Khi Người Mà Bạn Từng "cảm Cúm" Lấy Vợ/chồn, em xin sám hối
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
Khi Người Mà Bạn Từng "cảm Cúm" Lấy Vợ/chồn, em xin sám hối
Minh Tí |
Jan 5 2006, 07:40 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#21
|
Khiếm miệng Nhã lòng Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 1.513 Tham gia từ: 31-August 05 Thành viên thứ: 1.939 Tiền mặt hiện có : 42.957$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Có lẽ căn bệnh nhút nhát chỉ phổ biến của thế hệ chúng ta, còn tụi trẻ bây giờ quá giỏi rồi. Lưu ý với các bác, bệnh nhút nhát hay xấu hổ có thể chữa được, bằng cách tập dần. Tập ngon đi, hôm nào có anh nào ngon ngon chạy ngang qua, tợp phát chết ngay .
Nhút nhát là xấu, nên tập bỏ đi. Bởi vì nó không những làm bỏ lỡ các cơ hội mà còn ảnh hưởng sâu đến chất lượng cuộc sống sau này. Một hệ quả là cách thể hiện tình cảm. Với chồng, con, gia đình. Hệ quả nữa là giáo dục con cái. Chắc chắn có nhiều cách khác nhau để rèn luyện bỏ tính nhút nhát. Mỗi người đều có thể tự tìm cho mình giải pháp phù hợp nhất. Ecb nhớ lại hồi lớp 10, nhát ghê lắm. Ra chơi bọn bạn tụ tập nói chuyện với nhau, mình cứ há mồm nghe. Vì nhát, không dám nói. Đi học về dọc đường bao nhiêu là em gái xinh xắn, mà cũng chỉ tặc lưỡi đạp xe đi qua. Sau em kệ, cứ nói. Liều mình như chẳng có. Vui cực. Quen được bao nhiêu em trên đường. Có người sau này thành bạn rất thân đến tận bây giờ. Nhưng nói ra mới biết, bà con nhát có khi còn hơn mình. Làm gì mà mặt mày như đâm lê, người ta nói chuyện lịch sự đàng hoàng, ăn mặc tử tế. Mình thì trương cái mặt đâm lê lầm lì, mắt nhìn thẳng. Chán. Chỉ có ai mạnh dạn chút mới bắt chuyện lại. Nhớ có lần có 1 em gái có bịch bỏng ngô treo tòng teng trên ghi đông. Em nhấn lên bảo "Bạn ơi, nhiều bỏng ngô thế, cho tớ một ít". Cô bé quay sang cười vui vẻ, đưa bỏng cho ăn. Hai đứa cứ thế vừa đạp xe, vừa ăn bỏng, vừa nói chuyện với nhau. Mấy tiếng đồng hồ cứ đi lòng vòng. Tiếc là sau đó đông người lạc nhau mất. Phí thế. Cơ mà đến giờ ecb vẫn nhát, khổ thế. -------------------- |
Đoàng |
Jan 5 2006, 07:46 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#22
|
Regular Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 155 Tham gia từ: 17-December 05 Thành viên thứ: 2.216 Tiền mặt hiện có : 8.016$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
Hồi học cấp 3 tớ cũng cực nhát . Nhưng bây giờ thì ..... Chung quy cũng tại môi trường rèn luyện
-------------------- |
biendep |
Jan 5 2006, 09:11 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#23
|
Hay té ghế do cười vật vã Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 2.873 Tham gia từ: 14-November 03 Đến từ: chi bộ Ba Lê Thành viên thứ: 1.293 Tiền mặt hiện có : 107.365$ Số tuần chưa đóng thuế : 6 Bình chọn : |
Ecb = ? ,mở ngoặc Timo thì ghi là Timo cho xong tớ khỏi bị phân tâm khi đọc, cứ đang đọc bài của bạn này đến đoạn ecb lại phải ngược mắt lên xem đây là Timo à đóng ngoặc
Tớ ghét nhất con trai nhát gan, nhiều khi chỉ muốn đấm cho một phát , trầm tính thì được chứ nhát gan thì hỏng rồi Người ta đi lấy chồng lấy vợ thì vui cho người ta là đúng nhất, ai chẳng có nhược điểm mình không ok được người ta thì thôi tiếc làm gì nữa, không khéo lại cứ tiếc nuối mãi đến ảnh hưởng đến hạnh phúc của người ta và của mình luôn thì thôi. Như vậy có phải là tội nghiệp cho chồng/vợ người ta hay chồng/vợ của mình không ? Không khéo sau này khi mình tiến hành lập gia đình với ai mà lại có người tiếc nuối chồng/vợ mình thì có phải là điên tiết lên không ? -------------------- Bình yên để sóng nâng niu bờ, chờ nghe tình vỗ lên tim mình ...
|
Mr. Smith |
Jan 5 2006, 09:12 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#24
|
ma Nhóm: Chánh tổng Số bài viết: 5.622 Tham gia từ: 12-March 02 Thành viên thứ: 49 Tiền mặt hiện có : 78.619$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Ờ, thế vừa nhát, vừa thích (quen) há mỏ chờ sung như tớ thì làm thế nào?
-------------------- Here comes the sun, here comes the sun.
And I say, it's all right. |
Tit |
Jan 5 2006, 09:16 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#25
|
Mãi mãi là nụ hậu Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 4.620 Tham gia từ: 5-May 05 Thành viên thứ: 1.707 Tiền mặt hiện có : 1.142.641$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
QUOTE(Agent Smith @ Jan 5 2006, 09:12 PM) Thì chỉ được ăn sung chát thôi chứ sao -------------------- Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay...
|
Minh Tí |
Jan 5 2006, 09:17 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#26
|
Khiếm miệng Nhã lòng Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 1.513 Tham gia từ: 31-August 05 Thành viên thứ: 1.939 Tiền mặt hiện có : 42.957$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Biển đẹp đấm mấy anh rồi ?
Thông cảm cho các anh tí. Trong nền giáo dục và môi trường đó, không nhát mới lạ. Nhớ ngày xưa, buồn cười nhất là các thanh niên túm tụm lại bốc phét rất hoành tráng, nhưng giả có em gái nào đi qua, đố ông nào dám ra làm quen tự nhiên được. Các em gái cũng vậy, hồi đó cứ tưởng tinh vi vênh mặt lên không thèm nói chuyện. Sau mới biết các em cũng nhát. Toàn thỏ với nhau. Hè hè, bác Xơ mít thế thì em Biển em ý cho ăn 2 đấm. À mà ecb là em các bác. Đại từ nhân xưng trong môi trường ẩn danh. -------------------- |
Đoàng |
Jan 5 2006, 09:21 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#27
|
Regular Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 155 Tham gia từ: 17-December 05 Thành viên thứ: 2.216 Tiền mặt hiện có : 8.016$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
Tít Nguyễn này ,
Theo thông tin mà tớ tỏ tường thì Tít có rất nhiều fan hâm mộ điên cuồng từ những thành phần còn độc thân tới những nhân vật mới cưới thậm chí đến cả những đại ca đã lắm con nhiều cái . Vậy , Tít phải ý thức rằng , mỗi bước đi của Tít ( dù là trên con đường nhỏ trong khu rừng vắng ) đều luôn luôn có vô vàn những ánh mắt hâm mộ dõi theo đầy yêu thương trìu mến Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Đoàng: Jan 5 2006, 09:21 PM -------------------- |
Tit |
Jan 5 2006, 09:25 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#28
|
Mãi mãi là nụ hậu Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 4.620 Tham gia từ: 5-May 05 Thành viên thứ: 1.707 Tiền mặt hiện có : 1.142.641$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Chẳng có con vịt béo tốt thơm ngon nào lại tự vặt lông mình, tự nhảy vào nồi nước sôi, rồi lại tự nhảy vô miệng cho ai đó chỉ việc xơi @Biển: Tít cũng nghĩ như bạn -------------------- Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay...
|
Minh Tí |
Jan 5 2006, 09:29 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#29
|
Khiếm miệng Nhã lòng Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 1.513 Tham gia từ: 31-August 05 Thành viên thứ: 1.939 Tiền mặt hiện có : 42.957$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
hè hè, có chuyện anh Xơ Mít tỏ tỉnh với Biển, ấp úng "Anh..anh...", Biển em hất mặt "Nói gì nói lẹ đi, không bà đập cho cái dép vào mặt giờ"
Mìn đưa Tít lên mây xanh nhỉ, như kiểu "you touch my hand and i touch the sky". Có ngày có chú thợ săn bắn đoàng một cái, Mìn nhớ chạy ra đỡ nhá. -------------------- |
Mr. Smith |
Jan 5 2006, 09:32 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#30
|
ma Nhóm: Chánh tổng Số bài viết: 5.622 Tham gia từ: 12-March 02 Thành viên thứ: 49 Tiền mặt hiện có : 78.619$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
QUOTE(Tit @ Jan 5 2006, 02:25 PM) Chẳng có con vịt béo tốt thơm ngon nào lại tự vặt lông mình, tự nhảy vào nồi nước sôi, rồi lại tự nhảy vô miệng cho ai đó chỉ việc xơi @Biển: Tít cũng nghĩ như bạn Ơ, thế không có trường hợp nào con vịt béo nó nghĩ là không phải nó là vịt mà người kia mới thực sự là vịt à? Mà nói mới nhớ ra món thịt vịt, lâu lắm chưa được ăn. Cả thịt ngan nữa -------------------- Here comes the sun, here comes the sun.
And I say, it's all right. |
Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC |