhiều tri kiến hiểu biết về đạo Phật nhưng một học giả đọc kinh sách mà không thực hành, không có Thầy dạy phương pháp thực hành nên ở đây Tâm Huệ thấy cách bác hiểu về Như Lý Tác Ý không đem lại lợi ích gì mà chỉ để hiểu và lý luận hơn thua thôi.
NLTY là như cái lý mà tác ý các bác ạ, dễ hiểu chứ có gì khó hiểu đâu.
NLTY là phương pháp thực hành dùng câu tác ý để tập làm chủ thân tâm mình, để dẫn tâm vào đạo, xả bỏ những chướng ngại trên thân và tâm.
Ví dụ như ta tác ý những câu sau, rồi sống trong trạng thái đó lâu chừng nào tốt chừng đó là ta có giải thoát ngay liền, và theo thời gian thực tập thì ý thức lực của chúng ta ngày càng mạnh, câu tác ý ngày càng có lực.

- Tâm im lặng và sáng suốt.
- Tâm vững mạnh tôi biết tôi đang đi.
- Tâm thông minh, linh mẫn tôi biết tôi đang làm việc.
- Tâm thanh thản và an vui
- Thân phải khỏe mạnh, an lạc.
.v.v

Còn em vẫn giữ nguyên câu trả lời các bác có muốn biết thế nào là một vị Alahan? Trưởng Lão Thích Thông Lạc có phải là một vị Alahan không thì các bác nghiên cứu, tìm hiểu về Thầy thì rõ.


--------------------
Chúc các bác an vui, khỏe mạnh!



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
NVT2002
post Dec 8 2009, 10:19 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #16

Thiên hạ cãi nhau vô địch thủ
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 1.989
Tham gia từ: 21-August 02
Thành viên thứ: 203

Tiền mặt hiện có : 58.362$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



QUOTE(Tâm Huệ @ Dec 8 2009, 10:00 PM)
[
Hôm nay em mới có thời gian vào lại diến đàn, có vài dòng gửi tới bác NVT và các bác với tấm lòng thật sự mong các bác hiểu được ích lợi của pháp thực hành NLTY trong đời sống và đời tu.

Bác NVT là một học giả, mặc dù bác có rất nhiều tri kiến hiểu biết về đạo Phật nhưng một học giả đọc kinh sách mà không thực hành, không có Thầy dạy phương pháp thực hành nên ở đây Tâm Huệ thấy cách bác hiểu về Như Lý Tác Ý không đem lại lợi ích gì mà chỉ để hiểu và lý luận hơn thua thôi.


Em không phải là học giả bác ạ, mà em là một người tìm hiểu Phật Pháp vì niềm đam mê. Mà sao bác lại biết là em không có thực hành vậy?

QUOTE

NLTY là như cái lý mà tác ý các bác ạ, dễ hiểu chứ có gì khó hiểu đâu.
NLTY là phương pháp thực hành dùng câu tác ý để tập làm chủ thân tâm mình, để dẫn tâm vào đạo, xả bỏ những chướng ngại trên thân và tâm.
Ví dụ như ta tác ý những câu sau, rồi sống trong trạng thái đó lâu chừng nào tốt chừng đó là ta có giải thoát ngay liền, và theo thời gian thực tập thì ý thức lực của chúng ta ngày càng mạnh, câu tác ý ngày càng có lực.

- Tâm im lặng và sáng suốt.
- Tâm vững mạnh tôi biết tôi đang đi.
- Tâm thông minh, linh mẫn tôi biết tôi đang làm việc.
- Tâm thanh thản và an vui
- Thân phải khỏe mạnh, an lạc.
.v.v


Bác Tâm Huệ có biết "ý" trong chữ tác ý nghĩa là gì không? Nếu bác là hành giả thì bác thí dụ cho em để minh hoạ luôn nữa nhé.

QUOTE

Còn em vẫn giữ nguyên câu trả lời các bác có muốn biết thế nào là một vị Alahan? Trưởng Lão Thích Thông Lạc có phải là một vị Alahan không thì các bác nghiên cứu, tìm hiểu về Thầy thì rõ.
*




Nếu thầy Thông Lạc tự tuyên bố là Alahán thì nhờ bác trích dẫn luôn cho em đoạn tuyên bố của thầy. Còn nếu thầy không có tuyên bố như vậy mà bác cố tình gán cho thầy, thì tức là bác đã bôi nhọ thầy rồi đấy. Bác có hiểu hay không?


--------------------
Nguyễn Văn Thanh



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
voiconlontalonton
post Dec 9 2009, 09:29 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #17

Elite Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 1.220
Tham gia từ: 17-January 04
Thành viên thứ: 1.361

Tiền mặt hiện có : 47.985$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Mong bác Tâm Huệ thấy chỗ nào sai lầm thì chỉ cho bác NVT, người khác cũng có thể học hỏi từ đó. Thầy Thông Lạc thì em hồi trước cũng vào đó, tiếc là chưa đc gặp, cũng đọc sách rồi, và em cũng muốn nghe thêm các ý kiến của người khác như thế nào cho nó khách quan



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Tâm Huệ
post Dec 9 2009, 02:35 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #18

Newbie


Nhóm: Dân ngụ cư
Số bài viết: 20
Tham gia từ: 26-November 09
Thành viên thứ: 12.872

Tiền mặt hiện có : 600$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



QUOTE(NVT2002 @ Dec 8 2009, 11:19 PM)
QUOTE(Tâm Huệ @ Dec 8 2009, 10:00 PM)
[
Hôm nay em mới có thời gian vào lại diến đàn, có vài dòng gửi tới bác NVT và các bác với tấm lòng thật sự mong các bác hiểu được ích lợi của pháp thực hành NLTY trong đời sống và đời tu.

Bác NVT là một học giả, mặc dù bác có rất nhiều tri kiến hiểu biết về đạo Phật nhưng một học giả đọc kinh sách mà không thực hành, không có Thầy dạy phương pháp thực hành nên ở đây Tâm Huệ thấy cách bác hiểu về Như Lý Tác Ý không đem lại lợi ích gì mà chỉ để hiểu và lý luận hơn thua thôi.


Em không phải là học giả bác ạ, mà em là một người tìm hiểu Phật Pháp vì niềm đam mê. Mà sao bác lại biết là em không có thực hành vậy?

QUOTE
NLTY là như cái lý mà tác ý các bác ạ, dễ hiểu chứ có gì khó hiểu đâu.
NLTY là phương pháp thực hành dùng câu tác ý để tập làm chủ thân tâm mình, để dẫn tâm vào đạo, xả bỏ những chướng ngại trên thân và tâm.
Ví dụ như ta tác ý những câu sau, rồi sống trong trạng thái đó lâu chừng nào tốt chừng đó là ta có giải thoát ngay liền, và theo thời gian thực tập thì ý thức lực của chúng ta ngày càng mạnh, câu tác ý ngày càng có lực.

- Tâm im lặng và sáng suốt.
- Tâm vững mạnh tôi biết tôi đang đi.
- Tâm thông minh, linh mẫn tôi biết tôi đang làm việc.
- Tâm thanh thản và an vui
- Thân phải khỏe mạnh, an lạc.
.v.v


Bác Tâm Huệ có biết "ý" trong chữ tác ý nghĩa là gì không? Nếu bác là hành giả thì bác thí dụ cho em để minh hoạ luôn nữa nhé.

QUOTE
Còn em vẫn giữ nguyên câu trả lời các bác có muốn biết thế nào là một vị Alahan? Trưởng Lão Thích Thông Lạc có phải là một vị Alahan không thì các bác nghiên cứu, tìm hiểu về Thầy thì rõ.
*




Nếu thầy Thông Lạc tự tuyên bố là Alahán thì nhờ bác trích dẫn luôn cho em đoạn tuyên bố của thầy. Còn nếu thầy không có tuyên bố như vậy mà bác cố tình gán cho thầy, thì tức là bác đã bôi nhọ thầy rồi đấy. Bác có hiểu hay không?
*




Tâm Huệ thấy thương bác NVT có duyên với đạo Phật mà chưa có duyên với Chánh Pháp, nên những điều em viết ra rõ như ban ngày mà bác cứ thích câu chữ, lý luận. Ý Tâm Huệ là mời các bác vô trang web của Thầy TL nghiên cứu và tìm hiểu Chánh Pháp Nguyên Thủy của đức Phật hòng mang lại sự hiểu biết đúng đắn, để thấy biết con đường làm sao có được năng lực nhập được Tứ Thiền, chứng được Tam Minh, làm chủ sinh lão bệnh tử, làm chủ thân tâm mình. Biết sống cuộc đời an vui , sống theo nền đạo đức nhân bản nhân quả. Đừng nên câu chữ lý luận mà chẳng mang lại lợi ích gì các bác ạ.


--------------------
Chúc các bác an vui, khỏe mạnh!



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
NVT2002
post Dec 9 2009, 02:44 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #19

Thiên hạ cãi nhau vô địch thủ
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 1.989
Tham gia từ: 21-August 02
Thành viên thứ: 203

Tiền mặt hiện có : 58.362$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



QUOTE(Tâm Huệ @ Dec 9 2009, 02:35 PM)
[


Tâm Huệ thấy thương bác NVT có duyên với đạo Phật mà chưa có duyên với Chánh Pháp, nên những điều em viết ra rõ như ban ngày mà bác cứ thích câu chữ, lý luận. Ý Tâm Huệ là mời các bác vô trang web của Thầy TL nghiên cứu và tìm hiểu Chánh Pháp Nguyên Thủy của đức Phật hòng mang lại sự hiểu  biết đúng đắn, để thấy biết  con đường làm sao có được năng lực nhập được Tứ Thiền, chứng được Tam Minh, làm chủ sinh lão bệnh tử, làm chủ thân tâm mình. Biết sống cuộc đời an vui , sống theo nền đạo đức nhân bản nhân quả. Đừng nên  câu chữ lý luận mà chẳng mang lại lợi ích gì các bác ạ.
*


Em cũng thấy thương cho bác Tâm Huệ vì có ý định tu hành nhưng lại bị chỗ kẹt trói buộc, để đến nỗi phải thực hành theo kiểu công nhân. Các bác khác có ý định tu thì nên nhìn rõ chỗ kẹt của bác Tâm Huệ, để đừng có dẫm theo vết bánh xe đổ trên đường tu laugh1.gif

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi NVT2002: Dec 9 2009, 02:45 PM


--------------------
Nguyễn Văn Thanh



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Tâm Huệ
post Dec 9 2009, 05:58 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #20

Newbie


Nhóm: Dân ngụ cư
Số bài viết: 20
Tham gia từ: 26-November 09
Thành viên thứ: 12.872

Tiền mặt hiện có : 600$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



QUOTE(NVT2002 @ Dec 9 2009, 03:44 PM)
QUOTE(Tâm Huệ @ Dec 9 2009, 02:35 PM)
[


Tâm Huệ thấy thương bác NVT có duyên với đạo Phật mà chưa có duyên với Chánh Pháp, nên những điều em viết ra rõ như ban ngày mà bác cứ thích câu chữ, lý luận. Ý Tâm Huệ là mời các bác vô trang web của Thầy TL nghiên cứu và tìm hiểu Chánh Pháp Nguyên Thủy của đức Phật hòng mang lại sự hiểu  biết đúng đắn, để thấy biết  con đường làm sao có được năng lực nhập được Tứ Thiền, chứng được Tam Minh, làm chủ sinh lão bệnh tử, làm chủ thân tâm mình. Biết sống cuộc đời an vui , sống theo nền đạo đức nhân bản nhân quả. Đừng nên  câu chữ lý luận mà chẳng mang lại lợi ích gì các bác ạ.
*


Em cũng thấy thương cho bác Tâm Huệ vì có ý định tu hành nhưng lại bị chỗ kẹt trói buộc, để đến nỗi phải thực hành theo kiểu công nhân. Các bác khác có ý định tu thì nên nhìn rõ chỗ kẹt của bác Tâm Huệ, để đừng có dẫm theo vết bánh xe đổ trên đường tu laugh1.gif
*



thumbup.gif em thích tính hài hước của bác.

Bác NVT nói hài hước vậy mà lại đúng theo quan điểm nhà Phật. Chúng ta ở đây có ai là người đã giải thoát chưa? chưa giải thoát tức là còn bị kẹt trói trong vòng sanh tử luân hồi.
Mà bác còn thích danh : thiên hạ cãi nhau vô địch thủ là chừng ấy bác còn bị kẹt trong lầm chấp Vô Minh này.

Chúc các bác thân tâm thường an lạc, hạnh phúc!


--------------------
Chúc các bác an vui, khỏe mạnh!



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Thiền Học & Tôn Giáo · Bài mới tiếp theo »
 

27 Trang < 1 2 3 4 > » 
Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC