Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

4 Trang < 1 2 3 4 > 

· [ ] ·

 Trí Thông Minh Của Con Người Là Có Giới Hạn ?, Ai có thể sử dụng hết năng lực của bộ nã

yuyu
post Sep 16 2003, 05:47 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #21

Irreplaceable Member
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 3.883
Tham gia từ: 30-August 02
Thành viên thứ: 300

Tiền mặt hiện có : 18.479$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



QUOTE(Thiên Lang @ Sep 15 2003, 02:24 PM)
Khả năng thông minh là khái niệm mà mỗi người hiểu một cách. Nếu đo thông minh bằng chỉ số IQ tức là đã gộp cả năng lực xuy luận của bộ não và kiến thức tích luỹ. Con nếu đo bằng  phần trăm sử dụng (Einstein 5%) thì lại khác, xem xét một bộ não chết tôi e rất khó khăn để đánh giá chính xác.

Tôi cũng không hiểu được khả năng thông minh vô hạn của một bộ não nó sẽ thế nào và làm được cái gì. Điều này rõ ràng vì nếu tôi biết được nó thông minh thế nào thì hoá ra tôi thông minh bằng nó. Điều này tương tự như: nếu bạn đánh giá được trình độ của sinh viên, thì bạn xứng đáng làm thầy.

Không phải là: có trình độ hiểu biết bao quát hơn, làm sao mà biết được nó dốt hay giỏi.

Thế này nhé:

Loài người là một loại sinh vật, trong nấc thang tiến hoá của giới tự nhiên. Theo qui luật của giới tự nhiên thì mỗi loài chỉ tồn tại một khoảng thời gian. Càng về sau (trong khoảng thời gian tồn tại giới sinh vật) càng có sinh vật thông minh hơn. Vậy tôi phỏng đoán 1 triệu năm nữa có một loài thông minh hơn loài người xuất hiện. Tôi gọi nó là loài ngợm clap.gif . Loài ngợm khi đó sẽ khai quật và xem xét chúng ta như là chúng ta đã xem xét giới sinh vật cổ đại. Tất nhiên nó còn làm nhiều thứ khác nữa mà ta chẳng hiểu là chúng làm gì (dù cho khi đó loài người còn tồn tại).
thumbdown.gif
Vì sao ta không thể hiểu được, tôi chỉ hình dung khi ta cưỡi con ngựa để đua, liệu con ngựa có hiểu được tinh thần thi đấu, và tỉ lệ cá độ mà người ta đặt cho nó?

Trong nấc thang tiến hoá con ngợm sẽ chẳng thể giải thích cho con người hết được, cũng giống như con người không thể giải thích cho con ngựa hết được những ý nghĩa của cuộc sống.

Thông minh hơn là như vậy đó, và chỉ có vậy thôi. Vậy thì làm sao có thông minh vô hạn

Suy nghĩ của bác, vô tình hay hữu ý, có lẽ gần giống với ý tưởng của một tác giả Ba Lan mà tôi đã đọc hồi còn ở Việt Nam ( nay quên tên rồi ) mà có nhẽ bác cũng đã đọc ?
Theo thuyết của ông này, mà tôi thấy cũng ngộ nghĩnh, Thế giới mà ta thấy hiện nay chỉ là những thứ ta nhận thức được mà thôi chứ chưa phải là Tòan bộ thế giới nó là như thế . Nghĩa là vẫn tồn tại những thứ khác, ta không nhận thức được, chính vì thế ta không thể nào hiểu đúng bản chất của thế giới.
Vê điểm này thì không có gì lạ. Đó nhìn chung là quan điểm của phái Duy Tâm Khách Quan của triết học phương Tây cho rằng Hiện Thực chỉ là kết quả của Nhận Thức, nhưng đó không phải là duy nhất và tòan bộ, vì có thể có những cái nằm ngòai nhận thức nhưng vẫn tồn tại.

Cái ngộ nghĩnh của học thuyết của ông này là ông đưa ra giả thuyết về nhiều tầm nhận thức.
Theo đó những chủ thể ở tầm nhận thức thấp sẽ không thể nào nhận thức được những chủ thể ở tầm nhận thức cao.
Chẳng hạn, vi khuẩn đơn bào không thể nào nhận thức được thực vật, có tầm nhận thức cao hơn chúng. Cây cỏ không thể nào hiểu được động vật cũng như động vật không hiểu nổi lòai người. Đến lượt lòai người không thể hiểu nổi Thần Linh và cuối cùng Thiên Chúa là thực thể cao nhất mà không có thực thể nào nhận thức nổi .
THiên Chúa là thực thể có nhận thức cao nhất và duy nhất trong vũ trụ. THiên Chúa nắm bản chất của vũ trụ và nhận thức được tất cả các thực thể khác trong đó, trong khi tòan vũ trụ không có một thực thể nào có thể nhận thức được Thiên Chúa vì chúng đều thấp hơn ngài ở tầm nhận thức.
Vì thế , theo ông này, Trí Thông Minh của con người là có hạn. Dù có vận dụng tòan bộ năng lực tư duy, con người cũng không thể nào nhận thức được những thực thể ở tầm nhận thức cao hơn họ.
NHư vậy, nhận thức của con người về vũ trụ không bao giờ là hòan chỉnh. Nói cách khác, con người không thể tìm ra chân lý . Chân lý thuộc về Thiên Chúa, như chúa Jésus đã nói :
" Ta là đường đi, chân lý và sự sống "



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Sóng
post Oct 15 2003, 08:29 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #22

Đến chết cũng chỉ vì vợ ỉn!!!!!!!!!!
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 1.778
Tham gia từ: 16-May 03
Thành viên thứ: 1.070

Tiền mặt hiện có : 87.688$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



QUOTE(yuyu @ Jul 16 2003, 11:40 PM)
Mọi việc tưởng như bế tắc , nhưng rồi bỗng người ta có vẻ như tìm được câu giả nhời :
Phật !!!! Đúng rồi !!!! Phật THích Ca chính là người ấy !!!????
Rất có thể Đức Thích Ca là Người Duy nhất của Nhân Loại cho đến nay đã tìm được cách sử dụng hết 100% năng lực tư duy của bộ não và trở nên một người thông minh , sáng suốt siêu phàm . Trí Huệ Bát Nhã của Phật bao trùm hết Vũ trụ không gian và thời gian và vượt ra ngoài tất cả mọi tư duy của con người . Theo ngài, khi đã đắc đạo thành Phật thì mọi sự khôn ngoan, thông thái nhất của con người cũng chỉ là trò trẻ con so với Trí Huệ Bát Nhã ?!
Do đó điều khám phá gây kinh ngạc của các nhà khoa học Mỹ về bộ não con người, thoạt đầu gây hoang mang không ít cho nhiều người, rất có thể đã tìm thấy câu trả lời thoả đáng nơi Phật ....
CHúng ta sẽ thấy Thế Giới này như thế nào khi chúng ta có một bộc óc thông minh siêu phàm ngần ấy ? Chúng ta sẽ nhìn thấy tất cả mọi con ốc vít li ti của bộ máy Vũ Trụ vĩ đại và cực kì tinh vi này , hay chúng ta chẳng nhìn thấy quái gì ngoài sự Trống Rỗng ????
Và biết đâu, khi chúng ta có thể phát huy được 100% năng lực tư duy của bộ não lại chỉ thấy rằng, Chân Lý thật đơn giản và mọi sự tư duy, nghiên cứu, tìm tòi nát óc thật là Điên Rồ . Thế Giới này chả có Quái gì cả ngoài sự giả tạm trắng trợn, thô bỉ và nhố nhăng ????. Rút cục lại thấy như lời dạy của Lão Tử : " Tuyệt Học Vô Ưu " - Vứt bỏ mọi sự học vấn thì hết ưu phiền ???!!! Tuyệt đỉnh của trí thông minh chính là sự trút bỏ mọi học vấn  ngu dốt để trở về với bản chất Rỗng Tuếch của Vũ Trụ ???

Thật khôi hài. Phải cho Đức Phật thi chơi LOGO với trẻ con, cho Đức Phật tập đánh violin với những đứa trẻ học đánh đàn theo phương pháp SUZUKI, hay cho Đức Phật làm thơ so với Xuân Diệu, làm toán so với Decartes...

Đức Phật chỉ mạnh ỏ mỗi trí thông minh về con người, hay còn gọi là ý thức về con người...bởi vì thấy ông ta nói chủ yếu về cái đó.

Về mặt này, cũng chưa chắc hơn một vài triết gia khác, Kant chẳng hạn.

Có phạm húy gì không nhỉ, Mr Yu.
rose.gif rose.gif rose.gif rose.gif rose.gif


--------------------
Sóng dữ vô bờ



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Ubu
post Nov 5 2003, 02:54 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #23

Unregistered









Bác songduvobo nói vậy là chưa quán triệt tư tưởng rồi. Trí thông minh của thằng ngu thì như xe máy cài số mo nhấn ga, có nhấn tẹt ga cũng bằng thừa. Trí thông minh của bọn người thường, thì như số 2,3 nghe kêu, khoẻ, tải tốt, nhưng nó bị giới hạn ở chỗ làm cho cái xe máy hỏng nhanh nếu đi lâu. Trí thông minh của dạng người làm bá chủ- như Phật, Khổng, Jesus, Gandhi... mới là số 5, 6 đi êm ru mà rất nhanh, đi được xa không sợ hỏng máy.
Cái gì càng khó hiểu thì càng tải được ít người. Thật ra mà nói khoa học tự nhiên vẫn là thứ dễ hiểu dễ học hơn là các lọai tôn giáo nhiều. Vì cứ tính số kỹ sư, giáo sư ra thì biết. Còn trong tôn giáo- số lượng người có đủ thông minh để hiểu các bậc bá chủ kia nói gì, ngộ đạo thế nào cực cực là ít, hầu như không có. Như bác Đại Lai Lạt Ma thì em đoán là con buôn cao siêu hơn là Phật tính cao siêu.
Bác cứ nhìn bọn trẻ con ấy- những thằng mà chán học từ bé thì sau này sẽ có thằng trở thành vĩ nhân còn những thằng học chăm học giỏi từ bé thì sau này sẽ trở thành một cái máy công cụ cho vĩ nhân. Đó cũng chính là bởi vì thằng học giỏi mang trong mình trí thông minh đơn giản, làm mãi một việc ( tẻ nhạt ) không biết chán, còn thằng chán học thì nhận ra học mấy cái lẻ tẻ người ta dạy mình ở trường chẳng giúp mình hơn người ta được.
Thôi nói thế này cho bác đỡ ấm ức- thằng nào bắt đầu công việc càng hay say nhưng rồi chán với kết quả nó đạt đựơc càng nhanh thì thằng đó càng thông minh. Trí thông minh tỉ lệ thuận với tốc độ chóng chán vì thằng càng có nhiều chất xám thì càng nhanh chóng nhận ra những gì mình đã làm là banana.



Go to the top of the page
+
ex
post Nov 5 2003, 09:37 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #24

từ ĐÓ tui THỀ sẽ rong chơi


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 578
Tham gia từ: 5-August 02
Thành viên thứ: 125

Tiền mặt hiện có : 1.081$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Một tuần nữa mà em vẫn còn trong tình trạng thông minh vượt chuẩn bản thân như mấy ngày nay là khỏi có tốt nghiệp á cry1.gif .


--------------------
Tui không tin đời tui, có em rồi phải bên em suốt đời!



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
pipe
post Nov 8 2003, 06:51 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #25

on the long wavelength


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 29
Tham gia từ: 8-November 03
Thành viên thứ: 1.285

Tiền mặt hiện có : 529$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Tôi không tin đời tôi, có em rồi phải bên em suốt đời.
Hay hay bangin.gif



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
basauphophuong
post Nov 9 2003, 04:45 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #26

Unregistered









Toi duoc biet rang: Tri thong minh cua con nguoi thi nguoi nao cung co, nhung tuy thuoc vao nep gap trong bo nao cua moi nguoi. Vi vay co nhung nguoi gioi ve Tu nhien hoc, co nguoi thien ve Van The My... Dieu nay khong the do duoc bang IQ nhu nguoi ta van thuong lam.



Go to the top of the page
+
Hưng
post Dec 25 2003, 10:18 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #27

Unregistered









Vừa rồi tớ có thử làm một bài test IQ dạng khó của hiệp hội High IQ có địa chỉ ở đây:

http://www.highiqsociety.org/common/iqtests.htm


Các bác muốn thử xem IQ test nó như thế nào có thể làm một bài Ultimate IQ Test xem sao. Dạng test của hội này được coi là cực kỳ khó rồi- cho nên những ai đựơc từ 126 điểm trở lên sẽ đựơc phép trở thành thành viên của hội (phải đóng tiền).
Báo cáo luôn là tớ đã mất toi gần 2 tiếng để làm, nguyên nhân một phần là tớ liên tục phải tra từ điển tiếng Anh để hiểu câu hỏi do tiếng Anh của tớ rất hạn chế. Kết quả là đủ điểm để được mời vào hiệp hội ấy nhưng nó đòi đóng tiền nên tớ thôi. devil2.gif



Go to the top of the page
+
Hưng
post Dec 25 2003, 11:52 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #28

Unregistered









Đây là thống kê cơ sở của hiệp hội này:



Go to the top of the page
+
Hưng
post Dec 25 2003, 11:53 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #29

Unregistered









2



Go to the top of the page
+
Hưng
post Dec 25 2003, 11:54 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #30

Unregistered









3



Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · CLB Thinkytail · Bài mới tiếp theo »
 

4 Trang < 1 2 3 4 >
Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC