Tiếp Cận Nhạc Cổ điển
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
Tiếp Cận Nhạc Cổ điển
KẹoMút |
Jul 14 2006, 07:34 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#351
|
Advanced Member Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 292 Tham gia từ: 17-November 05 Thành viên thứ: 2.087 Tiền mặt hiện có : 1.236$ Số tuần chưa đóng thuế : 3 Bình chọn : |
Topic này hay quá. Em sẽ nghiên cứu dần.
|
Milou |
Mar 18 2008, 09:26 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#352
|
ngừ dzẹp vô tình Nhóm: Chánh tổng Số bài viết: 7.152 Tham gia từ: 3-February 02 Đến từ: trên trời dưới đất Thành viên thứ: 26 Tiền mặt hiện có : 2.264.697$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
Frida-Abba hay luyện giọng với Una Voce Poco Fa - Thợ cạo thành Seville With Roberta Peters With Anna Moffo Đây là người giới thiệu về bài này - Cecilia Bartoli Italian ROSINA Una voce poco fa qui nel cor mi risuono il mio cor ferito e' gia e Lindor fu che il piago. Si', Lindoro mio sara lo giurai, la vincero Il tutor ricusera io l'ingegno aguzzero Alla fin s'acchetera e contenta io restero Si', Lindoro mio sara lo giurai, la vincero Io sono docile, son rispettosa sono obbediente, dolce, amorosa mi lascio reggere, mi fo guidar. Ma se mi toccano dov'e' il mio debole saro' una vipera e cento trappole prima di cedere faro' giocar,etc. ............................. English A voice a while back echoes here in my heart; already my heart has been pierced and Lindoro inflicted the wound. Yes, Lindoro shall be mine; I swear it, I will win. My guardian will refuse me; I shall sharpen all my wits. In the end he will be calmed and I shall rest content... Yes, Lindoro shall be mine; I swear it, I will win. I am docile, I'm respectful, I'm obedient, gentle, loving; I let myself be ruled, I let myself be guided. But if they touch me on my weak spot, I'll be a viper and a hundred tricks I'll play before I yield,etc |
incohotel |
Oct 7 2008, 09:48 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#353
|
Newbie Nhóm: Dân ngụ cư Số bài viết: 12 Tham gia từ: 26-September 08 Thành viên thứ: 5.783 Tiền mặt hiện có : 548$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
Bí quyết để nghe nhạc cổ điển không lời là gì hả các bác, chứ em nghe không hiểu tẹo nào
|
Milou |
Jan 4 2009, 12:31 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#354
|
ngừ dzẹp vô tình Nhóm: Chánh tổng Số bài viết: 7.152 Tham gia từ: 3-February 02 Đến từ: trên trời dưới đất Thành viên thứ: 26 Tiền mặt hiện có : 2.264.697$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
Beau Danube, Vienna new year concert 2009 |
Xốt |
Feb 21 2009, 07:26 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#355
|
đầu lạnh t(r)im nóng Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 667 Tham gia từ: 19-May 05 Thành viên thứ: 1.749 Tiền mặt hiện có : 52.751$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
QUOTE(incohotel @ Oct 7 2008, 09:48 AM) Cho đến bây giờ mình phải nói thực là điều làm mình không hiểu là tại sao người ta không thấy nhạc cổ điển hay, chứ không phải tại sao người ta thấy nhạc pop hay. Đáng lẽ ra người ta phải tự cảm nhận được nhạc cổ điển nghe hay hơn nhạc pop, vì cái hay trong một bài nhạc pop rất ít ỏi, còn cái hay trong một tác phẩm nhạc cổ điển thì ngập tràn, đến mức tách ra vài nốt vài nốt nghe riêng vẫn thấy hay. Chẳng hạn bạn có cắt một bản nhạc của Bach hay Mozart ra thành từng khúc 5 - 10 nốt một, xáo trộn lung tung lên mà nghe thì cũng vẫn thấy hay như thường. Lý do duy nhất khả dĩ có thể giải thích được nghi vấn của mình là vấn đề thời gian. Khi nghe đủ nhiều, người ta sẽ phải thấy một tác phẩm cổ điển hay. Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Xốt: Feb 21 2009, 07:28 AM -------------------- Tôi chỉ biết một điều chắc chắn đó là tôi không biết gì cả.
|
Leo |
Feb 21 2009, 12:48 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#356
|
Newbie Nhóm: Dân ngụ cư Số bài viết: 17 Tham gia từ: 9-December 08 Thành viên thứ: 6.344 Tiền mặt hiện có : 637$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
QUOTE(Xốt @ Feb 21 2009, 07:26 AM) QUOTE(incohotel @ Oct 7 2008, 09:48 AM) Cho đến bây giờ mình phải nói thực là điều làm mình không hiểu là tại sao người ta không thấy nhạc cổ điển hay, chứ không phải tại sao người ta thấy nhạc pop hay. Đáng lẽ ra người ta phải tự cảm nhận được nhạc cổ điển nghe hay hơn nhạc pop, vì cái hay trong một bài nhạc pop rất ít ỏi, còn cái hay trong một tác phẩm nhạc cổ điển thì ngập tràn, đến mức tách ra vài nốt vài nốt nghe riêng vẫn thấy hay. Chẳng hạn bạn có cắt một bản nhạc của Bach hay Mozart ra thành từng khúc 5 - 10 nốt một, xáo trộn lung tung lên mà nghe thì cũng vẫn thấy hay như thường. Lý do duy nhất khả dĩ có thể giải thích được nghi vấn của mình là vấn đề thời gian. Khi nghe đủ nhiều, người ta sẽ phải thấy một tác phẩm cổ điển hay. bác giải thích nghe càng khó hiểu hơn là nghe hát. Kiểu hát này em có biết qua 1 bộ phim có diễn viên Bruce Willis đóng, phim đó nói về địa cầu của chúng ta sang hành tinh khác mở rộng đát đai lãnh thổ,trong đó có 1 đoạn về Bruce Willis đi con thuyền không gian sang hành tinh khác để nghe biểu diễn của 1 người hát nổi tiếng trong vũ trụ,sau khi nghe hát xong thi xảy ra biến cố và tiếp theo đó là 1 loạt cảnh bắn nhau, em ko nhớ rõ bộ phim tên gì,nhưng công nhận bài hát đó thật gây cảm xúc. Giờ mới biết là nhạc đó thuộc thể loại nhạc cổ điển. Thế cái hay của các nhà soạn nhạc có phải là từ cây đàn piano sau khi viết ra 1 bản nhạc,khi người ta chơi lại bản nhạc đó thì phải dùng đến cả 1 dàn đạo cụ như kia ko hả bác? Bác thử xướng thêm vài bản cho con cháu nó nâng cao kiến thức. |
Xốt |
Feb 21 2009, 06:26 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#357
|
đầu lạnh t(r)im nóng Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 667 Tham gia từ: 19-May 05 Thành viên thứ: 1.749 Tiền mặt hiện có : 52.751$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
QUOTE(Leo @ Feb 21 2009, 12:48 PM) Thế cái hay của các nhà soạn nhạc có phải là từ cây đàn piano sau khi viết ra 1 bản nhạc,khi người ta chơi lại bản nhạc đó thì phải dùng đến cả 1 dàn đạo cụ như kia ko hả bác? Bác thử xướng thêm vài bản cho con cháu nó nâng cao kiến thức. Mình nói là cắt 5-10 nốt của Bach hay Mozart ra nghe vẫn hay là bởi vì bản thân chúng hay, bạn nghe 5-10 nốt nhạc ấy qua 1 cái đàn piano hay 1000 cái piano cũng tương tự thế thôi. Cái hay cái đẹp tự nó nằm trong tác phẩm. Số lượng người và nhạc cụ biểu diễn là chuyện phụ thôi. Điều mình nói cũng giống như so sánh thơ ấy. Một bài thơ của cao nhân viết, bạn có cắt ra thành nhiều tứ, hoặc câu 5-10 chữ thì đọc lên vẫn choáng như thường, còn thơ hoa học trò, thơ nhân dân viết thì đọc 100 bài may ra mới tìm được vài chữ ra hồn. -------------------- Tôi chỉ biết một điều chắc chắn đó là tôi không biết gì cả.
|
Xốt |
Feb 21 2009, 06:32 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#358
|
đầu lạnh t(r)im nóng Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 667 Tham gia từ: 19-May 05 Thành viên thứ: 1.749 Tiền mặt hiện có : 52.751$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Âm nhạc nhất là nhạc cổ điển là một loại hình nghệ thuật rất trừu tượng. Nhưng sự sâu sắc và đa chiều đa nghĩa của nó một phần cũng là do sự trừu tượng mà có. Tuy nhiên trừu tượng luôn đồng nghĩa với khó hiểu. Hiểu nhạc khác với thấy nó hay. Thấy nó hay, tức hiểu một cách lờ mờ trực giác đủ để thích thì rất dễ, như mình đã nói, đáng ra ai cũng phải thấy được.
Một tác phẩm âm nhạc hay có lẽ cũng giống như một tòa lâu đài. Đối với người mới nghe cũng có vài cách chỉ điểm giúp họ tìm ra vài cái cổng chính, cổng phụ để đi vào, nhưng đi được đến đâu thì có lẽ là do bản thân từng người có thiên tư đến mức nào. Nhiều khi còn là do duyên nữa. Nhà Xốt mình cũng hiểu được vài vị kha khá, nhưng điều này là do duyên mà tự ngộ, chỉ nói ra được chứ không giúp gì người khác cũng hiểu như mình được. Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Xốt: Feb 21 2009, 07:12 PM -------------------- Tôi chỉ biết một điều chắc chắn đó là tôi không biết gì cả.
|
Thalassa |
Feb 22 2009, 12:05 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#359
|
Con nai vàng ngơ ngác, đạp trên lá vàng khô. Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 947 Tham gia từ: 19-November 07 Đến từ: The dark side of the Moon Thành viên thứ: 3.742 Tiền mặt hiện có : 2.677$ Số tuần chưa đóng thuế : 1 Bình chọn : |
Tôi có đĩa "Mozart For Children", nhưng cứ nghe được tới bản thứ ba là lăn ra ngủ mất, bác nào có bí quyết gì để nghe trọn vẹn cái CD đó mà không buồn ngủ không nhỉ ?
-------------------- |
Xốt |
Feb 22 2009, 12:26 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#360
|
đầu lạnh t(r)im nóng Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 667 Tham gia từ: 19-May 05 Thành viên thứ: 1.749 Tiền mặt hiện có : 52.751$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Bác già rồi mới nghe nhạc mà lại nghe ngay Mozart thì bảo sao không buồn ngủ. Tìm những vị như Chopin, Brahms, Beethoven, Bach mà nghe trước.
-------------------- Tôi chỉ biết một điều chắc chắn đó là tôi không biết gì cả.
|
Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC |