Quán Trà Thơ Cuối Làng Ven, Vào đây để trút nỗi ưu tư, trút bầu tâm sự, trút ni
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
Quán Trà Thơ Cuối Làng Ven, Vào đây để trút nỗi ưu tư, trút bầu tâm sự, trút ni
cohangnuoc |
Aug 8 2007, 06:05 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#1
|
Newbie Nhóm: Dân ngụ cư Số bài viết: 36 Tham gia từ: 7-August 07 Đến từ: Quán Nước cuối làng Ven ^_^ Thành viên thứ: 3.333 Tiền mặt hiện có : 3.140$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
Nào, quán Trà Thơ già mới mở, mọi người ai có tâm sự gì, ai hờn giận ai thì vào đây kể cho già nghe nào . Già không biết hát (hét thì dư sức ), nhưng già sẽ ngâm thơ cho mà nghe và pha trà Vô Thường cho mà uống .
Khi buồn đừng nên tìm đến rượu nhá. Người ta bảo rồi: "Uống rượu giải sầu, sầu càng sầu". Một tách trà thanh, một chút thơ giầu sẽ làm tâm hồn tạ dịu lại, bình tĩnh hơn. Khi tâm tịnh thì tâm sẽ sáng. Hiểu chửa ? Già vào làng là ấn tượng nhất với dịch vụ xe ôm. Chỉ một cuốc xe ôm, mọi người đi từ đầu làng đến cuối làng ủng hộ cho quán của già mần ăn phát đạt nhá ! Thank kìu very nhìu ! -------------------- Sao lại thế nhỉ? Già lại phải đi cửa dành cho trẻ em T_T
Vừa già vừa gian! |
cohangnuoc |
Aug 8 2007, 06:12 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#2
|
Newbie Nhóm: Dân ngụ cư Số bài viết: 36 Tham gia từ: 7-August 07 Đến từ: Quán Nước cuối làng Ven ^_^ Thành viên thứ: 3.333 Tiền mặt hiện có : 3.140$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
RAO
Một đồng một chén trà thanh thanh Khuyễn mãi chỗ ngồi đẹp như tranh Cạnh quán lão đa ngàn năm tuổi Sau lưng đường tre chạy quanh quanh. Một đồng, chỉ có một đồng thôi Giải khát đường xa mấy dặm trôi Khuyến mãi chữ "duyên" trong quán nước Ngồi kể nhau nghe chuyện cuộc đời. Gượm đã, đi đâu mà vội vã Mồ hôi giữ nắng lại trên má Đừng ngại không tiền mà không uống, Già sẽ biếu không bác chén trà. (Này, già biếu một lần thôi đấy ) -------------------- Sao lại thế nhỉ? Già lại phải đi cửa dành cho trẻ em T_T
Vừa già vừa gian! |
cohangnuoc |
Aug 11 2007, 10:48 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#3
|
Newbie Nhóm: Dân ngụ cư Số bài viết: 36 Tham gia từ: 7-August 07 Đến từ: Quán Nước cuối làng Ven ^_^ Thành viên thứ: 3.333 Tiền mặt hiện có : 3.140$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
THỬ TRÀ
Một chén trà xanh bao nhiêu vị Tùy tâm và cũng lại tùy tình Vui thì đượm đà trong mơ mị Lắm khi vô vị lúc một mình Đắng chát vị đời đầy đủ cả Chua cay khi xót tự cho mình Trà thanh - Trà tục - Trà tu tỉnh Trà hỷ - Trà ai - Trà tri âm. -------------------- Sao lại thế nhỉ? Già lại phải đi cửa dành cho trẻ em T_T
Vừa già vừa gian! |
TươngGiang |
Aug 11 2007, 11:32 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#4
|
Me, Myself and I Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 855 Tham gia từ: 9-September 05 Thành viên thứ: 1.953 Tiền mặt hiện có : 5.840$ Số tuần chưa đóng thuế : 1 Bình chọn : |
Thôi em chẳng uống trà đâu
Uống làm chi để bạc đầu sớm ra "Bồ đề" với cả gốc đa Đều là thứ của người già mà thôi Em còn đang tuổi ăn chơi -------------------- I'm crazy for Caufield :-)
|
cohangnuoc |
Aug 11 2007, 05:57 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#5
|
Newbie Nhóm: Dân ngụ cư Số bài viết: 36 Tham gia từ: 7-August 07 Đến từ: Quán Nước cuối làng Ven ^_^ Thành viên thứ: 3.333 Tiền mặt hiện có : 3.140$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
QUOTE(TươngGiang @ Aug 11 2007, 11:32 AM) Thôi em chẳng uống trà đâu Uống làm chi để bạc đầu sớm ra "Bồ đề" với cả gốc đa Đều là thứ của người già mà thôi Em còn đang tuổi ăn chơi Ai bảo trà của người già Uống trà phòng được ung thư kia mà Nghĩ nhiều mới bạc đầu ra Uống một chén trà có tốn chi đâu. Tương Giang xuôi ngược đâu đâu Đến khi mỏi gối (mới) quý câu tương phùng. -------------------- Sao lại thế nhỉ? Già lại phải đi cửa dành cho trẻ em T_T
Vừa già vừa gian! |
TươngGiang |
Aug 13 2007, 12:14 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#6
|
Me, Myself and I Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 855 Tham gia từ: 9-September 05 Thành viên thứ: 1.953 Tiền mặt hiện có : 5.840$ Số tuần chưa đóng thuế : 1 Bình chọn : |
QUOTE(cohangnuoc @ Aug 11 2007, 06:57 PM) Ai bảo trà của người già Uống trà phòng được ung thư kia mà Nghĩ nhiều mới bạc đầu ra Uống một chén trà có tốn chi đâu. Tương Giang xuôi ngược đâu đâu Đến khi mỏi gối (mới) quý câu tương phùng. Em nào xuôi ngược chi đâu Chỉ vì cuộc sống cơ cầu mà thôi Phàm còn cái xác trên đời Thì còn phải sống kiếp người dài lâu Chẳng phải nghĩ mới bạc đầu Nhiều khi chỉ tại... trà tàu bác ơi! -------------------- I'm crazy for Caufield :-)
|
Skywalker |
Aug 13 2007, 10:09 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#7
|
Elite Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 1.896 Tham gia từ: 4-February 06 Đến từ: Hà Nội Thành viên thứ: 2.280 Tiền mặt hiện có : 47.996$ Số tuần chưa đóng thuế : 6 Bình chọn : |
Lữ khách tôi gặp hên mừng quá
Quán trà lá đã mở đây rồi Xin cho một chén đậm đồi Để xem đặc sản làng tôi thế nào Ừ, cũng khá, chẳng nhạt như lã Lại có phần quá xá tinh anh Biết người biết của rành rành Đắng cay ngọt chát màu xanh sánh cùng (Ta cười khẽ, trà người như thế Kể mà mua cũng đáng đồng tiền Gốc cô hàng nước là tiên?) - Xin cho được hỏi, đâu miền quê cô? |
cohangnuoc |
Aug 16 2007, 07:43 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#8
|
Newbie Nhóm: Dân ngụ cư Số bài viết: 36 Tham gia từ: 7-August 07 Đến từ: Quán Nước cuối làng Ven ^_^ Thành viên thứ: 3.333 Tiền mặt hiện có : 3.140$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
QUOTE(Skywalker @ Aug 13 2007, 10:09 AM) Ừ, cũng khá, chẳng nhạt như lã Lại có phần quá xá tinh anh Biết người biết của rành rành Đắng cay ngọt chát màu xanh sánh cùng (Ta cười khẽ, trà người như thế Kể mà mua cũng đáng đồng tiền Gốc cô hàng nước là tiên?) - Xin cho được hỏi, đâu miền quê cô? Già quê ở tại làng Ven Quán lá đơn sơ, cảm khách khen Bận bịu đi buôn trà liên quốc Già rồi nhưng vẫn phải bon chen . Khẽ cười khách hỏi: Già là tiên ? Xin thưa, già chỉ có chữ tiền Tiền duyên, tiền kiếp, người có lấy ? Tiền mặt, tiền gửi, già để tiêu . -------------------- Sao lại thế nhỉ? Già lại phải đi cửa dành cho trẻ em T_T
Vừa già vừa gian! |
cohangnuoc |
Aug 16 2007, 07:50 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#9
|
Newbie Nhóm: Dân ngụ cư Số bài viết: 36 Tham gia từ: 7-August 07 Đến từ: Quán Nước cuối làng Ven ^_^ Thành viên thứ: 3.333 Tiền mặt hiện có : 3.140$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
Tương Tư trà
Lạc bước, uống một tách trà xanh Thao thức năm canh, giấc chẳng thành Muốn ngủ mà sao lòng chẳng ngủ Bâng khuâng, đổ tại chén trà hành. -------------------- Sao lại thế nhỉ? Già lại phải đi cửa dành cho trẻ em T_T
Vừa già vừa gian! |
cohangnuoc |
Aug 16 2007, 07:53 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#10
|
Newbie Nhóm: Dân ngụ cư Số bài viết: 36 Tham gia từ: 7-August 07 Đến từ: Quán Nước cuối làng Ven ^_^ Thành viên thứ: 3.333 Tiền mặt hiện có : 3.140$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
1 mũ i, với i chạy từ 1 đến n
Một thế gian, một ta Một chén trà, một ta Một cuộc đời, một ta Một người, nhưng không phải một ta. -------------------- Sao lại thế nhỉ? Già lại phải đi cửa dành cho trẻ em T_T
Vừa già vừa gian! |
Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC |