Mắt Nhìn
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
Mắt Nhìn
khoaitayran |
Jul 7 2008, 06:13 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#1
|
Chị Khoai có chồng zồi Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 4.909 Tham gia từ: 22-August 02 Đến từ: Từ những phố xưa tôi về... Thành viên thứ: 226 Tiền mặt hiện có : 98.642$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Áp đặt, nghe từ này nặng nề nhỉ.
Ai cũng có lăng kính của riêng mình khi nhìn mọi thứ, đương nhiên điều đó ko khác được chứ ko thể nói là ko tránh khỏi, vì nó thuộc đặc tính người rồi, khỏi cần tránh. Nhưng mình nhìn ra nhận ra bao nhiêu phần là mình đang áp đặt, và trong chừng mực nào thì ko nên và ko được áp đặt lên những sự liên quan đến người khác và đặc biệt là lên người khác. Tớ vừa mới xem lại trên TV cái phim của Nicolas Cage đóng với em Jessica Biel, xem hai lần đều bị bỏ qua đầu đề; anh này có khả năng nhìn trước tương lai trong vòng 2 phút, nếu nó liên quan tới ảnh. Trừ hình ảnh về ẻm thì anh ấy nhìn thấy từ rất lâu trước đó. Phim theo tớ là hấp dẫn, cho tới tận câu thoại cuối cùng. "Tương lai, khi anh nhìn vào nó, nó cũng thay đổi". Chỉ cần nhìn thôi nhá! ..... Thừa hơi nên buồn. Tối nhảm tiếp. -------------------- Thôi em, nước mắt
Đừng rơi lã chã Già xấu béo thì đã làm sao nào? Em mãi là hai mươi tuổi Anh mãi là mùa xanh xưa Giữ trọn tình người cho đẹp Không có gì là vĩnh viễn Member of ePi Sys Dev Group |
Vante_Sellenberg |
Jul 7 2008, 08:07 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#2
|
Elite Member Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 1.210 Tham gia từ: 28-October 04 Đến từ: Hà Nội Thành viên thứ: 1.620 Tiền mặt hiện có : 9.594$ Số tuần chưa đóng thuế : 7 Bình chọn : |
QUOTE Ai cũng có lăng kính của riêng mình khi nhìn mọi thứ, đương nhiên điều đó ko khác được chứ ko thể nói là ko tránh khỏi, vì nó thuộc đặc tính người rồi, khỏi cần tránh. Nhưng mình nhìn ra nhận ra bao nhiêu phần là mình đang áp đặt, và trong chừng mực nào thì ko nên và ko được áp đặt lên những sự liên quan đến người khác và đặc biệt là lên người khác. Tớ vừa mới xem lại trên TV cái phim của Nicolas Cage đóng với em Jessica Biel, xem hai lần đều bị bỏ qua đầu đề; anh này có khả năng nhìn trước tương lai trong vòng 2 phút, nếu nó liên quan tới ảnh. Trừ hình ảnh về ẻm thì anh ấy nhìn thấy từ rất lâu trước đó. Phim theo tớ là hấp dẫn, cho tới tận câu thoại cuối cùng. "Tương lai, khi anh nhìn vào nó, nó cũng thay đổi". Chỉ cần nhìn thôi nhá! Không hiểu tư duy của Khoai. Anh Nicolas Cage trong phim Next bằng tài năng đặc biệt của ảnh đã áp đặt được tình yêu lên cô em Liz xinh như mộng đó thôi Theo em, trong mọi trường hợp, nếu thấy có khả năng áp đặt thì nên tích cực làm thế. Nhưng nếu lượng sức không đủ, yếu không ra gió được thì tốt nhất nên ngoan ngoãn rút lui, sau đó thòng thêm một câu: I không áp đặt gì u đâu nhá Thật. chị em dạo này bụng dạ bồn chồn dồi -------------------- Cả trong những lời nói dối
Sự thật đôi khi vẫn có ít nhiều. Quả tình em nói không yêu, Nhưng anh tin Có thể em vẫn yêu anh một tí. |
khoaitayran |
Jul 8 2008, 12:18 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#3
|
Chị Khoai có chồng zồi Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 4.909 Tham gia từ: 22-August 02 Đến từ: Từ những phố xưa tôi về... Thành viên thứ: 226 Tiền mặt hiện có : 98.642$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Nói chung là mày chã hỉu gì cã. Cũng như cái chuyện chị chả bao giờ đi hỏi tin người này nọ kia hay xem profile này nọ mà cũng biết nhiều chuyện như mày, thậm chí nhiều hơn, cái đó ko có gì khó hiểu mà mày chả chịu hiểu. Thì cũng đúng thôi, chủ trương 'áp đặt được càng nhiều càng tốt" mà. Nhưng đó là mày, ko phải là chị.
-------------------- Thôi em, nước mắt
Đừng rơi lã chã Già xấu béo thì đã làm sao nào? Em mãi là hai mươi tuổi Anh mãi là mùa xanh xưa Giữ trọn tình người cho đẹp Không có gì là vĩnh viễn Member of ePi Sys Dev Group |
Dân làng Ven |
Jul 8 2008, 01:19 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#4
|
Triển Chiêu của Khoai Nhóm: Bá Hộ làng Ven Số bài viết: 2.306 Tham gia từ: 5-May 05 Đến từ: from Heaven Thành viên thứ: 1.704 Tiền mặt hiện có : 318.361$ Số tuần chưa đóng thuế : 1 Bình chọn : |
QUOTE(Vante_Sellenberg @ Jul 7 2008, 08:07 PM) Theo em, trong mọi trường hợp, nếu thấy có khả năng áp đặt thì nên tích cực làm thế. Nhưng nếu lượng sức không đủ, yếu không ra gió được thì tốt nhất nên ngoan ngoãn rút lui, sau đó thòng thêm một câu: I không áp đặt gì u đâu nhá Chậc chậc... chắc mình già rồi Mình chả áp đặt ai và chả muốn ai áp đặt mình Tất cả là tự nhiên và là sự cộng tác của cả đôi bên, với tinh thần thiện chí đặt trên hết Vì vậy nên mình chả cần phải toan tính lượng sức yếu hay khỏe Viẹn còn trẻ và khỏe, cứ áp đặt đi...đừng sợ yếu mà rút lui nửa chừng, nhưng giữa mơ ước và thực tế đôi khi cách xa nhau lắm đấy -------------------- |
Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC |