A Bê Xê Vờ Sờ Tờ íc Y
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
A Bê Xê Vờ Sờ Tờ íc Y
ex |
Nov 26 2003, 07:57 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#51
|
từ ĐÓ tui THỀ sẽ rong chơi Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 578 Tham gia từ: 5-August 02 Thành viên thứ: 125 Tiền mặt hiện có : 1.081$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
MẤy em châu Á đấy toàn là HongKong, Sing, Indo/Malay gốc Chinese hoặc là local(Australian-born Asian/ nhập tịch Úc đã lâu) cả.
Đ/c YT phát ra câu nào là kiêu như yêu tinh câu đấy còn chành choẹ gì với các em gái nữa. Trời, anh Su ! Em không ngờ , em thật không ngờ -------------------- Tui không tin đời tui, có em rồi phải bên em suốt đời!
|
Hưng |
Nov 26 2003, 03:17 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#52
|
Unregistered |
Bác này học đại học ở đại học tổng hợp Budapest -Hung từ năm 1989- 1994. Mỗi năm hình như đều có một giải gì đó. Năm 1994 học xong nhảy sang Mỹ làm Ph.D ở Yale dưới tay bác Lasloz Lovasz- một trong vài tay đầu ngành về tóan tổ hợp hiện nay. Đúng là bọn Hung rất giỏi tóan tổ hợp- trong top 10 về tóan tổ hợp và các thứ liên quan hiện bọn Hung phải có độ 3 người. Có lẽ là vì truyền thống Erdos. Không biết bác Lasloz có phải là đệ tử của Erdos không nữa.
Bác Vũ Hà Văn trên rất khá. Sau khi học Yale bác ấy còn được mời đến IAS Princeton chắc là làm PostDoc ở đó ( học viện cao cấp Princeton- nơi của những thằng thiên tài ). Có Ph.D tóan là chuyện vặt, nhưng đựơc mời đến IAS thì là cả một vinh dự lớn không dễ dàng gì. Hầu hết những thằng đựơc mời đến IAS nghiên cứu toàn là dạng "tương lai tóan học" cả. |
Nunca |
Nov 26 2003, 10:39 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#53
|
Unregistered |
QUOTE(yuyu @ Nov 25 2003, 05:40 PM) QUOTE(FR @ Nov 24 2003, 07:30 AM) Nom dáng ngồi của chú này đã biết là kóc biết chơi guitare rồi ( Lúc ngồi, cây đàn phải kê lên đùi trái ! ) Vả lại chỉ ngồi khi solo thôi, chứ còn lúc đệm cho ban hợp ca phải đứng mới óach chứ ? Thế này gọi là ngồi " cấu" đàn chứ đánh đấm gì Hi hi cái sân khấu bé tẻo teo đứng thế nào được hả bác. Còn kê đùi trái hay phải không sao cả, có phải đang chơi cổ điển đâu mà phải kê chân trái lên rồi đặt đàn lên đùi trái một cách gò bó Nhìn chú này thì đích thị biết chơi đàn ra trò đấy bác ạ |
Nunca |
Nov 26 2003, 10:44 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#54
|
Unregistered |
QUOTE(Isu @ Nov 25 2003, 05:55 PM) QUOTE(FR @ Nov 18 2003, 05:51 PM) PS: mấy chú admin lười thế Tu rồi. Chưa được thành sư nên mới còn ít tóc để dành Không hiểu có phải Ban giám khảo nhận ra có điều gì thiếu công bằng khi "phán" trên VTV3 hay không mà đến nỗi cạo đầu hối xám thế này |
Yến xào |
Nov 26 2003, 10:56 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#55
|
đơn kiếm diệt quần.. hồng Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 156 Tham gia từ: 8-October 02 Đến từ: Hungary Thành viên thứ: 454 Tiền mặt hiện có : 656$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
QUOTE(netwalker @ Nov 26 2003, 12:20 AM) Ngày xưa, thời bọn tôi chỉ có đi du học các nước XHCN anh em thôi. Vậy mà trước khi được đi du học vẫn phải đi học tư tưởng và ngoại ngữ mất 1 năm, thời đó gọi là lưu học sinh là vì vậy. Sau đó, những ai mà không thấm nhuần tư tưởng khi sang học ở các nước XHCN anh em mà ở lại sau khi tốt nghiệp đã là có vấn đề chứ không nói đến các loại nhòm ngó các học bổng của mấy trường ĐH Tư Bản. Loại này chắc chắn là chưa quán triệt. Giáo Sư này cũng thuộc thành phần không quán triệt " tư tưởng" Rất nhiều người Việt ngày xưa học Toán ở Tổng hợp Budapest ,nghe các bậc đàn anh kể lại là có nhiều ông Mẽo thấy không thể bỏ phí được nên đã can thiệp để các anh ấy được qua bên bọn đế quốc Ngày xưa cũng khác ,chú nào yêu tây là về nước ngay (đã có rất nhiều trường hợp ),ngoài học tập ra phải học về chính trị tư tưởng. Giờ bọn em cũng phải học tiếng mất 1 năm ,tuy nhiên chỉ có kèm các môn như Toán Lý Hóa ,... mà thôi . Có lần đang ngồi học ,ông thầy giáo em bảo em là : hiện giờ có mỗi 1 mình cậu ngồi trong lớp này thôi chứ ngày xưa đông lắm ,có khi đến nửa lớp (trường em học có 2 người Việt ) Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Yến Thanh: Nov 26 2003, 10:59 PM -------------------- logout = die
|
Isu |
Nov 27 2003, 05:28 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#56
|
Unregistered |
QUOTE(Ben Aladin @ Nov 26 2003, 10:44 PM) QUOTE(Isu @ Nov 25 2003, 05:55 PM) QUOTE(FR @ Nov 18 2003, 05:51 PM) PS: mấy chú admin lười thế Tu rồi. Chưa được thành sư nên mới còn ít tóc để dành Không hiểu có phải Ban giám khảo nhận ra có điều gì thiếu công bằng khi "phán" trên VTV3 hay không mà đến nỗi cạo đầu hối xám thế này Đúng là bảo vệ nhất quyết ko cho vào vì cái đầu này thật |
Toi |
Nov 27 2003, 10:53 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#57
|
Thôi xong Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 636 Tham gia từ: 12-August 02 Thành viên thứ: 141 Tiền mặt hiện có : 165.874$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
QUOTE(Isu @ Nov 27 2003, 10:28 AM) QUOTE(Ben Aladin @ Nov 26 2003, 10:44 PM) QUOTE(Isu @ Nov 25 2003, 05:55 PM) QUOTE(FR @ Nov 18 2003, 05:51 PM) PS: mấy chú admin lười thế Tu rồi. Chưa được thành sư nên mới còn ít tóc để dành Không hiểu có phải Ban giám khảo nhận ra có điều gì thiếu công bằng khi "phán" trên VTV3 hay không mà đến nỗi cạo đầu hối xám thế này Đúng là bảo vệ nhất quyết ko cho vào vì cái đầu này thật Toi đang để tóc dài, râu dài, ria dài. ... hihi có ai thích đi coi đại hội nhạc Rock không ? tớ làm cùng với Hoàng đầu to The Wall đây, vé viếc đang thương lượng. -------------------- Phải chăng anh đã mất giấc mơ
Mất tiếng ve và những mùa dưa chín Anh đã mất cả mây qua lòng giếng Cả tiếng gà hẻm núi cả cơn mưa... (Lưu Quang Vũ) Anh viết tên em lên đám mây... ...cơn gió cuốn đi. Anh viết tên em lên bãi cát... ...sóng biển cuốn đi. Anh viết tên em lên tường và hành lang... ...CÔNG AN BẮT ANH ĐI. HUHU (Messenger love) |
ex |
Nov 28 2003, 07:34 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#58
|
từ ĐÓ tui THỀ sẽ rong chơi Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 578 Tham gia từ: 5-August 02 Thành viên thứ: 125 Tiền mặt hiện có : 1.081$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
hehehe
-------------------- Tui không tin đời tui, có em rồi phải bên em suốt đời!
|
Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC |