Các Mẹo Vặt Trong đời Sống Thường Nhật, Từ nhổ cái đinh cho đến sửa tầu vũ trụ, tất tật...
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
Các Mẹo Vặt Trong đời Sống Thường Nhật, Từ nhổ cái đinh cho đến sửa tầu vũ trụ, tất tật...
Milou |
Apr 5 2006, 09:29 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#11
|
ngừ dzẹp vô tình Nhóm: Chánh tổng Số bài viết: 7.152 Tham gia từ: 3-February 02 Đến từ: trên trời dưới đất Thành viên thứ: 26 Tiền mặt hiện có : 2.264.697$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
Hôm qua ổ DVD ROM nó kẹt, chỉ cần restart là xong,
|
Milou |
Apr 5 2006, 09:40 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#12
|
ngừ dzẹp vô tình Nhóm: Chánh tổng Số bài viết: 7.152 Tham gia từ: 3-February 02 Đến từ: trên trời dưới đất Thành viên thứ: 26 Tiền mặt hiện có : 2.264.697$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
Vỏ quít dày có dao nhọn, hoặc móng tay vàng xanh.
|
Chitto |
Apr 5 2006, 11:19 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#13
|
Sư cọ chùa mốc Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 1.904 Tham gia từ: 20-August 02 Thành viên thứ: 190 |
QUOTE(Dân làng Ven @ Apr 2 2006, 03:05 PM) Đang ăn bị nấc hãy nuốt 1 thìa đường : hiệu quả lắm Bị cay quá nên hớp 1 ngụm sữa : chưa thử Bị hóc xương nuốt 1 miếng cơm nguội to : xương mất luôn hiệu quả lắm ...để suy nghĩ tiếp Khi bị nấc mà đang đi giữa đường (road), không có đường (sugar) thì hãy tập "đề khí" tại chỗ: - Hít đầy ngực, dồn xuống bụng, nhịn thở càng lâu càng tốt, - Nghĩ đến những cái trước mắt chứ không phải cái nấc - Không nhịn được nữa thì thở ra nhẹ nhàng từ từ - Chưa hết nấc thì làm thêm lần nữa (chưa phải làm đến lần thứ 4 bao giờ) |
phatastic |
Apr 5 2006, 11:32 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#14
|
Elite Member Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 1.170 Tham gia từ: 1-June 05 Thành viên thứ: 1.775 Tiền mặt hiện có : 213.705$ Số tuần chưa đóng thuế : 10 Bình chọn : |
QUOTE(chitto @ Apr 5 2006, 12:19 PM) Bị cay quá nên hớp 1 ngụm sữa : chưa thử Cay quá thì nên uống 1 ngụm nước nóng / ấm, nhớ ngậm trong miệng khỏang vài giây . Bao nhiêu cái cay sẽ dồn lại một lần, kinh khủng lắm. Nhưng ngay sau đó là hết cay hòan tòan. Thử bao nhiêu lần chưa từng sai, nhưng mách người khác hình như kô ai dám làm. -------------------- Dường như ai đi ngang cửa...
|
dandumuc |
Apr 5 2006, 08:55 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#15
|
Regular Member Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 194 Tham gia từ: 20-December 04 Thành viên thứ: 1.625 Tiền mặt hiện có : 3.444$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
QUOTE(phatastic @ Apr 5 2006, 11:32 AM) QUOTE(chitto @ Apr 5 2006, 12:19 PM) Bị cay quá nên hớp 1 ngụm sữa : chưa thử Cay quá thì nên uống 1 ngụm nước nóng / ấm, nhớ ngậm trong miệng khỏang vài giây . Bao nhiêu cái cay sẽ dồn lại một lần, kinh khủng lắm. Nhưng ngay sau đó là hết cay hòan tòan. Thử bao nhiêu lần chưa từng sai, nhưng mách người khác hình như kô ai dám làm. Cay hơn nữa thì ngậm 1 ngụm nước trà/chè nóng. Mách đại! Không nhớ lần gần nhất phải làm vậy là bao giờ. -------------------- đang tập kí
|
Milou |
Jun 13 2006, 09:55 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#16
|
ngừ dzẹp vô tình Nhóm: Chánh tổng Số bài viết: 7.152 Tham gia từ: 3-February 02 Đến từ: trên trời dưới đất Thành viên thứ: 26 Tiền mặt hiện có : 2.264.697$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
Kinh nghiệm thoát hiểm trong tai nạn máy bay của một người kể trên radio trong vụ: "31 October 2000; Singapore Airlines 747-400; Taipei, Taiwan:
The aircraft crashed and burned shortly after taking off from Taipei on a scheduled flight to Los Angeles. The aircraft reportedly attempted to take off on a runway that was undergoing repairs and struck construction equipment on the runway. There was rain and wind in the area from an approaching typhoon at the time of the crash. There were 79 fatailities among the 159 passengers and four fatalities among the 20 crew members on the aircraft." Khoảng 1 tuần sau tai nạn trên, có một người hành khách cư ngụ trên vùng núi gần San Francisco được phỏng vấn. Ông này có giọng nói của một người Á Châu. Ông nói rẳng ông đang ở tầng trên chiếc boeing 747 dành cho khách hạng I. Bỗng nhiên nghe tiếng động thật lớn, máy bay dừng lại, nhìn ra cửa sổ thấy có ánh lửa. Ông "lăn người" (có thể ông dùng từ sai vì cái thang đó nhỏ và có vòng xoắn để lên xuống", ông xuống tầng một chạy thật nhanh về phía đuôi máy bay, trong khi bà con còn đang ngơ ngác ngồi lì trên ghế. Ông là 1 trong 5 người đầu tiên ra khỏi máy bay, trượt an toàn xuống phao thoát hiểm. Ông chạy đến nơi an toàn và nhìn thấy nhiều người phải nhảy thẳng xuống đường băng xi măng không có gì chống đỡ và bị thương. |
Mìn Trần |
Jun 13 2006, 04:38 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#17
|
Regular Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 240 Tham gia từ: 13-June 06 Thành viên thứ: 2.499 Tiền mặt hiện có : 2.647$ Số tuần chưa đóng thuế : 7 Bình chọn : |
Đi máy bay.
Khi máy bay hạ cánh, do thay đổi áp suất đột ngột nên thiên hạ bị ù tai rất khó chịu. Mẹo nhỏ rất hay : Tay bóp lấy mũi, miệng ngậm, thở ra thật mạnh là sẽ hết ù tai ngay ( khi đó khí thở sẽ qua đường tai và đẩy cái màng nhĩ đang bẹp dép của chúng ta ra ngoài ) Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Mìn Trần: Jun 13 2006, 04:55 PM -------------------- Xa Thi Mạn
|
phatastic |
Jun 13 2006, 06:22 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#18
|
Elite Member Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 1.170 Tham gia từ: 1-June 05 Thành viên thứ: 1.775 Tiền mặt hiện có : 213.705$ Số tuần chưa đóng thuế : 10 Bình chọn : |
QUOTE(Mìn Trần @ Jun 13 2006, 05:38 PM) Đi máy bay. Khi máy bay hạ cánh, do thay đổi áp suất đột ngột nên thiên hạ bị ù tai rất khó chịu. Mẹo nhỏ rất hay : Tay bóp lấy mũi, miệng ngậm, thở ra thật mạnh là sẽ hết ù tai ngay khi đó khí thở sẽ qua đường tai và đẩy cái màng nhĩ đang bẹp dép của chúng ta ra ngoài ) Cách này hiệu quả hơn: Há to họng ra ngáp nhiệt tình vào. Trước khi bay nên ngậm viên bạc hà thông mũi mát họng. Cảm, sỗ mũi không nên bay. -------------------- Dường như ai đi ngang cửa...
|
khoaitayran |
Jun 13 2006, 11:34 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#19
|
Chị Khoai có chồng zồi Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 4.909 Tham gia từ: 22-August 02 Đến từ: Từ những phố xưa tôi về... Thành viên thứ: 226 Tiền mặt hiện có : 98.642$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Bị nấc mà có bồ bên cạnh: túm cổ hôn liền 3 cái hoặc liên tục hơn một phút là hết nấc ngay.
Đặc biệt recommand cho các chị em thế kỷ 21! Nó ko yêu thì kệ nó mình tỉnh rụi chữa nấc ý mà! ( mặt lạnh ko cười nhé!) ........ Quên mất: nó là thằng cu/ ế số n ( tránh số 4 thần tượng chua ngoa đáng yêu của tớ ra nhé ) mà mình cũng đang thích, nhá Bài viết này được sửa chữa mông má bởi khoaitayran: Jun 13 2006, 11:38 PM -------------------- Thôi em, nước mắt
Đừng rơi lã chã Già xấu béo thì đã làm sao nào? Em mãi là hai mươi tuổi Anh mãi là mùa xanh xưa Giữ trọn tình người cho đẹp Không có gì là vĩnh viễn Member of ePi Sys Dev Group |
SyncMaster |
Jun 14 2006, 11:53 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#20
|
Pang... Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 5.214 Tham gia từ: 21-July 04 Đến từ: Cuba Thành viên thứ: 1.594 Bình chọn : |
Một câu hỏi đơn giản :
Đi máy bay đường xa quãng 14-16 tiếng liên tục thường ngủ đêm trên máy bay, nếu phải đi giải quyết nỗi buồn ngay (uống nhiều nước quá, thức ăn không hợp bụng...) mà thấy có cả một hàng người đang xếp hàng rồi thì làm thế nào ??? -------------------- Quan san muôn dặm một nhà
Năm châu bốn bể đều là anh em. |
Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC |