Những Người Lãng Mạn
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
Những Người Lãng Mạn
Hoang Yen |
Jan 3 2008, 07:57 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#41
|
Irreplaceable Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 3.531 Tham gia từ: 5-August 03 Thành viên thứ: 1.187 Tiền mặt hiện có : 510.305$ Số tuần chưa đóng thuế : 10 Bình chọn : |
Thế tên bài thơ là gì Helios? Tất cả những gì lãng mạn à? Sao nhà Helios không viết luôn câu đầu? Tớ sẽ viết về công việc đầu năm.
Tất cả những gì lãng mạn Trong phòng thí nghiệm, tôi theo dõi những tình cảm màu xanh trong những chiếc bình kim loại xem ở nhiệt độ nào chúng sẽ bật sôi và xì ra khói đỏ |
TươngGiang |
Jan 3 2008, 08:27 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#42
|
Me, Myself and I Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 855 Tham gia từ: 9-September 05 Thành viên thứ: 1.953 Tiền mặt hiện có : 5.840$ Số tuần chưa đóng thuế : 1 Bình chọn : |
QUOTE(Hoang Yen @ Jan 3 2008, 08:57 PM) Thế tên bài thơ là gì Helios? Tất cả những gì lãng mạn à? Sao nhà Helios không viết luôn câu đầu? Tớ sẽ viết về công việc đầu năm. Tất cả những gì lãng mạn Trong phòng thí nghiệm, tôi theo dõi những tình cảm màu xanh trong những chiếc bình kim loại xem ở nhiệt độ nào chúng sẽ bật sôi và xì ra khói đỏ Tôi muốn cười đến chết. Thế sao tôi vẫn buồn? (haha, cả lũ đang ở đây đọc câu thơ của chị Yến rồi cười ngả nghiêng ) -------------------- I'm crazy for Caufield :-)
|
thanh minh |
Jan 4 2008, 12:24 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#43
|
Regular Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 141 Tham gia từ: 22-July 06 Thành viên thứ: 2.554 Tiền mặt hiện có : 50.401$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
QUOTE(TươngGiang @ Jan 3 2008, 08:27 PM) QUOTE(Hoang Yen @ Jan 3 2008, 08:57 PM) Thế tên bài thơ là gì Helios? Tất cả những gì lãng mạn à? Sao nhà Helios không viết luôn câu đầu? Tớ sẽ viết về công việc đầu năm. Tất cả những gì lãng mạn Trong phòng thí nghiệm, tôi theo dõi những tình cảm màu xanh trong những chiếc bình kim loại xem ở nhiệt độ nào chúng sẽ bật sôi và xì ra khói đỏ Tôi muốn cười đến chết. Thế sao tôi vẫn buồn? (haha, cả lũ đang ở đây đọc câu thơ của chị Yến rồi cười ngả nghiêng ) Con chuồn chuồn ớt vẫy vẫy cái đuôi màu đỏ đậu trên lá khoai xanh chắc cũng buồn như tôi thời lạm phát thuốc nhuận tràng cũng 5 nghìn 1 gói giời ạ chuồn chuồn cắn rốn thì biết bơi mà không cần dở hơi. |
Helios |
Jan 4 2008, 01:26 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#44
|
Newbie Nhóm: Dân ngụ cư Số bài viết: 46 Tham gia từ: 18-November 07 Thành viên thứ: 3.740 Tiền mặt hiện có : 3.069$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
QUOTE(thanh minh @ Jan 4 2008, 01:24 AM) QUOTE(TươngGiang @ Jan 3 2008, 08:27 PM) QUOTE(Hoang Yen @ Jan 3 2008, 08:57 PM) Thế tên bài thơ là gì Helios? Tất cả những gì lãng mạn à? Sao nhà Helios không viết luôn câu đầu? Tớ sẽ viết về công việc đầu năm. Tất cả những gì lãng mạn Trong phòng thí nghiệm, tôi theo dõi những tình cảm màu xanh trong những chiếc bình kim loại xem ở nhiệt độ nào chúng sẽ bật sôi và xì ra khói đỏ Tôi muốn cười đến chết. Thế sao tôi vẫn buồn? (haha, cả lũ đang ở đây đọc câu thơ của chị Yến rồi cười ngả nghiêng ) Con chuồn chuồn ớt vẫy vẫy cái đuôi màu đỏ đậu trên lá khoai xanh chắc cũng buồn như tôi thời lạm phát thuốc nhuận tràng cũng 5 nghìn 1 gói giời ạ chuồn chuồn cắn rốn thì biết bơi mà không cần dở hơi. Bạn Thanh Minh này làm nhiều thế, ai mà theo được. Thôi mọi người ai làm bao nhiêu cũng được, xong cuối cùng Hoàng Yến chọn lại thành một bài xem sao. Một trắc nghiệm có vẻ hứa hẹn đấy. Câu của mình nhé: Lầm lũi trong đêm đến khi trời hửng sáng Đỉnh cao, gió hú, buốt lạnh đón mặt trời lên. Hhm, nghe chẳng lãng mạn tý nào cả, nhưng mà thực ra lại lãng mạn đấy. |
Helios |
Jan 4 2008, 01:51 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#45
|
Newbie Nhóm: Dân ngụ cư Số bài viết: 46 Tham gia từ: 18-November 07 Thành viên thứ: 3.740 Tiền mặt hiện có : 3.069$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
QUOTE(TươngGiang @ Jan 3 2008, 09:27 PM) QUOTE(Hoang Yen @ Jan 3 2008, 08:57 PM) Thế tên bài thơ là gì Helios? Tất cả những gì lãng mạn à? Sao nhà Helios không viết luôn câu đầu? Tớ sẽ viết về công việc đầu năm. Tất cả những gì lãng mạn Trong phòng thí nghiệm, tôi theo dõi những tình cảm màu xanh trong những chiếc bình kim loại xem ở nhiệt độ nào chúng sẽ bật sôi và xì ra khói đỏ Tôi muốn cười đến chết. Thế sao tôi vẫn buồn? (haha, cả lũ đang ở đây đọc câu thơ của chị Yến rồi cười ngả nghiêng ) Đúng là câu của Hoàng Yến nghe cái là tự relax được ngay. Mà câu của Tương Giang nghe cũng rất gì và này nọ đấy, nhưng mà không đúng chủ đề. Tương Giang thân mến làm câu khác đi. |
TươngGiang |
Jan 4 2008, 10:49 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#46
|
Me, Myself and I Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 855 Tham gia từ: 9-September 05 Thành viên thứ: 1.953 Tiền mặt hiện có : 5.840$ Số tuần chưa đóng thuế : 1 Bình chọn : |
QUOTE(Helios @ Jan 4 2008, 02:51 AM) QUOTE(TươngGiang @ Jan 3 2008, 09:27 PM) QUOTE(Hoang Yen @ Jan 3 2008, 08:57 PM) Thế tên bài thơ là gì Helios? Tất cả những gì lãng mạn à? Sao nhà Helios không viết luôn câu đầu? Tớ sẽ viết về công việc đầu năm. Tất cả những gì lãng mạn Trong phòng thí nghiệm, tôi theo dõi những tình cảm màu xanh trong những chiếc bình kim loại xem ở nhiệt độ nào chúng sẽ bật sôi và xì ra khói đỏ Tôi muốn cười đến chết. Thế sao tôi vẫn buồn? (haha, cả lũ đang ở đây đọc câu thơ của chị Yến rồi cười ngả nghiêng ) Đúng là câu của Hoàng Yến nghe cái là tự relax được ngay. Mà câu của Tương Giang nghe cũng rất gì và này nọ đấy, nhưng mà không đúng chủ đề. Tương Giang thân mến làm câu khác đi. ơ, tớ tưởng phải vừa khóc vừa cười mới là loãng mạng, chứ cứ khóc toẹt hoặc cười toe thì lãng vào đâu nữa? Bài của bạn thanhminh hơi bị hay của nó Lầm lũi trong đêm đến khi trời hửng sáng Đỉnh cao, gió hú, buốt lạnh đón mặt trời lên. Lòng lạnh lắm, rất cần người bên cạnh Mà xung quanh chỉ giun dế kêu rên -------------------- I'm crazy for Caufield :-)
|
thanh minh |
Jan 4 2008, 11:36 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#47
|
Regular Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 141 Tham gia từ: 22-July 06 Thành viên thứ: 2.554 Tiền mặt hiện có : 50.401$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Ơ phải tính cả câu của bạn Tương Giang thì câu của tớ (1 câu đấy chứ-siêu thực thì xá gì chấm phẩy xuống dòng) mất hết liên lạc à??? Này nhá vừa có xanh đỏ của chị HY lại có khóc cười của bạn TG lại có hình ảnh dọc bờ mương, chuồn chuồn lá khoai, lại có tính thời sự nữa. Thế chả phải là gộp cả 3 câu đầu lại thành ra vừa mô tả được sự lãng mạn của 1 nhà KH trong phòng thí nghiệm kiêm luôn tất cả các nhận xét của mọi người về lãng mạn là gì. Chung quy chả phải là "người ngoài muốn vào người trong muốn ra" đấy thôi
Nhưng các bạn muốn viết dài thì đừng có viết cấu trúc đối xứng chứ, ai mà tiếp được. Tớ thử biên tập theo ý tớ mấy câu của các bạn nhá Tất cả những gì lãng mạn Trong phòng thí nghiệm, tôi theo dõi những tình cảm màu xanh trong những chiếc bình kim loại xem ở nhiệt độ nào chúng sẽ bật sôi và xì ra khói đỏ Tôi muốn cười đến chết. Sao vẫn buồn quá thể? Con chuồn chuồn ớt vẫy vẫy cái đuôi màu đỏ đậu trên lá khoai xanh chắc cũng buồn như tôi thời lạm phát thuốc nhuận tràng cũng 5 nghìn 1 gói giời ạ chuồn chuồn cắn rốn thì biết bơi mà không cần dở hơi. Như ngày trước Lầm lũi xuyên đêm chờ hửng sáng Đỉnh cao gió hú Buốt lạnh đón mặt trời. Chỉ giun dế kêu Mà thảng thốt tưởng người bên cạnh. Bài viết này được sửa chữa mông má bởi thanh minh: Jan 4 2008, 11:52 AM |
Helios |
Jan 4 2008, 07:17 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#48
|
Newbie Nhóm: Dân ngụ cư Số bài viết: 46 Tham gia từ: 18-November 07 Thành viên thứ: 3.740 Tiền mặt hiện có : 3.069$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
QUOTE(thanh minh @ Jan 4 2008, 12:36 PM) Ơ phải tính cả câu của bạn Tương Giang thì câu của tớ (1 câu đấy chứ-siêu thực thì xá gì chấm phẩy xuống dòng) mất hết liên lạc à??? Này nhá vừa có xanh đỏ của chị HY lại có khóc cười của bạn TG lại có hình ảnh dọc bờ mương, chuồn chuồn lá khoai, lại có tính thời sự nữa. Thế chả phải là gộp cả 3 câu đầu lại thành ra vừa mô tả được sự lãng mạn của 1 nhà KH trong phòng thí nghiệm kiêm luôn tất cả các nhận xét của mọi người về lãng mạn là gì. Chung quy chả phải là "người ngoài muốn vào người trong muốn ra" đấy thôi Nhưng các bạn muốn viết dài thì đừng có viết cấu trúc đối xứng chứ, ai mà tiếp được. Tớ thử biên tập theo ý tớ mấy câu của các bạn nhá Tất cả những gì lãng mạn Trong phòng thí nghiệm, tôi theo dõi những tình cảm màu xanh trong những chiếc bình kim loại xem ở nhiệt độ nào chúng sẽ bật sôi và xì ra khói đỏ Tôi muốn cười đến chết. Sao vẫn buồn quá thể? Con chuồn chuồn ớt vẫy vẫy cái đuôi màu đỏ đậu trên lá khoai xanh chắc cũng buồn như tôi thời lạm phát thuốc nhuận tràng cũng 5 nghìn 1 gói giời ạ chuồn chuồn cắn rốn thì biết bơi mà không cần dở hơi. Như ngày trước Lầm lũi xuyên đêm chờ hửng sáng Đỉnh cao gió hú Buốt lạnh đón mặt trời. Chỉ giun dế kêu Mà thảng thốt tưởng người bên cạnh. Cám ơn Thanh Minh, bạn sửa câu của mình rất trúng ý mình. Tối hôm qua lúc ngồi học bài, mình cũng sửa lại thành: Lầm lũi xuyên đêm chờ hửng sáng (trúng phóc từ "xuyên đêm") Đỉnh cao gió hú Buốt lạnh Đón nắng lên. Các bạn làm tiếp đi, bài thơ nghe hơi bị buồn cười rồi đấy. Không thành công thì cũng thành thơ, không thành thơ thì cũng thành văn, không thành văn thì cũng thành vui... nhỉ. |
thanh minh |
Jan 4 2008, 07:40 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#49
|
Regular Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 141 Tham gia từ: 22-July 06 Thành viên thứ: 2.554 Tiền mặt hiện có : 50.401$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Tớ thích dùng hình ảnh "Đón mặt trời" nó cụ thể, có định hướng và mạnh mẽ hơn. Mới bõ công xuyên đêm leo núi làm Đam San chứ
|
Helios |
Jan 7 2008, 08:34 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#50
|
Newbie Nhóm: Dân ngụ cư Số bài viết: 46 Tham gia từ: 18-November 07 Thành viên thứ: 3.740 Tiền mặt hiện có : 3.069$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
QUOTE(Hoang Yen @ Jan 3 2008, 08:57 PM) Thế tên bài thơ là gì Helios? Tất cả những gì lãng mạn à? Sao nhà Helios không viết luôn câu đầu? Tớ sẽ viết về công việc đầu năm. Tất cả những gì lãng mạn Trong phòng thí nghiệm, tôi theo dõi những tình cảm màu xanh trong những chiếc bình kim loại xem ở nhiệt độ nào chúng sẽ bật sôi và xì ra khói đỏ Hoàng Yến này, ở trong phòng thí nghiệm của Hoàng Yến có thí nghiệm một loại phản ứng, mà trong đó có một cái chất gì đấy tương tác với một chất gì đấy khác thì có thể hình thành một hoặc hai hoặc ba...chất gì đấy có cùng hoặc khác tính chất, mà trong lúc phản ứng hoặc vừa phản ứng xong chẳng thể xác định được kết quả phản ứng sẽ ra sao, không? |
Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC |