Chân Đi Xa Không Bước Khỏi Bóng Mình..., Lang thang trong lúc ngồi café
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
Chân Đi Xa Không Bước Khỏi Bóng Mình..., Lang thang trong lúc ngồi café
Cuội |
Oct 30 2006, 12:11 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#31
|
Cheers, Darlin' Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 548 Tham gia từ: 8-April 06 Đến từ: Cung giăng Thành viên thứ: 2.401 Tiền mặt hiện có : 36.074$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
Em Lan tu viện ti ti ti thích nhỉ? Avatar đẹp, chữ pót bài màu xanh dịu êm. Chắc gái trăm trăm rồi. Mà con gái "bi giờ" ai chả có blog. Cho anh cái địa chỉ blog đi.
Edit: Nhà em vừa vào xem hồ sơ của Nicô chí phải, thấy mục "10 Website hay xem" đề là: Coithienthai.com Nó là trang gì nhỉ? Sao em óanh thử nó ko chạy! Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Cuội: Oct 30 2006, 12:20 AM -------------------- Half-time --- À, muốn tóc đẹp thì hãy mang bầu (@Sóc) |
lantuvien_ttt |
Oct 30 2006, 10:41 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#32
|
Regular Member Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 202 Tham gia từ: 22-September 06 Thành viên thứ: 2.644 Tiền mặt hiện có : 24.730$ Số tuần chưa đóng thuế : 5 Bình chọn : |
Hi hi, lần đầu tiên có người khen cái avatar đẹp. Thanks bác Cuội nhiều ah. Nhưng mà em đính chính với bác, nick em đọc là Lan tử viên, chứ không phải Lan tu viện đâu ah. Hic hic hic.
Hì, em tất nhiên là con gái rồi. Còn blog á? hi hi, em cũng có blog, nhưng chẳng đẹp như của chị Khương Hà yêu quý đâu ah. Mà dạo này em cũng chẳng viết blog mấy. Nếu bác thích thì ghé qua đó chơi tẹo. Hì hì http://blog.360.yahoo.com/blog-dvhnFlA9eqgwmuCOaCbBbI5iw6_r -------------------- Vì em không phải cô gái làng chài
Và vì anh không là thuyền trưởng Nên có một cánh buồm đỏ thắm cứ rực màu trong giông bão Mải miết kiếm tìm mà chẳng thể nào cập bến ước mơ. |
nicochiphai |
Nov 9 2006, 11:31 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#33
|
Truyền nhơn Thích Đạo Văn Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 675 Tham gia từ: 10-August 06 Đến từ: Zimbabwe Thành viên thứ: 2.588 Tiền mặt hiện có : 345.591$ Số tuần chưa đóng thuế : 3 Bình chọn : |
Mình ngồi có một chỗ mà nói nhiều quá. Giờ bớt nói lại. Post hình café lang thang, dân làng xem cho vui.
Café Music World - Đà Lạt : Cổng vào : Sân vườn : Quán : Bài viết này được sửa chữa mông má bởi nicochiphai: Nov 9 2006, 11:35 PM -------------------- Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu
Thoại bất đầu cơ bán cú đa |
nicochiphai |
Nov 9 2006, 11:41 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#34
|
Truyền nhơn Thích Đạo Văn Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 675 Tham gia từ: 10-August 06 Đến từ: Zimbabwe Thành viên thứ: 2.588 Tiền mặt hiện có : 345.591$ Số tuần chưa đóng thuế : 3 Bình chọn : |
Café Mộc - Đà Lạt :
Quán này đi xuống hầm, 2 tầng lận nhé. Lúc ghé quán nghe đâu còn đang mở rộng thêm không gian nữa : Tầng thứ 2 : Bài viết này được sửa chữa mông má bởi nicochiphai: Nov 9 2006, 11:42 PM -------------------- Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu
Thoại bất đầu cơ bán cú đa |
nicochiphai |
Nov 9 2006, 11:49 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#35
|
Truyền nhơn Thích Đạo Văn Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 675 Tham gia từ: 10-August 06 Đến từ: Zimbabwe Thành viên thứ: 2.588 Tiền mặt hiện có : 345.591$ Số tuần chưa đóng thuế : 3 Bình chọn : |
Nhà thi sĩ Mộng Cầm ở Phan Thiết cũng là một quán nước. Ở đây có món bánh flan ngon không chịu nổi
-------------------- Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu
Thoại bất đầu cơ bán cú đa |
nicochiphai |
Nov 12 2006, 02:13 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#36
|
Truyền nhơn Thích Đạo Văn Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 675 Tham gia từ: 10-August 06 Đến từ: Zimbabwe Thành viên thứ: 2.588 Tiền mặt hiện có : 345.591$ Số tuần chưa đóng thuế : 3 Bình chọn : |
Café Văn - Ban Mê Thuột :
Sân vườn : Có ai nhận ra nhân vật trong ảnh dưới đây không nè : Góc treo tranh (chủ quán là một họa sĩ trung niên) : -------------------- Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu
Thoại bất đầu cơ bán cú đa |
Max |
Nov 13 2006, 12:56 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#37
|
YPD Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 263 Tham gia từ: 29-July 05 Đến từ: Tucson, Arizona Thành viên thứ: 1.887 |
Post ảnh coi chơi. Ai có qua Cali nhớ ghé Napa Valley thử vang Cali nhá. Vang Cali không được thơm như vang Pháp, màu ko đẹp như vang Úc nhưng vị ko thua kém hai loại kia lắm. Cổng hậu Peju (cũng là tên hãng rượu vang có tiếng ở Napa) Một bức họa phong cách thời Phục Hưng ở trong quán rượu Peju. Bên trong rất tối, quang cảnh giống trong mấy bộ phim Pháp xưa lắc Lang thang ngoài vườn Hồ cá bé tẹo nhưng có mấy con cá chép rất to Một bụi cây ngoài sân Vườn nho ở thung lũng Napa và Sonoma -------------------- Maximilian Carl Emil Weber |
Max |
Nov 13 2006, 01:06 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#38
|
YPD Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 263 Tham gia từ: 29-July 05 Đến từ: Tucson, Arizona Thành viên thứ: 1.887 |
à còn một tấm hình bắt gặp người đẹp đang suy tư (giống ai nhỉ ) -------------------- Maximilian Carl Emil Weber |
lơ ngơ |
Nov 13 2006, 01:26 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#39
|
Regular Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 223 Tham gia từ: 31-August 06 Đến từ: never-never land Thành viên thứ: 2.619 Tiền mặt hiện có : 3.555$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 |
QUOTE(Max @ Nov 13 2006, 12:56 AM) Vang Cali không được thơm như vang Pháp, màu ko đẹp như vang Úc nhưng vị ko thua kém hai loại kia lắm. Em chẳng bao giờ sợ vang Napa Valley không thơm hay màu không đẹp, em chỉ sợ không có tiền uống Napa Valley thôi. Biết chi cho thêm khổ. -------------------- Viết hai lèo...
|
Max |
Nov 13 2006, 04:52 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#40
|
YPD Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 263 Tham gia từ: 29-July 05 Đến từ: Tucson, Arizona Thành viên thứ: 1.887 |
QUOTE(lơ ngơ @ Nov 13 2006, 02:26 AM) Em chẳng bao giờ sợ vang Napa Valley không thơm hay màu không đẹp, em chỉ sợ không có tiền uống Napa Valley thôi. Biết chi cho thêm khổ. Lơ ngơ, cái này là mình đi chơi thôi mà, la cà cho vui là chính. Nếu thích thì gọi 1 cốc vang đỏ có $7. Họ còn cho mình xem phim, dẫn đi coi chỗ pha chế, nhà cất rượu chờ lên men rất thú vị. -------------------- Maximilian Carl Emil Weber |
Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC |