Khi Người Mà Bạn Từng "cảm Cúm" Lấy Vợ/chồn, em xin sám hối
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
Khi Người Mà Bạn Từng "cảm Cúm" Lấy Vợ/chồn, em xin sám hối
soctettoc |
Jan 4 2006, 10:29 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#1
|
Elite Member Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 1.408 Tham gia từ: 30-December 05 Thành viên thứ: 2.234 Tiền mặt hiện có : 246.281$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
Em vừa trải nghiệm thêm một lần người từng cảm em, em từng cảm (túm lại là tình trong như đã mặt ngoài còn e, nhưng vì nỗi thiếu kinh nghiệm nên chẳng cái gì ra cái gì) sánh đôi cùng một cô gái khác. Em xin thề là bây giờ em chẳng còn tí chút tình cảm gì với anh bạn này cả, thế mà em vẫn cứ thấy bồi hồi tiêng tiếc thế nảo thế nào ấy.
Em xin thú nhận đây không phải lần đầu tiên em có cảm giác như vậy, mà chắc cũng không phải lần cuối cùng. Như thế là em làm sao các bác nhỉ? Tham quá à? Các bác giai bác gái làng ta có bao giờ nếm qua cảm giác ấy không? Bài viết này được sửa chữa mông má bởi soctettoc: Jan 4 2006, 10:31 AM -------------------- I try to take one day at a time but sometimes several days attack me at once Don't speak I know what you're thinking |
summoner131 |
Jan 4 2006, 12:21 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#2
|
sức Bác bao la,sức ta có hạn Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 938 Tham gia từ: 14-August 02 Đến từ: Madain Sari Thành viên thứ: 155 Tiền mặt hiện có : 65.627$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Mình giống nhau quá , hay là
-------------------- "Nhà đạo đức học thất nghiệp" - Chiến sĩ dân chủ Trần Mìn
"Hồng vệ binh trẻ mãi không già" - Việt kiều yêu nước Lơ ngơ "Hồng vệ binh cảm tử nhưng vô trí" - Pháp sư Mật tông 5xu "...hữu dũng vô mưu giống như côn đồ xóm chợ, hay mấy anh phường đội quèn" - Nhà thiếu năng khiếu viết lách lanminhdang |
SyncMaster |
Jan 4 2006, 12:44 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#3
|
Pang... Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 5.214 Tham gia từ: 21-July 04 Đến từ: Cuba Thành viên thứ: 1.594 Bình chọn : |
Yêu nhau đi
Mình không nên tiếc chi Trọn một ngày ta bên nhau tay trong tay chìm theo giấc mộng Bésame, bésame mucho, Como si fuera esta noche la última vez. Besame, besame mucho ... Để không luyến tiếc một cuộc tình, cách duy nhất là hãy cho nhau tất cả, hãy tận hưởng một cách trọn vẹn những giây phút nồng nàn của hiện tại và hãy ý thức rằng ngày mai có thể sẽ xa nhau mãi mãi. Hạnh phúc là một cái bánh, ăn ngay thì nó ngon, để lâu thì nó sẽ thiu, khi nó thiu rồi thì phải đem vứt đi và mọi sự tiếc nuối bắt đầu từ đó. Ăn ngay đi Mình không nên tiếc chi -------------------- Quan san muôn dặm một nhà
Năm châu bốn bể đều là anh em. |
Thị Anh |
Jan 4 2006, 01:31 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#4
|
Kẻ ngơ ngẩn như những người đần trong cổ tích. Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 3.036 Tham gia từ: 15-June 05 Thành viên thứ: 1.805 Tiền mặt hiện có : 75.874$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
QUOTE(SyncMaster @ Jan 4 2006, 12:44 PM) Yêu nhau đi Mình không nên tiếc chi Trọn một ngày ta bên nhau tay trong tay chìm theo giấc mộng Bésame, bésame mucho, Como si fuera esta noche la última vez. Besame, besame mucho ... Ăn ngay đi Mình không nên tiếc chi Ờ, đúng đấy. Tớ cũng thấy thế. Ăn ngay đee... Mà một lần, đi xe bus từ Hà Đông ra Hà Nội, chuyến chót... radio có bản nhạc này, nghe giọng cái bà đấy hát hay nhỉ.....Besme, besme mucho.... mucho....hehe... -------------------- ... những khi va vấp ưu phiền, con chỉ cần về với mẹ yêu...
|
soctettoc |
Jan 4 2006, 06:27 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#5
|
Elite Member Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 1.408 Tham gia từ: 30-December 05 Thành viên thứ: 2.234 Tiền mặt hiện có : 246.281$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
Ăn ngay đee... với Yêu ngay đê là thế nào nhẩy? Tớ không hiểu.
Tất cả đã thuộc về quá khứ xanh rì rồi, chỉ thỉnh thoảng cào vào mình một cái thôi. -------------------- I try to take one day at a time but sometimes several days attack me at once Don't speak I know what you're thinking |
Đoàng |
Jan 4 2006, 10:21 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#6
|
Regular Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 155 Tham gia từ: 17-December 05 Thành viên thứ: 2.216 Tiền mặt hiện có : 8.016$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
QUOTE(soctettoc @ Jan 4 2006, 10:29 AM) Em vừa trải nghiệm thêm một lần người từng cảm em, em từng cảm (túm lại là tình trong như đã mặt ngoài còn e, nhưng vì nỗi thiếu kinh nghiệm nên chẳng cái gì ra cái gì) sánh đôi cùng một cô gái khác. Em xin thề là bây giờ em chẳng còn tí chút tình cảm gì với anh bạn này cả, thế mà em vẫn cứ thấy bồi hồi tiêng tiếc thế nảo thế nào ấy. Cảm giác chim cú kiểu này chắc là phổ biến thôi . Tuy nhiên thì cũng biết giới hạn . Với tớ , em xinh nào quen quen mà có bồ là mình a cay lắm . Nhưng 1 thời gian ngắn là hết Chuyện của họ , hơi sức đâu mà mình bỏ công bỏ sức ra hậm hực mãi được -------------------- |
Minh Tí |
Jan 4 2006, 11:26 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#7
|
Khiếm miệng Nhã lòng Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 1.513 Tham gia từ: 31-August 05 Thành viên thứ: 1.939 Tiền mặt hiện có : 42.957$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Ngày xửa ngày xưa, khi ecb còn là một cậu bé mài đít ghế cấp 3, có lần đọc một truyện nhố nhăng gì đấy, chả nhớ ở đâu. Đại loại câu chuyện về một cặp anh chị yêu nhau, nhưng nhát gan nên không nói thành lời. Kết cục tất nhiên là xa nhau rồi mất nhau, nhưng trong lòng vẫn hướng về nhau, vì ngày xưa chưa nói lời yêu nên cũng chả có cơ hội nói lời chia tay. Truyện chỉ đơn giản thế thôi.
Nhưng ecb đọc xong mặt đỏ gựng. Chả là hồi đó còn nhút nhát, mê em nào cắm cúi đạp xe theo làm đuôi về tận nhà (nhưng dễ dàng bắt chuyện làm quen các em gái khác dọc đường, thế mới quái). Cảm thấy câu truyện như chính mình thì tương lai, em trợn mắt, đập bàn cái rầm, thề không bao giờ để xảy ra tình trạng như vậy, cơ hội đến phải vồ ngay. Có phải ăn tát cũng vồ. Đấy, Sóc bác thấy giống truyện bác không ? -------------------- |
Mướp |
Jan 5 2006, 12:10 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#8
|
Newbie Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 46 Tham gia từ: 25-November 05 Thành viên thứ: 2.185 Tiền mặt hiện có : 1.302$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
Đọc thread này tự nhiên tớ nhớ đến film " In the mood for love" (Tâm Trạng Khi Yêu). Lần đó tớ ngồi xem cùng 1 thằng người Bỉ, 1 thằng người Thuỵ Điển và 1 con Hà Lan. Đến giữa film 3 đứa đứng dậy đi chơi điện tử vì ko thể chịu đựng được kiểu "tình trong như đã mặt ngoài còn e ". Một mình tớ dán mắt xem đến hết, cốt chỉ để biết lúc nào 2 anh chị nhân vật nói yêu nhau....Khổ thân.... Xem xong tớ chợt nghĩ, hoá ra mấy film Mỹ có kiểu nói dăm 3 câu rồi a lê hấp "chúng mình táng nhau" cũng có cái mặt tốt... Mở ngoặc, kiểu film Mỹ tớ hay xem là táng nhau trước, rồi trải qua some adventure , rồi cả 2 nhận ra ko thể sống thiếu nhau được , hết film, đóng ngoặc
|
Mr. Smith |
Jan 5 2006, 12:39 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#9
|
ma Nhóm: Chánh tổng Số bài viết: 5.622 Tham gia từ: 12-March 02 Thành viên thứ: 49 Tiền mặt hiện có : 78.619$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Ơ, mà trong cái phim đấy cuối cùng anh chị ấy có táng nhau không nhỉ?
-------------------- Here comes the sun, here comes the sun.
And I say, it's all right. |
Trăng |
Jan 5 2006, 02:49 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#10
|
Chăng??? Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 390 Tham gia từ: 14-July 05 Thành viên thứ: 1.862 Tiền mặt hiện có : 19.629$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
Đọc mấy vụ các bác kể, làm tớ nhớ đến 1 câu chuyện tớ đã đọc và khá ấn tượng (chẳng nhớ tên, vì đọc lâu quá rồi, chắc từ hồi còn học năm thứ nhất ):
Có 1 cô gái bước vào năm thứ nhất ĐH, thầm yêu trộm nhớ 1 anh học năm cuối cùng trường. Nhưng tất nhiên là cô ấy chỉ đứng ngắm anh chàng từ xa, và luôn luôn bắt gặp ánh mắt anh chàng đó cũng ngắm trộm mình. Nhưng cô luôn thấy anh này đi cùng 1 cô bạn gái khác. Cô này tự hiểu rằng đó là người yêu của anh ta, nên mặc dù đã yêu, nhưng cô im lặng. Rồi một ngày, cô vào thư viện và đi tìm sách giữa những giá sách thật cao. Cô không với tới quyển sách mình cần... Thì bỗng từ phía sau có 1 bày tay với giúp cô cuốn sách đó. Đó là anh chàng cô thầm yêu. Và họ đã nói chuyện với nhau lần đầu tiên, chỉ vài 3 câu thăm hỏi về lớp học, môn học này nọ v.v... Họ còn chưa kịp hỏi tên nhau. Đúng lúc đó người bạn gái của anh ta lại xuất hiện, và lôi anh ta đi rất nhanh... Anh chàng chỉ kịp quay đầu lại nhìn cô gái mỉm cười. Cô đứng bần thần với những quyển sách trên tay, bất giác ngồi bệt xuống đất như thể không muốn rời cái giá sách đó, vị trí đó, nơi mà họ đã gặp mặt và nói chuyện. Cô ngồi đó, và đọc sách say sưa. Cho đến lúc đến giờ ra về, cô trở lại bàn của mình để thu dọn sách vở, thì thấy có 1 mảnh giấy cài lại. Anh chàng đã viết cho cô chỉ vẻn vẹn mấy câu ngắn, đại ý là: anh tên là.... Anh biết em từ lâu rồi. Tuần sau anh sẽ nhập ngũ - ngày, giờ, địa điểm xuất phát... Em sẽ chờ anh nhé! Cô gái đã đến địa điểm, và đúng thời gian anh viết trong thư. Khi tới đó cô nhìn thấy anh đã ngồi trên xe, cô muốn chạy lại ngay với anh, muốn nói rằng cô sẽ đợi.... Nhưng đúng lúc đó cô bạn gái anh ta lại xuất hiện. Cô gái khựng lại, nước mắt lăn xuống. Nhưng không hiểu sao cô vẫn tin vào tình cảm với những gì anh kia viết trong thư... Anh ta thì vừa nói chuyện với bạn gái, vừa đưa mắt tìm kiếm xung quanh (Chắc là muốn tìm cô ta. Hay ít ra là cô ta tưởng bở thế ). Anh chàng và cô bạn gái nói năng gì đó với nhau vài câu, rồi xe chuyển bánh. Họ cũng không hề hôn tạm bịêt nhau... Và ánh mắt anh ta thì vẫn cố ngoái lại tìm ai đó giữa đám đông.... Sau đó, hàng ngày cô gái vẫn đến trường, và hàng ngày mong thư và tin của anh chàng kia. Nhưng không hề có tin tức gì. Còn cô bạn gái anh ta thì mấy tháng sau đó bảo vệ tốt nghiệp và cũng biến mất khỏi trường. Cũng có nghĩa là cô chẳng còn biết hỏi thăm ai về anh, vì bạn bè anh tất cả đều đã ra trường. Thời gian trôi qua đi, cô gái tốt nghiệp, đi làm, và vẫn không chịu lập gia đình. Cô đã quyết đợi chờ anh chỉ vì 1 lá thư mà trong đó chẳng có một lời hứa hẹn nào. Có lẽ sự hứa hẹn giữa họ chỉ bằng ánh mắt.... Rồi 1 ngày, Anh tìm đến cô, nhưng lại thông báo với cô rằng anh đã cưới người bạn gái của anh Câu truyện đến đó rất là cao trào, vì cô gái này cảm giác 1hình ảnh hay 1 con người nào đó trong cô bị vỡ tan. Cô đã tự huyễn hoặc, ảo tưởng về anh chàng này, về tình cảm của anh ta suốt bao năm qua... Từ lúc nghe anh nói thế, cô không thể tiếp tục nhập tâm vào câu chuyện nữa... Cuộc nói chuyện trở nên rời rạc... Và rồi cô đã để anh đứng dậy ra về. Chẳng ai nhắc lại với ai về điều anh đã viết trong lá thư ngày nào. Cô cũng không nói với anh rằng, cô đã chờ đợi anh từng đấy năm... Hơn 1 tháng sau, người vợ của anh trở lại tìm cô, và kể cho cô nghe mọi chuyện: Thực ra, cô gái mà anh cưới làm vợ không phải người yêu của anh, mà là người yêu của 1 anh chàng khác. Ba người này cùng chơi thân với nhau trong những năm học ĐH. Nhưng anh chàng người yêu của cô gái đó đi ra trận trước. Và lúc cô gái đó ra tiễn chân anh thực ra là để gửi quà cho người yêu của mình trong chiến trường. Khi anh từ chiến trường trở về, thì biết tin cô bạn gái thân đã sinh con. Đứa trẻ không có Bố, vì người bạn thân của anh đã hy sinh trong chiến trường. Đứa trẻ đó bị bệnh, cần được chữa trị ngay. Trong lúc đó chỉ có 1 phương cách để cứu đứa bé: anh phải cưới cô bạn thân và nhận đứa trẻ là con mình, rồi đưa nó vào bệnh viện với ưu tiên là con cái của quân binh, thì đứa trẻ sẽ được cứu chữa kịp thời. Khi đã lo lắng mọi chuyện cho cuộc sống của cô bạn thân mình được ổn thoả, anh bắt đầu đi tìm kiếm cô... Từ lúc tìm cho tới khi tìm thấy cũng là cả 1 vấn đề... Và cho tới khi tìm thấy thì lại có 1 vấn đề khác nảy sinh... Ngày anh đến căn hộ của cô, một người đàn ông ra mở cửa. Người đàn ông đó mời anh vào nhà, pha nước mời anh với phong thái của 1 người chủ nhà. Anh giới thiệu mình là bạn cùng trường với cô thời học ĐH. Người đàn ông nhìn anh với vẻ dò xét, và trả lời rằng cô về quê thăm gia đình, 3 ngày nữa sẽ trở về. Trong lúc ngồi uống trà, anh đưa mắt nhìn qua căn hộ của cô, và thấy 1 bức tranh vẽ 1 người đàn ông trong chiếc áo sơ-mi trắng. Anh liếc nhìn người đàn ông đang ngồi trước mặt: anh ta cũng tầm thước đó, khuôn mặt đó, và cũng đang mặc 1 chiếc áo sơ-mi trắng. Anh khen bức tranh đẹp, và người đàn ông hồ hởi giới thiệu rằng bức tranh đó là do chính tay cô vẽ. Và anh ta đã đứng làm mẫu.... Anh chợt hiểu ra 1 điều, rằng anh nên đứng dậy ra về, rằng anh nên để cho cô được sống yên ổn với cuộc sống hiện tại của mình, hạnh phúc hiện tại của mình. Anh không có ý định sau 3 ngày nữa, khi cô trở về, anh sẽ tới tìm cô. Vì anh nghĩ mình là đã quá khứ. Quá khứ thì không nên quay trở lại. Sau đó, vết thương cũ của anh tái phát. Và anh biết mình không còn sống được bao lâu nữa. Trong những ngày cuối cùng, anh đã quyết định đến tìm cô 1 lần nữa. Chỉ đơn giản là để được nhìn thấy cô, trò truyện với cô lần cuối. Còn cô thì chẳng hay biết chuyện gì, chỉ biết mỗi 1 điều là anh đã có gia đình. Anh thì vẫn nghĩ rằng cô đã có 1 người bạn trai khác ở bên cạnh... Người vợ anh tìm đến cô, và đưa cho cô địa chỉ bệnh viện anh nằm. Cô vợ biết rằng, cho đến giây phút cuối cùng, thì người anh yêu cũng chỉ là cô thôi. Nên cô vợ đó muốn làm 1 điều có ý nghĩa với anh - nguời bạn thân và là ân nhân đã cứu con cô. Cô vợ muốn anh được gặp cô trong những giờ phút cuối. Đoạn 2 người phụ nữ ngồi kể chuyện với nhau, và vỡ lẽ là nhiều chuyện hiểu nhầm từ trước tới nay rất là cảm động. Đoạn cuối câu truyện là cảnh cô tới thăm anh ở bệnh viện. Anh đã không thể nói được nữa... Và anh lại nói chuyện với cô bằng mắt Cô đưa cho anh xem lá thư ngày trước anh để lại trong thư viện cho cô, và cô nói rằng: bức tranh treo ở nhà, là cô vẽ chính anh đó, vẽ bằng trí tưởng tượng về anh... Đấy, tai hại của việc tình trong như đã mặt ngoài còn e. Rồi âm thầm tự hiểu các vấn đề, không chịu nói rõ rằng với nhau. Mà mỗi người lại tự hiểu trẹo theo 1 hướng Thật dại dột, phí nửa cuộc đời, ah không cả cuộc đời PS: Ôi ôi, nhìn lại thấy mình viết dài quá Lâu lắm mới viết dài như vầy Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Trăng: Jan 5 2006, 02:50 AM -------------------- Mỗi mùa xuân sang là tôi già thêm một tuổi
Mỗi mùa xuân sang là tôi da ngày càng nhăn... |
Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC |