Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

50 Trang < 1 2 3 4 5 > »  

· [ ] ·

 Chuyện Trên Trời Dưới đất, Tập 3

hồn nhiên
post May 21 2010, 09:29 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #21

Senior Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 808
Tham gia từ: 2-July 08
Thành viên thứ: 5.126

Tiền mặt hiện có : 431.948$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



QUOTE(phatastic @ May 21 2010, 09:18 AM)


Không biết công an làm cách nào truy ra manh mối hay thế.
*



thì thấy báo bảo là truy theo vết máu thì dẫn đến phòng của cô Yến mà. Em thấy thằng này không những ác thú mà còn bệnh hoạn nữa, em Linh kia thì đúng là số đen yêu phải thằng bị bệnh nhưng mà em ý cũng dở hơi, sao lại bỏ rùi còn vẫn tiếp tục quan hệ với nhau trong khi vẫn có người yêu mới. Em luôn phản đối mấy cái trường hợp dở hơi kiểu đó, yêu ai yêu dứt điểm 1 người thôi, hết yêu là cắt đứt, dây dưa kiểu không thể chấp nhận được. Chỉ tội nghiệp nhà em ý mí cả em Yến


--------------------
Life is tough!



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
phatastic
post May 21 2010, 09:41 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #22

Elite Member


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 1.170
Tham gia từ: 1-June 05
Thành viên thứ: 1.775

Tiền mặt hiện có : 213.705$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Biết đâu em Linh chỉ nói thế thôi chứ không hẳn yêu thực sự anh nào ở SG.

Ặc, sáng nay vào Langven mới biết vụ này. Mình vừa mới đọc đến hành trình phá án http://dantri.com.vn/c20/s20-397032/hanh-t...i-khong-dau.htm
. Không hẳn là truy theo vết máu đến phòng cô Yến mà chỉ xác định được hiện trường ở tầng 11, 12. Như vậy cũng khoanh vùng đáng kể rồi.


--------------------
Dường như ai đi ngang cửa...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Mimi
post May 21 2010, 09:49 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #23

Senior Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 787
Tham gia từ: 2-September 09
Thành viên thứ: 10.800

Tiền mặt hiện có : 150.732$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Tớ nghĩ cho mấy con chó béc giê ngửi mùi xác cô gái kia chắc là lần ra ngay phòng cô Yến dù chú kia lau chùi đến mấy.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Dandelion
post May 21 2010, 10:06 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #24

Em vẫn như ngày xưa


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 481
Tham gia từ: 4-May 05
Đến từ: The sky
Thành viên thứ: 1.702

Tiền mặt hiện có : 42.690$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Chả cần chó, xác để mấy ngày bốc mùi lên thế ko chó nào dò ra nguồn hơi gốc được, CA có máy soi có thể tìm ra và lần theo những vết máu li ti rất nhỏ (kể cả sau môt thời gian dài) mà kẻ sát nhân không thể nào lau chùi hết được. Thực tế chắc chắn thằng đó sơn phòng, lau chùi ra cẩn thận mà CA vẫn tìm thấy máu trong đó đấy thôi.

Trước mình có đọc về phương pháp tìm máu kiểu này của CA hình sự. Trong trường hợp này, chắc chỉ có phóng hỏa cả tòa chung cư thì máy soi này mới bó tay thôi.


--------------------
Đầu đất chạy bằng dây cót



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Mèo béo
post May 21 2010, 10:16 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #25

Hakunamatata


Nhóm: Cầu vồng
Số bài viết: 4.596
Tham gia từ: 3-April 04
Thành viên thứ: 1.421

Tiền mặt hiện có : 85.249$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Thằng này chắc chắn tử hình nhỉ...thật là kinh sợ


--------------------
http://i2.photobucket.com/albums/y25/Alcool11/b05da6ac.gif




User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Tit
post May 21 2010, 03:03 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #26

Mãi mãi là nụ hậu
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 4.620
Tham gia từ: 5-May 05
Thành viên thứ: 1.707

Tiền mặt hiện có : 1.142.641$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Mình hôm qua đọc báo, thấy họ đăng ảnh cái chung cư, tự dưng trong đầu vọt ra ý nghĩ, giờ dân sống ở cả cái chung cư đó, ai mà nhát như tớ chẳng hạn, chắc tối cũng chẳng dám đi lại ngoài hành lang. Lớ sớ rồi lại gặp bóng ma không đầu lởn vởn ở đó cry1.gif cry1.gif cry1.gif Nghĩ đã thấy sợ ko thể tả được...

Công nhận là đáng sợ quá. Ở nước mình giờ cũng bắt đầu nhiều những thằng bệnh hoạn kiểu này sợ nhỉ. Sao chúng nó không biết ghê tay nhỉ no.gif Mình chỉ nhìn thấy máu, máu gì cũng thế, kể cả khi nhìn ai cắt tiết gà, là đã tự dưng thấy cái đầu gối nó cứ buồn buồn ở bên trong rồi....

Nghĩ đúng là đáng thương nhất là bố mẹ em gái bị xát hại, ám ảnh đến thế này thì khéo đến phát bệnh mất


--------------------
Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Tit
post May 21 2010, 03:17 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #27

Mãi mãi là nụ hậu
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 4.620
Tham gia từ: 5-May 05
Thành viên thứ: 1.707

Tiền mặt hiện có : 1.142.641$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



À, đang đọc đến đoạn có ông dân chài ở HN vớt được 1 cái đầu, đã đem vui xuống cát. Tớ mới nhớ ra, có lần nghe anh trai tớ kể, hồi mới về nhận chức làm ở kho cảng trên sông gì ở HN ý, quên tên rồi, ko phải sông Hồng. Cứ thỉnh thoảng lại thấy nhân viên bảo lúc tàu vào cảng vướng vào xác ngừoi trôi sông là chuyện thường cry1.gif cry1.gif cry1.gif Hồi đầu anh tớ báo công an mỗi lần như thế. Sau rồi mỗi lần thấy có xác như vậy, nhân viên họ cũng lờ đi chả báo gì cho anh tớ nữa, rồi lại đẩy xác cho trôi đi tiếp cry1.gif Anh tớ bảo là họ làm thế là vì nếu họ báo lên anh, anh báo công an, công an xuống hiện trường, bắt họ ngồi trình báo, điều tranh hiện trường...... mất nguyên 1 ngày, thì tất cả tàu ra vào cảng đình trệ hết. Mà chuyện đó xảy ra quá thừong xuyên, nhân viên họ cũng chả muốn bị phiền hà và mất công mất việc...

Nghe thì thấy đúng là họ hơi vô tâm quá. Nhưng cũng tại nhân viên điều tra của mình làm việc rách chuyện lâu la, làm người ta thấy bị phiền, nên mới ko muốn cộng tác. Cũng giống như cái ông dân chài vớt được đầu của em kia kìa, cũng có báo ai đâu, đem chôn luôn cho rồi. Giờ báo chí nói đến vụ này thì mới khai ra là tôi có vớt đc cái đầu đấy thôi

Chứng tỏ là còn nhiều vụ án xảy ra mà chả ai biết mà điều tra ấy chứ

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Tit: May 21 2010, 03:19 PM


--------------------
Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Mr. Smith
post May 21 2010, 09:06 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #28

ma
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 5.622
Tham gia từ: 12-March 02
Thành viên thứ: 49

Tiền mặt hiện có : 78.619$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



QUOTE(phatastic @ May 21 2010, 02:18 AM)
QUOTE(Mr. Smith @ May 21 2010, 01:49 AM)
Nhưng nếu nó đơn giản chỉ giết em này để cướp của thì thiếu gì chỗ để giết mà ko sợ bị phát hiện. VÍ dụ có thể hẹn hò với em ấy ở 1 chỗ hoang vắng nào đó rồi giết (giống thằng giáo viên gì lừa 1 em kế toán đi xin việc rồi giết em ấy hồi năm ngoái). Việc này không khó vì nó với em kia vẫn có quan hệ tình dục. Đằng này lại giết trong chung cư như thế, không tẩu tán được xác em ấy thì kiểu gì cũng sẽ bị tóm (rà soát khoanh vùng đối tượng là ra rất nhanh). Thằng này là loại máu lạnh, có tính toán cẩn thận (như chặt đầu và tay để khỏi bị nhận dạng) nhưng làm như thế cũng chẳng ăn thua vì rõ ràng trong trường hợp này thủ phạm phải là người sống trong chung cư hay có liên hệ mật thiết với người sống trong chung cư.


Có thể cậu này đã tính kỹ rồi chứ. Đây là căn chung cư của cô Yến_ bạn gái mới. Chung cư đông người qua lại, người dân có thể nhớ mặt Yến, nhưng khó mà nhớ mặt bạn trai Yến. Trong khi cô bạn cũ Linh chỉ xem như là khách viếng thăm, chắc phải hiếm lắm mới xuất hiện ở đây.

Phát hiện xác ở chung cư này mà ở đây cư dân không có ai mất tích, không có dấu tay hoặc khuôn mặt nạn nhân, trong thời gian đó gia đình nạn nhân không báo công an thì cũng khó nhận dạng nạn nhân chứ.

Không biết công an làm cách nào truy ra manh mối hay thế.
*



Không khó ty nào đâu. Thằng cùng VP với ông anh trai tớ cũng có người yêu ở chung cư này, thế là cậu đó ngay hôm sau cũng bị công an gọi lên thẩm tra xem có từng sống ở đó không, có hay đến không, có qua đêm ở đó không....

Trong những trường hợp này nói chung là dễ. Ý tớ là công an thậm chí không cần quan tâm cô Linh là ai (tức là nhân thân cô Linh ko quá quan trọng). Vấn đề là kẻ giết chỉ ở trong chung cư hay có quan hệ mật thiết với người trong chung cư (tức là có thể ở đó 1 thời gian đủ để giết người và chặt xác). Sàng lọc ra thì quá dễ luôn. Cứ đến từng nhà một mà thẩm vấn là ra. Tớ mà là công an thì có lẽ cũng sẽ tìm ra thủ phạm, nhưng có thể không nhanh như họ tìm ra (chỉ sau 1 ngày từ khi phát hiện xác, công nhận giỏi!).

Và thực tế thì có vẻ như công an đã điều tra theo hướng như vậy, tức là sàng lọc thủ phạm chứ không tập trung vào đi tìm tung tích nạn nhận.

Hung thu cũng tính khá kỹ nhưng suy luận lại theo hướng công an sẽ tìm theo tung tích nạn nhân.


--------------------
Here comes the sun, here comes the sun.
And I say, it's all right.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Mr. Smith
post May 21 2010, 09:11 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #29

ma
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 5.622
Tham gia từ: 12-March 02
Thành viên thứ: 49

Tiền mặt hiện có : 78.619$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



QUOTE(hồn nhiên @ May 21 2010, 02:29 AM)
QUOTE(phatastic @ May 21 2010, 09:18 AM)


Không biết công an làm cách nào truy ra manh mối hay thế.
*



thì thấy báo bảo là truy theo vết máu thì dẫn đến phòng của cô Yến mà. Em thấy thằng này không những ác thú mà còn bệnh hoạn nữa, em Linh kia thì đúng là số đen yêu phải thằng bị bệnh nhưng mà em ý cũng dở hơi, sao lại bỏ rùi còn vẫn tiếp tục quan hệ với nhau trong khi vẫn có người yêu mới. Em luôn phản đối mấy cái trường hợp dở hơi kiểu đó, yêu ai yêu dứt điểm 1 người thôi, hết yêu là cắt đứt, dây dưa kiểu không thể chấp nhận được. Chỉ tội nghiệp nhà em ý mí cả em Yến
*



Chắc do người yêu mới ở trong Nam, còn anh này thì tình cũ không rủ cũng tới, cũng như món ăn quen miệng lâu ngày.

Trách người chết cũng không phải lắm nhưng kể ra như thế cũng tệ, thằng người yêu cũ rủ 1 cái là đến ngủ với nó ngay ở nhà người yêu mới của nó.


--------------------
Here comes the sun, here comes the sun.
And I say, it's all right.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
nhatminh
post May 21 2010, 11:53 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #30

Newbie


Nhóm: Dân ngụ cư
Số bài viết: 86
Tham gia từ: 24-November 09
Thành viên thứ: 12.752

Tiền mặt hiện có : 12.268$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Thằng này cựu SV trường Ngoại Thương, em Linh cũng vậy, học cùng lớp rồi yêu nhau mấy năm thời SV cơ đấy!
Dòng đời đưa đẩy, chẳng biết đâu mà lần confused1.gif
Dưới đây là đoạn băng nó thú tội

http://www.cand.com.vn/vi-VN/clips/2010/5/130942.cand

Tên này bình tĩnh thật. Ko biết nó có chạy án ko mà thú nhận thành khẩn nhỉ.

Mà hơi lạ là sao chi tiết cựu SV NT lại ko bị các báo xoáy vào, hay giật tít nhỉ, trường NT nhanh phết! devil2.gif





User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Tạp Chí Quác Quàng Quạc · Bài mới tiếp theo »
 

50 Trang < 1 2 3 4 5 > » 
Topic Options
2 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (2 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC