"hãy Kể Giấc Mơ Của Em", Ví dụ như "đêm qua em mơ gặp Bác Hồ"...
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
"hãy Kể Giấc Mơ Của Em", Ví dụ như "đêm qua em mơ gặp Bác Hồ"...
Mr. Smith |
Dec 14 2005, 12:28 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#11
|
ma Nhóm: Chánh tổng Số bài viết: 5.622 Tham gia từ: 12-March 02 Thành viên thứ: 49 Tiền mặt hiện có : 78.619$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Lạ nhỉ, lại có những giấc mơ lặp lại hàng trăm lần như thế thì chắc có ám ảnh điều gì đó không?.
Tớ thì hình như chưa bao giờ bị lặp lại một giấc mơ nào thì phải. Cũng có những lúc mơ là mình đau răng nhưng mà vì lúc đó là đau răng thật. Hôm qua mơ cũng buồn cười, mình ngồi trên nóc máy bay và bám vào cánh của nó bay về đến Hà Nội, may mắn là không sao cả và như thế có lẽ là không bị mất tiền vé. Buồn cười là trong giấc mơ có ba vị lãnh tụ cũng trong tình cảnh bám cánh máy bay như mình và có hai cụ rơi xuống đất . -------------------- Here comes the sun, here comes the sun.
And I say, it's all right. |
Minh Tí |
Dec 14 2005, 12:35 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#12
|
Khiếm miệng Nhã lòng Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 1.513 Tham gia từ: 31-August 05 Thành viên thứ: 1.939 Tiền mặt hiện có : 42.957$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
QUOTE(Agent Smith @ Dec 14 2005, 12:28 AM) Lạ nhỉ, lại có những giấc mơ lặp lại hàng trăm lần như thế thì chắc có ám ảnh điều gì đó không?. Tớ thì hình như chưa bao giờ bị lặp lại một giấc mơ nào thì phải. Cũng có những lúc mơ là mình đau răng nhưng mà vì lúc đó là đau răng thật. Hôm qua mơ cũng buồn cười, mình ngồi trên nóc máy bay và bám vào cánh của nó bay về đến Hà Nội, may mắn là không sao cả và như thế có lẽ là không bị mất tiền vé. Buồn cười là trong giấc mơ có ba vị lãnh tụ cũng trong tình cảnh bám cánh máy bay như mình và có hai cụ rơi xuống đất . Giấc mơ bác em buồn cười quá. Cho hỏi 2 cụ bị rơi là cụ nào ? Cụ còn sót lại là cụ nào, cụ Năng hay cụ Sê ? -------------------- |
Hoang Yen |
Dec 14 2005, 12:37 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#13
|
Irreplaceable Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 3.531 Tham gia từ: 5-August 03 Thành viên thứ: 1.187 Tiền mặt hiện có : 510.305$ Số tuần chưa đóng thuế : 10 Bình chọn : |
QUOTE(Agent Smith @ Dec 13 2005, 12:28 PM) Hôm qua mơ cũng buồn cười, mình ngồi trên nóc máy bay và bám vào cánh của nó bay về đến Hà Nội, may mắn là không sao cả và như thế có lẽ là không bị mất tiền vé. Buồn cười là trong giấc mơ có ba vị lãnh tụ cũng trong tình cảnh bám cánh máy bay như mình và có hai cụ rơi xuống đất . Mơ buồn cười quá Thế hai cụ rơi là ai còn cụ trụ lại được cùng Sơ mít là ai? Tớ cứ gần đến kỳ thi là hay nằm mơ đi thi muộn giờ, rồi khi làm bài thì hỏng bút thiếu giấy... Cũng hay mơ thấy những chuyện từ xưa, ít khi mơ cảnh hiện tại. |
Hoang Yen |
Dec 14 2005, 12:39 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#14
|
Irreplaceable Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 3.531 Tham gia từ: 5-August 03 Thành viên thứ: 1.187 Tiền mặt hiện có : 510.305$ Số tuần chưa đóng thuế : 10 Bình chọn : |
Ôi giời vừa mới post xong thì đọc lại đã thấy Timo khanh khách phía trên đầu, nhanh thế ko biết.
|
Tiểu Vũ |
Dec 14 2005, 12:43 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#15
|
Elite Member Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 1.307 Tham gia từ: 28-March 04 Thành viên thứ: 1.415 Tiền mặt hiện có : 15.037$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Cụ Chánh có nhờ tại hạ đoán mộng giùm. Cho nên tại hạ cũng có biết sơ tình hình trong giấc mơ này. Có điều nó hơi riêng tư tí chút, và lơ mơ có thể bị vu động cơ chính trị không trong sáng, nên không kể ra đây
-------------------- Ngày nối ngày qua tin biền biệt
Bụi đường chen lấm ánh tà dương |
Mr. Smith |
Dec 14 2005, 12:44 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#16
|
ma Nhóm: Chánh tổng Số bài viết: 5.622 Tham gia từ: 12-March 02 Thành viên thứ: 49 Tiền mặt hiện có : 78.619$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
QUOTE(timo @ Dec 13 2005, 05:35 PM) QUOTE(Agent Smith @ Dec 14 2005, 12:28 AM) Lạ nhỉ, lại có những giấc mơ lặp lại hàng trăm lần như thế thì chắc có ám ảnh điều gì đó không?. Tớ thì hình như chưa bao giờ bị lặp lại một giấc mơ nào thì phải. Cũng có những lúc mơ là mình đau răng nhưng mà vì lúc đó là đau răng thật. Hôm qua mơ cũng buồn cười, mình ngồi trên nóc máy bay và bám vào cánh của nó bay về đến Hà Nội, may mắn là không sao cả và như thế có lẽ là không bị mất tiền vé. Buồn cười là trong giấc mơ có ba vị lãnh tụ cũng trong tình cảnh bám cánh máy bay như mình và có hai cụ rơi xuống đất . Giấc mơ bác em buồn cười quá. Cho hỏi 2 cụ bị rơi là cụ nào ? Cụ còn sót lại là cụ nào, cụ Năng hay cụ Sê ? Thôi, tớ sợ phạm tội tiết lộ bí mật quốc gia lắm -------------------- Here comes the sun, here comes the sun.
And I say, it's all right. |
Tiểu Vũ |
Dec 14 2005, 12:46 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#17
|
Elite Member Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 1.307 Tham gia từ: 28-March 04 Thành viên thứ: 1.415 Tiền mặt hiện có : 15.037$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Về phần cụ Chánh thì yên tâm. Giấc mơ của cụ báo điềm đại cát. Con đường hoạn lộ của cụ tuy đi tắt đón đầu, nhưng cuối cùng vẫn hạ cánh an toàn. Không như một số người (các bác yên chí, mấy đứa lộn cổ không phải dân làng mình)
Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Tiểu Vũ: Dec 14 2005, 12:48 AM -------------------- Ngày nối ngày qua tin biền biệt
Bụi đường chen lấm ánh tà dương |
Minh Tí |
Dec 14 2005, 12:49 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#18
|
Khiếm miệng Nhã lòng Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 1.513 Tham gia từ: 31-August 05 Thành viên thứ: 1.939 Tiền mặt hiện có : 42.957$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Không phải cụ Năng, cụ Sê thì chắc là cụ Thong rồi.
-------------------- |
Hoang Yen |
Dec 14 2005, 12:49 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#19
|
Irreplaceable Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 3.531 Tham gia từ: 5-August 03 Thành viên thứ: 1.187 Tiền mặt hiện có : 510.305$ Số tuần chưa đóng thuế : 10 Bình chọn : |
Quan tâm sâu sắc đến chính trị nước nhà đến nỗi trong giấc mơ cũng đồng hành gian khó với các cụ lãnh tụ như Chánh Sơ mít làng ta quả là hiếm có
Đúng là điềm đại cát |
Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC |