Tối Này Các Bác ăn Gì (phần 3), (Trừ mỳ gói)
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
Tối Này Các Bác ăn Gì (phần 3), (Trừ mỳ gói)
khoaitayran |
Aug 22 2006, 04:55 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#21
|
Chị Khoai có chồng zồi Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 4.909 Tham gia từ: 22-August 02 Đến từ: Từ những phố xưa tôi về... Thành viên thứ: 226 Tiền mặt hiện có : 98.642$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
QUOTE(Míp @ Aug 21 2006, 01:30 AM) Tối nay em có món canh cải ạ. Thế thì có gì mà khoe? Dạ, tại vì cải đấy thì mọc trong vườn nhà em ạ! Hạt giống thì được mua từ Sapa về ạ!!! Đảm bảo là rau cực kì xạch, lá nào cũng có lấm tấm vết sâu ăn hihihi. Ôi nhanh thế, vừa đi Sapa vừa mang hạt qua bển mà giờ đã thành canh rồi cơ đấy. Đúng là đã cày bừa làm đất cả tháng trời có khác, đất tốt thế Có phải bón gì ko Míp? Hí hí, mama mình ngày nào cũng cho bọn Margarita "nhặt" từ trên núi Hàm Rồng về một ít urê ( hic, cái chất giết chết đại ca máo miu của mình ) nên chả có sâu. Míp có học tập kinh nghiệm hông? Hì, Margarita ko ăn được nhưng nhìn nó tươi tốt thế chắc đến mùa lạnh sẽ nở hoa thôi -------------------- Thôi em, nước mắt
Đừng rơi lã chã Già xấu béo thì đã làm sao nào? Em mãi là hai mươi tuổi Anh mãi là mùa xanh xưa Giữ trọn tình người cho đẹp Không có gì là vĩnh viễn Member of ePi Sys Dev Group |
Mip |
Aug 23 2006, 05:31 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#22
|
Brown Sugar Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 4.254 Tham gia từ: 20-February 06 Thành viên thứ: 2.312 Tiền mặt hiện có : 81.854$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
QUOTE(link @ Aug 22 2006, 07:21 AM) Tớ đang chiến dịch giảm cân (tại cuối tháng 9 có company party phải mặc áo dài, không giảm cân thì không chui vừa vào áo, huhu), ăn sáng ăn trưa rất chăm chỉ (dù trước đây chẳng mấy khi ăn sáng vì ngủ dậy muộn), còn tối chỉ ăn rau thôi. May mà dạo này mưa nhiều, rau muống rất ngon. nước rau muống dầm sấu cũng ngon, ăn cho no lồi rốn. Hichic, mỗi tội nhìn thấy cơm thì vẫn cám dỗ lắm lắm. Tối nay tớ ăn rau muống luộc chấm nước mắm chanh ớt tỏi. Thế thôi. Huhu Hihi, bạn Link tinh thần giảm cân cao nhỉ! Xin hoan nghênh!! Ước gì công ty mình cũng bắt mình mặc áo dài!!! Hu hu à mà không được!!! Mình không thể nào đủ kiên trì /may mắn để giảm nhiều kí lô thế được Mà ăn rau muống dầm sấu thì ngon quá rồi còn gì!!! Khoe luôn là hôm trước tớ cũng ăn rau muống vườn nhà tớ dầm với sấu mang từ VN sang Chời ơi chời là ngon dã man!!!! -------------------- You only live twice: once for yourself and once for your dreams
Tomorrow never happens |
Mip |
Aug 23 2006, 05:36 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#23
|
Brown Sugar Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 4.254 Tham gia từ: 20-February 06 Thành viên thứ: 2.312 Tiền mặt hiện có : 81.854$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
QUOTE(khoaitayran @ Aug 22 2006, 10:55 AM) Ôi nhanh thế, vừa đi Sapa vừa mang hạt qua bển mà giờ đã thành canh rồi cơ đấy. Đúng là đã cày bừa làm đất cả tháng trời có khác, đất tốt thế Có phải bón gì ko Míp? Hí hí, mama mình ngày nào cũng cho bọn Margarita "nhặt" từ trên núi Hàm Rồng về một ít urê ( hic, cái chất giết chết đại ca máo miu của mình ) nên chả có sâu. Míp có học tập kinh nghiệm hông? Hì, Margarita ko ăn được nhưng nhìn nó tươi tốt thế chắc đến mùa lạnh sẽ nở hoa thôi Khoai ơi Khoai ơi, ngoài canh cải ra em còn "tăng gia sản xuất" được rau muống nữa nhé! Tuần sau thì mùng tơi chắc cũng đủ để làm nồi canh (cua) rồi!!! Hị hị, tuần sau nữa thì là rau dền luộc, tuần sau nữa thì chắc là cải cúc ạ (thôi, khoe loa thế thôi không tự mình phổng mũi đến nổ tung mất thôi ) -------------------- You only live twice: once for yourself and once for your dreams
Tomorrow never happens |
Dân làng Ven |
Aug 23 2006, 09:46 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#24
|
Triển Chiêu của Khoai Nhóm: Bá Hộ làng Ven Số bài viết: 2.306 Tham gia từ: 5-May 05 Đến từ: from Heaven Thành viên thứ: 1.704 Tiền mặt hiện có : 318.361$ Số tuần chưa đóng thuế : 1 Bình chọn : |
Còn món thịt bò xào hành tỏi là món thường trực hả Míp
Dạo này ăn ít quá, chắc tháng sau gày móp xương sườn quá -------------------- |
Mip |
Aug 25 2006, 03:14 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#25
|
Brown Sugar Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 4.254 Tham gia từ: 20-February 06 Thành viên thứ: 2.312 Tiền mặt hiện có : 81.854$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
QUOTE(Dân làng Ven @ Aug 23 2006, 03:46 PM) Còn món thịt bò xào hành tỏi là món thường trực hả Míp Dạo này ăn ít quá, chắc tháng sau gày móp xương sườn quá Hị hị, bác bụng bự trêu em làm gì, gửi ảnh cho em có phải hơn không!!!! Em đang mong móp được chút xương sườn mà khó quá hic hic, không sao ăn ít được -------------------- You only live twice: once for yourself and once for your dreams
Tomorrow never happens |
NguoiVN |
Aug 26 2006, 10:35 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#26
|
Irreplaceable Member Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 3.804 Tham gia từ: 15-October 02 Thành viên thứ: 472 Tiền mặt hiện có : 112.186$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
míp với nống có phải là một không vậy?
-------------------- "As The Lightening Shineth from the East even unto the West..."
"The Way home or face The Fire" which is the "Mother of the Book" referred to in the Koran and the "little Book" referred to in the Book of Christ's Revelation (PDF) Blog Anh/Việt, chủ yếu là các bài dịch: http://www.yahladuongve.blogspot.com/ |
phatastic |
Aug 30 2006, 09:56 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#27
|
Elite Member Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 1.170 Tham gia từ: 1-June 05 Thành viên thứ: 1.775 Tiền mặt hiện có : 213.705$ Số tuần chưa đóng thuế : 10 Bình chọn : |
Pha nước mắm thế nào các bác nhỉ. Từ trước đến giờ tớ chỉ biết có pha nước mắm đường khi ăn với xoài tượng thôi. Tại tỷ lệ pha trộn rất là hào phóng.
Bác nào chỉ tớ pha nước mắm khi chấm với cá chiên đi. Hị hị, tối nay em các bác ăn món chè hạt sen, nhãn nhục và táo đỏ. Cách nấu: - Hạt sen khô mua về ngâm nước vài tiếng. (Ngâm 1.5 tiếng mà ăn còn hơi sượgn sượng đây nè, các bác cứ thế mà liệu nhé). - Bỏ hạt sen, táo đỏ khô và nhãn nhục khô vào nồi. Châm nước vô. Nấu. - Khi nào thấy thích thì bỏ đường vào. Sao tớ phục mình quá, mình đã có thể nâng trình độ nấu ăn lên thêm 1 tầng cao mới. hé hé. -------------------- Dường như ai đi ngang cửa...
|
Milou |
Aug 31 2006, 02:12 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#28
|
ngừ dzẹp vô tình Nhóm: Chánh tổng Số bài viết: 7.152 Tham gia từ: 3-February 02 Đến từ: trên trời dưới đất Thành viên thứ: 26 Tiền mặt hiện có : 2.264.697$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
Nghe nói hạt sen ngâm càng lâu càng xẩn và phải cho vào nấu ngay thì chỉ cần nấu trong thời gian ngắn thui, bao lâu thì chưa rõ phải đi xem, nhưng dưới 1h á.
< không thích hạt sen. |
Mip |
Aug 31 2006, 05:00 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#29
|
Brown Sugar Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 4.254 Tham gia từ: 20-February 06 Thành viên thứ: 2.312 Tiền mặt hiện có : 81.854$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
QUOTE(NguoiVN @ Aug 26 2006, 04:35 AM) Sao người VN lại nghĩ Míp với Nống là một? Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Míp: Aug 31 2006, 05:01 AM -------------------- You only live twice: once for yourself and once for your dreams
Tomorrow never happens |
bigdoremon |
Aug 31 2006, 12:53 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#30
|
Advanced Member Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 254 Tham gia từ: 2-September 02 Đến từ: WAZU - COUGAR TOWN Thành viên thứ: 321 Tiền mặt hiện có : 5.815$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
QUOTE(phatastic @ Aug 30 2006, 09:56 PM) Bác nào chỉ tớ pha nước mắm khi chấm với cá chiên đi. tớ cực dốt trong nấu nướng - nhưng nước mắm chấm cá chiên tớ pha có: nước mắm + đường + dấm + 1 ít nước lọc + nhiều tỏi bóc vỏ đập dập ( tỏi ta, nhánh bé, thơm chứ ko phải tỏi Tàu to thô lố). Bác pha cứ nêm nếm vừa miệng ăn là được. Chúc bác Pha không phá hỏng món cá chiên -------------------- Nothing special except the pleasure from...
|
Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC |