Tản mạn về Ph.D & Master, Động cơ, định hướng, tương lai...
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
Tản mạn về Ph.D & Master, Động cơ, định hướng, tương lai...
Mèo béo |
Jun 15 2007, 01:02 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#21
|
Hakunamatata Nhóm: Cầu vồng Số bài viết: 4.596 Tham gia từ: 3-April 04 Thành viên thứ: 1.421 Tiền mặt hiện có : 85.249$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Tớ thấy Master hay Ph.D ở nước ngoài nhiều sinh viên ngoại quốc hơn hay sao ý ạ
Mình suýt có Ph.D May quá Không bây giờ lại khóc tóe lên vì Ph.D của Phớp mà sang đi cày ba cọc ba đồng của Mỹ -------------------- |
NguoiVN |
Jun 17 2007, 08:40 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#22
|
Irreplaceable Member Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 3.804 Tham gia từ: 15-October 02 Thành viên thứ: 472 Tiền mặt hiện có : 112.186$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
học phD để đi kiếm tiền thì chán nhỉ
-------------------- "As The Lightening Shineth from the East even unto the West..."
"The Way home or face The Fire" which is the "Mother of the Book" referred to in the Koran and the "little Book" referred to in the Book of Christ's Revelation (PDF) Blog Anh/Việt, chủ yếu là các bài dịch: http://www.yahladuongve.blogspot.com/ |
Milou |
Jun 17 2007, 11:01 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#23
|
ngừ dzẹp vô tình Nhóm: Chánh tổng Số bài viết: 7.152 Tham gia từ: 3-February 02 Đến từ: trên trời dưới đất Thành viên thứ: 26 Tiền mặt hiện có : 2.264.697$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
QUOTE(Xã Vót @ Jun 13 2007, 04:27 AM) Thằng cu nhà cháu đã 3 tuổi mà mình chỉ tắm cho nó được tổng thể có 9 hay 10 lần gì đấy, không dạy nó được một chữ cái nào cả. Bao nhiêu tỉ đồng để có được điều đó? Thằng cháu tôi lúc 5 tuổi đi trắc nghiệm sắp lớp mẫu giáo. Ở nhà mẹ nó không cho bà dạy thêm chữ nào hết vì "Cho nó học cho lắm, vào trường nó chỉ nghịch, không tập trung học hành". Dĩ nhiên từ hồi biết ngồi nó đã được nghe đọc truyện và nhất định ngồi thật lâu nghe mẹ đọc trong khi chưa biết nói chữ nào. Có vẻ nó thích nghe giọng nói của mẹ nó chứ lúc ấy chưa chắc nó đã hiểu truyện nói cái gì. Đến khi bố mẹ nó dẫn đi thi trắc nghiệm xếp lớp mẫu giáo thì bố mẹ nó vừa xem vừa trố mắt ngạc nhiên sau mà nó biết lắm thứ thế. Người làm trắc nghiệm bắt kể ra tất cả các chữ bắt đầu = 26 chữ cái tiếng Anh thì nó chỉ không biết chữ nào bắt đầu = chữ X. Nó về kể cho nghe nó được trắc nghiệm lâu nhất vì nó biết nhiều nhất. Trong khi ấy có 1 đứa bé gái người Hoa có bà mẹ nhất định đòi phải cho học nhảy lên lớp 1. Con bé chẳng biết cái gì hết bị tống cổ ra hầu như ngay lập tức. |
Xã Vót |
Jun 18 2007, 10:06 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#24
|
Newbie Nhóm: Dân ngụ cư Số bài viết: 7 Tham gia từ: 15-March 07 Thành viên thứ: 2.912 Tiền mặt hiện có : 7$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
QUOTE(Milou @ Jun 17 2007, 06:01 AM) Thằng cháu tôi lúc 5 tuổi đi trắc nghiệm sắp lớp mẫu giáo. Ở nhà mẹ nó không cho bà dạy thêm chữ nào hết vì "Cho nó học cho lắm, vào trường nó chỉ nghịch, không tập trung học hành". Dĩ nhiên từ hồi biết ngồi nó đã được nghe đọc truyện và nhất định ngồi thật lâu nghe mẹ đọc trong khi chưa biết nói chữ nào. Có vẻ nó thích nghe giọng nói của mẹ nó chứ lúc ấy chưa chắc nó đã hiểu truyện nói cái gì. Đến khi bố mẹ nó dẫn đi thi trắc nghiệm xếp lớp mẫu giáo thì bố mẹ nó vừa xem vừa trố mắt ngạc nhiên sau mà nó biết lắm thứ thế. Người làm trắc nghiệm bắt kể ra tất cả các chữ bắt đầu = 26 chữ cái tiếng Anh thì nó chỉ không biết chữ nào bắt đầu = chữ X. Nó về kể cho nghe nó được trắc nghiệm lâu nhất vì nó biết nhiều nhất. Trong khi ấy có 1 đứa bé gái người Hoa có bà mẹ nhất định đòi phải cho học nhảy lên lớp 1. Con bé chẳng biết cái gì hết bị tống cổ ra hầu như ngay lập tức. Đâu phải chuyện con cái có giỏi giang hay không hở bác mà là chuyện được gần nó và chăm sóc cho nó bác ạ. Chắc gì con bác đã hơn được anh cu nhà cháu? Nhà cháu chỉ thấy cái phờ đờ này quá vớ vẩn. Để được thằng hàng xóm nó chào mình là tiến sĩ (hay anh nghè, chị nghè thì cũng rứa) thì mình (và gia đình mình) thiệt thòi quá nhiều. Cứ có con đi rồi mới thấy việc xa cách nó sẽ như thế nào. Hay bác có nhiều con quá nên chẳng nhớ đứa nào ra đứa nào cả? Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Xã Vót: Jun 18 2007, 10:10 PM |
Milou |
Jun 18 2007, 10:38 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#25
|
ngừ dzẹp vô tình Nhóm: Chánh tổng Số bài viết: 7.152 Tham gia từ: 3-February 02 Đến từ: trên trời dưới đất Thành viên thứ: 26 Tiền mặt hiện có : 2.264.697$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
Xa con thì có người ở gần dạy có quái gì đâu là lo. Nhỡ con nó (thôi không nói chả người ta bảo mình trù ẻo)
|
Xã Vót |
Jun 19 2007, 02:53 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#26
|
Newbie Nhóm: Dân ngụ cư Số bài viết: 7 Tham gia từ: 15-March 07 Thành viên thứ: 2.912 Tiền mặt hiện có : 7$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
QUOTE(Milou @ Jun 18 2007, 05:38 PM) Câu này ngắn mà tính triết lý cực cao. Cứ như là đọc được thơ Bát xô về cái "Cõi đại im" nào đới. |
Hoang Yen |
Aug 17 2007, 10:49 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#27
|
Irreplaceable Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 3.531 Tham gia từ: 5-August 03 Thành viên thứ: 1.187 Tiền mặt hiện có : 510.305$ Số tuần chưa đóng thuế : 10 Bình chọn : |
Ở trang này có nhiều người vào trả lời tại sao họ làm PhD sau khi giới thiệu chuyên ngành và nơi học, thỉnh thoảng đọc được một mẩu buồn cười: http://network.nature.com/forums/phd/224 |
laohac |
Aug 31 2007, 07:56 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#28
|
Newbie Nhóm: Dân ngụ cư Số bài viết: 2 Tham gia từ: 31-August 07 Thành viên thứ: 3.415 Tiền mặt hiện có : 536$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
Bà con cho lão Hạc và con Vàng tham gia vài lời. Chả là lão vừa nhận được bức điện bằng dây thép. Lão được làm PhD ở Thụy Điển và Đan Mạch. Của đáng tội, đọc xong suy nghĩ của bà con, lão thấy băn khoăn quá. (Lão đang làm cán bộ giảng dạy của một trường ĐH, hiện tại đang chuẩn bị bảo vệ Master ở Thụy Điển). Nghe mấy lão quan ở nhà nói, làm PhD thì mới có cơ hội gần các quan hơn, nhưng lão vẫn không muốn xa con Vàng thêm nữa. Bà con nào bụng nhiều chữ, cắt nghĩa giùm lão với. Hôm nào mát giời, mời bà con sang nhà chơi ăn khoai luộc uống trà xanh.
|
xanh |
Sep 1 2007, 01:06 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#29
|
Elite Member Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 1.782 Tham gia từ: 22-August 02 Thành viên thứ: 231 Tiền mặt hiện có : 86.735$ Số tuần chưa đóng thuế : 1 Bình chọn : |
QUOTE(laohac @ Aug 31 2007, 12:56 PM) Bà con cho lão Hạc và con Vàng tham gia vài lời. Chả là lão vừa nhận được bức điện bằng dây thép. Lão được làm PhD ở Thụy Điển và Đan Mạch. Của đáng tội, đọc xong suy nghĩ của bà con, lão thấy băn khoăn quá. (Lão đang làm cán bộ giảng dạy của một trường ĐH, hiện tại đang chuẩn bị bảo vệ Master ở Thụy Điển). Nghe mấy lão quan ở nhà nói, làm PhD thì mới có cơ hội gần các quan hơn, nhưng lão vẫn không muốn xa con Vàng thêm nữa. Bà con nào bụng nhiều chữ, cắt nghĩa giùm lão với. Hôm nào mát giời, mời bà con sang nhà chơi ăn khoai luộc uống trà xanh. Có bao nhiêu Vàng, Bạc thì cứ mang đi cùng. Sống tiết kiệm một tí cũng đủ ấy mà. |
Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC |