Hình Như Hôm Nay Sinh Nhật...., Happy Birthday To You...
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
Hình Như Hôm Nay Sinh Nhật...., Happy Birthday To You...
Nuna |
Apr 30 2003, 05:10 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#11
|
Elite Member Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 1.109 Tham gia từ: 14-February 03 Thành viên thứ: 750 Tiền mặt hiện có : 422.103$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
hịhị, chệch có 1 ngày thì thành SN Saddam nhỉ...
chúc Ubu có thêm nhiều niềm vui trong cuộc sống, lúc nào cũng dễ thương như lúc ...ở Hà Lan Ubu nhé . Chútttt chụtttt choẹttttt, tranh thủ kiss mấy cái nào -------------------- "Life is short. Wear high heels"
|
chipchipchip |
Apr 30 2003, 10:49 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#12
|
Ai bánh trôi bánh chay Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 667 Tham gia từ: 8-September 02 Đến từ: Vietnam Thành viên thứ: 347 Tiền mặt hiện có : 1.287$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Hôm qua được nghỉ nên không biết là bà con đang ngồi ăn bánh với nhau ở đây :P
Chúc mừng sinh nhật Ubu. Chúc nhiều điều may mắn và sớm suy nghĩ lại cái phương châm lấy vợ/ cặp bồ/ có bạn gái khi còn chưa kịp khổ nhé -------------------- Run away <---Chicken Run---> Run to U.
|
CUsoon |
Apr 30 2003, 12:06 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#13
|
Unregistered |
SN BU, SN BU
CU chúc BU như mọi người đã chúc BU khoẻ ==> CU khoẻ! BU không khoẻ ==> CU cực yếu |
tdna |
Apr 30 2003, 02:55 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#14
|
đầu gấu Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 1.217 Tham gia từ: 15-November 02 Đến từ: Hungary Thành viên thứ: 540 Tiền mặt hiện có : 1.724$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
QUOTE(Nống @ Apr 29 2003, 10:10 PM) hịhị, chệch có 1 ngày thì thành SN Saddam nhỉ... chúc Ubu có thêm nhiều niềm vui trong cuộc sống, lúc nào cũng dễ thương như lúc ...ở Hà Lan Ubu nhé . Chútttt chụtttt choẹttttt, tranh thủ kiss mấy cái nào Nống kiss mà choẹtttttttt nữa ,hmm, To Chip : Từ ngày Chip theo bồ mới ,tdna vẫn cô đơn đây này Bài viết này được sửa chữa mông má bởi tdna.: Apr 30 2003, 03:44 PM -------------------- Ngó qua bên bến Tô Châu
Thấy em gánh nước trên đầu giắt trâm |
Hưng |
Apr 30 2003, 03:08 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#15
|
Unregistered |
Cảm ơn các bác, các anh chị em lần nữa. Hôm qua em chả làm gì cả, đến đêm làm nửa con ngan chấm tỏi thôi. Đêm về ngủ hôi gần chết mặc dù đã đánh răng rất lâu, theo lời dặn của em Iltdna.
Bạn Nống đáng ra ở Hà Lan muốn hôn tớ thì cứ bảo, tớ chìa má ra cho mà hôn . Môi thì không được rồi, vì có nhiều người khác ghen thì phiền lắm. Cảm ơn cả bác CU. Báo cáo bác CU xin bác cứ yên lòng ạ. Em khỏe thì Cu khoẻ mà em có yếu thì Cu vẫn cứ khoẻ như thường thôi. :-" Chị Chip à, em vẫn nhất quyết thế. Có vợ giàu sướng lắm. Tính em tham ăn, tham chơi lại thích này thích kia nên phải có vợ giàu thôi. Cô nào mà cứ sẵn sàng dốc túi ra cho em độ 500K$ để em làm vài cái violin sưu tập ( độ 200K được 5 cái ngon rồi, để xem nào- 1 cái violin của Fagnola tầm 1920s cỡ 80K, 1 cái violin của Carl Becker tầm 1960s cỡ 30K, 1 cái violin của Bulfari tầm 1990s cỡ 20K, 1 cái Bow của Peccate tầm 1850s cỡ 50K, 1 cái Bow của Voirin tầm 1880s cỡ 20K ), một cái Steinway ( 50K ), một cái Porsche ( 50K ) và một cái nhà to tứơng bằng gỗ và đá ( độ 200K ) thì em cưới liền chả cần biết hơn bao nhiêu tuổi với có xinh hay không. Gì chứ ngắm violin thích hơn ngắm hoa hậu, chơi violin-piano cũng thích hơn chơi hoa hậu, cưỡi Porsche tất nhiên cũng thích hơn cưỡi hoa hậu, mà nằm trong nhà bằng gỗ và đá cũng êm ái, mát mẻ hơn nằm trong lòng hoa hậu. Ôi giời hơn cả mọi đường tội gì không lấy vợ giàu. |
tdna |
Apr 30 2003, 03:14 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#16
|
đầu gấu Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 1.217 Tham gia từ: 15-November 02 Đến từ: Hungary Thành viên thứ: 540 Tiền mặt hiện có : 1.724$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
QUOTE(Ubu II @ Apr 30 2003, 08:08 AM) Em khỏe thì bác Cu khoẻ mà em có yếu thì Cu vẫn cứ khoẻ như thường thôi. Phải không bác? :-" :-" Bu là siêu sao đÀo mỏ đấy à ? Bài viết này được sửa chữa mông má bởi tdna.: Apr 30 2003, 03:16 PM -------------------- Ngó qua bên bến Tô Châu
Thấy em gánh nước trên đầu giắt trâm |
Lissette |
Apr 30 2003, 03:52 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#17
|
thầm lặng mãi lặng thầm... Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 295 Tham gia từ: 27-April 02 Đến từ: Mercury Thành viên thứ: 82 Tiền mặt hiện có : 11.508$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
CHÚC MỪNG SINH NHẬT ANH UBU (^_^) !!!
-------------------- Nỗi buồn cũng như tóc ấy, cắt đi thì không được mà để thì cứ dài ra...
|
FR |
May 26 2003, 11:58 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#18
|
Unregistered |
Hôm nay sinh nhật Ếch con của chị nhỉ , chắc giờ này em ngủ rồi và bên em đã sang một ngày mới. Bên chị còn 5h nữa mới hết ngày 26 cơ.
Chúc Ếch đang ngủ nằm mơ một giấc mơ thật đẹp nhé , ví dụ đang lang thang ở Paris với chị chẳng hạn, hihi (eo ôi chị Rain dã man nhỉ!!!) Chúc gì nữa nào? Chúc giấc mơ con không đè nát cuộc đời con nhé! Chúc giấc mơ con có ngày mọc cánh bay lên nhé (ngày mà sự nghiệp bé tí đã to to hơn được một tẹo ấy) Be happy baby. Love. |
Isu |
May 27 2003, 12:13 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#19
|
Unregistered |
->
|
Toi |
May 27 2003, 12:25 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#20
|
Thôi xong Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 636 Tham gia từ: 12-August 02 Thành viên thứ: 141 Tiền mặt hiện có : 165.874$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
-------------------- Phải chăng anh đã mất giấc mơ
Mất tiếng ve và những mùa dưa chín Anh đã mất cả mây qua lòng giếng Cả tiếng gà hẻm núi cả cơn mưa... (Lưu Quang Vũ) Anh viết tên em lên đám mây... ...cơn gió cuốn đi. Anh viết tên em lên bãi cát... ...sóng biển cuốn đi. Anh viết tên em lên tường và hành lang... ...CÔNG AN BẮT ANH ĐI. HUHU (Messenger love) |
Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC |