Quán Trà Thơ Cuối Làng Ven, Vào đây để trút nỗi ưu tư, trút bầu tâm sự, trút ni
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
Quán Trà Thơ Cuối Làng Ven, Vào đây để trút nỗi ưu tư, trút bầu tâm sự, trút ni
Hoang Yen |
Aug 16 2007, 08:00 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#11
|
Irreplaceable Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 3.531 Tham gia từ: 5-August 03 Thành viên thứ: 1.187 Tiền mặt hiện có : 510.305$ Số tuần chưa đóng thuế : 10 Bình chọn : |
Cô hay Già
Ơi cô hàng nước, cô hàng nước, Cô mới Già ai đà có trước? Trà đi một nước, thơ một bước, Trà búp đấy hay trà gốc, lá xước? Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Hoang Yen: Aug 16 2007, 08:03 PM |
cohangnuoc |
Aug 16 2007, 08:08 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#12
|
Newbie Nhóm: Dân ngụ cư Số bài viết: 36 Tham gia từ: 7-August 07 Đến từ: Quán Nước cuối làng Ven ^_^ Thành viên thứ: 3.333 Tiền mặt hiện có : 3.140$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
Thời gian nghi ngút bay Ngập đầy hương sen Vài phút Dừng Những bon chen Để tìm lại ta trong vị chát của trà. Ngủ đi, những tham vọng Ngủ đi! Đừng hối thúc lưng ta Đừng xô đẩy! Một đứa, 2 đứa... đứng dậy Xếp hàng ngay ngắn đi theo ta. Hừm -------------------- Sao lại thế nhỉ? Già lại phải đi cửa dành cho trẻ em T_T
Vừa già vừa gian! |
cohangnuoc |
Aug 16 2007, 08:23 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#13
|
Newbie Nhóm: Dân ngụ cư Số bài viết: 36 Tham gia từ: 7-August 07 Đến từ: Quán Nước cuối làng Ven ^_^ Thành viên thứ: 3.333 Tiền mặt hiện có : 3.140$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
QUOTE(Hoang Yen @ Aug 16 2007, 08:00 PM) Cô hay Già Ơi cô hàng nước, cô hàng nước, Cô mới Già ai đà có trước? Trà đi một nước, thơ một bước, Trà búp đấy hay trà gốc, lá xước? Có già đây, khách ghé trà viên Cô với Già, giống như Hoàng Yên Còn trà ướp với địa thiên Thành búp hay gốc còn tùy duyên. -------------------- Sao lại thế nhỉ? Già lại phải đi cửa dành cho trẻ em T_T
Vừa già vừa gian! |
Skywalker |
Aug 19 2007, 04:08 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#14
|
Elite Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 1.896 Tham gia từ: 4-February 06 Đến từ: Hà Nội Thành viên thứ: 2.280 Tiền mặt hiện có : 47.996$ Số tuần chưa đóng thuế : 6 Bình chọn : |
Kiếp xưa duyên có tí men
Kiếp nay lại gặp làng Ven rượu trà Ngẫm cho cùng cốc thiên hà Dù duyên dù nghiệp, chẳng qua trò đùa Trà cô nếm đủ đến kỳ Bỗng sinh cao hứng muốn thì cùng buôn Hỡi cô hàng nước lắm duyên Đố cố nói được: chính chuyên là gì? |
cohangnuoc |
Aug 20 2007, 04:01 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#15
|
Newbie Nhóm: Dân ngụ cư Số bài viết: 36 Tham gia từ: 7-August 07 Đến từ: Quán Nước cuối làng Ven ^_^ Thành viên thứ: 3.333 Tiền mặt hiện có : 3.140$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
Cố nói thì có được gì?
Thủng thẳng chén trà nhâm nhi cái nào Bác đà đi khắp trời cao Hẳn là cũng hiểu thế nào chính chuyên. Xưa nay hai chữ chung - riêng Tưởng rằng đã tỏ nhưng đâu ai tường Chính chuyên cũng dăm bảy đường Dụng tâm mà đối cũng nhường ấy thôi . Cũng là duyên nghiệp sánh đôi Nhờ nơi quán nước, tôi - người gặp nhau Lãng quên cho đến kiếp sau Trò đùa xếp đặt, gặp (lại) nhau không chừng . Buột cười hai chữ "lắm duyên" Hẳn là chữ "chuyện" nhưng không nên vần . -------------------- Sao lại thế nhỉ? Già lại phải đi cửa dành cho trẻ em T_T
Vừa già vừa gian! |
TươngGiang |
Aug 20 2007, 04:28 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#16
|
Me, Myself and I Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 855 Tham gia từ: 9-September 05 Thành viên thứ: 1.953 Tiền mặt hiện có : 5.840$ Số tuần chưa đóng thuế : 1 Bình chọn : |
đọc thơ cô thấy bần thần
vần đi vần lại chỉ... ngần ấy sao? -------------------- I'm crazy for Caufield :-)
|
cohangnuoc |
Aug 20 2007, 08:42 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#17
|
Newbie Nhóm: Dân ngụ cư Số bài viết: 36 Tham gia từ: 7-August 07 Đến từ: Quán Nước cuối làng Ven ^_^ Thành viên thứ: 3.333 Tiền mặt hiện có : 3.140$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
Già đang buồn lắm...
-------------------- Sao lại thế nhỉ? Già lại phải đi cửa dành cho trẻ em T_T
Vừa già vừa gian! |
TươngGiang |
Aug 21 2007, 01:28 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#18
|
Me, Myself and I Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 855 Tham gia từ: 9-September 05 Thành viên thứ: 1.953 Tiền mặt hiện có : 5.840$ Số tuần chưa đóng thuế : 1 Bình chọn : |
Thưa già buồn bã làm chi
Trăm năm nào có chuyện gì vui đâu Hết ngày dài tới đêm thâu Lắng lo già để trong đầu mà chi Người ta sống cũng bởi vì Đời còn buồn tủi, bộn bề già ơi! -------------------- I'm crazy for Caufield :-)
|
Skywalker |
Aug 21 2007, 06:22 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#19
|
Elite Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 1.896 Tham gia từ: 4-February 06 Đến từ: Hà Nội Thành viên thứ: 2.280 Tiền mặt hiện có : 47.996$ Số tuần chưa đóng thuế : 6 Bình chọn : |
Buồn thay... ối lại buồn thay!
Có cô hàng nước phải ngày ... chính chuyên Dầu rằng cô đã tỏ tường E rằng chửa biết chui đường hầm chăng? Lăng nhăng dễ ghét nói năng Nhưng sao đời vẫn đầy thằng đấy thôi Hóa ra càng chính càng ôi Bởi không biến hóa cho trôi cùng dòng! Tương Giang nói cũng lòng thòng Trăm năm vui cũng đầy đong một nồi Lắng lo thì phải vứt rồi Nhưng sao có cách tìm vui mới là Thế nên thơ mới tuôn ra ... |
khoaitayran |
Aug 23 2007, 01:40 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#20
|
Chị Khoai có chồng zồi Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 4.909 Tham gia từ: 22-August 02 Đến từ: Từ những phố xưa tôi về... Thành viên thứ: 226 Tiền mặt hiện có : 98.642$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Thơ
thơ thơ Làng sao lắm thợ thơ Sặc sụa là thơ Một mùi chán sống Kêu la ông ổng Để cóc phải mất công Bỏ bê ôm chồng Chổng mông lên đọc đọc thơ thơ lẩn thẩn bần thần lầm rầm thơ thẩn thơ thơ thẩn thẩn -------------------- Thôi em, nước mắt
Đừng rơi lã chã Già xấu béo thì đã làm sao nào? Em mãi là hai mươi tuổi Anh mãi là mùa xanh xưa Giữ trọn tình người cho đẹp Không có gì là vĩnh viễn Member of ePi Sys Dev Group |
Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC |